1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Mình kinh doanh nhỏ lẻ thôi.
    Con trai tuổi Tuất thì phần lớn có tài, có tiền, nhưng cuộc sống vất vả! Phải làm mới có chứ ít khi gặp may như tuổi Hợi 83.
  2. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tuổi Tuất mệnh danh là 4 T đấy: TIỀN, TÌNH, TÙ, TỘI
    Tuổi Hợi có lẽ là 4 H chăng?: HÚT, HÍT, HEO (***), H (ết) [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ohh, mình phát hiện ra 1 từ mà khi viết nó tự động chuyển về (***) mọi người cứ thử viết và post mà xem, nó sẽ hiện ra ký tự *** đấy :D
  3. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    ,Bạn thật vớ vẩn! Tù, tội ở đâu ra?[​IMG]
  4. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Quota có bao giờ hết hạn đâu em, em lại nhầm sang "công cụ sử dụng" quota rồi
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Anh 2 lần bị lừa kìa, em sẽ lên đó thật đấy, anh cứ chờ đi, anh chạy đâu cho thoát :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dù gì cũng là kinh doanh mà. Mình sợ vừa nể dân kinh doanh, nể vì họ năng động, còn sợ vì họ rất... lạnh, lại còn... khéo miệng nữa. Có lần mình nói ra điều đó, 1 người làm kinh doanh đáp lại: "Lạnh thì rất lạnh, nhưng nhiều khi cũng rất ấm". Nghe tự nhiên thêm... rùng mình:(( Rains thì mình thấy rõ phần lạnh và năng động rồi, còn phần khéo miệng thì chưa thấy phát tiết ;))

    Mình ko tin lắm chuyện xem tuổi tác, nhưng nhìn đi nhìn lại những người xung quanh, thấy đúng thật. Thà vất vả 1 chút, rồi có tiền có của còn hơn là tự nhiên may mắn, sinh ra lười nhác. À, mà như mình thì may mắn chưa thấy đâu, chỉ thấy lười và lỳ thôi, đúng đặc trưng của Ỉn luôn :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế à? Chết. Mà ko sao, đôi khi vô ý nhầm thế cũng hay anh ạ ;))
  6. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hi Chào cả nhà
    Mình bị hỏng máy hihi ko phải cố tình làm hỏng đâu nha Đang bận sưả căn nhà bếp cho bu nên hôm kia mới đem máy đi cài đặt lại Win Mang về vào mạng ko được Hôm qua lên bưu điện hỏi cách đăng nhập để tự mình làm lấy thì họ bảo về kiểm tra net nếu có mà ko vào được thì họ mới đến Mình về làm theo cách họ hướng dẫn thì có nên phải gọi 119 sáng nay có người đến mới biết do người cài win nhầm cái gì đó nên phải sưả lại Vào được rồi lại ko biết phải đăng nhập mới viết bài được lại phải mò mẫm hihi giờ mới được
    Trả lời câu hỏi LIFO nha
    1 Trước giờ ghi hình mình đang mò mẫm để đăng nhập
    2 Mình chỉ có ảnh giấy chứng minh thôi và ko biết cách đưa vào máy
    3 Miêu tả 1 người khác phái ~X câu hỏi này khó đến mức nằm ngoài khả năng của mình nên ko trả lời được :(( và chưa có...
    4 Tuổi thơ ko dữ dội nhưng có vẻ nó hơi ngắn hơn mọi người hì hì Mình được sinh ra ở QP - TB 2t thì bố mẹ đưa lên Sơn La ( bố mẹ mình làm nhà nước ở SL) hình như 4t lại về TB với ông bà nội Học hết lớp 5 mình lại muốn đi SL ( ko phải vì muốn ở với bố mẹ mà chỉ vì thích đi vậy thôi ) Học hết phổ thông (10) năm 16t mình về TB sau đó thi vào trường hải quân Nha Trang . Tốt nghiệp mình về Vũng Tàu phục vụ trên 1 khu trục hạm chống ngầm.....
    Giải ngũ làm đủ thứ việc kiếm sống vài năm rồi lại khăn gói lên Sài Gòn học Hàng hải Tốt nghiệp về VT làm vài chỗ ....
    Mùa hè năm ngoái mình bán hết ...hồi hương và giờ đang sống ở quê Tuy đôi chân vẫn còn muốn đi và cũng sẽ đi nưã nhưng căn cứ địa chắc sẽ là TB thôi
    5 Câu hỏi cuối cùng trong ngăn xếp : Sang năm sẽ là sinh nhật lần thứ 12 [:P]
  7. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Dài quá bác ạh, bác có thể trả lời bằng các gạch đầu dòng không?
  8. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ngắn ấy, giới thiệu bản thân mà úp úp mở mở, lại không chi tiết ti gì, năm sinh, cân nặng, chiều cao, chỗ lồi lõm không thấy nói gì đến cả... bài giới thiệu này...chưa đầy đủ, làm lại đi nhé
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Alô, alô, vậy là cuối cùng, mong đợi của chúng ta đã được thoả mãn, vị khách Con Rồng Già đã xuất hiện. Tuy nhiên sau màn xuất hiện ngắn ngủi này, anh lại làm khán giả ồ lên vì cảm thấy... chưa được thoả mãn trí tò mò (à quên sự quan tâm) của mình. Khán giả chỉ hài lòng duy nhất với câu trả lời "quá trình hoạt động của bản thân" thôi. Đề nghị anh Con Rồng Già quay trở lại và làm khán giả thoả mãn với tất cả các câu hỏi nhé! Nhất là câu hỏi của anh Lão Già Ác, về cái "quota" ấy.

    Câu trả lời số 3 chưa đc chấp nhận. Ai cũng có những chuẩn mực riêng về người khác phái chứ (kể cả chưa gặp được người như thế). Chuẩn mực của anh thế nào, anh cứ nói ra đi, hay nếu ko thì nói nhỏ vào tai MC cũng đc ;))

    Mà năm sau sinh nhật 12 tuổi, thì mọi người cứ nhân với 3 là 36 tuổi -- đó chính là số tuổi của anh Con Rồng Già. Dựa vào số tuổi, và nhất là căn cứ chính xác từ nick, ta xác định được tuổi của anh là Bính Thìn (chết chết, mình cứ gọi bằng chú từ hồi đó tới giờ, chắc bị thù ác lắm:-ss).

    Mời anh quay trở lại bục diễn thuyết để trả lời tiếp 3 câu hỏi nho nhỏ nữa như sau:

    - Nếu được phép thay đổi 1 điềutrong cuộc sống, anh sẽ thay đổi điều gì?
    - Anh đã từng làm trái tim của ai tan vỡ chưa? Nếu có, đề nghị miêu tả chi tiết
    - Thói quen xấu của anh là gì?
  10. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cao 1m65 nặng thì dao động từ 48 đến 59 kg các chỗ lồi lõm thì hợp lý theo tự nhiên
    - quota hạnngạch thì ..... tiếc lắm ko cho được đâu hì hì
    - Mà sao là nhân với 3 nhỉ? nguvan giải thích số 3 ý nghĩa thế nào nha và sinh nhật lần thứ 12 chứ ko phải 12 tuổi nha số 3 ko đúng
    Thế là đủ cả ngày tháng năm rồi còn gì ?
    Lại phải trả lời theo kiểu LIFO vậy
    1 Thói quen xấu là : Luôn phá bỏ mọi thói quen dù chỉ mới bắt đầu vì mình ko muốn có bất kỳ thói quen nào
    2 Làm vỡ tim ai? Có ai cho mình xem tim của họ đâu mà làm vỡ được
    3 Nếu được phép thay đổi 1 điều .... khó quá ~X câu này vĩ mô ~X~X~X[:P] :-??:-??Có con chuột đằng sau MC kià

Chia sẻ trang này