1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    vầng !!!!
    Chấm dứt đê ...
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Pháp chọn vùng lòng chảo đề làm căn cứ, oạch, sao lại thế nhỉ? Chỉ cần ném đá từ trên xuống cũng đủ chết ấy chứ! Gì mà chẳng thua.
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Pháp chọn vùng lòng chảo đề làm căn cứ, oạch, sao lại thế nhỉ? Chỉ cần ném đá từ trên xuống cũng đủ chết ấy chứ! Gì mà chẳng thua.
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Pháp nó cũng khôn chứ, lòng chảo ném bom vào khỏi bị di chứng bom. Chú không thấy khi mà bị ném bom người ta thường nằm thật thấp xuống dưới đất đấy à
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Pháp nó cũng khôn chứ, lòng chảo ném bom vào khỏi bị di chứng bom. Chú không thấy khi mà bị ném bom người ta thường nằm thật thấp xuống dưới đất đấy à
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Khi ném bom, nằm thật thấp để tránh bom là trong trường hợp ở đất bằng phẳng. Bây giờ ném bom từ trên xuống cái " vũng " ấy thì chỉ có trồng cây chuối thôi.
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Khi ném bom, nằm thật thấp để tránh bom là trong trường hợp ở đất bằng phẳng. Bây giờ ném bom từ trên xuống cái " vũng " ấy thì chỉ có trồng cây chuối thôi.
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào mọi người... hôm nay tôi xin kể về một nhân vật, khi kể, xin nói trước là tôi không có tham vọng dựng lên một " hình tượng" nào đó. Đây là người thật việc thật, tên nhân vật đã được thay đổi vì lí do bạn cũng có thể hiểu...
    Tùng_ nhân vật tôi sẽ kể ra đây_ sinh ra ở Tiền hải, lớn lên trong một gia đình tỉ fú không tiền, sở dĩ nói thế bởi vì gia đình không có tiền mặt, mà chỉ toàn đất là đất, ấy nhưng, thời nay tấc đất tấc vàng, tính ra thì nó cũng được gọi là tỉ fú.
    Tùng đang học tại một trường kĩ thuật có tiếng ở hà nội, người cao gầy, chuyên đi tăm các cô gái dễ dãi đáp ứng trong thời gian ngắn của nó. Một trong những lĩnh vực mà nó nghiên cứu là " đề".
    Hôm cả lớp đang ngồi học, vào được 15'' thì thấy thằng Tùng với vẻ mặt còn ngái ngủ, đầu tóc bù xù lửng thửng bước vào lớp mà cũng chẳng thèm xin fép thầy.... với cái vẻ " xuất thần" cô hồn ấy, dưng thầy giáo cũng ớn lạnh và không gây khó dễ cho kẻ vào muộn.
    Yên vị được một lúc, nó quay sang tôi:" Mày ơi, tao được " thần đề" báo mộng.... hôm nay mà không chơi là fí ...
    _ " Thần" báo sao? _ tôi quay sang hỏi với giọng châm chọc_ thế con bao nhiêu tao chơi với?
    _Không , nói cho mày thì thánh nhà thầy mất thiêng...
    _Ờ..._ tôi ậm ờ và thấy ngán ngẩm khi bất ngờ thấy thằng này càng ngày càng điên điên, đường là một kĩ sư tương lai, thế mà mê tín hơn con gái.
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào mọi người... hôm nay tôi xin kể về một nhân vật, khi kể, xin nói trước là tôi không có tham vọng dựng lên một " hình tượng" nào đó. Đây là người thật việc thật, tên nhân vật đã được thay đổi vì lí do bạn cũng có thể hiểu...
    Tùng_ nhân vật tôi sẽ kể ra đây_ sinh ra ở Tiền hải, lớn lên trong một gia đình tỉ fú không tiền, sở dĩ nói thế bởi vì gia đình không có tiền mặt, mà chỉ toàn đất là đất, ấy nhưng, thời nay tấc đất tấc vàng, tính ra thì nó cũng được gọi là tỉ fú.
    Tùng đang học tại một trường kĩ thuật có tiếng ở hà nội, người cao gầy, chuyên đi tăm các cô gái dễ dãi đáp ứng trong thời gian ngắn của nó. Một trong những lĩnh vực mà nó nghiên cứu là " đề".
    Hôm cả lớp đang ngồi học, vào được 15'' thì thấy thằng Tùng với vẻ mặt còn ngái ngủ, đầu tóc bù xù lửng thửng bước vào lớp mà cũng chẳng thèm xin fép thầy.... với cái vẻ " xuất thần" cô hồn ấy, dưng thầy giáo cũng ớn lạnh và không gây khó dễ cho kẻ vào muộn.
    Yên vị được một lúc, nó quay sang tôi:" Mày ơi, tao được " thần đề" báo mộng.... hôm nay mà không chơi là fí ...
    _ " Thần" báo sao? _ tôi quay sang hỏi với giọng châm chọc_ thế con bao nhiêu tao chơi với?
    _Không , nói cho mày thì thánh nhà thầy mất thiêng...
    _Ờ..._ tôi ậm ờ và thấy ngán ngẩm khi bất ngờ thấy thằng này càng ngày càng điên điên, đường là một kĩ sư tương lai, thế mà mê tín hơn con gái.
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ kể tiếp về " thần đề" của thằng bạn tôi
    Thế rồi, học fí 900 000 đ được nó " chia" thành hai đợt như " thần đề" mách bảo. Lần thứ nhất, nó chơi 400 000đ, chẳng hiểu sao dù có sự mách bảo của thần mà vẫn thua mất 200 000đ
    Lúc này cũng hơi nghi ngờ " thần" nhưng nó mà còn chưa làm lần 2 mà, biết đâu điều linh thiêng sẽ đến... mặt khác đằng nào cũng chỉ còn 700 000đ không đủ học fí, thôi thì đâm lao phải theo lao kiếm quả học fí , có khi lại còn thừa ra khoản để đi cưa em....Thế rồi chẳng thần thánh nào giúp nó trong lần 2 cả, 700 000đ còn lại đi tong. Và từ đây nó đã thực sự đi theo phục vụ " thần đề" của nó.

Chia sẻ trang này