1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Phương thuốc tốt
    Ôi! cuối cùng mình cũng có 1 " thân nhân".
    Mấy hôm nay chẳng có ai đến giặt đồ giúp, quần áo bẩn quá đành phải mang ra phơi cho đỡ bị ghẻ. Không ngờ Alice Trần lại bảo đó là "Cờ 7 mầu". Chắc mắt kém, đếm ra thì chí ít cũng khoảng 30 mầu là cái chắc.
    Từ cái hồi thông tin về miếng thịt không thể tiêu hoá của tôi bung ra, thì cái sự nổi tiếng cũng đã không còn, và thế là kiếp nghèo lại trở về ( mèo lại hoàn mèo). Chỉ mong ai đó vào thăm mình mang cho cân đường hộp sữa, đành làm cái bảng to rằng " Anh chờ em mang cho cân đường". Ấy thế mà Alice nhà ta đi vào, thấy cái biển đó, chẳng biết là do tiếc tiền hay không mà ra ngoài loa loa rằng cái bảng ghi " Anh chờ em ở cuối con đường", sau đó mất hút...
    Nhưng dù sao thì có người đến thăm là rất mừng rồi. Chính cái sự "thăm" đó khiến căn bệnh của Phong tôi dần dần bớt nguy hiểm đến tính mạng,mấy chốc đã xuất viện.Tuy nhiên vẫn chưa cách gì lấy cái thứ khó tiêu hoá kia ra khỏi cái dạ dầy thường xuyên trống rỗng. Thôi, cứ để nó đó cho cái dạ dầy còn có thứ để mà "bóp"...
    Giờ thì lại trở về cuộc sống thường ngày, với bao lo toan thi cử. Bất kì căn bệnh nào cũng có 1 phương thuốc tốt nằm ngay cạnh ta mà ta không biết. Có ai ngờ rằng, căn bệnh mà cả đông tây y kết hợp phải bó tay nay đã tan đã hoàn toàn được chữa khỏi.
    Chả là cái khó nó thò ra cái may.Hôm đó,tôi mải làm lốt tí công việc, nên đi ăn cơm trưa muộn quá, chỉ còn mỗi quán của U mà lần trước đã bán cho tôi miếng thịt thập cẩm khiến tôi nổi tiếng. Thôi đói quá thì cũng cố vào đó nuốt tạm cái gì vậy, thịt thì phải tránh xa rồi, ăn cá vậy... Sau bữa trưa đó, tôi thấy bụng đau âm ỉ, chắc lại cá ôi thiu rồi, cả buổi phải vác bụng chạy suốt. Người ta thường nói : lấy độc trị độc, ai ngờ cái món cá ôi thiu kia khiến tôi mệt lả người nhưng cũng may là cái miếng thịt quái quỷ kia cũng nhờ đó mà theo ra.
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    À thì ra mình có topic này....và vì thế mà khi vui vui tay mở cái mới lại bị khoá ngay.Người ta có thể có phần 2,3 hoặc cái tương tự, đâu phải cứ topic dài là hay. Lẽ nào cứ phải nhai đi nhai lại những cái cũ rích?
    Nếu cứ theo cái suy nghĩ topic hay topic ý nghĩa theo cá nhân ai đó mới đáng được tồn tại thì thật là vớ vẫn. Thử nhìn xem, trong box TB, các topic đa số là của 1 người lập ra, và theo người đó chỉ mỗi topic của mình là có ý nghĩa và xứng đáng tồn tại. Thực ra tôi không quan tâm đến vấn đề này nhưng do nghĩ đến thực tế của đất nước, đến những con người có chức quyền thực sự trong xã hội... họ vẫn còn quá quan liêu và chủ quan phiến diện. Đừng cho tôi là ********* nhé, tôi chỉ nói đến 1 phần tiêu cực của xã hội thôi, và điều đó sẽ được chứng thực khi mà topic này bị khoá...
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi hi, tôi cảm phục tài nói chuyện của bạn, đọc mà bật cười. Nó khiến cho những người chán nản tự dưng thấy yêu đời hơn, chí ít ra có được nụ cười trên mặt và có thể trong ngày, sẽ có lúc họ tủm tỉm. Tiếp tục đi chứ nhỉ?
    bạn tự giới thiệu là ngọng n, l , thế còn ch , tr thì có không? tôi tưởng Trà đá chứ
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ko thấy topic nổi lên,
    up up up
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đậu phụ đây! ke ke ke lâu rồi không gặp nhà mình. H Đậu phụ đang làm ở Tiền Hải, em nào nhỏ nhắn xinh xắn nếu rảnh thì PM vào tell: 0917686825...
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bà cụ thằng bạn!
    Xin lỗi nếu tôi kể chuyện có chút ảnh hưởng đến thân nhân của bạn nào có bà cụ nêu trên...
    Bà cụ thấy người ta đánh đề cũng muốn thử 1 lần cho biết. Bà ra quán nước bảo thằng chủ quán ghi cho con đề
    _ Cụ muốn ghi con bao nhiêu?_ Thằng chủ quán cầm cây bút chuẩn bị ghi mà thấy ngạc nhiên
    _ Con bao nhiêu là sao? tao chẳng biết, mày cứ ghi cho bà 1 " con đề"
    _ Có 100 con cụ chọn con nào?
    Bà cụ ngẩn người ra chút rồi cụ bảo:
    _ Mày ghi "con" nào cũng được, thằng Bảo hôm qua nó ghi 1 con được 700 đó, mày cứ ghi "con" nào cũng được
    Thực ra cụ chẳng hiểu gì về đề đóm.
    Thằng đểu ấy cười ranh ma rồi đưa cho cụ con 56. Nó tính "ôm" con đề này vì nó nghĩ tối qua đề vừa về 56 mà.
    Thế nhưng cuộc đời nó lắm tắc te. Vừa ăn cơm xong bà hỏi thằng Bảo " đề về bao nhiêu?" "- Giống hôm qua bà ạ"
    _ Tao chẳng biết hôm qua hôm kia gì, mày xem "con" đề này có "được" không?
    Thế là đề về 56 thật, bà cụ được 1,4 T. Cụ mừng lắm, nghĩ chơi đề sao mà dễ thế, mình o biết chơi mà vẫn " được"
    Từ đó cụ cứ " nuôi" con 56. Mãi mà nó chẳng về, đến gần 1 năm mòn mỏi chờ mong "con" về, bán cả đồ đạc trong nhà.
    Cụ mất đi được 2 hôm thì "con" 56 nó về. Cái "con" ấy thật tệ bạc.
    Từ đó tôi làm việc gì cũng tránh con 56. Nó tệ bạc lắm các bác Lô Đề ạ
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    He he he!
    Tớ vào Topic TB toàn là nhân vật mới, tự "rưng" nhảy vào post linh tinh hoá vô duyên chết. Thôi thì về thăm quê thăm nhà tí vậy
    Đợt vừa rồi tớ về Tiền Hải làm việc 4 tháng đấy. Làm trái ngành và cái môi trường không hợp lắm nên tớ rất oải... Lương cũng khá nhưng mừ nhớ người yêu lém nên lại phải mò lên HN.
    Không bít còn anh em nào luẩn quẩn ở đây không nhỉ? có thì giơ tay phát xem nào
    Hôm tớ vừa vào công ty mới thì cũng là ngày cưới của một chị. Chị ấy xinh lém, tiếc là gặp hơi muộn. Tớ vào chào mọi người, thấy 1 Bác đang kể chuyện mặt nghe chừng rất bức xúc:
    _ Khổ thân con bé, hôm qua vừa mới cưới về, tối lại bị thằng chồng nó Oánh cho...
    Tôi nghĩ bụng: tội nghiệp chị N, xinh thế mà gặp ông chồng vũ phu
    _ Biết nó là cháu mà o làm sao được _ Giọng ông chú lại rầm rì_ Cái thằng nó đến ác, oánh con bé kêu khóc suốt đêm,oánh đến nỗi con bé giơ 2... chân lên...hàng mà o tha... Thằng ấy nó đánh hiểm đến nỗi mấy tháng sau bụng con bé mới sưng vù lên ...
    _ Sao ông biết mấy tháng sau nó mới sưng?_ một thằng vừa hút điếu thuốc lào tủm tỉm vặn hỏi
    _ Hồi xưa lúc tao còn trẻ tao chả oánh mẹ đĩ nhà tao như thế...chẹp chẹp... đúng là thương cho roi cho vọt

    Được dauphu_sotcachua sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 02/08/2007
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Làm ở quê khoái nhất là lúc 9h, mọi người giải lao, quây quần hút thuốc uống nước và tán phét. Ở quê có cái thú của dân quê, cuối tuần cuối tháng mấy anh iêm rủ nhâu góp mỗi đứa dăm sịch làm đĩa thịt chó và cút rượu. Mà thịt chó Tiền Hải lạ đời nhất, miếng thịt lúc nào cũng chặt to, ăn được miếng thì phải phồng mang trợn má lên. Ông chủ xưởng ngoài thú ăn thịt chó còn có cái thú...tính là N/Lô Đề ( tớ viết N/Lô là vì tớ chẳng hiểu từ đó nghĩa là gì và bắt nguồn từ đâu, người ta viết quen thành Lô chứ có khi thực chất nó lại là Nô thì sao nhỉ? tại tớ thấy ai " liên quan" đến nó đều mang họ Nô hết for example : Nô Văn Bộc, Nô thị Lệ, Nô Tá Điền vv...)
    Tớ vào cty được 2 tháng mới được lãnh lương tháng đầu (Tiền Hải toàn chiếm dụng vốn nhân viên kiểu đó). Xuống dưới xưởng cơ khí, thấy mọi người ai cũng hớt hải, hỏi ra mới biết là Chủ xưởng lên văn phòng lãnh lương để phát cho anh em( mọi lần thì "phó" xưởng lên lãnh lương).
    Kỳ lạ thật, Chú í lên lãnh lương thì mọi người phải vui chứ lị? tớ thắc mắc nhưng mọi người đang lo lắng nên o ai trả lời. Thế rồi cuối buổi hôm đó vẫn không thấy "chú í" mang lương xuống cho anh em. Mọi người đi về trong sự tuyệt vọng...
    Hôm sau tôi đến tính lấy lương thì thấy " chú í" ngồi phệt xuống dưới nền xưởng chẳng nói câu nào. Biết có gì đó o ổn nên tôi hỏi một anh CN.
    _ Lương phát chưa anh?
    _ Phát rồi..
    _ Thế lương em ai cầm hộ rồi
    _ Con X ghi đề nó cầm hết lương rồi... Miẹ kiếp... "Ông" ấy cầm hết tiền lương anh em đi phang đề rồi...
    Huuuuuuuuuuuu
    Hết bị giám đốc chiếm dụng vốn lại ...
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vâng,chú í là T
    vì oánh đề nên ...bán nhà liên miên.
    Nhưng:
    cũng may có ông bạn thời thanh niên
    học cùng 1 lớp giờ làm giám đốc công ty.
    Nhà thì chú bán đi
    cũng khoảng 9 cái
    giờ thì chẳng ma nào nó mua,

    chú đang ở nhà "chùa"
    của ông giám đốc theo mùa cấp cho.
    Nhà thì như cái kho,
    4 tường vôi vữa đắp cho có tường.
    Buồn không?
    Một hôm trời bỗng đỗ giông
    Người thì mệt mỏi việc không muốn làm
    4 ông mới dựng cái bàn
    Làm đôi cút rượu huyên hàn đề lô
    _ Hôm trước tao mới nằm mơ
    Đề về 56 nhưng đánh nhầm con ...65
    _ Của đến miệng mà chẳng biết ăn
    Một thằng cay cú luôn mồm xuýt xoa
    Cộng thêm cái tính ba hoa
    _ Đánh đề không lộn thì... ra cái gì
    _ Cái thằng kia đừng tinh vi
    có giỏi thì oánh chớ ba hoa mồm
    thằng này có tính du côn
    thấy chú T mắng thì o hài lòng
    ấm ức nói rỉ nói rầm
    Nhà này tao đấm đổ ầm xuống ngay
    chú T mặt mũi đỏ gay
    Làm thêm ngụm rượu thách ngay tức thì
    Trai làng này đã một khi
    Sức này mà oánh thì gì chẳng tan?
    .......................... đợi tí đi ăn cơm cái
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ... Trai làng này đã một khi
    Sức này mà oánh thì gì chẳng tan?
    Một cú đấm, xương vỡ tan
    kèm theo tiếng rú với ngàn nỗi đau
    Cú đấm ấy khoẻ như trâu
    Tường trước vẫn vững tường sau đổ ầm
    giữa cơn mưa gió rầm rầm
    Đưa người tới viện,không cầm áo mưa
    Sau đó ngồi đợi đến trưa
    Cô y tá đến mới đưa giấy tờ
    Rằng : xương lúc trước đã sơ
    Vì cú đấm mạnh nên giờ... gãy luôn




Chia sẻ trang này