1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bác viết 1 lèo, ko dấu chấm phẩy gì, làm em đọc muốn đứt cả hơi :-ss:-ss:-ss:-ss:-ssmà ....vẫn chưa hiểu gì lắm, nghĩa là trong cái chăn đó là ông bà nội đang nằm à, mà sao lại phải chui xuống gầm giường vậy nhỉ [:D][:D][:D][:D]
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Không phải ai cũng đủ khả năng quý em đâu:-". Anh ghét em, thì đó cũng là điều hết sức bình dị :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vào xì pam có 1 câu thế này thôi á? Kêu bảo vệ xích cổ Tbprince lại giờ >:)
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    =))=))=))=))=))

    Chuyện tốc chăn này buồn cười quá đi mất! Cứ tưởng tưởng ra cảnh ông bà đang nằm ấm áp, bị đứa cháu tốc chăn quạt vào là em không nín nổi cười... Xin lỗi mọi người cho mình hở 10 cái răng, đừng chê mình vô duyên nhé :)):)):))

    E hèm, vị khách mời Con Rồng Già của chúng ta hình như đang dùng chiến thuật "Nửa kín nửa hở" hay sao ấy. Anh ấy mới chịu trả lời 1/3 số câu hỏi của Thứ 6 thôi, đề nghị anh vào hoàn thiện nốt 2/3 còn lại nhé!

    Râu của anh Con Rồng Già có hẳn 5 chòm cơ à? Vậy có nghĩa là từ giờ trở đi, về Thái Bình, em thấy ai có râu 5 chòm thì em cứ chạy đến vuốt râu và nhận người quen nhé! [r2)]

    Anh Con Rồng Già này, cho em hỏi 1 câu nữa nhé, là với bản thân anh, thì điều gì trong cuộc sống sẽ làm anh thất vọng nhất, và điều gì sẽ làm anh cảm thấy vui nhất?
  4. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ngu van : suốt ngày vuốt râu mèo ?thế biết Râu đc định nghĩ như nào là râu ko em ?Bây giờ lại đòi sờ râu bác Rồng !Ơ mà con gái lấy đâu ra Râu : Râu mọc trên đầu đc gọi là tóc nhé .................. lên cần tìm hiểu mỗi nơi gọi râu theo một kiểu kẻo sờ mó linh tinh là toi đấy em[-X[-X[-X[-X
  5. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ko phải nửa kín nửa hở đâu là vì ko hiểu sao mình mà viết nhiều thì khi sen mạng nó nhắc là " xử lý quá lâu đề nghị kiểm tra lại " nên ko viết nhiều mà phải gõ cho nhanh hihi dốt nên khổ thật
    Về 2 câu hỏi của thu6 thì
    2 Mối tình của mình đơn điệu viết thư là chính Gặp nhau được vài lần khi mình về phép _ 2 kỳ phép - có hôn nhau vài lần và chỉ có vậy thôi
    3 Khi chiến dịch Trường Sa nhớ lần đi khảo sát tìm kiếm cụm đảo mới nổi Tư Chính, Phúc Tần, Huyền Trân, Ba Kè .Đội tìm kiếm có 2 tàu : 1 vận tải và 1 là tàu đánh cá bắt được của thailan 3 chỉ huy đảo Mình đi trên tàu cá Những ngày đó sóng dữ dội Trong Hải quân có thuật ngữ " lắc như cạo hà"mình vốn ở tàu săn ngầm giờ sang tàu khác Khác biên độ và tần số lắc nên rất khó chịu suốt 3 ngày đêm ko ăn được chỉ uống nước và sống bằng 8 quả quýt mình mua trước khi ra khơi (Mua 7 mà chôm 1 nên thành 8) Có lúc nghe " rầm " mình nghĩ chết cha chìm rồi liền lồm cồm chui ra ngoài cabin Ko thấy gì lại chui vào 2 lần như vậy lại đang mệt mình cáu tiềt nên lần thứ 3 mặc kệ nghĩ rằng chìm thì chết ca chứ đâu 1 mình mà lo Thì chỉ là do sóng lớn quá quất lên tận đài chỉ huy.Ngày thứ 3 đến Đá Lát neo lại 1 ngày sóng dịu bớt mình khỏe hơn dậy ăn được rồi đi lại Bắt đầu cuộc tìm kiếm Mấy người dán mắt vào màn hình máy đo sâu Có lúc có tiếng reo " chỗ này cạn " mình nhìn ra ngoài -nước xanh thẳm- mình cười " cạn con khỉ " thì ra đầu dò máy đo sâu bị sóng đánh tung lên mặt boong Đêm ngủ Hơn chục người nằm chung trên sàn cabin thủy thủ Người như hạt thóc trên cái sàng khi bà sàng gạo Tàu nhô lên theo sóng rồi tụt hẫng người đang lơ lửng thì tàu lắc sang bên Cứ dồn dần thành 1 đống vào góc ban đầu bị ép sát vào góc mình lồm cồm dậy ôm gối ra chỗ trống sau vài lần thì mặc kệ cố thò được cái mũi lên ko bị ai đè vào mũi thở được là được rồi .Suốt 7 ngày tay trung úy giữ đảo Huyền Trân ko dậy nổi gã nhìn mình lắc đầu phờ phạc Có chàng lính đồng hương Nghệ An đến bữa nấu cho gói mì tôm mang đến Hắn nằm ngửa tay trái áp vào cằm làm cái phễu Tay phải cầm muôi khoắng trong nồi mì vớt lấy sợi mì rồi đổ vào cái phễu Hi Hi vậy mà ngày thứ 8 đến Côn Đảo thả neo ăn xong bữa trưa thả xuồng vào đảo đi chơi hắn theo tốp đầu tiên lên bờ tỉnh như sáo
    Ah ong chú phaii chui gầm giường vì con cù của ống bị mình đánh văng vào gầm giường và trong cái chăn chì có ông thôi Bà đang ngồi trên ghế dài xem 2 chú cháu đánh cù mà :))
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Em không theo định nghĩ Râu của mọi người anh Người Bảo Vệ ạ, em theo chuẩn định nghĩa của em:P. Thế nên nếu có ai đó bị em vuốt râu thì không sợ em... vuốt nhầm hay mất mát hư tổn gì đâu :-p. Mà anh này kỳ quá đi mất, anh Con Rồng Già bị vuốt râu mà ko ý kiến gì hết, cớ sao anh cứ lo giúp anh ấy nhỉ? [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đỏ 1: Tại anh type lâu quá đấy. Lần sau anh cứ trả lời xong 1 câu thì send luôn, sau đó hãy trả lời câu tiếp theo anh ạ, đừng mất công type nhiều quá. Em có người chú còn ko biết type bàn phím như anh nữa cơ. Chú em gần đây mới nhờ người lập giúp cái nick, nhưng chú chỉ biết dùng để nói chuyện qua mạng, chứ ko biết chat. Khốn nỗi cái máy tính của em chỉ nghe được chú nói, chứ mình nói thì chú ko nghe được gì. Em hỏi chú có biết type bàn phím ko? Chú bảo đc mỗi 1 câu: "CÓ" xong im bặt =)) (vì có biết sử dụng bàn phím đâu). Về sau thì mấy chú cháu làm thế này: Chú nói đến đâu, cháu type bàn phím chat với chú đến đó :))

    Đỏ 2: Gặp nhau có vài lần thì hơi buồn thật, giá như thời nay thì còn có thêm phương tiện là internet và điện thoại hỗ trợ. Liệu anh có vui lòng kể về first kiss (nụ hôn đầu tiên) của mình được ko??? (hoàn cảnh xảy ra, cảm xúc, tâm trạng của anh lúc đó...)

    Đỏ 3: Vậy là ấn tượng về Trường Sa của anh, chính là những trận say sóng. Cái này thì em có thể hiểu phần nào. Năm trước em có dịp đi tàu 2 tiếng liền để ra đảo. Tất cả những ai là con gái say la liệt. Lúc đó em cười và nghĩ: "Mình có đi cả ngày thế này cũng chả bị say". Thế mà chỉ 5 phút sau, em bắt đầu rũ ra hệt như mấy người bạn kia. Lúc đó chỉ còn 20 phút nữa là đến đảo thôi, mà sao thấy lâu quá. Thế mà nếu phải chịu những cơn sóng của Trường Sa như anh, chắc em "thăng" luôn mất :((

    Với cả anh vui lòng trả lời nốt câu hỏi: Trong cuộc sống, điều gì sẽ làm anh thất vọng nhất, và điều gì sẽ làm anh vui nhất chứ nhỉ?
  7. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Cho em hỏi câu này: Theo em biết thì hình như anh chưa lấy vợ, vậy: Anh có nuôi chó không?
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cái màu đỏ với cái màu xanh liên quan đến nhau như thế nào ấy nhỉ? Mình ko hiểu lắm :-??
  9. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Thì có ai hỏi bạn đâu mà cần bạn hiểu nhỉ?:-ss
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ngày chưa lấy vợ anh hay bị bạn bè mắng: "vợ con không có - chó mèo không nuôi..." Hình như ám chỉ mình chả nuôi "con" gì, tiền làm bao nhiêu ăn hết!!!!:))

Chia sẻ trang này