1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ lấy avatar. Nhưng gần đây không hiểu sao có con lợn quay trên 1 cái lò nướng. Có ai giải thích giúp tôi được không? hay là đã có kẻ vào nick tôi?
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cục thơ bút tre
    vừa làm vừa viết xin mọi người đừng chê
    ............................................................................................
    Thái Bình có cái cầu Bo
    Để dân Quỳnh phụ nằm bò lên trên
    Thái Bình có cái công viên
    Để dân Quỳnh phụ tự nhiên vào tè
    .....................................................................
    Đông Hưng dù bé như ruồi
    Cầu Nguyễn vẫn hẹn như buôi đầu tiên
    ........................................................................

    Kiến Xương ăn cỗ lầy phần
    Đông Hưng tức bụng phân trần vài câu
    Rằng:
    Ăn cỗ nhìn trước nhìn sau
    Kẻo đâu ngồi phải mấy "tàu" Kiến Xương ( tàu há mồm)
    ............................................................
    Tiền Hải có biển Đồng châu
    Còn Đông Hưng có cái cầu tên Nguyên
    Tiền Hải có nước thiên nhiên
    Còn Đông Hưng có mấy lò bánh cay
    Tiền Hải nhiều nhà máy may
    Gạch men, gốm sứ cùng vài mỏ khi
    Đông Hưng còn có cái gì?
    Xin mau đối tiếp mấy khi Đậu fụ chờ
    ...............................................
    Tiền Hải ăn lắm người to
    Kiến Xương cãi lắm người co bé tì
    ...............................................................
    Toilet phân làn
    Ghi chú chữ:" man"
    Quỳnh phụ thở than:
    " Chữ nam ghi ngược"
    Đi được vài bước
    gặp chứ woman ( gú mừn)
    mấy ông phân trần:
    " Vợ nam đấy chứ.."
    Thơ bút tre làm tại chỗ... không có ý xâu xa, vì thế đừng quá bức súc về niềm tự hào huyện tộc
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ chuyện thằng Tùng mất di động không nhỉ?
    Sau đó thì nó có gọi điện vào số máy của mình
    Giọng 1 thằng con trai cất lên trong máy:
    _ Alô
    _ Chào anh, em là chủ của máy này, em đánh mất ở trên đường đi..... mong có thể nhận lại được máy _ Thằng Tùng khẩn khoản
    _ Trước là thế, nhưng bây giờ anh muốn chuộc lại nó giá bao nhiêu _ Thằng kia thăm dò.
    _ Khoảng 400 được không anh? anh giúp em đi, trong đó em còn ghi nhiều số của bạn bè, mất thì nguy lắm
    _ Bốn trăm à_ Thằng kia đắn đo, sau 1 giây lưỡng lự nó nói tiếp _ Thôi, có khi em để... em dùng anh ạ...
    _...... ( Tức nổ đom đóm mắt )
    Mấy hôm sau, Thằng Tùng thông báo mất máy và cắt số nhưng vẫn giữ tài khoản đó. Thấy trong tài khoản tăng thêm 320 000đ. Hoá ra thằng kia nạp tiền vào không ngờ lại bị cắt....
    Thế có câu : Tham thì thâm
  4. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ chuyện thằng Tùng mất di động không nhỉ?
    Sau đó thì nó có gọi điện vào số máy của mình
    Giọng 1 thằng con trai cất lên trong máy:
    _ Alô
    _ Chào anh, em là chủ của máy này, em đánh mất ở trên đường đi..... mong có thể nhận lại được máy _ Thằng Tùng khẩn khoản
    _ Trước là thế, nhưng bây giờ anh muốn chuộc lại nó giá bao nhiêu _ Thằng kia thăm dò.
    _ Khoảng 400 được không anh? anh giúp em đi, trong đó em còn ghi nhiều số của bạn bè, mất thì nguy lắm
    _ Bốn trăm à_ Thằng kia đắn đo, sau 1 giây lưỡng lự nó nói tiếp _ Thôi, có khi em để... em dùng anh ạ...
    _...... ( Tức nổ đom đóm mắt )
    Mấy hôm sau, Thằng Tùng thông báo mất máy và cắt số nhưng vẫn giữ tài khoản đó. Thấy trong tài khoản tăng thêm 320 000đ. Hoá ra thằng kia nạp tiền vào không ngờ lại bị cắt....
    Thế có câu : Tham thì thâm
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay về quê chơi, cũng mới về từ tuần trước nhưng ơ lại chán quá... bé còi ốm, ông ngoại bị đau!!!
    Đang đi ra bến xe thì gặp thằng bạn, nó hỏi đủ thứ, trả lời phát mệt:
    _Mày đi đâu thế?
    _ Tao về quê _ Tôi trả lời.
    _ Về quê làm gì?
    _ Chơi thôi
    _ Nhưng còn 30'' nữa xe mới chạy mà?
    _ Thì tao đi sớm đề phòng có thằng vô cớ hỏi lung tung như mày... mất thời gian quá
    Bước lên xe, chọn chỗ mát mẻ ngồi, 1 lát thì thấy có đôi vợ chồng bước lên theo, ngồi ngay đằng trước, bà vợ có vẻ già hơn chồng. Có tiếng xì xèo đằng sau:
    _ Bà kia hình như là chị ông này, già thế mà cứ như vợ chồng ấy nhỉ, thật là chẳng ra làm sao.
    Bà vợ kia lấy làm tức giận lắm. Một bà ngồi bên cạnh thấy mặt cô ta có vẻ tức tối hỏi:
    _ Làm sao mà cô có vẻ tức tối thế?
    Được lời như cởi tấm lòng, cô kia thổ lộ:
    _ Em ghét mấy đứa lắm chuyện dưới kia, nó xúc phạm em, nó bảo là em...già
    Bà kia liền quay sang nói với người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta ( là chồng của cô ta)
    _ Ơ cậu kia, sao cậu lại để bọn ngồi ghế dưới xúc phạm mẹ cậu thế?...
    _???!!!!!!
    Một lát sau, thấy 1 thằng thanh niên lên xe, nó ngồi ngay cạnh tôi, hỏi ra mới biết là học hậu cần năm 3.
    Nói chuyện 1 lúc thấy thằng này là vua ba phải, nói toàn những câu hết sức là trung gian, an toàn...
    Nó nói thế này :
    _ Con gái thái bình, nhiều đứa đen như củi ấy, đứa cao thì gầy, đứa thấp thì béo ... nhìn chán thật.
    Thấy tôi nhìn với ánh mắt căng thẳng, thằng này nói tiếp ngay
    _ Cũng có đưa nhìn bình thường, chẳng cao chẳng thấp, nói chung bình thường..
    Thấy tôi tiếp tục trố mắt ngạc nhiên, nó tưởng là tôi đang tức, bèn động tâm niệm lấy lòng ngay:
    _ Ơ nhưng mà thỉnh thoảng, lại gặp được đứa sinh lắm, cao mà da trắng.... nói chung là đẹp.
    Tôi vẫn trân trân nhìn nó, há hốc cả mồm vì lần đầu tiên gặp phải cái thằng mồng 3 cũng ư mùng tư cũng gật này. Nó cũng không hiểu ý tôi, nhưng không còn gì để nói nữa đâm ra nó quay sang hỏi tôi:
    _Tôi nói đúng không ông? có gì sai không?
    _!!!
    _ Tôi nói sai chỗ nào à? _ nó gặng hỏi.
    _ Cậu nói đúng quá, đúng đến nỗi mà nếu tôi trả lời là " ừ" thì mọi người sẽ chửi tôi là ngu.
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa... lâu không viết trong đây thấy nó trôi mãi xuống trang 4.
    Hôm nay đi mua đôi giầy, xem qua qua hỏi giá , thằng chủ quán bảo " cứ thử đi, xem đẹp không, giá cả chỉ là fụ... mà thử không mất tiền đâu mà lo...". Sau 1 lúc thử giầy, thằng chủ sợ vãi ra khẩn khoản : " Thôi, cậu mua đôi nào thì hẵng thử, chân cậu thế kia, to hết giầy của tôi... mà sao lại thử sang cả giầy nữ thế kia !!! "
    _ Đôi này giá bao nhiêu ông anh ?
    _ Đúng 2 trăm dưởi .
    _ 8 chục đê...
    _ !!!!
    _ ( giả vờ đi )
    _ Đấy, bán cho đấy, hừ, hàng quán ế ẩm quá, gặp 3 ông thế này nữa chắc chết
    _ Tất đâu hả ông anh?
    _ Thôi, con xin bố, bố kiếm thêm đôi tất nữa thì con ăn cám à
    Thế là tung tăng đi về, chà, đôi giầy hầm hố gớm, ai mà đoán là 8 chục chứ. Mấy thằng trong quán nước cứ ngước nhìn theo, ngưỡng mộ chưa. Thình lình bọn nó đứng lên " anh cho em hỏi tí ." . Nhìn kĩ ra, thằng không tóc dài thì cũng trọc lóc, quần bươm áo đượi, rũ rượi như bọn gầm cầu. Thôi, quả này nhìn giầy đẹp nó " trấn " rồi.
    _ Anh ơi, cho em hỏi anh mua cái áo này ở đâu ?
    Thuận mồm tôi nói ngay " Kim liên.."
    _ Áo ngoại à anh, cho em xem quả Logo ở lưng anh cái
    Sau đó thì nó lôi trong túi ra 1 tập logo, thấy trên có ghi Bắc giang, Thái Bình ... À, thì ra mấy chú đi làm áo cho box .
    _ Logo này ai vẽ thế? _ tôi liếc qua mẫu áo của Thái bình và hỏi
    _ À, bọn em nghĩ ra _ một thằng trả lời qua loa
    _ Thế nhìn xem có giống logo trên áo tôi không _ tôi bấm bụng cười thầm
    _ Dạ ..dạ
    HÌ, còn gì nữa, cái bọn này nó lấy logo trên áo mình làm logo cho rock thái bình mà còn vờ lớ lác. Trước có người bảo mình là không nên mặc áo này ra đường nữa sợ đụng hàng với áo của CLB rock TB, nhưng tính mình ương, cứ mặc... Hôm nay mấy chú gặp chắc sock lắm...
    _ Box các cậu có chủ tịch mới chưa? _Tôi hỏi thăm để xua đi sự ngại ngại hiện rõ trên mặt mấy chú
    _ Dạ có rồi ...anh ở box nào? nick nào gì mà sao không thấy?
    _ À, tôi chỉ vào đọc xem tình hình, chứ đâu có tham gia...
    _ Tới đây Box TB tập trung ở Rock bụi, anh đi với bọn em giao lưu cho vui...
    _ Ok
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn, chẳng biết làm gì, gặp ngay em cafe_ chiều thử bậy
    Thế là " chát " 1 phát, nói chuyện cởi mở lắm, mặc dù đây mới chỉ là lần thứ 2 . Đang hỏi han sức khoẻ, chẳng hiểu sao nói sang chuyện yêu đương, cafe nói rằng chưa có người yêu và sẽ chẳng cho ai động chạm...
    Đậu phụ : _Thế nếu anh ấy cứ thò tay vào ôm em thì sao?
    Cafe : _ em chặt đứt tay chứ sao?
    Đậu phụ :_ ôi ghê thế, thế xuống âm phủ chắc khổ lắm, mà cụt tay.... hì hì, nếu anh ta hôn em thì sao ?
    Cafe : Cắn đứt lưỡi luôn
    Đậu phụ : Ôi! như thế thành ma thì khổ, toàn phải ăn " cháo" thôi... Giả sử...nếu..nếu..
    Cafe: Nếu gì hả anh?
    Đậu phụ: Nếu.. mà hắn ta manh động có khi..ở âm phủ có thêm một quan.. thái giám ấy nhỉ
    Khửa khửa khửa, cafe thử bậy fắn luôn...
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    chuyện này dở quá, phải nói là rất dở mà tởm
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có khi cái cười của em nó không giống cái cười của bác, thế nên bác nuốt nó không trôi cũng phải. Tuy nhiên em kể cho vui chứ ngay khi nói em cũng nhái có nghĩ ngợi bậy bạ gì. Tởm hay không là do cái nhìn mỗi người. Bác hiểu ý em không?
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay trong xanh, cành lá xanh, mặt hồ xanh, răng thằng đi ngược chiều cũng ...xanh nốt. Chắc cu cậu vừa ăn cơm trong khu tam giác chưa kịp súc miệng, rau phủ kín nhưng 2 cái răng cửa mà không biết, tội nghiệp.Gớm, cái dân bách khoa, thằng nào nhìn cũng có vẻ tất bật, nhưng xem ra thì cũng không hiệu quả lắm, để tí mà xem, thể nào nó cũng quay lại vì quên cái gì đó. Ơ hay, mình đoán như thần, thằng cu quay lại rồi nè, nó vừa cười với mình lại vừa hát cái bài gì nghe vui vui, xem nó hát gì nào...
    _ Ai yêu Bác Hồ bằng mấy thằng đánh lô... Ai yêu mấy thằng đánh lô bằng mấy cô ghi đề...
    Trời!!! Thằng này tư tưởng giống thằng Tùng quá nhỉ ( trước tôi đã kể Tùng mơ thấy thần đề về báo mộng ). Cao cao, gầy gầy... Đang mải ngó vào mặt thì thằng kia đã tiến sát đến, tát 1 phát vào má tôi đánh " đét".
    _ Mày bị đao à? nhìn tao ghê thế?
    Ô hay, hoá ra thằng Tùng , sao hôm trông nó lạ thật, yêu đời lạ thường, hay vì lá rau đã che hết mặt nó khiến mình không nhận ra nhỉ?
    _ Có gì mà mày vui thế _ tôi ngạc nhiên hỏi_ Trúng lô à?
    _ Gần như thế....
    _ Sao lại gần như?
    _ Chuyện làm ăn không thể nói ngoài đường xá được, phải vào quán...xá cho dễ bàn bạc.
    Khiếp, hôm nay thằng này người lớn thế, lại còn tu chí làm ăn nữa cơ đấy. Đang chưa hiểu gì thì nó cầm vài chai Ken dằn mạnh xuống bàn...
    _ Muốn giàu phải liều mày ạ, tao đang tính đi làm ăn, đang muốn tìm mày để cố vấn " kinh tế" đây
    _ Thế làm ăn ra sao, kể nghe coi...
    _ ( luôn mồm nói )
    _ ( luôn mồn...uống)
    _ ( kể xong thì mặt như vớ được vàng, làm như ăn chắc của thiên hạ )
    Mặc dù hoa mắt với cái mồm nó, cũng sơ sơ hiểu ý nó. Đại khái là thế này : Nó sẽ thuê mặt bằng, mở bưu điện, nếu lãi, nó sẽ thuê người về trông coi cửa tiệm đó, và thuê tiếp 1 nơi khác, thuê người.... Tóm lại là cứ thuê cửa hàng, rồi thuê người về trong coi, xong rồi cuối tháng nó lãnh giá _ trị _thặng _dư... Xem ra thì nó sắp giầu thật thì phải, nhìn thì biết, không rõ say hay tỉnh mà lấy yên chai Ken rửa tay, xong rồi lấy chai khác đưa lên mồm, tưởng nó bắt trước trong film cắt lắp chai ra, ai ngờ nó..uống. Nhưng tu mãi chẳng được giọt nào, nó tưởng hết quẳng xuống chân, hơi mạnh tay nên chai vỡ tan, bắn tung toé ...
    Đã đến lúc đánh thức nó khỏi giấc mộng đại gia, tôi bảo không làm được, rồi phân tích cho nó nghe. Cái tài phân tích của tôi thì thằng say cũng thành tỉnh, thằng đại gia cũng thành thằng...vô gia, hồi lớp cấp 2, được những 7 điểm về văn phân tích cơ mà.
    Thê thảm, nó như vừa bị phá sản thật, nghệt mặt ra, dài đưỡn, không biết mặt nó dài hay cái chai Ken dài nữa.
    ----------------------------- continuos

Chia sẻ trang này