1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ sanh con, trời sanh tính. Những người sống quanh ta, mỗi người một tính cách khác biệt . Kể cũng lạ, ngoại hình cũng thế, khuôn mặt thì cũng chỉ có 2 mắt, 1 mồm,1 mũi. ấy thế nhưng, mấy tỉ người trên hành tinh này, mỗi người một khác, chẳng ai giống ai....
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi xin nói về ngoại hình thằng bạn tôi, nó gốc thái bình ( thị xã), nay thì đang trú tại ở hà nội.
    Tôi biết nó vì nó học cùng lớp với tôi, hai thằng chơi với nhau khá thân...
    Hôm tôi đi copy cái đồ án về thấy bà chủ nhà nói có người đến tìm, tôi hỏi ngoại hình của người đó, bà bảo:" cái thằng có cái mũi to to, cái đầu to to, mà nói chung..cái gì cũng..to to.." . Tôi thấy buồn cười quá, còn ai vào đây, thằng Vượng chứ gì, không hiểu nó đến đây làm gì.
    Thằng Vượng_ thằng bạn có cái đầu to lúc nào cũng bị mang ra để so sánh với bất kì vật gì tầm cỡ cái đâu của hắn_ rất tức khi bị mang ra làm trò đùa. Nhưng chính những lúc tức giận ấy càng làm bộ dạng của hắn trông lực cười thêm, nhất là cái mũi, lúc đó tự nhiên to và đỏ khác thường .
    Bọn tôi, khi ở lôp nói chuyện fiếm với nhau rất vui... có lần kể về các kỷ lục của thế giới, một thằng bạn nói:
    _ Ôi, cái bộ ngực đạt kỉ lục mới to làm sao, nó phải to bằng cái...cái..cái đầu thằng Vượng ấy chứ
    cả bọn cười rộ và tất nhiên lại thấy mũi thằng bạn đỏ như cà chua
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi xin nói về ngoại hình thằng bạn tôi, nó gốc thái bình ( thị xã), nay thì đang trú tại ở hà nội.
    Tôi biết nó vì nó học cùng lớp với tôi, hai thằng chơi với nhau khá thân...
    Hôm tôi đi copy cái đồ án về thấy bà chủ nhà nói có người đến tìm, tôi hỏi ngoại hình của người đó, bà bảo:" cái thằng có cái mũi to to, cái đầu to to, mà nói chung..cái gì cũng..to to.." . Tôi thấy buồn cười quá, còn ai vào đây, thằng Vượng chứ gì, không hiểu nó đến đây làm gì.
    Thằng Vượng_ thằng bạn có cái đầu to lúc nào cũng bị mang ra để so sánh với bất kì vật gì tầm cỡ cái đâu của hắn_ rất tức khi bị mang ra làm trò đùa. Nhưng chính những lúc tức giận ấy càng làm bộ dạng của hắn trông lực cười thêm, nhất là cái mũi, lúc đó tự nhiên to và đỏ khác thường .
    Bọn tôi, khi ở lôp nói chuyện fiếm với nhau rất vui... có lần kể về các kỷ lục của thế giới, một thằng bạn nói:
    _ Ôi, cái bộ ngực đạt kỉ lục mới to làm sao, nó phải to bằng cái...cái..cái đầu thằng Vượng ấy chứ
    cả bọn cười rộ và tất nhiên lại thấy mũi thằng bạn đỏ như cà chua
  4. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    3 Ông bạn, một Tiền hải, một Đông hưng và một Kiến xương ngồi tán fét ở một quán nước...
    Ông Kiến xương bảo : Trên đời, tao sợ nhất thằng nhiều tiền (ý nói không sợ bọn học giỏi vì mình đã rất cao thủ rồi )
    Ông Đông hưng thấy thế nói : Tao sợ nhất là tao không có tiền ( ý nói là mình bây giờ mình không có khả năng chi trả tiền quà vặt..)
    Ông Tiền hải thấy thế bảo : Còn tao thì sợ nhất là đi với thằng không có tiền...
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    3 Ông bạn, một Tiền hải, một Đông hưng và một Kiến xương ngồi tán fét ở một quán nước...
    Ông Kiến xương bảo : Trên đời, tao sợ nhất thằng nhiều tiền (ý nói không sợ bọn học giỏi vì mình đã rất cao thủ rồi )
    Ông Đông hưng thấy thế nói : Tao sợ nhất là tao không có tiền ( ý nói là mình bây giờ mình không có khả năng chi trả tiền quà vặt..)
    Ông Tiền hải thấy thế bảo : Còn tao thì sợ nhất là đi với thằng không có tiền...
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi cái ngày 2 anh em đi đăng kí thi sao mai. Thái bình đúng là nhiều nhân tài thật , và nó thực sự là nhân tài khi đại đa số các thí sinh dự thi không bị ngọng. Tất nhiên là ngọng "n" với" l" rồi. Hôm tôi và anh đi ghép nhạc ở nhà một nhạc sĩ, cũng đúng lúc các thí sinh khác đổ đến để nhờ nhạc sĩ chỉnh giọng, khớp nhạc...
    Vừa đến đầu ngõ tôi đã nghe thấy tiếng của nhạc sĩ:
    _ Nào, hát thử lại lần nữa xem, cố gắng thật thoái mái, mà đặc biết, hát đến chữ Lang thang thì lưỡi cong lên, bật ra.."lang".." lang" nhớ chưa
    _Một mình "nang" thang, trên đất này _ tiếng thí sinh cất lên
    _ Trời, đã bảo chữ " lang" hát phải cong lưỡi ra, sau đó bật mạnh xuống... thử lại đi
    _ Dạ, khó nắm ạ. nưỡi em nó cứ... nứu nại
    _ Thôi được, em tập theo câu này nhé_ ông nhạc sĩ nói một hồi, và khi tôi nghe người thí sinh tập lại như sau:
    _ Cái mặt cứ nầm nầm nì nì, ăn niền núc hết năm nạng thịt nợn, đi xe thì nạng nách đánh võng, hỏng hết cả nốp níp....
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi cái ngày 2 anh em đi đăng kí thi sao mai. Thái bình đúng là nhiều nhân tài thật , và nó thực sự là nhân tài khi đại đa số các thí sinh dự thi không bị ngọng. Tất nhiên là ngọng "n" với" l" rồi. Hôm tôi và anh đi ghép nhạc ở nhà một nhạc sĩ, cũng đúng lúc các thí sinh khác đổ đến để nhờ nhạc sĩ chỉnh giọng, khớp nhạc...
    Vừa đến đầu ngõ tôi đã nghe thấy tiếng của nhạc sĩ:
    _ Nào, hát thử lại lần nữa xem, cố gắng thật thoái mái, mà đặc biết, hát đến chữ Lang thang thì lưỡi cong lên, bật ra.."lang".." lang" nhớ chưa
    _Một mình "nang" thang, trên đất này _ tiếng thí sinh cất lên
    _ Trời, đã bảo chữ " lang" hát phải cong lưỡi ra, sau đó bật mạnh xuống... thử lại đi
    _ Dạ, khó nắm ạ. nưỡi em nó cứ... nứu nại
    _ Thôi được, em tập theo câu này nhé_ ông nhạc sĩ nói một hồi, và khi tôi nghe người thí sinh tập lại như sau:
    _ Cái mặt cứ nầm nầm nì nì, ăn niền núc hết năm nạng thịt nợn, đi xe thì nạng nách đánh võng, hỏng hết cả nốp níp....
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đứa em tôi,ở Tiền hải, vốn tự hào là nơi có xe buýt đầu tiên của Thái bình. Nó hãnh diện lắm lắm....
    Hôm đi lên hà nội thăm tôi, 2 anh em đứng đợi xe buýt ở kí túc xá bách khoa, sau một hồi thao thao bất tuyệt kể về xe buýt ở tiền hải, chợt tuyến 26 đi qua, cô em nhướng mày:
    _ Lại 26, sao lắm 26 thế không biết, mà anh nay`, sao ở hà nội lạ thế, có mấy xe trùng biển số đấy
    _ Xe nào trùng biển số với xe nào _ tôi gặng hỏi
    _ Thì 3 cái xe vừa rồi đó, trùng biển số 26 mà...
    _ ......!!!!
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đứa em tôi,ở Tiền hải, vốn tự hào là nơi có xe buýt đầu tiên của Thái bình. Nó hãnh diện lắm lắm....
    Hôm đi lên hà nội thăm tôi, 2 anh em đứng đợi xe buýt ở kí túc xá bách khoa, sau một hồi thao thao bất tuyệt kể về xe buýt ở tiền hải, chợt tuyến 26 đi qua, cô em nhướng mày:
    _ Lại 26, sao lắm 26 thế không biết, mà anh nay`, sao ở hà nội lạ thế, có mấy xe trùng biển số đấy
    _ Xe nào trùng biển số với xe nào _ tôi gặng hỏi
    _ Thì 3 cái xe vừa rồi đó, trùng biển số 26 mà...
    _ ......!!!!
  10. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác dp_scch này, ác cảm với chữ "n" thế, thảo nào mà bác cứ:
    rồi lại:
    Làm cho em cứ chóng hết cả mặt mà uốn lưỡi theo.
    Hehe, just kidding!

Chia sẻ trang này