1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Mình biết điều đó từ tháng 11 năm 2007![r37)]
  2. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Viết về loài gái

    Tôi nói chuyện này với ông, vì ông, ông bạn ạ, đời ông đã xong.



    Anh nói chuỵện này với chú, chú im đi, chú là thằng ngốc.

    Anh kể chuyện này cho cậu, cậu ạ, vì cậu sẽ yêu lúc đó chẳng ai kể chuyện cho cậu nghe đâu và cậu sẽ thấu lời anh.

    Ở trên đời này có loài gái.

    Nói đến Gái, đầu tiên phải kể đến bản chất mưu mô nham hiểm và độc ác của phần lớn loài gái nói chung. Trai xưa nay vốn rất là ngu. Ngu vì lúc nào cũng nghĩ tầm trí tuệ của gái là thấp. Anh báo các chú biết là các chú nhầm mẹ nó hết rồi, bản lĩnh của gái mới gọi là kinh, trai so với gái về cơ bản thì chả là cái đ. gì cả.

    Nếu các chú chịu khó để ý chuyện xưa một chút thì thấy: Từ thủa xa xưa, (thời ấy gái vốn chỉ có quyền ngồi nhà làm osin, không có quyền dùi mài kinh sử) biết bao đấng nam nhi chi chí, anh hùng cái thế, đầu đội trời, chân đạp đất đã chết một cái chết nhục nhã vì gái. Các chú thử tưởng tượng đi, bao nhiêu anh hùng trên thế gian này cưỡi ngựa, cầm gươm, vác đao xông pha trận mạc, oai hùng là thế, bản lĩnh là thế, ấy thế mà chỉ cần gái nó đứng xa xa khẽ khàng ....vén váy lên phát thế là anh em lộn hết mẹ nó từ trên yên ngựa, cắm đầu xuống đất ngồi đếm râu ngô ngoan ngoãn như một con cún. Kinh chưa? Phải nói là không những kinh mà còn rất rất kinh. Anh các chú ngồi đây type những dòng này mà tim đập chân rung, rất khủng khiếp.

    Làm trai phải nói là bản lĩnh hèn kém, yếu đuối, và nhu nhược. Nói chung, trót sinh ra làm trai trên đời là nhục mẹ nó rồi. Chúng ta cứ phải thống nhất công nhận thực tế phũ phàng ấy đi, không nên ru ngủ mình thêm nữa. Để hạn chế những mất mát lớn lao có thể xảy đến với cuộc đời của mỗi đấng nam nhi hèn kém và nhu nhược, chúng ta cần phải tìm những gái nào ít có khả năng gây thiệt hại nhất đối với ta chứ chả nhẽ cứ để con tạo xoay vần. Muốn vậy ta phải đi sâu tìm hiểu cả loài gái.

    Trên cõi đời này, tính riêng cái dải đất hình chữ S, chúng ta cũng có đến trên dưới 40 triệu gái, mở rộng ra thêm trên cả quả đất vị chi có khi lên đến tầm trên 3 tỷ. Thế nên gái có thể nói là loài phát triển vô cùng mạnh mẽ, đông đảo về số lượng, phong phú về chủng loại, hình dáng, kích cỡ, tâm hồn. Nói chung, (ko tính xăng pha nhớt) đã là trai thì phải yêu gái. Yêu ít, yêu nhiều, nhưng cứ thấy gái là phải có sự rung động nhất định, có thể thanh, có thể đục, nhưng nhất thiết là phải rung.
    Mà khi yêu rồi, anh cũng như các chú cũng từng dằn vặt từng đau khổ nhiều lắm, đấu tranh mãi để quên đi một dòng tin nhắn, một mùi hương tóc, một ánh mắt và cũng như một vài cái ba chấm khác.

    Đọc những chi tiết kia thì theo lý thuyết xác suất, anh dự kiến khoảng 99% gái sẽ thấy chột dạ, tưởng anh đang nói mình. Nhưng mà đấy là tại các gái yếu tim thôi, khi viết ra anh cam đoan không chỉ trích bất kể gái nào, vì bản chất của anh là lúc nào cũng yêu gái hết lòng.

    Còn các chú, anh muốn thức tỉnh anh em để đề phòng rủi ro. Anh thì có cách của anh rồi, rất nhân văn bởi anh luôn yêu tất cả các gái hết lòng mà.
  3. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    HÔM QUA MÌNH MÀ ĐỌC ĐƯỢC BIỂN BÁO CỦA VŨ THƯ THÌ CHẮC ĐÃ KO BỊ SẨY RA TAI NẠN [:D][:D][:D][:D][:D]



    [​IMG]
  4. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Rains like this!=))=))=))=))
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Theo anh Đậu Phụ với bạn Rains, chỉ có "đàn bà" là "rất chi rách việc". Từ đó suy ra những ai chưa là "đàn bà" thì sẽ rất dễ thương, nhỉ?:P

    Tuy nhiên, theo anh Lão Già Ác thì loài "gái" nói chung lại cực kỳ man rợ @-). Khéo chỉ thua "loài trai" có 1 tý thôi nhỉ???
  6. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Chính xác!
    - Mình chăn dắt, xu nịnh, ngon ngọt dỗ dành, ... 9 năm trời ( bằng các cụ đánh Điện Biên :D) mới cưới được nàng làm vợ, mới chuyển được nàng từ gái sang đàn bà! Thế mà... ngay sáng hôm sau đã bắt đầu thấy rách việc!=((
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Năm 2007 Rains cưới, khi đó Rains 25 tuổi. Thêm 9 năm "chăn dắt", vậy nghĩa là Rains yêu từ hồi 16 tuối? Chết chết... :-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đáng đời! Em nghĩ người ta ko tự nhiên tạt đầu xe anh đâu, mà là do trước đó anh liếc họ. Họ biết thế nên trừng trị chút cho anh chừa đi ấy mà :-"
  8. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Ờ!
    Khổ thế đấy! Vừa lên cấp 3 đã vướng vòng nao ní. Đường tình duyên của mình cứ thế thẳng tuột, chả rẽ ngang rẽ dọc gì nên nhiều khi thấy đơn điệu quá! Bạn bè thì cứ bảo yêu người này yêu người khác cảm giác nó khác nhau, thích lắm! May mà trong cái vụ thẳng tuột ấy mình cũng kịp đóng mở ngoặc một vài lần! Đỡ tủi!:-"
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ơ, tưởng cái "đóng mở ngoặc" chính là cái "rẽ ngang rẽ dọc" chứ nhỉ? :-?? Mà cái vụ này trở thành bệnh trầm kha, di căn, ko thể nào chữa khỏi của đàn ông hay sao ấy nhỉ? [r23)]
  10. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    10
    Khác nhau nhiều chớ?

Chia sẻ trang này