1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mời bác conronggia quay trở lại sân khấu để trả lời thêm vài câu hỏi nhỏ nữa nhé :D

    Anh hãy kể lại kỉ niệm đáng nhớ nhất khi anh :
    1. Còn nhỏ
    2. Khi yêu
    3. Khi còn ở ngoài Trường Sa
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cái anh Con Rồng Già này, tự nhiên hóm hỉnh quá cơ! Em là em nghiêm khắc phê bình anh nhé, anh cũng phải cho mọi người trên này được "tìm hiểu" về anh chứ?

    Thưa các khán giả đang theo dõi chương trình. Ekip thực hiện chương trình của chúng tôi đã bất ngờ khám phá ra số tuổi và cả ngày tháng năm sinh của anh Con Rồng Già đây - dựa theo những dữ kiện mà anh ấy đưa ra.

    - Sang năm anh ấy mới đc sinh nhật lần thứ 12, nghĩa là anh ấy sinh ngày 29-2 (vì 4 năm mới có 1 ngày 29-2, còn lại tháng 2 toàn 28 ngày thôi). Và năm sau anh ấy được 12x4=48 tuổi (hiện tại mới được 47 thôi).
    - Nick anh ấy là Con Rồng Già, có nghĩa anh ấy sinh năm Rồng. Vậy năm sinh của anh ấy là 1964.

    Vậy, anh ấy sinh chính xác ngày 29-2-1964. Năm sau anh ấy sẽ được sinh nhật lần thứ 12. Anh Con Rồng Già vào xác nhận đi ạ, anh bí mật quá cơ, làm em nghĩ mãi mới ra! Em đoán chuẩn rồi, anh nhớ trao phần thưởng nhé! :-bd

    Em đang lo sợ nhất là lỡ sau này "Có khi nào trên đường đời tấp nập/Ta vô tình đi lướt qua nhau" mà lại không nhận ra anh Con Rồng Già yêu quý hàng ngày vẫn nói chuyện trên box Thái Bình nhà mình thì sao nhỉ? Thế nên lần này sẽ hỏi anh một câu duy nhất thôi ạ, duy nhất nhưng rất quan trọng:

    - Anh có đặc điểm nhận dạng đặc biệt nào để người ta nhìn 1 cái thì biết đó là anh không? Bên trên anh bảo là "chỗ lồi lõm hợp lý, theo tự nhiên" rồi nên em biết là không khai thác gì được ở điểm này nữa. Đành phải "tìm điềm khác biệt" ở chỗ khác vậy (ví dụ: Râu dài đến rốn, khoáy trên đầu ở tận... gáy, hay cái gì đại loại thế? (Nhất định anh không được nói là "không có đặc điểm nhận dạng nào đặc biệt" đâu nhé. Phải để lại "dấu vết" để lỡ em và mọi gặp còn biết đường mà nhận ra chứ?)

    P/s: Anh doạ em chuột em ko sợ đâu, em có mèo làm vệ sĩ rồi ;))
  3. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    [

    - Sang năm anh ấy mới đc sinh nhật lần thứ 12, nghĩa là anh ấy sinh ngày 29-2 (vì 4 năm mới có 1 ngày 29-2, còn lại tháng 2 toàn 28 ngày thôi). Và năm sau anh ấy được 12x4=48 tuổi (hiện tại mới được 47 thôi).
    - Nick anh ấy là Con Rồng Già, có nghĩa anh ấy sinh năm Rồng. Vậy năm sinh của anh ấy là 1964.



    ANH PHỤC CÁCH TÍNH CỦA EM SÁT ĐẤT, CỨ NHƯ LÀ CONAN ẤY [:D][:D][:D]



    P/s: Anh doạ em chuột em ko sợ đâu, em có mèo làm vệ sĩ rồi ;))[/QUOTE]

    Em ấy có mấy con mèo nhưng toàn lên tum để coi...chym. Nếu anh Rồng già mà hóa..chim thì đừng có đậu lên tum nhà em í, mèo nó xơi tái đới
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Anh vừa phải thôi nhá [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh Con Rồng Già cứ vào trả lời đi nhé, em tranh thủ lúc cơ quan chìm sâu vào giấc ngủ trưa, ko ai nhìn thấy, trốn việc đi về đây ạ. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
  5. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Này thì chim này thì mèo !​
    Nguvan đã bẫy đc con chim nào cho mình chưa .Hay qua anh dạy cách bắt chim bẫy chim và chăm chim nhé






    [​IMG]


    cuối cùng lại thích món này

    [​IMG]
  6. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Em nguvan [:D] sướng ghê, trốn đc về từ trưa, anh Bảo vệ hôm trước post hình có thấy món vịt, hình như vịt quay ở đó rất to, to hơn vịt linh đàm, vịt cỏ nhiều, nhưng to thế một mình mình chén 1 con chắc hơi ngán nhỉ ;));));));))
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thành ý của bác, em ghi nhận. Nhưng em không có thói quen bắt hay nuôi bác ạ. Số em từ bé cứ nuôi chim là chết, thương lắm, nên bác đừng dại nhé [:D] À mà món vịt quay kia thì em mời cả nhà cùng ăn cho vui, thanks bác nhớ [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiều nay trốn về được nhà, đang ngủ ngon lành thì bị tnhắn của anh Đậu Phụ đánh thức. Nửa tiếng sau, đang ngon giấc trở lại thì lại thêm 1 cái tin nữa: "Đang ngủ à em? Lần sau ngủ thì tắt chuông đi nhé!". Ức chế! [r23)] Anh nhớ lấy mối thù này, sau này em cho con trai (tương lai) của em "lái máy bay bà già" con gái anh [r37)][r37)][r37)]

    Vịt Linh Đàm hay vịt Mỹ Đình, ăn hết hay ko ăn hết... thì liên quan gì đến anh? Vô duyên! [r23)]
  8. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Sao lại không liên quan, nhìn em be bé thế nhưng xé cả con vịt to tướng ngồm ngoàm nhai rau rau chả ai được miếng nào, ném đá cho bõ ghét [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
  10. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa trời mưa và hơi lạnh mình cùng ông chú họ chơi đánh cù con cù của chú văng vào gầm giường chú cúi người định chui vào thì thấy đống chăn chú tò mò cầm mép chăn giở lên dòm vào mình thấy cái lỗ hổng hay hay liến vớ cái quạt quạt vào Bà nội chỉ vừa kịp chặc chặc thì ông nội vùng dậy "mẹ cha chúng mày " 2 chú cháu hoảng hồn tông cửa ra sân chạy chí mạng sang nhà chú mà ko dám vào nhà Ra phía sau núp dưới giọt gianh ướt như chuột Hồi sau nghe tiếng ông o sân trước " chúng mày thấy 2 thằng kia ở đây ko " mấy cô chú trong nhà lo lắng " ko ạh có chuyện gì thế bác " " mẹ cha nó mình đang ngủ mà đứa tốc chăn đứa quạt vào có tức ko" " láo quá bác cứ đánh chúng nó 1 trận " ông về rồi mọi người rũ ra mà cười Mình chả thấy buồn cười tí nào sợ lúc về lấy sách đi học sẽ bị ông đánh nhưng ko dám bỏ học 1 hồi dằn cơn sợ lẻn vào buồng lấy được túi sách là chạy thục mạng
    Ah khoáy mình ở gáy nhưng mình ko nghĩ nó là đặc biệt râu thì 5 chòm chứ đâu dám để dài mà đến rốn chứ hi hì MC có gì dễ nhận ko

Chia sẻ trang này