1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Cái quái gì đang diễn ra ở đất này vậy?:-w
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đúng đúng, anh ko được bỏ qua những câu hỏi vô cùng quan trọng, bộc lộ rõ sự yêu mến/tò mò của khán giả. Đề nghị anh quay trở lại bục để khán giả tiếp tục chất vấn :-w Anh có biết là bạn Yuki và bọn em mong chờ anh nói thật 1 lần như thế nào không? =((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Để biết "cái quái gì đang diễn ra ở đất này", chúng ta sẽ chờ đến ngày bạn Rains thế mạng cho anh Tungteng [r2)]
    P/s: TBprince đang bận thu dọn, ổn định văn phòng làm việc mới cả nhà nhé, chứ bạn ấy không trốn tránh đâu, chuẩn bị tinh thần từ tuần trước rồi
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Sory, còn sót một câu à. Trả lời ngay... mình đã cố tình bỏ qua câu này rồi!Câu này thực sự là khó trả lời, ngay cả anh hỏi em câu này cũng không phải dễ đâu! Anh thấy là yêu nhau chán rồi thì lấy nhau thôi, có rất nhiều phẩm chất đặc biệt đáng quý, một số phẩm chất đặc biệt vẫn chưa tìm ra và nhiều phẩm chất đặc biệt không đáng quý cũng phải quý mà anh không nói hết ra được thì đi đến hôn nhân thôi!:)):)):))
    Em xin hết! các bác thỏa mãn chưa?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @baochi ơi, tớ thấy hỏi anh tungteng thì bạn mệt chứ không phải anh ấy đâu. Chuyển đi là vừa, hehe
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Công nhận :-ss:-ss:-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vậy là phiên chất vấn anh Tungteng đã đến hồi kết với những câu hỏi, những bí ẩn còn để ngỏ. Sau những ngày giải phẫu căng thẳng và tỉ mỉ, chúng ta vẫn chưa đưa ra được kết luận chính xác nào về mặt cấu tạo hình thể cũng như cấu tạo tinh thần của anh Tungteng :D. Có thể nói, đây là một trong những ca bí hiểm nhất mà êkip thực hiện chương trình này gặp phải.

    Mặc dù khán giả, đặc biệt là các khán giả nữ hâm mộ nhan sắc anh Tungteng vẫn chưa có dịp cởi bỏ mặt nạ của anh để ngắm nhìn, chúng ta cũng đành ngậm ngùi “người đi, ừ nhỉ, người đi thực”. Chúc anh sức khoẻ và niềm vui[r2)]

    Hiện tại, chúng tôi đã lên được danh sách các diễn giả tiếp theo của chương trình, toàn là những vị khách sắc sảo, cá tính, rất dễ khiến êkip thực hiện bối rối và choáng váng. Tuy nhiên, anh Đậu Phụ có ý kiến là đợi anh ấy về để cùng tham gia, nên chúng ta đành thở dài và nén lòng đợi chủ top vậy. Trong thời gian chờ đợi, mời quý vị và các bạn đến với bài thơ vui Nguvanbaochi làm bên quán trọ Zim. Bài này thì hư thật chứ ko phải "vô tình hư" như khổ thơ bên topic Hội đồng hương nhé :D


    Vịnh cái chân


    Đi hoài đi mãi là cái chân
    Con đường xa tít chẳng phân vân
    Bỗng có một ngày chân dừng bước
    Mặc cho lữ khách đứng bần thần

    Nào phải đường đời đã ngắn dần
    Khiến chân mỏi mệt, bước lần khân
    Dừng bước bởi một hôm sơ ý
    Bàn chân giẫm nát cả... bãi phân :">

    Sau bài thơ này, có 1 bạn họa lại mình như vầy:

    Tội nghiệp làm sao cái bãi phân
    Bỗng nhiên tan nát bởi bàn chân
    Lần sau lữ khách đừng sơ ý
    Để cho cả đống khỏi... tủi thân ;))
  6. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Con đường xa tít chẳng lần khân
    Gặp duyên kỳ ngộ phải tần ngần
    Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
    Ngàn năm lữ khách mãi ....phân.... vân @-)
  7. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Hôm nay trời nhẹ lên cao,
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...

    Sáng ăn cái khỉ gì nhỉ???
  8. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!

    Đậu phụ sang chỗ mới đc gần 1 tuần rồi! cv ổn, nhưng ko có time post bài (tranh thủ trưa lên đọc thôi). Tình hình thớt nhà mình hôm nay ko chặt chém gì à? mà nhìn con "gà" trên thớt chạy đâu mất tiêu rồi? sao MC dẫn chương trình mà toàn...phân thế nhỉ [:D]. Hay tính trao phân gửi thận cho anh nào rồi mà cũng mất hút luôn dzị
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tưởng ngày nào cũng...buồn [:D][:D]
  9. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    @Bảo Chi: ???????????????
    Pls waiting....................
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Vắng nhỉ....!

Chia sẻ trang này