1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác dp_scch này, ác cảm với chữ "n" thế, thảo nào mà bác cứ:
    rồi lại:
    Làm cho em cứ chóng hết cả mặt mà uốn lưỡi theo.
    Hehe, just kidding!
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề "n" và" l'' lẫn lộn cũng bình thường thôi... Nhớ hồi nhỏ, cô giáo dạy văn đã trừ tôi 3 điểm vì tội sai chính tả, cô bảo: cứ sai 10 lỗi tôi trừ một điểm..... mấy bài tôi viết mà bạn vạch lá tìm ...chim mới thấy 2 từ sai chính tả, chưa bị trừ điểm đấy chứ?
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề "n" và" l'' lẫn lộn cũng bình thường thôi... Nhớ hồi nhỏ, cô giáo dạy văn đã trừ tôi 3 điểm vì tội sai chính tả, cô bảo: cứ sai 10 lỗi tôi trừ một điểm..... mấy bài tôi viết mà bạn vạch lá tìm ...chim mới thấy 2 từ sai chính tả, chưa bị trừ điểm đấy chứ?
  4. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đây em góp với bác Đậu phụ thêm chuyện về chữ n và l nữa.
    Lớp em có 1 cô bạn người Thái Thuỵ rất thông minh và học giỏi, tên thường gọi là Loan H( Lớp em có thói quen kèm phụ huynh theo sau cho thêm phần ......)nhưng như đa số người dân TB khác là cô ta cũng nói .....ngọng.L và n cứ nhầm lung tung xoè cả mà những người nói ngọng như thế thì chẳng biết là mình nói sai nên đôi khi nó lại nói nhầm tên nó là Noan chứ ko phải Loan. Một hôm nó được cô giáo TA gọi lên bảng, hỏi 1 câu đại loại là cần phải trả lời yes, no nhưng nó cứ "Lâu, lâu..." cả lớp và cô giáo cười nghiêng ngả mà nó cứ ngây người ngơ ngác.....Tên mẹ nó là gì thì trong lớp chẳng ai biết, hỏi thì nó ....ko nói . Một hôm đứa bàn trên quay xuống bảo: " Bố tớ tên là Biên, mẹ tớ tên là Hiền, thế mẹ cậu tên là gì" nó phản ứng rất nhanh. A !"Nành" rồi vội sửa ..." ko tớ nói nhầm "Lành cơ", cả lũ lại nghiêng ngả cười, chỉ vì chú ý sửa chính tả là con bé " phun " ra ........ Và nó được mênh danh là người nói ngọng nhất trong những người nói ngọng ở TB
    HI hi và nỗi sợ hãi nhất của con bé là giờ văn bị gọi đứng lên đọc bài. ....... bây giờ nó ít dùng tiếng mẹ đẻ nên ko biết có còn cái biệt danh ấy ko ???
    Ra đường cứ nghe thấy người nào nói ngọng là em lại cố tìm hiểu xem đấy có phải đồng hương của mình ko ?
  5. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đây em góp với bác Đậu phụ thêm chuyện về chữ n và l nữa.
    Lớp em có 1 cô bạn người Thái Thuỵ rất thông minh và học giỏi, tên thường gọi là Loan H( Lớp em có thói quen kèm phụ huynh theo sau cho thêm phần ......)nhưng như đa số người dân TB khác là cô ta cũng nói .....ngọng.L và n cứ nhầm lung tung xoè cả mà những người nói ngọng như thế thì chẳng biết là mình nói sai nên đôi khi nó lại nói nhầm tên nó là Noan chứ ko phải Loan. Một hôm nó được cô giáo TA gọi lên bảng, hỏi 1 câu đại loại là cần phải trả lời yes, no nhưng nó cứ "Lâu, lâu..." cả lớp và cô giáo cười nghiêng ngả mà nó cứ ngây người ngơ ngác.....Tên mẹ nó là gì thì trong lớp chẳng ai biết, hỏi thì nó ....ko nói . Một hôm đứa bàn trên quay xuống bảo: " Bố tớ tên là Biên, mẹ tớ tên là Hiền, thế mẹ cậu tên là gì" nó phản ứng rất nhanh. A !"Nành" rồi vội sửa ..." ko tớ nói nhầm "Lành cơ", cả lũ lại nghiêng ngả cười, chỉ vì chú ý sửa chính tả là con bé " phun " ra ........ Và nó được mênh danh là người nói ngọng nhất trong những người nói ngọng ở TB
    HI hi và nỗi sợ hãi nhất của con bé là giờ văn bị gọi đứng lên đọc bài. ....... bây giờ nó ít dùng tiếng mẹ đẻ nên ko biết có còn cái biệt danh ấy ko ???
    Ra đường cứ nghe thấy người nào nói ngọng là em lại cố tìm hiểu xem đấy có phải đồng hương của mình ko ?
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi giờ thực tập, bọn tôi lại đứng ra ban công nhìn ngắm đường phố HN nhộn nhịp, cũng vơi đi phần nào những mệt mỏi phải đứng cả buổi. Tiếng tầu hoả vang xa vượt trội cái không khí ỉ ê của những chiếc động cơ xăng bon chen bò ngang dọc. Trong đó, có mấy người ở Thái bình....
    _ Chuyến này chạy về đâu mày nhỉ_ một ông bạn cất tiếng fá tan cái không khí tĩnh lặng còn vương lại của buổi thực tập chán ngắt.
    _ Tao thấy người trên tàu mang nhiều di động thế chắc là chuyến này chạy vào sài gòn mày ạ _ Một chú quê ở Biên Hoà lên tiếng.
    _ Tao đoán là nó chạy xuống Hải phòng, nhiều con gái xinh và trắng thế kia cơ mà _ một tên ở Hải Phòng hoan hỉ nói về vẻ đẹp của các cô gái quê mình
    _ Sai rồi. Chúng mày xem, trên tàu mang theo thùng chứa như kia, ắt là về Tiền Hải chở dầu rồi_ Ông bạn ở thái bình lên tiếng, một thằng ở Nam Định ngoắc lại:
    _ Đã có đường sắt đâu mà về....
    _ Mày quên là vừa làm bài về ghép đường sắt siêu tốc sao. chỉ cần một đêm là có thể ghép được đường dài 150 km.... Đêm trước vừa ghép đường xong thì dân NĐ đã ra tháo đường tàu bán, cũng may là có sẵn đường cũ nên tàu vẫn về đến TH được... thấy báo trước, cái cầu Tân Đệ vừa hoàn thành, dân NĐ toàn ra tháo ốc vít bán sau chính quền phải vất vả đi mua lại thì dân TB mới có cầu để đi đấy chứ....
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi giờ thực tập, bọn tôi lại đứng ra ban công nhìn ngắm đường phố HN nhộn nhịp, cũng vơi đi phần nào những mệt mỏi phải đứng cả buổi. Tiếng tầu hoả vang xa vượt trội cái không khí ỉ ê của những chiếc động cơ xăng bon chen bò ngang dọc. Trong đó, có mấy người ở Thái bình....
    _ Chuyến này chạy về đâu mày nhỉ_ một ông bạn cất tiếng fá tan cái không khí tĩnh lặng còn vương lại của buổi thực tập chán ngắt.
    _ Tao thấy người trên tàu mang nhiều di động thế chắc là chuyến này chạy vào sài gòn mày ạ _ Một chú quê ở Biên Hoà lên tiếng.
    _ Tao đoán là nó chạy xuống Hải phòng, nhiều con gái xinh và trắng thế kia cơ mà _ một tên ở Hải Phòng hoan hỉ nói về vẻ đẹp của các cô gái quê mình
    _ Sai rồi. Chúng mày xem, trên tàu mang theo thùng chứa như kia, ắt là về Tiền Hải chở dầu rồi_ Ông bạn ở thái bình lên tiếng, một thằng ở Nam Định ngoắc lại:
    _ Đã có đường sắt đâu mà về....
    _ Mày quên là vừa làm bài về ghép đường sắt siêu tốc sao. chỉ cần một đêm là có thể ghép được đường dài 150 km.... Đêm trước vừa ghép đường xong thì dân NĐ đã ra tháo đường tàu bán, cũng may là có sẵn đường cũ nên tàu vẫn về đến TH được... thấy báo trước, cái cầu Tân Đệ vừa hoàn thành, dân NĐ toàn ra tháo ốc vít bán sau chính quền phải vất vả đi mua lại thì dân TB mới có cầu để đi đấy chứ....
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    bài này của bác thuộc vào loại bài spam đấy nha, bài viết không có nội dung gì cả

Chia sẻ trang này