1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    Một phụ nữ có bầu bước lên xe buýt với dáng vẻ mệt mỏi. Ngay lúc đó, người đàn ông có tuổi đang ngồi ở ghế gần đấy liền đứng dậy. Cô này ấn vai ông ta xuống và nói:
    - Ông cứ ngồi đi, tôi đứng được mà!
    Ở bến tiếp theo, ông kia lại bị ấn vai xuống cùng câu nói ấy. Đến bến thứ ba, mọi chuyện vẫn lặp lại. Lúc này, người đàn ông không chịu nổi đành khẩn khoản:
    - Xin cô để cho tôi xuống. Cô đã làm tôi bị quá mất hai bến rồi!
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Một bà khách bồng đứa con lên xe buýt, chợt tài xế hỏi:
    - Đứa bé ấy là con bà à?
    - Vâng, cục cưng của tôi đấy.
    - Xin lỗi bà nhé, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào xấu như vậy.
    Người đàn bà rất bực tức, liền bế con xuống hàng ghế dưới cùng, miệng lầm bầm rủa. Người khách ngồi kế bên liền hỏi:
    - Bà có chuyện bực tức à?
    - Vâng, gã tài xế vừa sỉ nhục tôi.
    - Không thể như vậy được, bà phải nói cho ra nhẽ chứ!
    - Được rồi, để tôi lên nói cho bõ tức.
    - Vậy bà đưa con khỉ đây, tôi giữ giùm cho.
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có một ông già đi an giỗ bên Kiến Xương về, chủ nhà cho ông ta một cái ***g chim( tất nhiên là bên trong có chim) lúc về ông đi xe buýt . . Xe hôm đó đông quá trời luôn. Không biết để cái ***g chim vào đâu, nhìn quanh ông thấy một cô bé sinh viên ngồi trên ghế mà không nhường người già. Ông ấy mới nói:
    _ Cô gái ơi, làm ơn dạng cái chân ra cho bác để nhờ con chim vào trong một tý.
    Lúc về đến Tiểu Hoàng ông ấy xuống xe và nói:
    _Cô gái ơi, lại banh chân ra cho bác rút con chim của bác ra tý, bác phải xuông đây rồi.
    Nghe cũng được đấy chứ?
  4. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tóc vàng hoe.

    1 tóc vàng hoe mang minigiuyp lên xe buýt. Trời nóng quá, xe buýt thì trật trội. Tóc vàng heo liền đưa tay ra tháo bớt khoá áo ra cho mát.
    Đi 1 quãng nữa, nóng quá, tóc vàng hoe quyết định đưa tay tháo bớt khoá chiếc minigiuyp của mình.
    Bỗng có tiếng hét: Cô em có biết là tay cô em đang đặt lên khoá quần anh không dzậy?
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    Trên xe buýt chật ních giữa giờ cao điểm, một cô gái kêu lên.
    - Này anh bạn trẻ, cứ mỗi lần xe dừng bánh là anh lại áp chặt vào tôi, lần thứ ba rồi đấy.
    - Nhưng xe chật thế này thì tôi có thể làm gì được?
    - Thì anh cứ làm gì mà chẳng được?
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Có hai tóc vàng hoe bắt xe buýt ra biển Đồng Châu chơi
    TVH1: Xe chậm thế nhỉ, thế này thì làm sao đến nơi kịp để xem Lộc Đỉnh Kí chứ, sao người ta không lắp thêm mấy cái bánh nữa cho nó chạy nhanh hơn nhỉ?
    TVH2: Ờ, mà nơi này nghèo nàn lạc hậu quá đi, trên xe buýt gì mà chẳng thấy ti vi.
    TVH 1: Đúng đấy, giá mà có ti vi trên xe buýt này thì lắp thêm cái truyền hình cáp xem cho đã..
    Gần đến bến dừng, TVH 1 bấm đèn hiệu để xuống, đèn bị hỏng, cả hai nàng hét toáng lên:
    _ Chết rồi, mất điện thế này lát nữa làm sao xem được ti vi, mà có truyền hình cáp trên đây cũng chẳng xem được
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sửa chữa. Nhầm
    Được dauphu_sotcachua sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 10/09/2005
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Không chịu nổi
    Một phụ nữ có bầu bước lên xe buýt với dáng vẻ mệt mỏi. Ngay lúc đó, người đàn ông có tuổi đang ngồi ở ghế gần đấy liền đứng dậy. Cô này ấn vai ông ta xuống và nói:
    - Ông cứ ngồi đi, tôi đứng được mà!
    Ở bến tiếp theo, ông kia lại bị ấn vai xuống cùng câu nói ấy. Đến bến thứ ba, mọi chuyện vẫn lặp lại. Lúc này, người đàn ông không chịu nổi đành khẩn khoản:
    - Xin cô để cho tôi xuống. Cô đã làm tôi bị quá mất hai bến rồi!
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết run
    Một tên cướp cầm khẩu súng xông lên một xe bus và ra lệnh những hành khách ở đó nộp tất cả những gì có giá trị như vàng bạc tiền nong cho hắn. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn chấp hành duy chỉ có anh chàng sinh viên là đứng yên một chỗ, tên cướp hất hàm hỏi:
    - Mày có nghe thấy yêu cầu của tao không?
    - Có, nhưng tôi chẳng còn một đồng nào cả.
    - Thế sao mày có vẻ run sợ thế?
    - Lúc đầu ông mở cửa, tôi tưởng ông là người? soát vé.
  10. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tu truoc toi gio to moi duoc doc mot chu de vui nhu vay hihi - cam on nhe!

Chia sẻ trang này