1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chào cả nhà, cả tuần qua mình có việc bận, về vùng sâu vùng xa ko có mạng nên chịu chết luôn. Hôm nay được online, mừng quá đi mất, vội về chào mọi người ngay đây.

    Mà ngạc nhiên quá cơ, lần đầu tiên có một con cá (chính là bạn Rains chứ ai) tình nguyện lên thớt, lại còn giục ban tổ chức chém nhanh. Chính sự nhiệt tình này khiến êkip thực hiện chương trình xuất hiện 1 dấu hỏi to đùng đầy nghi vấn? Thực ra con cá này có ý định, âm mưu gì? Tại sao con cá này hăng hái lên thớt, phải chăng là muốn quyên sinh? Hay khủng khiếp hơn, là muốn trổ tài luồn lách dưới những nhát chém để mọi người được thưởng thức những pha trình diễn ngoạn mục, gay cấn đến... rụng tim???

    Chính vì những nghi ngờ đó, nên êkip thực hiện chương trình quyết định quyết định tạm dừng buổi ghi hình để "dìm hàng" cái mong muốn cháy bỏng là lên thớt của con cá Rains (thực chất là để hội ý riêng, tìm cách đối phó). Thời gian hội ý sẽ diễn ra từ hôm nay cho đến hết kỳ nghỉ lễ 30-4.

    Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ! [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thơ chú conronggia iu thía không biết! Đầy hình tượng và biểu cảm [r2)] Liệu chú có vui lòng làm con cá trong tương lai? Chú cũng phải để mọi người tìm hiểu về chú 1 tý chứ nhỉ? Chú cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm mọi người tò mò lắm đấy [-X

    Cháu nối nốt cái vần "ân" này nhé, cháu bí rồi đấy, chỉ nghĩ ra chừng này thôi. Cái vần này nó... ác quá cơ:

    Vinh dự làm sao cái vần ân
    Hân hoan được đón bởi thi nhân
    Bút tre già trẻ đều yêu quý
    Chẳng thơm vẫn nhất cái vần ân :-p
  2. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Đính chính lại là mình chờ Bảo Chi tiếp thơ của bác conronggia chứ không phải tình nguyện lên thớt nhá! Ai biết băm hay chặt gì mà tình với chả nguyện!:P
  3. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hi chào cả nhà
    Mình là kẻ bất quy tắc nên nếu có câu thơ thì cũng tự nhiên nó bật ra chứ ko có khiếu nên ko phải muốn là nảy ý thơ Khi nào có thì góp chút xíu mọi người đừng nghĩ mình biết làm thơ nha hi hi
    Lên thớt hả ???? chỉ ngại làm các bạn chán thôi chứ để hiểu nhau thì sẵn sàng Mà e là ko có gi thú vị
    Cuộc đời mình gian nan nhiều thăng trầm mà trầm là chính chứ thăng thì ko dám hihi Mình được sinh ra ở đồng bằng ( Thái Bình tất nhiên là đồng bằng rồi ) lớn lên ở miền núi trưởng thành ở miền biển Và bây giờ mình xác định " Quạ đi lại về quê cũ "
    Cho mình làm khán giả thôi được ko ?? Uu tiên người già hi
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ôi, ko được đâu chú ơi. Cháu mà ko cho chú lên thớt thì cả nhà này sẽ đưa cháu lên thớt vì tội để sổng mất chú. Chú có thương cháu thì phải ngậm ngùi mà lên thớt thôi. Ai cũng có phần lên thớt cả mà chú.

    Với lại chú yên tâm, không sợ "không có gì thú vị" đâu. Lúc lên thớt, cảm xúc nó xuất thần lắm, giống như mấy hôm trước tự nhiên chú xuất thần cái bài thơ vần "ân" ấy. Hơn nữa, chưa ai ở đây hiểu gì về chú cả, tò mò lắm. Nên chắc chắn là sẽ rất thú vị!

    Cả nhà cứ chuẩn bị câu hỏi, đợi hết dịp nghỉ lễ rồi xông vào chém chú Conronggia nhé (à quên, ý cháu là tặng hoa, ôm hôn thắm thiết ấy ạ) [r2)]
  5. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    E hèm Ruuuun quá~X
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chú, chú cứ bình tĩnh mà run, nhé! Chú yên tâm, có cháu đứng cạnh chú trên sân khấu cơ mà. Có gì run cứ nói với cháu, đảm bảo dần dần chú sẽ bình tĩnh trở lại.

    Tuy nhiên, khi chú bình tĩnh rồi, cháu sẽ là người "ném đá" chú nhiều nhất đấy ạ! ;))
  7. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Xùy xùy.......
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Xin chào cả nhà! Đến hẹn lại lên, chương trình truyền hình “Mỗi tuần một khách mời” lại tiếp tục phát sóng để chào đón vị khách mới của chúng ta. Như đã đưa tin, tuần này vị khách của chúng ta là một người rất đặc biệt, không thuộc thế hệ 8x như các vị khách mời trước. Với vị khách này, chúng ta có thể tìm hiểu, khám phá những suy nghĩ nội tâm, tâm/sinh lý, sở thích, quan điểm, quan niệm sống… tóm lại là tất tần tật những gì thuộc về thế hệ “trước 8x”.



    Nào, còn chờ gì nữa, mọi người hãy tự do “khám phá” nhân vật của tuần này nhé! Xin giới thiệu vị khách mời mang mã số 03 – Conronggia.
    (Nói riêng với chú Conronggia, là trong chương trình này, cháu sẽ gọi chú bằng anh. Yêu cầu của ban tổ chức đấy, chú ạ. Họ bảo là trong công việc thì phải anh-em cho thuận tiện, không có chú cháu họ hàng gì hết)


    Để mở đầu chương trình, xin được phép hỏi anh vài câu hỏi nho nhỏ. (Câu hỏi nhỏ, nhưng yêu cầu câu trả lời lớn nhé):


    - Anh hãy tự miêu tả về bản thân?
    - Thật ra thì anh thuộc thế hệ mấy x? 7x hay 6x?
    - Dường như anh đã có một “tuổi thơ dữ dội”, anh hãy kể lại quá trình hoạt động của bản thân từ lúc sinh ra cho tới giờ theo từng giai đoạn?
    - Miêu tả một người khác phái mà anh cho là lý tưởng? đã có giai đoạn nào anh có được một người (theo anh) là lý tưởng chưa?

    - Anh có thể post 1 tấm ảnh của bản thân mà anh yêu thích đc ko? (Đây ko phải là yêu cầu bắt buộc, chỉ đơn giản là yêu cầu chân thành mà các khán giả ở đây rất thiết tha mong mỏi:x)


    Trước khi chờ câu trả lời của vị khách mang tên Conronggia, xin khán giả hãy bình tĩnh, ko la ó, kêu gào, không nôn nóng. Đây là vị khách đặc biệt, thoắt ẩn, thoắt hiện, thân pháp siêu phàm, nên có thể xuất hiện rất nhanh, bất ngờ, mà cũng có thể phải chờ một thời gian mới "ra mặt" để trả lời câu hỏi.

    Hiện tại, có thể vị khách của chúng ta đang ăn sáng, cũng có thể là anh đang mặc đồ chuẩn bị cho buổi ghi hình này, cũng có thể anh đang làm một việc gì đó mà chỉ... Chúa biết và anh biết (cái này là nguồn tin không chính thức, dựa trên phán đoán của thông tấn xã Con Vịt thôi nhé!). À, khi anh Conrong gia đến với chương trình này, anh vui lòng trả lời thêm câu hỏi: "Trước giờ ghi hình, anh đang làm gì?" nhé! [r2)]
  9. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cho anh bổ xugn 1 câu với:
    Tiêu chuẩn chung giờ mỗi nam giới được lấy 1 vợ, anh chưa có vậy có ý định dùng cái quota này ko? Nếu ko, chuyển cho em. ok?
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Câu này vừa dễ, vừa khó trả lời.

    Em chỉ sợ chú Conronggia bảo là: "Khi nào quota của anh hết hạn sử dụng (trở thành đồ cổ) thì anh sẽ chuyển!" thôi anh Lão già ác ạ. Nếu thế thật thì anh tính sao đây?;))

Chia sẻ trang này