1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Công nhận !
    Khác hẳn đấy [:P]
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đỏ 1: Anh này dã man quá (đôi khi em cũng dã man thế, chả khác;)))
    Đỏ 2: Anh Con Rồng Già với anh Lão Già Ác đã đọc những sách về tôn giáo rồi à? Em mới chỉ đọc Kinh thánh thôi. Tuy nhiên hình như em chưa thật sự đủ độ chín để đọc những cuốn ấy. Nên cứ cảm thấy rằng, mình đã như thế này rồi, mà làm theo những điều răn trong ấy, thì giống như là buông xuôi vậy :(

    À, mà em đoán ra được điều gì làm anh Con Rồng Già vui nhất rồi, đảm bảo trúng, nhưng thôi em ko nói ra đâu, giữ bí mật cho anh đấy!

    Anh Con Rồng già này, bây giờ nếu được về lại quá khứ, anh sẽ chọn khoảng thời gian nào? Tại sao?

    Đề nghị anh cởi bỏ nhiều hơn (à quên cởi mở nhiều hơn) để mọi người ở đây có được niềm vui, hoặc chút an ủi, là đã khai phá được ở anh 1 điều gì chứ? Sau gần 1 tuần lên thớt, thời hạn đã gần hết, tưởng rằng con cá này hiền lành chân chất, thế mà cuối cùng vẫn rất vô cùng bí hiểm. Bí hiểm hơn cả anh Tungteng, vì ít ra cả nhà còn gặp, nói chuyện với anh Tungteng rồi. Sau này về Thái Bình, cứ gặp ai râu 5 chòm, em cũng nhìn chằm chằm ròi chạy đến nhận làm người quen, khéo lại bị đánh vì tội "nhìn đểu" thì chết :((

    Anh Con Rồng Già ơi, hay là anh giới thiệu, mô tả kỹ hơn chút nữa về bản thân có được ko?
  3. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ kiếm kinh coran .laogiaac biết chỗ nào bán ko ? Vì sách tôn giáo ko phai hiệu sách nào cũng bán
    nguvan cho là làm theo những điều răn giống như buông xuôi thì là sai rồi " thắng người là kẻ mạnh , thắng mình là kẻ kiên cường " Ai cũng có thể là kẻ mạnh nhưng ko mấy người được gọi là kiên cường Vì thắng mình là khó nhất Và khi làm được điều đó thì bạn sẽ cảm thấy nó thật xứng đáng và bạn sẽ có nhiều hơn
    Nếu được về lại quá khứ ? Thật khó mà quyết định chọn khoảng thời gian nào Vì khoảng nào cũng gian nan nhưng cũng luôn có những điều đáng nhớ Ngay cả thời gian học ở trường quân sự ko phải lo chuyện cơm áo hay đối phó những mặt trái của cuộc sống Nhưng học thì căng thẳng và vất và vì bọn mình phải học nhiều chuyên ngành Bù lại học viên cả trường khá hiểu nhau Mặc dù cùng 1 giáo trình nhưng bọn mình lại tự do định hướng tư tưởng của mỗi người Lớp mình lại nhiều tay tếu táo nên rất vui
    HI HI sao nguvan cứ nghĩ mình bí hiểm ? mình trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà
    Hoặc bạn nói rõ hơn là yêu cầu câu hỏi phải trả lời cụ thể như thế nào chứ hihi Đặt câu hỏi chẳng phải nghệ thuật của MC sao ?:)) Mà lưu ý thêm là râu 5 chòm nhưng phải có 1 chòm có 1 túm bạc và kèm thêm đầu hói nữa Phải đủ mấy yếu tố đó sau đó chọn xac suât nhá Mà chắc ăn thì cứ hỏi cẩn thận ~X
    Rất mong gặp MC ở đâu đó trên đất TB [r2)]
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hix, có lẽ tại em chưa thẩm thấu hết được những điều trong Phật giáo hay Kinh thánh, nên mới dẫn đến suy nghĩ là làm theo thì bị thiệt thòi anh ạ!

    Anh Con Rồng Già đúng là trả lời rất đúng trọng tâm, không "né" như anh Tungteng, nhưng mà ác cái là anh cũng kín đáo chả kém gì anh Tungteng cả. Thế nên sau hơn 1 tuần lên thớt, anh vẫn ung dung ngồi vuốt bộ râu 5 chòm của mình, còn em thì trở thành kẻ tội đồ vì ko làm tròn nhiệm vụ. Mặc dù rất cảm ơn anh vì đã nhiệt tình hợp tác với chương trình, nhưng em là em vẫn giận anh COn Rồng Già lắm đấy (thật ra là giận thân, đổ liều cho người khác cho bớt ăn năn day dứt>:)). Ai đời "tài nguyên thiên nhiên" lộ thiên thế kia mà em lại bó tay cơ chứ, xấu hổ và tủi thân quá! :((

    Vì dỗi với anh Con Rồng Già, Bảo Chi em ngồi khóc đây... :((:((:((:((:((

    (À quên mất, khi nào về Thái Bình em sẽ công khai thông báo trên topic, dịp đó anh cứ đi trên đường, mà thấy ai giống bộ xương di động, thì chắc chắn đó là em, ko nhầm lần được nữa đâu:">)

    Mặc dù vị khách này đã lên thớt hơn 1 tuần, nhưng vì vị khách này toàn câu giờ của êkip, nên êkip quyết tâm ko buông tha>:P:

    - Anh đã từng làm việc gì điên rồ chưa? Anh kể cụ thể vào nhé!
    - Lần cuối cùng anh... hôn là khi nào?
    - Anh sẽ phản ứng thế nào nếu như có một cô gái chạy đến và cầu hôn anh?
    - Anh ấn tượng điều gì ở người phụ nữ (tính cách và hình thức)
    - Thử tưởng tượng anh bị lạc, và chắc chắn sẽ ko sống sót, thì đâu trong 3 nơi sau anh cảm thấy dễ chịu nhất. Giải thích rõ lý do tại sao nhé:
    1. Giữa biển khơi bao la xung quanh là những con cá mập lượn lờ, với một cái áo phao và 1 con dao?
    2. Giữa sa mạc chết chóc với những cơn gió khô hanh và những đồi cát bất tận, với một đôi ủng và cái mũ?
    3. Giữa núi tuyết cao vời vợi cheo leo nguy hiểm, với một bộ đồ trượt tuyết không đủ ấm?

    Thưa các quý vị, thưa khán giả, tình hình là hiện nay, Giám đốc sản xuất chương trình truyền hình của chúng tôi lại phát minh ra một trò chơi mới. Chúng tôi đã gấp rút thực hiện và đang đi vào giai đoạn cuối. Có thể MC sẽ bị thất nghiệp, vì người ta muốn tuyển em chân dài, trẻ trung, xinh đẹp :((. Tình hình sẽ được cập nhật khi nào box Thái Bình của chúng ta kết thúc buổi off!
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Èo , lâu lắm mới thấy nhà mình đông đủ thế, chật chội quá cơ.

    (trốn mod ra đây xì pem tí, kakaka ^^ )
  6. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    MC hỏi những câu như thế này thì gặp các cao thủ như bác rồng với chú teng né đơn giản là phải:))
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bác chỉ cho em vài chiêu đi, làm sao diệt cái chết luôn càng tốt bác ạ ;)) Ơ mà em tưởng câu "bị cầu hôn" ấy sẽ làm các bác ấy bối rối chứ nhỉ? Chả lẽ cái lúc ấy mà lại ko có cảm xúc, bối rối, hồi hộp, bấn loạn, hoặc thậm chí run cầm cập, hay chạy mất dép gì à? Hay bác kể kinh nghiệm hồi bị chị Chanmatdep cầu hôn đi :P
  8. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    HIHI :-* Nín đi anh trả lời đây Nhưng ko thỏa mãn là tại câu hỏi nhá
    1 Một lần ở trên biển mấy tháng mà được cấp độc 1 lưỡi dao cạo nên ai nấy tóc đến vai và đỏ hoe như lông bò râu thì dài Buổi chiều ngồi trên đài chỉ huy chán chẳng có gì chơi mình và 1 tay sĩ quan hoa tiêu được tăng cường sang tàu mình - hắn to, cao ,râu quai nón như người Ấn độ - rủ nhau chơi giật râu Mình nắm râu cằm hắn và hắn nắm râu mình Hai - ba : giật . Râu mình lúc đó thiếu chất nên dễ nhổ : hắn giật được 1 mớ Râu hắn thì chắc nên mình chỉ giật được vài sợi Vì vậy suốt chiều hôm đó và ngày hôm sau hắn cứ xoa cằm xuyt xoa : đau quá
    2 Lần cuối hôn khi nào thì thực sự ko nhớ gì vì lâu lắm rồi
    3 Nếu 1 cô gái chạy đến cầu hôn : Mình sẽ ngó lại đằng sau xem có tên nào đứng đằng sau mình ko
    4 Ấn tượng về người phụ nữ : Mình thích người pn có thể chỉ huy mình . Về hình thức thì chả lo vì chả có cô gái đẹp nào thèm tán mình thì sao phải lo về điều sẽ ko xảy ra :-??
    Nếu nguvan ko cho mình sống sót thì cho mình chọn núi tuyết vì càng vận động thì cơ thể ấm lên và khả năng sống sót càng cao và trượt tuyết chắc là khoái lắm @-) 2 trường hợp kia thì càng vận động càng mau chết :((
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Anh vào trả lời luôn làm em cảm động, càng khóc to hơn đây này :((:((:((

    1. Vụ giật râu này thật hay. Vậy nếu ngày nào đó mà gặp anh Con Rồng Già, sau này em cũng có thể tự hào kể cho mọi người nghe, rằng em đã làm một việc điên rồ nhất trong đời, là giật râu anh Con Rồng Già. Tuy nhiên anh ấy thì đành ấm ức chịu đựng vì em ko có râu 5 chòm để anh ấy giật trả miếng :))
    2. Anh ăn gian vừa thôi nhé, anh vừa :-* em bên trên, thế mà bên dưới đã dám chối ngay là ko nhớ hôn khi nào[r23)]. Em có hỏi anh về nụ hôn đặc biệt đâu. Hôn bạn bè, hôn trẻ con... cũng là hôn mà
    3. Nếu ko có tên nào phía sau cô gái ấy, nghĩa là anh mặc nhiên chấp nhận chui đầu vào rọ, có phải ko ạ? :-ssEm bảo này, kể cả có tên nào đằng sau, anh xuất chưởng đá bay tên đó đi. Có em và khán giả ở đây cổ vũ [r2)]
    4. Anh thích người phụ nữ có thể chỉ huy anh? Tiêu chuẩn của anh cao thế? @-)
    5. Anh chọn núi tuyết? Riêng em thì băn khoăn quá cơ. Vì thế này:

    - Chết ở biển khơi với 1 đàn cá mập cũng có cái hay. Em sẽ cưỡi cá mập giống như bà Triệu Thị Trinh ngày xưa "cưỡi cá kình bể Đông" ấy. Chết thế kể ra cũng oai hùng!
    - Chết giữa sa mạc cũng ko tồi. Sa mạc hùng vĩ và dữ dội thế cơ mà. Cũng là 1 cái chết hoành tráng!
    - Chết giữa núi tuyết thì càng tuyệt. Ngoài các lý do như anh nói: trượt tuyết, vận đồng cho người ấm, có cơ may sống sót... thì em còn nghĩ đến việc mình được ướp lạnh giống B.ác H.ồ nằm trong l.ăng. Tuyết sẽ giữ lại trọn vẹn nhan sắc của em, hí hí 8->

    Nhưng mà, dù sao thì em vẫn thích sống hơn ;))

    Định nói dài nữa, nhưng mà đã 12h đêm rồi, em phải đi ngủ ngay để giữ gìn nhan sắc đây!
  10. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi
    anh ngoái lại đằng sau anh xem có tên nào ko vì biềt đâu người mà cố ấy cầu hôn là tên đứng đằng sau anh .Kẻo mừng hụt thì xấu hổ
    Người chỉ huy anh thì co gì mà gọi là tiêu chuẩn cao chứ Có người chỉ huy thì mình ko phải lo phải nghĩ chỉ việc ăn rồi đi chơi hihihi
    NGuvan thich chết ở biển hả ? Nhưng trước khi oai hùng thì trông bèo nhèo lắm vì răng cá mập rất sắc mỗi khi nó đớp 1 miếng thịt rứt ra thì chả oai hùng tẹo nào hihi lúc đó lại kêu ronggia cứu em
    Sa mạc thì khát nước lúc cổ họng khô rát môi nứt nẻ phải uống cả nước ... thì kinh lắm sau này sẽ chẳng dám kể với ai về những giây phú hoành tráng ấy đâu :))
    Trên núi tuyết dẫu sao cũng còn chơi nhạc được và có khi còn luyện thành " hàn băng thần chưởng " lưu danh hậu thế ấy chứ

Chia sẻ trang này