1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh , lan man về cái quán mới tiêu ở HN

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi summoner131, 18/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh , lan man về cái quán mới tiêu ở HN

    Buồn thay , những ngày thật nhiều kỉ niệm của tui đã tiêu tan cùng cánh cwả sắt đóng lại của quán HN rock.... Còn nhớ những ngày mưa tháng 11 năm ngoái (khốn kiếp thật, nó lại trùng hợp như thế đây), ngồi uống anh đào trong quán November và nghe Symbolic để quên đi những căng thẳng , phiền nhiễu, lúc ấy sao sưống thế, thư thái thế. Nhinf những đứa đi lại bên ngoài một cahs lơ đãng mới thấy ngấm làm sao cái bài Perenial Quest ( có viết sai không í nhỉ, lâu lắm rồi ...). Cảm giác ngồi trong quán không thể có được ở nhà, một cảm giác đcj biệt. Ở nhà tui không tài nào nghe hết được Black magic woman, ấy thế mà lên Nov nghe Hùng trọc bật thì sao mà hay thế...Khốn kiếp thật, đến lúc chúng nó phá quán tanh bành ra, sàn nhà đầy rượu , vỏ hạt dưa, tàn thuốc và gián chết tui vẫn đến vì đã chót có tình cảm vói cái têm Nov mất rồi. Rồi thì quán Nov tiêu, chưa kịp buồn thì Khoa trố thầu lại, lại vui lại đến tuy không còn được như cái thủa ban đầu luuw luyến kia nhưng nó cũng găm đầy những phút giây thấy trống trải và buồn của tui. Ngồi trong HN rock thấy ấm cúng hơn và đõ phải nhìn mặt những thằng mình không thích như ở NOV.

    Vậy tiêu chí nào dành cho một quán Rock để nó có thể tồn tại trong long những ngưồi yêu Rock và ưa không khí bạn bè. Quán rộng thì dễ tổ chưác mấy cái Show nhưng không thể có cái cảm giác gần gũi như những quán nhỏ, tui không thể tưổng tượng một cái quán Rock sẽ như thế nào nếu như nó rộng như cái vũ trưông New. Bác HQ cafe , em rất khâm phục cái quán của bác vì nó đứng đưọc tới năm , sáu năm. Có một điều thật đau đớn với những cái quán đã kết thúc vong đời như Nov, như HN rock, đó là tiến , cái vấn đè tất yếu của cuộc sống này bóp chết những ước mơ và cả tình cảm của những ngưồi đứng quán và bạn bè....Vậy đâu là lối ra?????


    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa ra HN rock , nhưng nghe cũng đã nghe anh em kể lại
    Ôi , thời oanh liệt chưa đến mà đã vội đi , mới ngày nào còn bảo " đến thời rock lên ngôi rồi " , bây giờ thì rock lại đang lụi dần ở VN. Hết quán Trúc Mai , lại quán gì không nhớ tên ở SG , rồi đến Nam Nguyên của Huế , vừa rồi lại là HN rock ( ngày xưa là November ) , sao lại như vậy nhỉ ?
    Dân rock thì không thiếu , cũng khá nhiều người nghe và đam mê lắm chứ. Nói dân rock nghèo thì cũng gần đúng , toàn là SV HS , nhưng đâu có nghèo đến mức không có tiền uống cafe ? Hay là chất lượng của thằng DJ ? Cái đó thì tuỳ theo thị hiếu của khách thôi
    Quán HQ , rất may là có những DJ tốt . cu Lơ , rồi anh Bảo , vả lại không khí trong quán cũng khá thân thiện . Một khi thằng nào bước vào quán là quen từ ngoài vào trong , anh em tự động kê bàn vào ngồi với nhau , thuốc cũng hút chung , mk , nhiều khi ngồi mười mấy thằng mà chơi chung một cái ấm trà tổ bố . Giá cả cũng khá rẻ , anh em uống đen lại có 2000 thôi , nhờ thế nên anh em sv ngồi nhiều được
    Mk , cách đây 2 tháng , trào lưu nghe death nổi lên , quán tưởng đâu cũng sắp lụi , không ngờ hiện nay còn đông hơn cả lúc trước , thằng nào mà lên sau 7 giờ chỉ có nước xách ly lên cầu thang hoặc vào bếp mà uống . Hay là thế đấy , mk , khách uống cafe mà leo lên cầu thang vẫn cứ hét vô tư . Phê thật
    Mai sau , lỡ tao có đi HN , SG , không biết có quán nào cho tao dừng chân không ?
    Cái rockclub HN ra sao rồi ? sao không kêu gọi anh em góp vốn mở quán ?
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  3. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    HNrock không phải là không có cái không khí như vậy, cành không phải tại tiền nưốc hay DJ , cái cần nói ở đây là tiền thuê nhà, tiền thuê nhà 5t 1thàng thì bác xem lãi tính được bao nhiêu? Mà chắc bác cũng đã đọc cái topic Tản mạn về các quán cafe... chắc bác cũng thấy ngoài này tồn tại cái bọn vào uống mỗi cóc nước cũng bùng hoặc là chỉ ngồi nghe mà không uống, chũng nó như thế thì còn gì là tình cảm, không chửi không đuổi thì tức mà đuổi thì mất khách. Sai lầm của Khoa trố là đã kết hợp HNrock với một cái quán cafe bống đá, cứ tưởng làm như thế thì sẽ có thêm khách nhưng thực ra đó chính là mầm mống để cái quán này tiêu. Trước WC quán vẫn đông vui nhưng mà sau WC thì khách giảm hẳn, chẳng qua là bà mẹ Khoa trố( một ngưồi rất đúng mực ) tỏ thái độ với mấy đứa chầy bửa. thế là chúng nó lại lôi kéo những đứa khác không tới nữa...
    Cũng tiếc là Khoa trố không đủ dũng khí trụ thêm vì rõ ràng là những ngày cuối , lưộng khách có chiều hướng tăng lên , hơn nữa vẫn còn nhiều anh chị em vẫn quí lắm...

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ chán nhỉ, không biết sau còn cái quán nào nữa không !
    Mà thuê nhà đắt như thế thì "dũng khí" mấy thì cũng chịu thôi, phải chi là nhà của mình thì tốt quá nhể

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  5. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì HnR hay quá còn gì Khoa Trố thì chẳng có gì đáng chê cả .. Chỉ đáng tiếc là mình ko có tiền nhiều để đóng góp cho anh em thôi . Hôm qua đi xem ca nhạc ở trường Ams .. thấy dân Rock bi coi thường em thấy uất *** Con mẹ nó chứ lúc đấy mà lật đổ được cái sân khấu thì ........ cho bọn ckó đấy biết thế nào là ........
  6. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    he he, anh em bây giờ phải học tập dân hải Phòng ý, ở đó chẳng có cái quán Rock nào cả nhưng các tín đồ đã tìm được một quán cafe bình dân mà cũng vắng rồi cứ thứ 6 hàng tuần lại tụ họp lại đấy mang đĩa theo và nhờ chủ quán bật. Dần dần ngày thứ 6 là ngày của Rock ở cái quán đấy. Có cần gì nhiều đâu, đĩa thì thằng nào chẳng có, mà cứ kéo 2,3 chục thằng đến thì có mà mở đến Shi...t metal thì người ta cũng vui vẻ hầu hạ he he..
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê
  7. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Quán Rock ở Hn chả có thiên thời , địa lợi ,nhân hoà. Mà nhân hoà thì buồn quá. November chết vì nội công, HN rock của bác Mrjackal tiêu vì ngoại kích. Có khi giải pháp của bọn HP lại hay.

    NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 30/09/2002
  8. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từ ngày bác Khoa rũ áo ra đi , anh em chẳng biết làm gì , giờ muốn gặp mấy bác trong rockcafe trò chuyện cho đỡ buồn cũng khó , lại còn cảnh nghe một mình ở nhà mãi cũng buồn , có tác phẩm hay mang ra quán bật có ng` phê cùng mới vui .
    Ngẫm lại , chán .
    HAVATAGE
  9. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ
    Quán nov cũng là những kỷ niệm với mình.Dạo này đóng cửa tối không biết đi đâu và khi buồn thì cũng chỉ biết ở nhà vặn đĩa mà nghe,bây giờ chán qúa.
    Thất tình lên HN_rock
    Chán đời lên HN_rock
    Vui lên đó
    Có tiền lên đó
    Hết tiền cũng cố lên
    Bây giờ thì đi đau nhỉ?.
    Vậy mà ruọ một cái đóng cửa mà hôm đó lại không kên được mới tức chứ

Chia sẻ trang này