1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ kể tiếp về " thần đề" của thằng bạn tôi
    Thế rồi, học fí 900 000 đ được nó " chia" thành hai đợt như " thần đề" mách bảo. Lần thứ nhất, nó chơi 400 000đ, chẳng hiểu sao dù có sự mách bảo của thần mà vẫn thua mất 200 000đ
    Lúc này cũng hơi nghi ngờ " thần" nhưng nó mà còn chưa làm lần 2 mà, biết đâu điều linh thiêng sẽ đến... mặt khác đằng nào cũng chỉ còn 700 000đ không đủ học fí, thôi thì đâm lao phải theo lao kiếm quả học fí , có khi lại còn thừa ra khoản để đi cưa em....Thế rồi chẳng thần thánh nào giúp nó trong lần 2 cả, 700 000đ còn lại đi tong. Và từ đây nó đã thực sự đi theo phục vụ " thần đề" của nó.
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chà... hôm nay thằng này cũng biết làm thơ cơ đấy, mặt thơ thẩn, nhìn đúng là nghệ sĩ, miệng lẩm bẩm.... được được.
    Xem nào... à.... a... ái chà... trời. Hic hic hic... hoá ra nó làm thơ.. đề.
    _ Mày chẳng hiểu gì cả, tất cả quy luật đều nằm trong các sự vật sự việc xảy ra hàng ngày, thơ miêu tả lại quy luật đó, từ đó mình suy ra con số đánh trong ngày _ nó thao thao mặt hớn hở
    Ừ, thơ đề cũng thỉnh thoảng giúp nó trúng vài con số, con nào có trượt thì nó cố suy ra tại sao lại sai, sau đó thì xuýt xoa tiếc rẻ vì mình tính sai chứ thơ đề vẫn đúng...thế rồi thì tiền ăn cả tháng cũng hết, thơ đề trở thành giấy vụn trong cái sọt để ở góc nhà ( thay vào cái ban thờ bàng cái bàn học mini ở trên giường ngủ)
    Được một thời gian, thấy cu cậu chuyên tâm ngồi vào bàn học máy tình, chà, bắt đầu cuộc đời rồi đây... thế cũng đúng, lông bông mãi cũng phải chán, tin học là điều quan trọng của một kĩ sư mà.
    Xem cu cậu học nào...à...ờ .....ơ? trời.... nó làm gì thế kia?
    _ Tao đang dùng "ích seo" _ nó đăm chiêu
    _ Nhưng sao mày bôi đen bôi đỏ tùm lum kia
    _ Ngốc thế, tao đang mã một loạt các con đề có khả năng trúng vào rồi bôi đen, sau tính theo ...này...này....này....
    Trời ơi, nghe nó nói mà tôi hoa cả mắt tóng cả mặt. Bây giờ nó dùng máy tính để tính đề mới chết... và rồi thì không cần nghĩ cũng biết là thời gian sau cái " lí thuyết" này sẽ phá sản khi cả tháng đó nó ăn mì gói
    Cũng chẳng cần phải lâu lắm, mấy hôm sau, nó lại ngồi tính toán, toàn số 0 số 1. Tôi hỏi ngay:" thế quy luật như nào đây?"
    _ À, tao mã hoá các số âm vào " O" , số dương vào " 1". sau đó tính theo kĩ thuật số kết hợp với âm dương ngũ hành.. thế này..thế này....này..
    Tôi cũng đã quen với các lí thuyết loằng ngoằng của nó, vì thế cách tốt nhất là chỉ nhìn mồm nó nói, gật gật cái đầu là đủ, còn nếu mà cứ theo dõi cách lập luận của nó thì có khi thế giới thu về tay chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng cái cuối cùng tôi thu được từ buổi giảng lí thuyết ấy là" Kĩ thuật số kết hợp với âm dương ngũ hành"
    Và còn bao nhiêu lí thuyết tính con " đề " và bao giấc mơ về " thần đề" báo mộng.... tôi không thể đủ thời gian ghi ra đây...Nhân vật này hứa hẹn sẽ làm các bạn thấy thú vị hơn ở các lĩnh vực khác mà nó nghiên cứu . Hẹn gặp lại
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chà... hôm nay thằng này cũng biết làm thơ cơ đấy, mặt thơ thẩn, nhìn đúng là nghệ sĩ, miệng lẩm bẩm.... được được.
    Xem nào... à.... a... ái chà... trời. Hic hic hic... hoá ra nó làm thơ.. đề.
    _ Mày chẳng hiểu gì cả, tất cả quy luật đều nằm trong các sự vật sự việc xảy ra hàng ngày, thơ miêu tả lại quy luật đó, từ đó mình suy ra con số đánh trong ngày _ nó thao thao mặt hớn hở
    Ừ, thơ đề cũng thỉnh thoảng giúp nó trúng vài con số, con nào có trượt thì nó cố suy ra tại sao lại sai, sau đó thì xuýt xoa tiếc rẻ vì mình tính sai chứ thơ đề vẫn đúng...thế rồi thì tiền ăn cả tháng cũng hết, thơ đề trở thành giấy vụn trong cái sọt để ở góc nhà ( thay vào cái ban thờ bàng cái bàn học mini ở trên giường ngủ)
    Được một thời gian, thấy cu cậu chuyên tâm ngồi vào bàn học máy tình, chà, bắt đầu cuộc đời rồi đây... thế cũng đúng, lông bông mãi cũng phải chán, tin học là điều quan trọng của một kĩ sư mà.
    Xem cu cậu học nào...à...ờ .....ơ? trời.... nó làm gì thế kia?
    _ Tao đang dùng "ích seo" _ nó đăm chiêu
    _ Nhưng sao mày bôi đen bôi đỏ tùm lum kia
    _ Ngốc thế, tao đang mã một loạt các con đề có khả năng trúng vào rồi bôi đen, sau tính theo ...này...này....này....
    Trời ơi, nghe nó nói mà tôi hoa cả mắt tóng cả mặt. Bây giờ nó dùng máy tính để tính đề mới chết... và rồi thì không cần nghĩ cũng biết là thời gian sau cái " lí thuyết" này sẽ phá sản khi cả tháng đó nó ăn mì gói
    Cũng chẳng cần phải lâu lắm, mấy hôm sau, nó lại ngồi tính toán, toàn số 0 số 1. Tôi hỏi ngay:" thế quy luật như nào đây?"
    _ À, tao mã hoá các số âm vào " O" , số dương vào " 1". sau đó tính theo kĩ thuật số kết hợp với âm dương ngũ hành.. thế này..thế này....này..
    Tôi cũng đã quen với các lí thuyết loằng ngoằng của nó, vì thế cách tốt nhất là chỉ nhìn mồm nó nói, gật gật cái đầu là đủ, còn nếu mà cứ theo dõi cách lập luận của nó thì có khi thế giới thu về tay chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng cái cuối cùng tôi thu được từ buổi giảng lí thuyết ấy là" Kĩ thuật số kết hợp với âm dương ngũ hành"
    Và còn bao nhiêu lí thuyết tính con " đề " và bao giấc mơ về " thần đề" báo mộng.... tôi không thể đủ thời gian ghi ra đây...Nhân vật này hứa hẹn sẽ làm các bạn thấy thú vị hơn ở các lĩnh vực khác mà nó nghiên cứu . Hẹn gặp lại
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Là thằng Tùng teng hay Tùng cheng đấy nhỉ? Khai mau. Chậc chậc, chết thật! Hỏng!
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Là thằng Tùng teng hay Tùng cheng đấy nhỉ? Khai mau. Chậc chậc, chết thật! Hỏng!
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, tập trung vào chuyên môn đi, mọi người đang "họp" bác lại vác chiêng trống ra mà tùng cheng tùng keng. Thôi được, bác "cắc" phát em kể một chuyện, bác " tùng cheng" phát nữa thì bác thích nói gì thì nói... thế cho hài hoà, có giai điệu, tiết tấu nhịp nhàng.
    Hai hôm vừa rồi, con 64 về liên tiếp mới đau chứ
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, tập trung vào chuyên môn đi, mọi người đang "họp" bác lại vác chiêng trống ra mà tùng cheng tùng keng. Thôi được, bác "cắc" phát em kể một chuyện, bác " tùng cheng" phát nữa thì bác thích nói gì thì nói... thế cho hài hoà, có giai điệu, tiết tấu nhịp nhàng.
    Hai hôm vừa rồi, con 64 về liên tiếp mới đau chứ
  8. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hic chuyện ngắn thế cũng kể !
    Thôi chuồn thôi !
  9. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hic chuyện ngắn thế cũng kể !
    Thôi chuồn thôi !
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chị không thích nghe chuyện ngắn à, để em kể chuyện dài cho chị nghe nì
    " Sáng ni em đi học, học xong hai tiết về lên net chơi, tìm mấy cái ảnh Bác Hồ để chiều nộp cho lớp. Lên ngồi chán rồi về nhà đứa bạn ăn bánh kem( khi tối sinh nhật nó mà:D) No rồi thì về nhà ăn cơm trưa, chiều lại đi học tiếp, tối lại đi học thêm. Chấm hết một ngày làm việc vất vả
    Câu chuyện đến đây là hết, xin chân thành cám ơn mọi người đã lắng nghe, hehhehhehhe

Chia sẻ trang này