1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể câu truyện này, nhưng trước hết phải xin lỗi mấy bạn ở Kiến Xương cái nhé. Hì, được thế tớ mới yên tâm.
    Hôm tớ đi xe buýt từ Thái bình về Tiền Hải, Gần đến Kiến Xương thì bỗng nghe tiếng của 1 phụ nữ, khá khẩn thiết:
    _ Anh phu xe, cho tôi xin túi giấy bóng...
    Anh phụ xe vội vàng mang lại mấy cái túi nilon,nghĩ rằng chị ta sắp li vơ phun nên mọi người có ý tránh xa. Nhưng người phụ nữ kia đứng dậy ,cầm lấy và xuống xe trước con mắt ngạc nhiên của mọi , 1 người bạn ngồi cạnh giải thích :
    _ Chị ta đang đi ăn đám cưới của 1 người họ hàng đấy, chắc xin túi mang phần về í mà
  2. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vâng, các bạn ạ, hy hữu thì bác Phong nhà ta cũng cởi mở và duyên dáng lắm. Tỷ dụ như cái vụ bác ấy nhiệt tình kể với tôi cái chuyện buôn mắm buôn muối của bác ấy ấy. Tôi nào có dám chê bôi gì cho cam. Ai chả biết Tiền Hải nhà bác ấy, muối tràn làn, muối đàn đàn, muối lẫn vào với...vịt (hi hi). Tôi là tôi khâm phục cái tài của bác ấy lắm, thêm nữa là tôi cũng nghe danh tiếng thương hiệu muối TH nhiều rồi. Thế nên tôi mới rón rén nhỏ nhẹ đề nghị với bác Lá Phong yêu quí của chúng ta là :"Kính bác, bác cho em nhìn một chút, nếm một chút cái 1000kg muối của bác đc ko ạ". Bác Phong thì vốn dễ tính, lại thoải mái mà...bác OK ngay (he he). Tôi mừng như bắt đc vàng. Chao ôi là sướng. Hạt muối cứ trắng phau phau, đều tăm tắp, mịn màng như làn da...thiếu nữ ấy. Ngắm đã thoả, tôi mới nhấm nháp chút hương vị xem sao. Í ẹ ôi, chết tôi rồi các bác ạ. Muối của nhà bác Phong...nuốt ko trôi. Thấy tôi nhăn mặt, bác Phong mới cười móm mém bảo :"Cát đấy...cát trộn màu cho trắng đấy. Thế thì Phong đây mới phát triển từ 1kg muối ban đầu lên hàng nghìn kg muối như bây giờ đc chứ. He he". Giùi ơi, thì ra là thế đấy. Thế tôi mới nói "Nhạt quá là nhạt. Muối ơi là muối...cả tấn mà vẫn nhạt lắm lắm".
    Đấy, thực sự câu chuyện nó là thế đấy. Bác Phong kể thì lại cứ cắt xén đi thế, để bà con bạn bè hiểu nhầm tôi. Cái bí quyết kinh doanh muối của bác...nhạt quá, nhạt quá....
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Rồi! đúng là có chuyện đó, nhưng xin mọi người hiểu cho, cái thương hiệu là cái tối quan trọng trong kinh doanh. Từ khi buôn muối với cái thương hiệu " Muối Vịt Tiền Hải ", nhà tớ phất như... vịt gặp sóng . Cũng từ đó, có rất nhiều người đến phỏng phấn và tìm tòi cái "phương thức sản xuất" cũng như " tư liệu sản xuất " của tớ. Trong đó có ông Trần ( hình như việt kiều ở Mỹ... tho hay là Thái.. bình gì đó) . Ông ta rất tỉ mỉ xem xét, vì thấy " hành vi" khả nghi + cái mặt hí hửng muốn chiếm ngay tiền tỉ của ông Trần, tôi đâm ra phải cẩn tắc vô ưu.
    Để giữ bí mật và cũng thể hiện sản phẩm đúng theo tên của thương hiệu, tớ đã thay đổi 1 số thành phần của nó, cụ thể như sau:
    _ Tớ cho ít sili _cat vào, nhằm tăng độ cứng, độ đồng đều, chống mài mòn, tránh tình trạng phá huỷ khi chịu ứng xuất va đập khi vận chuyển. Chính vì thế mà Ông Trần nhấm thử thấy có vị " cát"
    _Tớ cho thêm súp măng vịt ( lông măng con vịt vớt từ biển), có tác dụng tạo độ tơi, thông thoáng , giúp muối không ẩm ướt. Ngoài ra, nó giúp cho muối có hương vị thơm ngon của vịt (sinh viên ăn muối mà cứ như đang được chén vịt các loại )
    _ Chính vì sự chất lượng của sản phẩm, tớ phải tăng cường phần lượng cho hài hoà với phần chất bằng cách: tăng_ chất_độn. Tất nhiên là chất độn phải rẻ hơn muối, và phải ...ăn được. Tớ cố công tìm mãi mới ra được cái chất ưng ý, đó là " cát" Hì Hì, lại là cát. Chính vì thế mà thành phần sili _cát trong sản phẩm của tớ tăng vọt, khiến Ô Trần thấy sản phẩm của tớ dịu, không gắt, và nhất là lại .. nhạt nữa chứ
  4. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cho minh test tý nhé. Loanh quanh ma`
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chắc không phải chí phèo đâu ông ạ, xin cứ tự nhiên nhé....
  6. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới của Ba Bộ kết hợp: Bộ Y tế dự phòng-Bộ Công An và Bộ Ngoại giao và Interpol quốc tế.
    Các bạn muốn đọc thông báo vui hay thông báo buồn trước nào? Thôi thì người ta hay nói: "Khổ tận cam lai", ai cũng mong cái cảm giác sau cùng là vui vẻ đúng không. Thế nên, Alice Trần Trần tôi xin được đưa đến cho các bạn một tin vô cùng đau xót như sau, đặc biệt là cho các đồng hương Tiền Hải của bác doanh gia Phong Trần:
    Thông cáo 1:Hà Nội ngày ...tháng 11 năm 2005
    Với sự làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi và sự hợp tác quý báu của việt kiều yêu nước Alice Trần Trần, chúng tôi (Ba Bộ và Interpol) xin khẩn thiết đưa ra thông cáo như sau: Đề nghị nhân dân thành phố Hà Nội, từ trẻ con đến người già, từ nam thanh đến nữ tú, từ người béo ú đến người gày gò...xin tất cả hãy dừng ngay việc mua-bán-trao đổi-biếu tặng-sử dụng sản phẩm "Muối Vịt Tiền Hải" của nhà SX Lá Phong. Lý do: sản phẩm có quá nhiều thành phần silicat, gây hiện tượng sỏi thân. Đặc biệt nghiêm trọng, do sử dụng phụ gia lông vịt bay trong nước biển Tiền Hải nên muối vịt của Lá Phong là một trong những nguồn trung chuyển dich CÚM GÀ cho người sử dụng. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, tuy chưa có kết luận chính thức nhưng rất rất có thể 2 ca nhiễm Bird flue mới đây của VN là do sử dụng muối vịt quá liều (do hương vị vịt vịt quá ngon). Nếu đúng thế, doanh gia giả dạng Lá Phong rất có thể sẽ bị ngồi tù nhiều năm liền (ôi, nếu thế thì thật đau xót cho box TB của chúng ta quá, he he).
    Bộ trưởng Ba Bộ và Interpol:
    Đã ký
    Lời bàn:
    Thương thay cũng một kiếp đời
    Chỉ vì dại dột mà ngồi tù ngay
    Tù này lại chẳng ngắn ngày
    Gia sản để lại về tay...tôi rồi
    E hèm, sau thông cáo số 1 là thông cáo số 2, thông cáo này thay cho giấy mời, gửi đến Alice Trần...Alice Trần tôi thật ko dám cười sung sướng trên sự đau khổ của bác Lá Phong nên chỉ xin tóm tắt lại quá trình tham gia phá án cùng Ba Bộ và Interpol của mình:
    Từ nguồn tin nhận được qua khai thác một cách khéo léo công nghệ làm Muối vịt Tiền Hải của doanh gia Phong Trần, Alice tôi đã phát hiện ra sai lầm nghiêm trọng trong việc sử dụng...lông ngỗng lông ngan lông vịt của bác Phong để lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo người tiêu dùng. Vốn lo ngại cho sức khoẻ, tôi mới "lót tay" cho ông Bác sĩ ở cục Y tế dự phòng, để với tinh thần vì nhân dân quên mình...làm sáng tỏ tính chất mờ ám của doanh nghiệp Lá Phong. Đặc biệt, vì một số sản phẩm muối của Lá Phong được bà con mang ra nước ngoài dùng nên tính chất nghiêm trọng đã lên tầm cỡ quốc tế. Nguy hiểm, quá nguy hiểm...Bác Lá Phogn định đẩy VN vào cái tội: lan truyền dịch cúm cho thế giới cơ đấy. Phá hoại chủ nghĩa xã hội quá!!!
    Đấy, cái công sức của tôi nó cũng nhỏ mọn thế thôi. Tôi làm vì mọi người là chính, đâu có kể ân huệ gì. Thế mà họ, mấy ông to to ấy, cứ nhất định khen thưởng tôi, đưa tôi lên báo chí thế này. Úi giời ơi, ngại quá, ngại quá, xấu hổ quá.
    Bác Lá Phong ở trong prison bảo trọng nhé. Em chào bác em về đây. Hôm nào rảnh em ghé thăm bác.
    Được AliceTran sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 14/11/2005
  7. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cái này tôi quote lại từ một tờ báo quốc tế, hoàn toàn ko có ý khoe khoang, chỉ là để bác Phong khỏi ân hận là đã ko biết "ân nhân nào lôi tôi ra khỏi vũng lầy tỗi phạm, dẫn tôi vào khoảnh khắc ăn năn hối cải để tương lai về lại với cộng đồng"
    Một Việt Kiều yêu nước nồng nàn-Một công dân Việt Nam kiểu mẫu- Hãy noi theo tấm gương của Alice Trần Trần
    ...tôi bỏ mấy đoạn khen ngợi đi cho đỡ xấu hổ (tính tôi hay xấu hổ)...sau đây là phần tiểu sử này:
    Tên: Alice Trần Trần
    Tuổi: >20,<30
    Quốc tịch: Việt Nam
    Nơi cư trú: ở bển
    Nghề nghiệp: kinh doanh cò con, buôn bán nhỏ, đang học nghề làm muối
    Sở thích: trò truyện với bác Phong (cơ mà bác Phong ở trong Jail rồi, làm sao bây giờ, hic hic)
    Câu nói yêu thích: "Vì tổ quốc XHCN, vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng!!!"
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Một sự vu cáo trắng trợn, hiếp đáp người wá đáng... chỉ thiếu 1 lĩnh vực nữa mà alice Trần cùng với cái gọi là " Ba bộ kết hợp" chưa đưa ra để thoá mạ Phong tôi đó là " không tự do tôn giáo ".
    Không hiểu alice trần đang ở " bển " là đâu, nhưng hình như chính y thị là người đứng sau tất cả các vụ kiện tụng như: cá 3 sa, tôm.... và bây giờ là ...vịt .
    Được xuất ngoại từ những năm mới đây, alice tự thấy mình là người vượt trội. Và chính vì sự tự kỉ ám thị đó khiến y thị tìm mọi cách không cho ai vượt qua mình. Bằng cách nào?
    Đó là : gây ra những vụ kiện tụng, làm giảm uy tín hoặc đánh cắp thương hiệu , làm cho các công ty, danh nghiệp trong nước phải fá sản.
    Muối vịt là 1 sản phẩm không nằm ngoài sự trù ẻo đó
    Và điều cuối cùng, tôi xin được đính chính : Tôi đã được tại ngoại ( ông chú tôi đang làm ở bộ ngoại giao + anh trai đang làm giám đốc sở công an tỉnh ). Ngoài ra, sản phẩm muối vịt là hoàn toàn không thể nhiễm h5 n1 được, với lí do : đã được khử trùng ngay từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành bằng dung dịch muối Na tri clorua ( NaCl ). Cùng với silicat, sản phẩm muối vịt có khả năng làm răng bạn chắc khoẻ mà không cần đến 2 lần bảo vệ của Flo ( ====> răng sẽ nhỏ nhắn như hạt ngô )
    Và cuối cùng, tôi xin tự hào nói rằng, tôi là 1 trong hai doanh nghiệp trẻ của việt nam có sản phẩm trên toàn thế giới. Chính vì thị trường rộng lớn như thế, tôi xin cam đoan sẽ không ...bán sản phẩm cho dân Tiền Hải cũng như Thái bình sử dụng ( cười thân ái )
  9. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thật ko ngờ bác Phong Trần này lại là con nhà "quyền cao chức trọng" như thế. Thế mà bác ko có bảo tôi trước để tôi "vuốt mặt còn nở mũi" ...à quên..."nể mũi". Thôi, chúng ta xí xoá truyện này bác nhá. Anh em 1 nhà cả, dù gì chẳng cùng 1 nước VN mà ra. Tôi là tôi quí cái tình đồng hương tương trợ lắm. Bác đừng nghĩ xấu cho tôi mà phải tội
    Thui, bây giờ quay sang chuyện cá nhân bác Phong này. Tôi vốn tính quan tâm người khác, nên rất quan tâm đến buổi gặp gỡ của bác-rách-quần và cô em gái. Hôm sau tôi xin hầu chuyện mọi người về vụ "kỳ án" ấy. Thương tật để lại cho bác Lá Phong yêu dấu của chúng ta cũng hơi nhiều...đến nỗi bây giờ bác đội mũ Amoro 24/7 chứ ko phải mỗi khi quần-bị-rách nữa.
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    2 bạn này buôn chuyện vui thật đấy, hihi ... thấy bảo ko được adua nhưng mờ vào đây đọc thấy hay lại ko khen được câu thành ra mất lịch sự, thôi thì tớ cứ khen, nếu ko nhận thì các cậu khen trả lại tớ, ....

Chia sẻ trang này