1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lOẰNg ngOẰNg...!!!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Tamagotchi81, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ô hay tên mình nghe lạ lắm hay sao mà ai cũng bảo mình con gái nhỉ tên này đc mình lấy vì ng yêu mình thường gọi mình thân thương như thế nên mình lấy thôi.ÔI không biết tối nay có dc xem MU đá không nhỉ chờ xem
  2. highblue

    highblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    loằng ngoằng hả?
    ví dụ như khi bf phone mà ko nghe, lần sau đang chưa biết giải thích thế nào, lại được nghe câu: were you busy? what can I do for help? or Sorry, I couldnt call and I have to practise, so I call late.
    It means I never make mistakes.
    Sometimes I cannot understand how can he accept everything. He used to be very funny.
    Maybe it is my mistake after trying to break up twice.
    being gf but dont even being sure
  3. knick_knack

    knick_knack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hai Sắc Hoa Ti Gôn​
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
    Hum ny đọc lại mà bùn wá ... loằng ngoằng...
    Được knick_knack sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 04/12/2004
  4. knick_knack

    knick_knack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Loằng ngoằng thía nào mà đi mở cái topic Khoảng lặng định để tha thẩn, lang thang trong đó, cuối cùng lại đem mấy cái bài giảng về tư cách ra post mới đau chứ, loằng ngoằng.... loằng ngoằng thật roài
  5. DraK_VII

    DraK_VII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    mở topic gì mà em đọc chả hiểu gì đúng là loằng ngoằng thật
  6. knick_knack

    knick_knack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hiểu thì em đã chẳng phải mở topic Yêu là gì? ra đâu em ạ .... Hehe.... hiểu thì box này đã mời em làm giáo sư cố vấn tình yêu học cho pà kon roài ... Nó loằng ngoằng ở chỗ là đến người post bài cũng kô hiểu mình vừa dại dột làm gì
  7. knick_knack

    knick_knack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Buồn? Ừ, buồn... sao dị ứng với từ này thế? Đơn giản là vì ai buột mồm ra cũng buồn, chả buồn này thì buồn khác, ngay cả cái nhu cầu ấy ấy cũng ... buồn.... Nhưng hôm nay, vẫn phải buồn, điều mà trước đây, chưa bao giờ tồn tại trong những dòng chữ khi post lên diễn đàn ...vậy là đã tự phá nguyên tắc rồi nhỉ? ... Muốn khóc... muốn nói ... vì tất cả.... vì 1 người... Bạn biết kô??? Làm sao mà biết được, vì nó chẳng là gì của Bạn, mà chính nó cũng chẳng biết nên hiểu là Bạn hay kô mà ... Vui nhé Bạn...
  8. knick_knack

    knick_knack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mùi xôi thơm quá, đek buồn nữa vậy, thằng nhóc kia chắc cũng đang đói, gọi nó ăn cùng vậy
  9. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hic....loằng ngoằng quá..........:(( em cũng buồn.....
  10. highblue

    highblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    lạ thiệt, tưởng mình là loàng ngoàng, vẫn ko bằng fan của MU
    hay là do mở cái toipc này nên mọi người lại càng thêm loằng ngoằng vậy?

Chia sẻ trang này