1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loạng Quạng !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 08/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Loạng Quạng !

    Hơn 1 năm yêu nhau, phải nói là Râu mình và gái nhà mình thuộc dạng chịu đựng giỏi nên chưa từng cãi nhau lấy 1 câu.Lúc nào cũng lạt mềm buộc chặt, cười nói tươi như hoa.Cả 2 chưa làm phật ý nhau đến nửa câu,thấy bên kia có ý khác lạ là bên này tùy tình hình ngay.Được cái gái nhà mình cũng hiểu biết, nhạy cảm, rất hiểu ý mình.Chính thế chẳng bao giờ giận gái.Âu cũng là phút gục ngã của Râu tôi trước gái.
    Lại nói về gái, tuy chỉ học cao đẳng, chăm chỉ chịu thương chịu khó, xinh gái nết na thành ra rất nhiều vệ tinh theo đuổi.Từ những thằng bạn học cấp 3 nửa đêm dửng mỡ gọi điện cho đến những thằng ở cùng lớp cao đẳng, những thằng hàng xóm nửa nạc nửa mỡ ,,,1 bầy nhung nhúc tìm cách tấn công.
    Ở cùng với gái thì có 1 bà chị họ, nếu nói về độ xấu thì vô địch thiên hạ,vỗ ngực tự xưng là " Xấu nhân" thì chắc là chả ai dám đứng ra tranh hùng cho dù đó có là Thị Nở đội mồ đứng lên chắc vẫn còn có Chí Phèo nó yêu chứ bà chị này thì ,,trẻ con sợ ko dám khóc.
    Gái nhà mình vốn ít tuổi, biết tính bà chị kia hay chèn ép nên ko dám thất thố với chị lỗi nhẹ lỗi nặng nào ! Nhiều khi mình thấy gái nhu mình quá , định có ý kiến nhưng gái chặn lại bảo thôi, vì gái nhiều lần mình ngậm bồ hòn làm ngọt.
    Hôm trước, vì cái vụ sim phải đăng kí thông tin nên mình đi đăng kí thông tin cho cả sim của gái lẫn sim của mình.Ngồi buồn giở tin nhắn gái ra xem,( cũng chẳng phải là nghi ngờ j ,chẳng qua đúng nghĩa ngồi buồn thôi), thấy tn của mấy chú tán gái nhắn linh tinh mà đọc ko thể ko cười.Toàn tin nhắn khen gái xinh , chăm ,ngoan ,rồi thì ai lấy đc em thì hạnh phúc nhỉ? tán rất đúng kiểu văn học ngây thơ.Tối về giả máy cho ng yêu có nhắc là mấy tn vớ vẩn, ng yêu cũng cười coi như xong.
    Vốn là kẻ đa nghi như tào Tháo, muốn xem cái tên tán bạn gái mình là ai.Mình vứt số nó vào google thì đc 1 rổ thông tin .Tên này toàn lang thang trên rồng bay với vai trò là nhận trông hàng nét và cài đặt máy tính, v v ,,rất chi là vớ vẩn.Nick thì sặc mùi " đời thật vô nghĩa khi thiếu em..." vãi chưởng xì tin.thế là có nick chat, nhưng chẳng nhẽ nhẩy vào bảo nó" Lượn khỏi bạn gái tao đi thì cũng hơi vô duyên", nhưng bỏ qua thì lại áy náy với lương tâm.Thế là mình giả gái , giả làm bạn của đồng chí chị họ xấu xấu kia đòi làm quen với thằng ả.Rồi thăm dò tình cảm của nó với gái nhà mình, đánh tráo ,đổ oan là chị họ xấu xấu nhà mình thích nó..Và đỉnh điểm của sự vụ là việc mình bóc mẽ tin nhắn nó gửi cho gái nhà mình là thằng cu xấu hổ khôn lường.
    Nghĩ rằng chỉ thế là xong, nhẹ nhàng, cần j phải to tát dọa nát , mà ko thể hiện sự chiếm hữu.
    Nhưng mình ko ngờ thằng này nó dở hơi vô đối, chiều nó xuống nhà bạn gái mình mắng ng yêu mình và đồng chí chị họ là cho nick nó lung tung.. Cả 2 ngẩn tò te chẳng hiểu chi mô j ! Đến lúc thằng cu kia nó bảo là tay đấy dân kiến trúc thì cô chị họ nhìn bạn gái mình như là kẻ thù xâm lược ấy .
    Tối vừa đội mưa về nhà, thấy ng yêu nhắn tin em có chuyện muốn nói là đoán ra 9 phần câu chuyện rồi ! Gái bảo chưa bao giờ giận anh nhưng anh làm em khổ quá ! ( Thương gái lắm, bà chị họ vốn đã ghét gái, giờ lại còn làm cho nó mang tiếng ra nó chẳng cú )! Trong lúc nóng giận mình bực bảo cho nó chừa cái tật cho số em lung tung, và những thằng em quen chỉ là vớ vẩn.Ý nói những thằng nhắn tin cho gái cò cưa toàn loại ko ra j , đầu óc có khi to hơn nho khô 1 tí .Nhưng gái lại hiểu là xúc phạm gái , coi gái vớ vẩn.
    Thành ra giận từ tối đến giờ ! Cũng nghĩ nhiều nhưng đau đầu quá ! anh chị em đi qua ,đọc thì cho ý kiến hộ ! Buồn!
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7

    KIến trúc sư mà kể lể dài như diễn viên kịch . Chốt lại là chuyện khó chịu như ăn miếng cơm dính hạt sạn .
    Trình độ kiến trúc sư mà phải đau đầu vì ba cái vớ vẩn như này thì sau lấy vợ có lẽ phải có lần đi bệnh viện tâm thần vì cuộc sống vợ chồng , con cái nhiều khi con ức chế , bức xúc , buốt óc gấp trăm lần như thế .
    Thôi quên chuyện đó đi , để qua ngày mai hay một vài bữa nữa cả hai hạ hoả rồi lại gặp nhau nhận mỗi người một tý lỗi rồi ôm nhau làm hoà .
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    ĐỒng chí xoắn làm giề con chị họ! Nẫu!
    Thôi, giờ thì chỉ còn cách an ủi gái, "nắm tay nhau vựơt qua gian khó" thôi chứ còn làm được giề!
    Xét về trình độ và đẳng cấp của đồng chí thì gái nhà đồng chí chả giận được đồng chí lâu đâu.
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác chém đồng chí ấy ghê quá ... hức mà chém vào mấy chữ KTS làm giề, nhỡ đâu là Kỹ Thuật Sờ thì sao... ...
    Kiến trúc sư thì sao? Bác sỹ thì sao? Người ta giỏi về chuyên môn thôi chứ chuyện đời có phải ai cũng ứng xử khéo léo đâu
    Nói thế thôi chứ em vẫn vote bác vì mấy cái vàng vàng
  5. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Sao mà ghét ai có tính tò mò thế? đã thế lại còn xâm phạm đời tư bất hợp pháp rồi còn giả danh nhân chứng nữa.
    Lần sau bác ko nên vậy nữa, iem nếu bị như vậy cũng cảm thấy ko đc tôn trọng và " vớ vẩn " lắm bác ạ
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    lại vụ 9x hở híp
    ông tự dưng mạo nhận bà chị họ kia là ko đúng rồi. muốn mọi chuyện êm xuôi thì tốt nhất là mau mau đến xin lỗi kèm bộ mặt vô cùng hối lỗi (mà tôi nghĩ cái mặt ông thế kia có xin lỗi thì trời cũng ko thấu cho đâu)
    Được nhatruclan sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 08/01/2010
  7. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    đang tính chưa xin lỗi vội , để qua vài hôm cho nó hạ hỏa đã ! từ từ ,,,
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Thành thực nhận lỗi và hứa ko tái phạm.
  9. 8kenshin22

    8kenshin22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chém gió trên mạng thì một tấc lên trời mà ngoài đời gặp chuyện vặt vãnh như củ khoai dư này cũng đau đầu thì suy tra trình quá non.
    Còn cái việc chát chít với tên kia thì nói thật, kiến trúc sư đàn bà quá, mình nghi ngờ thì bí mật theo dõi, làm cái trò trẻ ranh kia ko bị khinh kể hơi phí.
  10. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ai bảo bạn là trò trẻ ranh?
    Một mũi tên trúng 3 đích !
    1. Bà chị họ vốn rất hay vứt số bạn gái mình cho rất nhiều thằng linh tinh.Hy vọng sau cú phốt này thì sẽ cạch mặt cái trò đấy ra.
    2.Thằng cu kia thấy rằng nó bị xúc phạm, thể hiện thái độ ghét bạn gái mình ra mặt.
    3.và tất nhiên mình cũng bị ảnh hưởng là làm bạn gái ăn ko ngon, ngủ ko yên.
    Còn nói thật với các bạn chứ tớ coi chuyện này chỉ là cái mắt muỗi , nhưng đối với tớ hơi áy náy vì ng yêu tớ bị bà chị họ làm khó chứ tớ thì nhất là bét, chẳng phải cóng.

Chia sẻ trang này