1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu lâu không vào đây, quoãng thời gian yên bình....
    Nhưng đêm sao, nằm một mình thao thức nhớ lại thời thơ âu, sao mà ngọt ngào đến thế.
    Nhớ cái thủa lớp 7, cô chủ nhiệm tên Hằng, trẻ đẹp , cô chưa cưới chồng, mãi giữa lớp 8 cô mới lập gia đình, đó là còn lấy sớm thì phải, hồi đó cũng chẳng biết thế nào là sớm muộn nhưng nghe chú của tôi là bạn mẹ cô H nói :" bé tí kia đã lấy chồng, để vài năm nữa cháu ạ...."
    Thủa ấy, bọn tôi nghịch lắm, ai lại mang bao cao su đến lớp, cho nước vào trong rồi ném vào con gái, bon con gái chắc cũng chẳng biết cái đó, nhưng cứ thấy nước ao là sợ bẩn chạy như vịt, bon con trai hứng trí đuổi theo, lấy bọc nước đó chọc vào đầu vào mặt bọn con gái sau đó thì vứt vào chân cho chúng đi rửa ở ao trường. Chưa hết, bọn con trai còn fục ngoài ao, thấy con gái ra lại té nước khiến bọn chúng chỉ biết làm thế sao cho sạch đất bám ở chân. Cuối cùng thì chúng mách cô H chủ nhiệm, cô bắt bon con trai trong lớp viết bản kiểm điểm:
    _ Dạ thưa cô, viết thế nào ạ?
    _ Nghịch cái gì thì viết cái ấy....
    _ Nhưng bọn em không biết tên của nó...
    _ Thì chỉ cần viết là nghịch bao nước cũng được.... Mà các cậu to thế sao còn nghịch cái trò trẻ con thế, các cậu có biết nó dùng làm gì không? ( nói đến đây cô chợt dừng lại, để chữa cháy cô nói luôn) _ Lần sau không được nghịch cái của người lớn này nữa, nếu không sẽ bắt mời fụ huynh đến...
    Có tiếng lẩm bẩm ở dưới " cái đó dùng làm gì mà lúc thì là trò trẻ con lúc thì là cái của người lớn nhỉ?"
    Mãi khi lớn hơn chút tôi mới biết cái đó dùng làm gì, nhưng cũng chỉ là biết máng máng, còn cô giáo chắc lúc đó ngại lắm, kì thực cô thế nào thì bọn tôi không biết, sau này nghĩ lại đoán rằng chắc cô ngại lắm....
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay in xong 2 cái đồ án, hi vọng sẽ được kí lấy 1 cái gọi là an ủi cái công tưởng như là dã tràng của mình...
    Thôi, chui vào quán game chơi tí, thấy thằng Tùng, Minh, Thắng đều đã chiến rồi, đúng là các cựu chiến binh có khác, thi cử đến đít rồi còn ngồi đế với chế.
    Lúc đứng lên, thằng Tùng kêu mất di động, quanh quẩn có 4 thằng chơi với 1 thằng ngồi xem, quay đi quay lại chiếc di động đã bốc hơi....Thôi, thằng Tốt ti chứ còn ai vào đây nữa ( thằng ngồi xem có nick Tốt ti). Bây giờ thằng đó đi mất rồi, gọi điện vào số máy đó cũng không được, thủ phạm tắt máy...
    4 thằng ngồi bàn với nhau, Thằng Minh cho ý kiến trước:
    _ Thằng này đang độ rách làm liều, 100% là nó lấy, nhưng mình phải tế nhị nói với nó cho nó đưa máy ra... đừng để nó ngại
    _ Bằng nào cũng được, 400, 500 miễn là nó đưa máy cho tao_ thằng Tùng sốt sắng
    _ Tiền là một vấn đề, nhưng làm sao cho nó chỉ cần đưa máy ra, thì nó sẽ chẳng còn cái răng nào mà ăn tiền của mày đâu_thằng Thắng mặt gườm gườm liếc ngang
    _ Hay là gửi chị Hoa ( chủ quán game) một ít tiền, bảo chị dỗ ngọt thằng kia cho nó nôn máy ra, sau đó mình tính tiếp, bây giờ cho tiền vào phong bì hẳn hoi, sau viết mấy chữ cho thằng kia khỏi ngại...
    _ Ừ, tao đọc cho mày viết nhé.... Thư gửi người may mắn... xuống dòng...
    Ngày ... tôi có vào chơi game. Tôi có lỡ tay để mất cái di động, vâng, tôi có lỗi, tôi đã sai khi mình để chiếc di động hớ hênh như thế, và người cầm nhầm sơ ý mang đi tất nhiên chẳng có tí lỗi gì, mọi hậu quả tôi xin chịu, tôi xin bồi thường người bỏ sức cầm giúp tôi chiếc di động 400 gọi là cảm ơn vì giữ gìn hộ ....

    _.......
    _.......
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay in xong 2 cái đồ án, hi vọng sẽ được kí lấy 1 cái gọi là an ủi cái công tưởng như là dã tràng của mình...
    Thôi, chui vào quán game chơi tí, thấy thằng Tùng, Minh, Thắng đều đã chiến rồi, đúng là các cựu chiến binh có khác, thi cử đến đít rồi còn ngồi đế với chế.
    Lúc đứng lên, thằng Tùng kêu mất di động, quanh quẩn có 4 thằng chơi với 1 thằng ngồi xem, quay đi quay lại chiếc di động đã bốc hơi....Thôi, thằng Tốt ti chứ còn ai vào đây nữa ( thằng ngồi xem có nick Tốt ti). Bây giờ thằng đó đi mất rồi, gọi điện vào số máy đó cũng không được, thủ phạm tắt máy...
    4 thằng ngồi bàn với nhau, Thằng Minh cho ý kiến trước:
    _ Thằng này đang độ rách làm liều, 100% là nó lấy, nhưng mình phải tế nhị nói với nó cho nó đưa máy ra... đừng để nó ngại
    _ Bằng nào cũng được, 400, 500 miễn là nó đưa máy cho tao_ thằng Tùng sốt sắng
    _ Tiền là một vấn đề, nhưng làm sao cho nó chỉ cần đưa máy ra, thì nó sẽ chẳng còn cái răng nào mà ăn tiền của mày đâu_thằng Thắng mặt gườm gườm liếc ngang
    _ Hay là gửi chị Hoa ( chủ quán game) một ít tiền, bảo chị dỗ ngọt thằng kia cho nó nôn máy ra, sau đó mình tính tiếp, bây giờ cho tiền vào phong bì hẳn hoi, sau viết mấy chữ cho thằng kia khỏi ngại...
    _ Ừ, tao đọc cho mày viết nhé.... Thư gửi người may mắn... xuống dòng...
    Ngày ... tôi có vào chơi game. Tôi có lỡ tay để mất cái di động, vâng, tôi có lỗi, tôi đã sai khi mình để chiếc di động hớ hênh như thế, và người cầm nhầm sơ ý mang đi tất nhiên chẳng có tí lỗi gì, mọi hậu quả tôi xin chịu, tôi xin bồi thường người bỏ sức cầm giúp tôi chiếc di động 400 gọi là cảm ơn vì giữ gìn hộ ....

    _.......
    _.......
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đường về nhà em không còn đầy nắng và gió nữa mà bây giờ nó đầy đất và cát..
    ABCD
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đường về nhà em không còn đầy nắng và gió nữa mà bây giờ nó đầy đất và cát..
    ABCD
  6. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    "Về nha!Về rồi từ mai nhớ nhắn tin cho tao ..."Asimô nói nghe rõ "tình củm"sau khi dúi mình một cái suýt cắm đầu xuống đât ! Chưa kịp "Ừ!" thì nó phóng về mất ! Nhớ nó ra phết ! ...Sáng dậy nghe giọng nó léo nhéo gọi sang nhà "To", 11 giờ qua bọn nó đã xong xuôi mọi thứ, chả phải làm gì (hì!SƯỚNG QUÁ!)Ăn xong đang định "biết thân biết phận " bê bát đi rửa thì lại bị giao nhiệm vụ "Cắm hoa", chả "được" rửa bát (Hic ! QUÁ SƯỚNG ).Nhưng đến lúc 2 đôi kia sát phạt nhau , Asimô lăn ra ngủ thì mình lai phải về để đưa cậu em đi lấy dấu, mệt không muốn thở .Quay về chỗ cả bọn đã thấy chúng nó mặt sát khí đằng đằng như muốn giết mình không bằng , bọn nó sướng còn tức mới giận, mình mệt ơi là mệt thì chả dám sị mặt ra phát nào .Bất công !Cả hội hò nhau đi Hồ Tây bơi thuyền , mình lẽo đẽo đi theo ,mệt quá ! Đùng một cái cái ông đang cưa cẩm con bé trong nhóm tự nhiên phằm phằm phóng đi sau khi ném lại một câu xanh rờn "Đi xem hoa sen , vì Hà thích thế !"Hãi quá !Thì thầm vào tai Asimô "Mày ơi! Lần sau bảo com Hà thích cái hoa gì nó mọc trong vườn ấy mày nhá !Giờ mò ra đầm sen...hic!" Dẫn ra đến nơi mặt ông ấy song song mặt trời như giới thiệu một sáng kiến vĩ đại ...tưởng ở đâu , ra là cái "Vịnh sương mù" hay "Đường HQ ".Mình ngồi phịch xuống một góc chỉ ước mình đang ngồi trên cái giường của mình thui
    anh bạn hỏi "có đẹp không ", cười rồi nói "đẹp " nhưng thực ra có nhìn thấy cái gì đâu.Ngồi một lúc quay lai còn mỗi mình ,mọi người rủ nhau đi ...hái hoa sen ,xung quanh tối thui !Trước mặt toàn nước , sợ quá ,tìm mãi mới thấy Asimô đang ntin,đành buôn ĐT cho đỡ sợ
    Cuối cùng thì cũng được ăn,...đau tay, đau chân , đau bụng và đau mồm vì cười rõ lắm ! Mama không cho ngủ nhà bạn nên đành về, chắc tối nay bọn vịt giời ấy lại tha hồ buôn dưa lê...
    Một ngày toàn có cười , lượn đường và ...cảm giác mệt ...10 giờ lão già còn rủ đi cafe, muộn quá rùi ! Không đi nhưng vẫn lo chả hiểu có chuyện gì ,buổi chiều lão bỏ làm đi hiến máu nhân đạo rồi về nhà mình tuyên bố mặt dài thượt "Em ơi ! Em sắp được xe máy và di động rùi"Hỏi vì sao "Vì anh săp tự tử, anh sẽ di chúc cho em cái xe và đt như em dặn "hỏi có chuyện gì không nói ! Lão chưa bao giờ thế mà sao giờ lại thế !Lo mà chẳng bit làm sao được,giờ muộn rùi mà!Mai là một ngày mới chắc lão già lại vui thôi mà !Bảo lão là "Anh ơi ! hay giờ anh bắt xe buyt đi tự tử đi, để xe với Đt ở nhà em cầm luôn cho anh yên tâm ",lão bảo"Hết xe buyt rồi",cười khì khì ...Chả hiểu làm sao, sống chả muốn cứ đòi chết !Mà chờ cậu em dowload xong mấy cái đề mình cũng chết thui , mệt đứt cả hơi rồi!
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đang thi thành thử lại cũng bận, đã thế em lại cứ đến quấy.... Hôm qua ngồi chỉnh lại bản vẽ để sáng nay bảo vệ, em cứ ngồi đằng sau bắt nói chuyện với lí do " mai em về quê rồi, cả tháng nữa mới được gặp anh.... nói chuyện đi để khi về em đỡ nhớ giọng nói của anh...." . Nói gì mới được chứ, thôi thì cứ ậm ừ cho qua chuyện. Nhìn em gầy và xanh quá lại thương, người đâu mà gầy thế không biết ( à Đông La_Đông Hưng chứ đâu ), Nhưng mai bảo vệ rồi, không thể để tình cảm nữ nhi lấn át được....
    _ Thôi được rồi, em ngồi yên đấy, không nhúc nhíc để anh vẽ chân dung em, xa nhau anh còn ngắm....
    _ Anh vẽ em à, em thích lắm, em sẽ ngồi yên
    _ ........
    _ Ủa!! sao anh vẽ lại dùng thước kẻ vậy?
    _ Thì em xem, người em toàn là các đường thẳng thì chả dùng thước?
    _ Ứ ừ, anh lại chê em gầy
    _ Bảo ngồi yên nào, không nói nữa...
    Thế là cũng yên được đến 30'', ngẩng đầu lên thì em đã ngủ gật từ lúc nào.. tội nghiệp em tận dụng từng giây fút trước khi xa mình, thế mà công việc thì bề bộn cả ra.
  8. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Mưa !.. Rất lạnh !..Sốt !..Chẳng biết làm thế nào !..
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè.... bọn nó thi nên mình được nghỉ thi. Về quê chơi tí cho đỡ buồn.
    Em hẹn đợi ở cầu Nguyễn nhưng anh đã deny ( về được 1 ngày mà sang bên ấy thì chết mệt ). Chà, quê ta đây chẳng thay đổi gì nhỉ, mình tưởng là vắng mình phải khác chứ... đúng là vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui... xe buýt vẫn chạy, nhà văn hoá vẫn chình ình ra đấy chưa bị mất thêm 1 cột đèn nào. Sao bẩu là fá đi xây cái mới nhỉ? quên mất là đó chỉ là dự án, còn nằm trong suy nghĩ, mà suy nghĩ đến hành động là cả vấn đề
    Về nhà U cho ăn canh cua, ngon thật!!! khen u, u bảo:
    _ Cua mẩy nhỉ? đấy là hôm qua tưởng mày về nên mua , xong không thấy đâu cất cua vào trong tủ lạnh nó còn gầy đi vợi rồi đấy...
    Mèng ơi, U cất cua vào tủ lạnh thì đúng là kinh dị rồi.... chạy vào xem trong đó còn cái gì không thì ôi trời nào là :thuốc con nhộng, bình nước " chè" ( quê mình vẫn gọi thế thay cho từ " trà"), thấy cả cái...búa trong đấy nữa. hic hic hic
    _ M M ẹ ẹ .... mẹe ơi, sao mẹ cất những thứ này vào trong đây?
    Sau một hồi giải thích thì cuối cùng, thuốc con nhộng trên có ghi là "bảo quản nơi thoáng mát "nên u cho vào tủ khỏi ở ngoài "nóng quá". Bình nước có cả cái giành đựng cho vào uống cho ngon. Còn cái búa thì :" Chết, quên mất, lúc nãy đập đá xong quên cho luôn vào đây..."
    Cũng xong 1 ngày ở nhà, chắc cũng chỉnh sửa lại được 1/10 điều trái khoáy mà các cụ gây ra.... Lên đường thôi. Bắt con xe buýt đi cho mát. Ngồi được 1 lúc thấy 1 chú tóc nhuộm vàng
    từ đâu tót lên, nhìn thấy fụ xe, cậu ta fun fì miếng kẹo cao su ra qua ô cửa.
    _ Tắt thuốc đi cậu kia_ tiếng người fụ xe nhắc nhở
    _ Vâng, để em rít nốt hơi này...
    Nói xong thì kéo 1 hơi dài sau đó thuận tay ném điếu thuốc cháy dở ra chỗ lúc nãy.
    Bên trái, 1 chiếc dream bấm còi ngoi lên, trên mũ bảo hiểm thấy có 1 miếng gì đó màu trắng, soi kĩ thì hoá ra bã kẹo cao su, tay hua hua , kéo kính bảo hiểm mặt đỏ gay:
    _ Thằng nào vứt thuốc bừa bãi thế, cháy m.. cả áo người ta rồi này....
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    1 Ngày về quê chơi, tôi tình cờ biết được câu truyện về người con gái xưa, người mà tôi và bao thằng con trai khác đã có lúc thấy siêu lòng....
    N là 1 cô gái xinh đẹp, trắng trẻo và cao, học cùng trường với tôi. Nhớ cái ngày bọn tôi còn " chưa biết gì" thì đã có bao anh chàng đậu xe trước cổng trường để đưa đón N. N lớn trước tuổi, nổi bật, nhưng suy nghĩ lại không lớn bằng cơ thể của cô ấy... trong đám các " anh " đến tán thì có H_một anh chàng đẹp trai, to cao và giầu có. " Tình yêu" đến với 2 người 1 cách nhanh chóng, ai cũng khen N và H là 1 cặp xứng đôi vừa lứa. Ngoài những thằng bạn thân thì chẳng ai biết rằng H là 1 thằng chơi bời lêu lổng và rất háo sắc... Hắn ta tỏ ra là người lịch thiệp và rất ... không biết gì.
    1 lần, khi N đến nhà H chơi, H từ phòng tắm nói vọng ra:
    _ Em ngồi buồn thì mở đĩa film hài mà xem... film ..cô đơn ấy..anh thấy thằng bạn khen film chiếu trên rạp hay lắm vừa thuê về nhưng chưa kịp xem...
    N ngồi 1 mình, cô lấy đĩa mở... 1 chiếc lưỡi hiện ra, nghoe ngẩy buồn cười thật. Chắc là đang ăn cái bánh gì đây_ N nghi_một chiếc bánh màu trắng, ủa sao bánh to quá vậy, đúng là film hài....Ơ...ơ sao lạ thế này..... Trên màn bắt đầu xuất hiện 2 cơ thể trần như nhộng, quấn lấy nhau...
    Film này mà chiếu trên rạp à? lại còn film hài nữa chứ...
    N thấy sợ nhưng vì tò mò nên vẫn tiếp tục xem....mặt N nóng ran, tay chân run lẩy bẩy chỉ sợ H ra bắt gặp... Tua đi 1 đoạn cho qua đoạn này.. càng tua càng thấy canh kinh khủng hơn...
    Đằng sau, H đã xuất hiện, bàn tay ấm áp của chàng đã áp vào cơ thể đang run bắn lên của N....
    _ Sao anh lại thuê loại film này... em thất vọng vì anh... nói rồi N ngúng ngẩy quay sang 1 bên. Vốn tài ăn nói, và cũng phần vì thông tư của N còn bé hơn dáng hình vốn có của nàng nên chẳng mấy chốc H đã giải thích được " sự cố" vừa rồi.... Chắc tại người ta đưa nhầm đĩa_N cũng đinh linh là thế.
    Nhưng qua ánh mắt nhìn của H , cộng thêm với những cảnh nóng bỏng trên film ảnh vừa rồi khiến N đã không thể nào cưỡng lại sự mơn trớn của H..... Cắt_ đoạn tiếp theo ai cũng biết
    Hàng ngày, N bắt xe lên với H, quen hơi nhau, thiếu 1 ngày là không " chịu" được, có vẻ như "tình yêu" thắm nồng lắm, có ai biết đâu được đó chỉ là những ham muốn tầm thường của những con người tầm thường....
    Chán chè thì đạp bát, được thời gian H trở chứng, hắt hủi và đòi chia tay...
    N buồn lắm, buồn mất những...2 ngày, không phải vì " tình yêu" tan vỡ mà vì lo sợ, hắn ta đâu có dùng bao, nếu mang cái "ấy "trong người thì chết, phần cũng sợ trong lúc cao hứng hắn oang oang cho bọn con trai trong phố biết thì chẳng còn phương nào cưới chồng....
    Rồi thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng được 2 tháng... nàng hoan hỉ vì không thấy thèm chua và buồn nôn, cũng chẳng thấy điều tiếng gì... Thôi, nhanh chóng mà tìm hạnh phúc mới thôi
    Cũng chẳng phải tìm đâu xa, 1 anh chàng mới chân ướt chân ráo về đây công tác.Gặp N. Yêu ngay...
    Hai bên đã tính đến cưới xin, cảm thấy không ổn với con mắt tinh đời của người tình mới mà nàng sắp cưới làm chồng, N tính sẵn 1 kế hoạch nhằm xoá đi vết tích của " mối tình" trước...
    Một hôm nhân lúc anh kia uống rượu say, nàng bắt đầu trổ hết các món nghề mà mình đã học được qua mối tình trước ( cũng chẳng cần phải trổ tài thì anh kia cũng đã đòi hỏi rồi), đưa chàng trai hà nội vào thế " đổ vỏ ốc". Sau 1 đêm ấn ái, mặt nàng hồng hào hẳn ra, hân hoan với suy nghĩ :" chính anh là người lấy đi trinh tiết rồi nhé, đêm tân hôn thì đừng có tìm làm gì cho mất công.."
    ........................... mỏi tay qúa, xin mạn fép tạm dừng..................

Chia sẻ trang này