1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nó ngồi được một lúc. Mặt ra chiều đăm chiêu lắm. Chợt mắt nó sáng lên, cái đầu đang cúi gục ngẩng lên bất thần như nghĩ ra được điều gì hay lắm. Rồi thì cũng như kiềm chế được, sợ tôi mắng vì tội lanh chanh,láu táu, nó từ từ nhìn tôi, vẻ mặt như 1 nhân vật trong film hàn, lạnh lùng, tự tin
    _ Tao sẽ làm trong công ti XXXX _ Tu một hơi nó nói tiếp _ Lần này không thể không giàu...
    Lại điệp khúc cũ, miệng liến láu, mắt đăm chiêu, tôi cứ..uống. Kệ nó. Chắc cũng là mấy kiểu cũ mèm nào đó chứ gì, nó cứ như là vừa sáng chế ra, hoặc có chăng cứ như mình nó biết.
    Tóm lại, nó tính sẽ nộp 1 khoản tiền vào 1 công ti XXXX, sau đó lấy 1 mã số, giới thiệu thêm một vài người bạn đến làm cùng, những người bạn này lại giới thiệu những người bạn khác, cứ thế, nó được ăn theo phần trăm "nhánh " nó lập ra. Tức là " kinh doanh mạng " ấy mà. Cái này thì tôi cũng biết nhiều, có cái được cái chăng, có khi mất trắng .... thảm hại hơn khi gặp phải công ti ma. Thời buổi này làm ăn khó lắm. Nó chưa kịp vui với giấc mơ tỉ fú thì tối nay, chắc gì đã có tiền ăn cơm khi vừa thanh toán xong đám Ken còn ngắn hơn cả cái mặt nó, ( nói khác đi là mặt nó dài hơn cái chai nhỉ?)
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau ông thầy đi vắng, nên nhồi nhét kiến thức cứ như nhồi vịt, sợ không kịp tiến độ đây mà. Thấp thỏm chui ra chui vào, chót hẹn em ở dưới, thế mà ông thầy không chịu ngừng...
    Trong lúc vội vàng chui ra ngoài, cái quần vốn căng bỗng đánh cái roạc, 1 đường từ "ngã ba" kéo thẳng xuống đầu gối, hé hé ra 1 mảng thịt màu sắc đối lập với cái quần đen ( cô giáo bảo đây là cách miêu tả " phản diện " ). Tỉ lệ thuận với cái miệng quần bị rách là cái miệng của mấy thằng bạn. Chúng nó cười như động cơ chữ V 8 Xylanh vừa đang trong thời kì chạy dà máy... Nhìn cái miệng cười rung rung của nó, lại thấy nguy cơ cái miệng rách ở quần bị rách thêm, cứ như dao động của cái miệng làm cho cái quần căng ra, cái răng chúng nó như là mấy cái dụng cụ gặt hái có cạnh sắc của người đồ đá, hay nói cụ thể là cái dìu đá chẳng hạn, nó " chìa " ra từ miệng bọn kia mà mình cứ sợ như nó đang "túc trực" ngay trong vết rách của quần, sẵn sàng cứa rách thêm ra mỗi khi chúng nó cười đến nấc hự. Liền đó, tôi ngồi ngay xuống để che đi cái " bất hạnh" bất ngờ này, nhưng vừa ngồi xuống thì đùi lại phình to hơn khi đứng, và vết rách lại há miệng to hơn....
    _ Ê ... ghế ở đây cơ mà, sao lại ngồi ở đấy? _ Thằng Thái rũ rượi nói
    Thôi chết, hoá ra mình vội quá, chưa đến bàn đã ngồi xuống cách cái ghế đến 1 m, đành tiến lên để ngồi vậy, chỉ 1 m thôi, ấy thế mà sao dài vậy cơ chứ...
    Yên vị rồi. Bây giờ tìm cách khắc phục sự cố thôi. Vấn đề là phải tìm 1 cái quần để thay thế... có nghĩa là bắt đầu đi mượn vậy.
    _ Hoàng ơi! mày mặc ...mấy quần?
    _ Hai... quần, sao?
    _ Tao ..mượn 1 quần được không?
    _ Mày mượn quần nào? trong hay ngoài?
    _ Quần..ngoài..
    _ Thế ý mày là bắt tao mặc cái... shịp trong đi về nhà à?
    Kèm theo cái nhéo mắt của nó thì bọn bạn quoanh đó cười ầm lên, đang cười, nó ngấc đầu dậy và ra vẻ nghiêm túc:
    _ Hay mày muộn quần ... trong của tao nhé?
    _ Không, cái đó tao cũng có _ tôi ra vẻ tức giận và lại tiếp tục công việc
    _ Lân ơi, mày có ..mấy quần? ... Vương ơi.. mày có mấy quần....
    Cứ ngoái ra hỏi thì chưa cần hết câu, bọn bạn đã cười ầm lên, sau thì cũng fụ hoạ theo, đua nhau chọc tức tôi bằng cách bắc trước vẻ mặt, giọng điệu đi...hỏi quần. Cả phòng ầm ầm tiếng hỏi quần. Thầy giáo đang say sưa cũng chợt ngạc nhiên...
    ------------------------------continous
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thế là, cái kế hoạch 1 đi_mượn_ quần của tôi không những bị phá sản, lại còn gây ra " làn sóng" cười cợt nhiều hơn. Thế nên tôi thay đổi phương án.
    Mượn quần thì không được rồi, vì mỗi thằng chỉ mặc ..hai quần, trong khi cái quần ngoài thì không thể cho mượn.... Nghĩ 1 lúc, tôi cũng nghi ra được một kế, và tự thấy là mình rất thông minh. Đó là mặc...áo mưa
    Lại điệp khúc hỏi han:
    _ Hoàng ơi...
    _ Mày mượn quần à _ chưa đợi tôi nói thêm, thằng Hoàng đã cười rũ ra và cợt nhả _ Quần trong hay ngoài?
    _ Không _ tôi nghiêm mặt _ tao mươn..áo mưa.
    _ Mày mượn áo mưa làm gì thế
    _ Thì tao mặc mà_ tôi nhẫn nhịn
    _ Ơ hay... không điên.. không thần kinh... sao trời không mưa lại mặc áo mưa ?
    Thằng Hoàng cố bắt trước kiểu nói của 1 nhân vật trong gặp_nhau_cuôi_tuần. Bọn bạn lại fá ra cười..
    Tôi bỏ qua, kệ chúng nó, cứ hỏi tiếp:
    _ Thái ơi, mày có áo mưa không....Hải ơi, mày có áo mưa không? ..Vương ơi, mày có áo mưa không...
    Lại giống như lần trước tôi đi mượn quần, bọn chúng nó bắt trước rồi thì lao xao đi mượn ...áo mưa. Cả phòng lại ồn ào. Thầy giáo tỏ ra hết sức khó chịu.
    Thế là kế hoạch mượn áo mưa của tôi xem ra thất bại rồi. tôi đành nghĩ ra kế khác vậy
    ------------------------------------------continuos
  4. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Sao anh "dốt" thế, cởi áo ra mà buộc ...........Hở "phần trên" đỡ nguy hơn .........
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Quên là ngày từ đầu anh đã bẩu rằng có 1 em đợi ở dưới à? mà hơn nữa, là đợi trong kí túc gần đấy (không thể sai hẹn vì đồng hồ anh làm bằng kim loại của Ý chứ không phải bằng cao su ) . Thử hỏi, kí túc nữ, 1 thằng mình trần quần buộc bước vào ( mặt mũi khôi ngô, thân hình tráng kiện ) có khiến người ta nghĩ là " khiêu gợi" không? Anh thà làm 1 thằng " trời không mưa lại mặc áo mưa " hơn là giống thằng "cua" gái...
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, mấy kế hoạch đưa ra đều không thực hiện được....
    Nghĩ lại chuyện 5 chú sinh viên bách khoa, đang tắm bị lấy mất quần áo, chỉ còn 5 cái xô, giải pháp là dùng 5 xô để che 1 chỗ. Nhiều người đã đoán cái cần che là cái " quý giá" nhưng không phải thế, cái " quý giá" bị người ta nhìn thì đâu có sao nếu như không biết chủ nhân cái " của" đó là ai.... Ai chẳng giống ai.
    Với tư tưởng " ai cũng giống ai" . Hôm đó, tôi theo thằng bạn vào kí túc mượn quần để gặp em.. Đố ai nhận ra đó là tôi khi trên đầu đội cái AMôro_ Mũ bảo hiểm cho người đi xe máy
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi không khí, xin phép loanh quoanh ở trên xe buýt Tiền Hải tí ..... ( có tham khảo các bạn đồng hành...)
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Khách hàng 1 kể:
    Hôm vừa rồi có việc đi xe bus Tiền Hải , tôi vẫn có thói quen giắt theo "cục gạch" ( con nokia 3320 to tổ chẳng).Đứng sát tôi là 1 cô em xinh như mộng, má trắng môi hồng, xe đông nên tỳ sát vào người tôi (dĩ nhiên là có cọ sát vào cả cái cục gạch tôi đang nhét trong túi quần) chết thật ! bây giờ về nhà mới hiểu vì sao mặt cô em cứ đỏ bừng lên và chốc chốc lại liếc sang tôi...my god !

  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Người thứ hai kể:
    Đi làm từ Đông Lâm về, ngồi trên xe buýt, bên cạnh là 1 cô gái, tôi cứ dán mắt vào quyển từ điển trên tay cô ta.
    - Cô gái thấy khó chịu liền nói:- Anh biết lịch sự là gì không?
    Tôi liền giật ngay quyển từ điển trên tay cô gái:
    - Đưa đây tôi tra cho, thế mà nãy giờ không chịu hỏi.
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 3 kể:
    Cô gái đang ngồi trên xe buýt chợt thấy một ông lão bước lên xe .cô liền nhường chỗ cho ông lão nọ . đến điểm dừng tiếp theo khi xe buýt đã chật kín người một cô gái khác bước lên xe(xin nói thêm cô này rất xinh) .và ông lão nọ đã đứng lên để ....nhường chỗ cho cô ấy .ông ta có giải thích thêm :đó là sự khác nhau giữa một cô gái tốt và một cô gái xinh

Chia sẻ trang này