1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chị không thích nghe chuyện ngắn à, để em kể chuyện dài cho chị nghe nì
    " Sáng ni em đi học, học xong hai tiết về lên net chơi, tìm mấy cái ảnh Bác Hồ để chiều nộp cho lớp. Lên ngồi chán rồi về nhà đứa bạn ăn bánh kem( khi tối sinh nhật nó mà:D) No rồi thì về nhà ăn cơm trưa, chiều lại đi học tiếp, tối lại đi học thêm. Chấm hết một ngày làm việc vất vả
    Câu chuyện đến đây là hết, xin chân thành cám ơn mọi người đã lắng nghe, hehhehhehhe
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mổ cái máy dizel xupap treo " còn mới chán" như lời thầy giáo nói. Đúng thế, máy " mới " dùng được có 20 năm...
    Thằng Tùng lại đến muộn, mắt chớp chớp trông như ngố tàu, chắc lại chuẩn bị tìm chỗ ngủ đây? Nhầm, thằng này hôm nay lạ hoắc, nó cứ đứng nhìn mọi người mổ máy, tay cầm giấy bút chuẩn bị ghi chép. Lạ thật, lẽ nào nó ghi nhật kí thực tập ngay trong lúc thực tập? không thể, cái thằng siêu lười này sao lại trở trứng nhanh thế được nhỉ? Cũng có thể lắm chứ, thấy bảo hôm trước bố nó điện đến nhà cô chủ nhiệm sau đó vác dao đuổi nó dọc phố.
    Mổ đến thân cacte, trong lúc mọi người đang loay hoay tháo trục khuỷ, thanh truyền thì thằng Tùng tay ghi ghi chép chép lạ lắm.
    _ Mày ghi cái gì thế? _ tôi ngạc nhiên
    _ À, rồi tối nay mày biết
    Rồi thì thấy nó không chầu trực ở đó nữa, nó tính toán như là đang làm bài tính ứng suất ấy. Mãi đến lúc về, tôi mới biết là nó ghi số hiệu của các piston áp dụng vào số đề, hết chỗ nói với thằng này
    Sau khi ghép máy, thầy giáo nói:
    _ Các anh có biết, càng ngày máy càng nhẹ đi không? sau mỗi khoá thực tập, máy nhẹ đi 300 g ứng với 3 cái bulong ốc vít mà sinh viên không biết cho vào đâu.
    Nói xong thầy đưa ra 3 con ốc vít và tặng cho thằng Tùng làm kỉ niệm với lí do chịu_khó_ghi_chép
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mổ cái máy dizel xupap treo " còn mới chán" như lời thầy giáo nói. Đúng thế, máy " mới " dùng được có 20 năm...
    Thằng Tùng lại đến muộn, mắt chớp chớp trông như ngố tàu, chắc lại chuẩn bị tìm chỗ ngủ đây? Nhầm, thằng này hôm nay lạ hoắc, nó cứ đứng nhìn mọi người mổ máy, tay cầm giấy bút chuẩn bị ghi chép. Lạ thật, lẽ nào nó ghi nhật kí thực tập ngay trong lúc thực tập? không thể, cái thằng siêu lười này sao lại trở trứng nhanh thế được nhỉ? Cũng có thể lắm chứ, thấy bảo hôm trước bố nó điện đến nhà cô chủ nhiệm sau đó vác dao đuổi nó dọc phố.
    Mổ đến thân cacte, trong lúc mọi người đang loay hoay tháo trục khuỷ, thanh truyền thì thằng Tùng tay ghi ghi chép chép lạ lắm.
    _ Mày ghi cái gì thế? _ tôi ngạc nhiên
    _ À, rồi tối nay mày biết
    Rồi thì thấy nó không chầu trực ở đó nữa, nó tính toán như là đang làm bài tính ứng suất ấy. Mãi đến lúc về, tôi mới biết là nó ghi số hiệu của các piston áp dụng vào số đề, hết chỗ nói với thằng này
    Sau khi ghép máy, thầy giáo nói:
    _ Các anh có biết, càng ngày máy càng nhẹ đi không? sau mỗi khoá thực tập, máy nhẹ đi 300 g ứng với 3 cái bulong ốc vít mà sinh viên không biết cho vào đâu.
    Nói xong thầy đưa ra 3 con ốc vít và tặng cho thằng Tùng làm kỉ niệm với lí do chịu_khó_ghi_chép
  4. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân nhất của tôi, tên Đông, đẹp trai, hào hoa, học giỏi nhất trường cấp 3 Tây Tiền Hải khoá 98_2001.
    Phải nói là con gái tuổi cặp kè ở Phố Tiểu Hoàng và Hùng Thắng hầu như đều biết đến Đ như một người yêu hoàn mỹ nhất. Các cô gái chết Đ lăn lóc....Và tất nhiên, điều đó cũng làm cho nó cảm thấy tự hào mặc dù nó rất khiêm tốn.
    Một hôm, Đ nửa đùa nửa thật:
    _ Trừ cái Trang ( người nó đang để ý ) và em tớ ở khu phố TH ra, đứa nào cũng yêu tớ....
    Tôi thấy buồn cười vì không hiểu sao hôm nay thằng này nổi hứng quá thế
    _ Thế thì gộp tất cả người yêu của cậu với người yêu tớ vào là đủ cả khu phố đó rồi đấy
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân nhất của tôi, tên Đông, đẹp trai, hào hoa, học giỏi nhất trường cấp 3 Tây Tiền Hải khoá 98_2001.
    Phải nói là con gái tuổi cặp kè ở Phố Tiểu Hoàng và Hùng Thắng hầu như đều biết đến Đ như một người yêu hoàn mỹ nhất. Các cô gái chết Đ lăn lóc....Và tất nhiên, điều đó cũng làm cho nó cảm thấy tự hào mặc dù nó rất khiêm tốn.
    Một hôm, Đ nửa đùa nửa thật:
    _ Trừ cái Trang ( người nó đang để ý ) và em tớ ở khu phố TH ra, đứa nào cũng yêu tớ....
    Tôi thấy buồn cười vì không hiểu sao hôm nay thằng này nổi hứng quá thế
    _ Thế thì gộp tất cả người yêu của cậu với người yêu tớ vào là đủ cả khu phố đó rồi đấy
  6. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ối giời!!! Cái Bác này chỉ được cái bốc.....là giỏi. Em đây này, 1 em gái Tiểu Hoàng Tiền Hải , cũng đang tuổi mà em có bít cái bác Đông mồm ngang mũi dọc nó ra làm sao đâu, em mà bít em đánh cho 1 trận cho hết to còi đi, ai lại dám đánh giá thấp con gái quê mình thế chứ lại ( chẹp cũng khổ thân, mấy ông con trai quê ta cũng mắc cái tật hay tưởng bở, chết có ngày)
    Nao anh đậu phụ thiu về TH dẫn em đến tận nhà ông này để em xử lý nhá!!!
  7. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ối giời!!! Cái Bác này chỉ được cái bốc.....là giỏi. Em đây này, 1 em gái Tiểu Hoàng Tiền Hải , cũng đang tuổi mà em có bít cái bác Đông mồm ngang mũi dọc nó ra làm sao đâu, em mà bít em đánh cho 1 trận cho hết to còi đi, ai lại dám đánh giá thấp con gái quê mình thế chứ lại ( chẹp cũng khổ thân, mấy ông con trai quê ta cũng mắc cái tật hay tưởng bở, chết có ngày)
    Nao anh đậu phụ thiu về TH dẫn em đến tận nhà ông này để em xử lý nhá!!!
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, thơ anh chỏÊ bỏÊo vỏằ>i em là, cĂi hỏằ"i bỏằn anh to to ỏƠy, thơ em con` 'ang 'ặỏằÊc bỏ ngỏằưa hỏằY rỏằ'n tÊ ngang hông. Mà cho dạ thỏ thơ sau nay`, khi 'ặỏằÊc lỏằ>n lên, em câng phỏÊi cỏưp nhỏưt lỏĂi thông tin chỏằâ. Chỏc em không có chỏằ< 'úng không? biỏt ngay mà, thỏ không biỏt Đ là phỏÊi thôi....
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, thơ anh chỏÊ bỏÊo vỏằ>i em là, cĂi hỏằ"i bỏằn anh to to ỏƠy, thơ em con` 'ang 'ặỏằÊc bỏ ngỏằưa hỏằY rỏằ'n tÊ ngang hông. Mà cho dạ thỏ thơ sau nay`, khi 'ặỏằÊc lỏằ>n lên, em câng phỏÊi cỏưp nhỏưt lỏĂi thông tin chỏằâ. Chỏc em không có chỏằ< 'úng không? biỏt ngay mà, thỏ không biỏt Đ là phỏÊi thôi....
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Để anh kể cho em nghe về thằng Đ, em sẽ nhận ngay ra nó cho mà xem.
    Người cao , trắng, mẹ tên Hoa, người ta gọi là Đông Hoa hay là Đông trắng ấy, hồi cấp 1 nó chả học trường tiểu học thị trấn trước cổng nhà em? hồi đó, nhà em chưa bán hàng quán gì thì phải, mấy cái cây trước cửa nhà em bị chết nguyên nhân không chỉ do "vòi rồng" của mình anh, mà phần lớn do thằng Đông đấy, chả là hồi đó, bố nó đi Đức về, giàu lắm, cả nàng chỉ có mình nhà nó sắm được tủ lạnh. Ấy thế là dịp hè về, cu cậu toàn táng nước đá vào, đến trường mắc quá nhè luôn vào gốc cây trước cổng nhà em, hồi đó thỉnh thoảng anh mới sang nhà nó, uống không nhiều nước đá, vì thế cũng ít phải giải toả bức xúc

Chia sẻ trang này