1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Để anh kể cho em nghe về thằng Đ, em sẽ nhận ngay ra nó cho mà xem.
    Người cao , trắng, mẹ tên Hoa, người ta gọi là Đông Hoa hay là Đông trắng ấy, hồi cấp 1 nó chả học trường tiểu học thị trấn trước cổng nhà em? hồi đó, nhà em chưa bán hàng quán gì thì phải, mấy cái cây trước cửa nhà em bị chết nguyên nhân không chỉ do "vòi rồng" của mình anh, mà phần lớn do thằng Đông đấy, chả là hồi đó, bố nó đi Đức về, giàu lắm, cả nàng chỉ có mình nhà nó sắm được tủ lạnh. Ấy thế là dịp hè về, cu cậu toàn táng nước đá vào, đến trường mắc quá nhè luôn vào gốc cây trước cổng nhà em, hồi đó thỉnh thoảng anh mới sang nhà nó, uống không nhiều nước đá, vì thế cũng ít phải giải toả bức xúc
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm đang lang thang ở trường, gặp ngay Đ, cậu ta vẫy vẫy tạy gọi lại, chà, lâu quá không gặp ( từ tết) nhìn khác quá .
    _ Đi về quê đi_ chưa đợi đến gần Đ đề nghị
    _ Ngay bây giờ á?
    _ Ừ, về luôn đi, tớ nhớ nhà quá
    _ Sao hôm nay lại trở chứng nhớ nhà vậy, mọi khi biệt tăm lắm mà?
    _ Tối qua, tớ vừa tình cờ vào một trang...vào box về Tiền Hải, bọn nó nói về mấy nơi, làm tớ nhớ quá...
    _ Thế cậu có thấy nick Đậu fụ sốt cà chua không_ Tôi giật mình hỏi nó, không ngờ thằng này cũng có lúc mò vào đây
    _ Không, tớ không để ý lắm
    May quá, hoá ra nó vào trong box Người con TH, nó mà vào đây là mình tiều rồi.
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm đang lang thang ở trường, gặp ngay Đ, cậu ta vẫy vẫy tạy gọi lại, chà, lâu quá không gặp ( từ tết) nhìn khác quá .
    _ Đi về quê đi_ chưa đợi đến gần Đ đề nghị
    _ Ngay bây giờ á?
    _ Ừ, về luôn đi, tớ nhớ nhà quá
    _ Sao hôm nay lại trở chứng nhớ nhà vậy, mọi khi biệt tăm lắm mà?
    _ Tối qua, tớ vừa tình cờ vào một trang...vào box về Tiền Hải, bọn nó nói về mấy nơi, làm tớ nhớ quá...
    _ Thế cậu có thấy nick Đậu fụ sốt cà chua không_ Tôi giật mình hỏi nó, không ngờ thằng này cũng có lúc mò vào đây
    _ Không, tớ không để ý lắm
    May quá, hoá ra nó vào trong box Người con TH, nó mà vào đây là mình tiều rồi.
  4. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hờ bây giờ thì em nhớ ra cái bác Đông mà anh đậu phụ nói đến rồi, thậm chí còn nhớ hơi bị rõ nhá. Cái hồi mà em học lớp 3 ở trường tiểu học trước cửa nhà em, thỉng thoảng em có đi ...họp đội trên văn phòng, có gặp bác đấy vài lần. Chẹp bác ấy học lớp 5b, cũng lớp trưởng như......em người cao ơi là cao, lại trắng trẻo xinh giai nữa chứ, thế là 1 đứa có " tâm hồn non nớt " như em đã bị đổ gục ( kinh chưa, lớp 3 em đã biết tia rồi nhá......) và thế là em chỉ mong ngóng bác ấy có 1 ngày nào đó đặt chân vào .....cái quán nhà em để em có dịp mà bày tỏ. Hic em đã từng nghĩ nếu bác ấy mà đến thì em sẽ tặng ko bác ấy ....1 quả mận hay là 1 túi bỏng ngô......Nhưng con người của sự mẫu mực đó dường như ko biết ăn quà là gì nên chẳng bao giờ thấy đến cả , làm em" tán nát" luôn.
    Rồi bác ấy vào cấp 2, em cũng chuyển trường , thế là từ ấy đến nay đã hơn 10 năm em ko gặp lại bác ý, không biết dạo này bác ấy còn cao hơn em nhiều ko ? có còn trắng trẻo xinh ...gái nữa ko ? và đã biết ăn quà vặt chưa ?????
  5. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hờ bây giờ thì em nhớ ra cái bác Đông mà anh đậu phụ nói đến rồi, thậm chí còn nhớ hơi bị rõ nhá. Cái hồi mà em học lớp 3 ở trường tiểu học trước cửa nhà em, thỉng thoảng em có đi ...họp đội trên văn phòng, có gặp bác đấy vài lần. Chẹp bác ấy học lớp 5b, cũng lớp trưởng như......em người cao ơi là cao, lại trắng trẻo xinh giai nữa chứ, thế là 1 đứa có " tâm hồn non nớt " như em đã bị đổ gục ( kinh chưa, lớp 3 em đã biết tia rồi nhá......) và thế là em chỉ mong ngóng bác ấy có 1 ngày nào đó đặt chân vào .....cái quán nhà em để em có dịp mà bày tỏ. Hic em đã từng nghĩ nếu bác ấy mà đến thì em sẽ tặng ko bác ấy ....1 quả mận hay là 1 túi bỏng ngô......Nhưng con người của sự mẫu mực đó dường như ko biết ăn quà là gì nên chẳng bao giờ thấy đến cả , làm em" tán nát" luôn.
    Rồi bác ấy vào cấp 2, em cũng chuyển trường , thế là từ ấy đến nay đã hơn 10 năm em ko gặp lại bác ý, không biết dạo này bác ấy còn cao hơn em nhiều ko ? có còn trắng trẻo xinh ...gái nữa ko ? và đã biết ăn quà vặt chưa ?????
  6. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cho mình nhờ tí đất của các bạn để loanh quanh phát:
    Ngày ...............
    sáng. anh ngủ dậy ăn bánh mì xong mới biết là mình chưa đánh răng. đi giầy mà ko biết nó tuột dây ra hồi nào. Anh cũng không hiểu sao cái đuôi áo lại có thể lòi ra khỏi chiếc thắt lưng.
    Một ngày ko có em!
    Anh bơ phờ và thật sự chán nản. cafe và thuốc lá. những vại bia làm cho anh cảm thấy phấn chấn hơn bất cứ điều gì khác.
    Đêm. anh cảm thấy mình cô đơn quá. Lần đầu tiên trong đời anh đã khóc. Nước mắt mặn chát, mồ hôi mặn chát và anh đã tự cắn cho môi của mình tứa máu ra.
    Anh xin lỗi em/.
    Sáng nay, sao trong nhà có nhiều mùi hôi lạ quá??? Rác chưa đổ, quần áo thay ra đã may ngày ko giặt. Nhà ko ai lau. Cúp nước.
    ...
    Không có em, cuộc sống của anh ko phải là sống nữa. em đừng bỏ rơi anh, đừng bao giờ để anh sống mà ko biết là mình đang sống.
    Tự do của anh là sống có em, em hiểu ko?
  7. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cho mình nhờ tí đất của các bạn để loanh quanh phát:
    Ngày ...............
    sáng. anh ngủ dậy ăn bánh mì xong mới biết là mình chưa đánh răng. đi giầy mà ko biết nó tuột dây ra hồi nào. Anh cũng không hiểu sao cái đuôi áo lại có thể lòi ra khỏi chiếc thắt lưng.
    Một ngày ko có em!
    Anh bơ phờ và thật sự chán nản. cafe và thuốc lá. những vại bia làm cho anh cảm thấy phấn chấn hơn bất cứ điều gì khác.
    Đêm. anh cảm thấy mình cô đơn quá. Lần đầu tiên trong đời anh đã khóc. Nước mắt mặn chát, mồ hôi mặn chát và anh đã tự cắn cho môi của mình tứa máu ra.
    Anh xin lỗi em/.
    Sáng nay, sao trong nhà có nhiều mùi hôi lạ quá??? Rác chưa đổ, quần áo thay ra đã may ngày ko giặt. Nhà ko ai lau. Cúp nước.
    ...
    Không có em, cuộc sống của anh ko phải là sống nữa. em đừng bỏ rơi anh, đừng bao giờ để anh sống mà ko biết là mình đang sống.
    Tự do của anh là sống có em, em hiểu ko?
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hi !!!
    Chào ban maybeyouknow!!!
    Bạn vẫn còn may mắn lắm ... Tôi đây, sở dĩ bấy lâu nay mất hút là vì bị đẩy lên Sơn Tây.
    Tôi nghĩ mãi mà không nhớ người ta ví cái nắng Sơn Tây với gì nhỉ? nhưng có điều về đêm thì lạnh, ban ngày đắp chăn còn mát hơn ngồi quạt điện, hình như chính vì thế mà ông quản lí điện của nhà máy mới đưa ra ý kiến như sau:
    _ Điện, nước ở đây đều thiếu thốn.... các cậu không có điện thì đổ mồ hôi, nếu dùng nước đó mà tắm thì cũng được... thế có phải không dùng điện, không dùng nước mà vẫn mát mẻ sạch sẽ không?
    Kể ra thì tôi cũng không có ý kiến về ... sang'' kiến đó, có điều giữa trưa mà ông ấy cắt điện khiến anh em phải ...tắm ngay khi đang ngủ.
    Sau 8 h làm việc mỗi ngày, tối đến trong cái khu toan` đàn ông, chẳng có một bóng hồng để trêu ghẹo... đành phải đạp xe lên mạng tí
    Đi giữa đường xe thủng miếng to, bắt luôn xe ôm đi , đến nơi, sau một tách cafe thì cũng vào được cái yahoo! messenger...
    Gặp một bé gái, em đòi webcam nhưng tôi bảo: cũng có hỏi người chủ quán nhưng họ không biết webcam là gì, tí nữa thì họ mang đĩa cam ra ( tưởng mình gọi đồ ăn uống )
    Em hỏi: sao anh ra muộn thế? anh bảo: đường gập ghềnh, anh phải leo mãi mới tới nơi
    _ Thế anh phải leo núi để chat với em hả_ em ngây thơ hỏi.
    _ Không, không phải...
    Đến hôm nay tôi mới vào trang này được, mạng chậm vô cùng, hôm sau ra kể khổ tiếp
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hi !!!
    Chào ban maybeyouknow!!!
    Bạn vẫn còn may mắn lắm ... Tôi đây, sở dĩ bấy lâu nay mất hút là vì bị đẩy lên Sơn Tây.
    Tôi nghĩ mãi mà không nhớ người ta ví cái nắng Sơn Tây với gì nhỉ? nhưng có điều về đêm thì lạnh, ban ngày đắp chăn còn mát hơn ngồi quạt điện, hình như chính vì thế mà ông quản lí điện của nhà máy mới đưa ra ý kiến như sau:
    _ Điện, nước ở đây đều thiếu thốn.... các cậu không có điện thì đổ mồ hôi, nếu dùng nước đó mà tắm thì cũng được... thế có phải không dùng điện, không dùng nước mà vẫn mát mẻ sạch sẽ không?
    Kể ra thì tôi cũng không có ý kiến về ... sang'' kiến đó, có điều giữa trưa mà ông ấy cắt điện khiến anh em phải ...tắm ngay khi đang ngủ.
    Sau 8 h làm việc mỗi ngày, tối đến trong cái khu toan` đàn ông, chẳng có một bóng hồng để trêu ghẹo... đành phải đạp xe lên mạng tí
    Đi giữa đường xe thủng miếng to, bắt luôn xe ôm đi , đến nơi, sau một tách cafe thì cũng vào được cái yahoo! messenger...
    Gặp một bé gái, em đòi webcam nhưng tôi bảo: cũng có hỏi người chủ quán nhưng họ không biết webcam là gì, tí nữa thì họ mang đĩa cam ra ( tưởng mình gọi đồ ăn uống )
    Em hỏi: sao anh ra muộn thế? anh bảo: đường gập ghềnh, anh phải leo mãi mới tới nơi
    _ Thế anh phải leo núi để chat với em hả_ em ngây thơ hỏi.
    _ Không, không phải...
    Đến hôm nay tôi mới vào trang này được, mạng chậm vô cùng, hôm sau ra kể khổ tiếp
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thế là kết thúc chuyến đi Sơn Tây, tưởng tránh được cái nóng, ai ngờ, hà nội cũng đâu kém cạnh...
    30/4 về quê chơi, nay lại về nữa thấy kì kì thế nào ấy, thôi đành yên vị vậy. Hôm ông anh đi Nha Trang chơi, về kể có bộ xương con cá voi dài 30m, cả đêm nằm hình dung, lúc thì ra cái nhà 4 tầng bên cạnh, 2 ô cửa sổ cũng giống giống 2 cái mang của nó, nhưng nhìn đi nhìn lại cứ thấy nó vuông vuông thế nào ấy, không giống lắm thì phải. Lúc hình dung ra con thuyền hồi xưa học cấp 1, cả bọn cứ lúc về học là kéo nhau chơi, con sông vòng qua trường cấp 3 Tây Tiền Hải, nay con sông đã bị lấp thành từng khúc, quán xá mọc lên không còn hình dung ra được sự thơ mộng xưa, ôi nhớ những đêm trăng, các chị thiếu nhi ra tập múa hát ( hồi đó chị của tôi cũng là thiếu nhi, dẫn tôi đi xem chị múa ) ánh trăng chiếu chênh chênh, bóng dừa xào xạc thân cong. Thôi rồi.... nay chỉ còn là con sông lấp. À, mà quán gì người ta xây lên nhỉ? đúng rồi, đầu tiên là quán rửa xe máy, người dân dựa vào con sông, hút nước, fun fè fè vào xe, có hôm, anh chủ quán nổi hứng giả vờ lỏng tay, fun cả vào đám con gái đi học ngang qua. Cái Thảo hồi đó ăn mặc hay khác người, cái váy đỏ của nó thường là mục tiêu của các vòi nước. Con bé chẳng vừa, nó mắng lại ngay. Đó là đứa con gái cực kì cá tính, cũng hết sơ sơ 300 trang giấy để kể qua những câu truyện của nó... hồi cấp 2, lên cấp 3 còn nhiều nữa.
    Ơ, nhưng mà đang tưởng tưởng con cá voi, sao bây giờ lại ra cái thảo nhỉ... liên miên quá thôi, nhưng kể ra thì cái thảo cũng có cái mũi giống con cá voi đấy chứ? tiếc là tính nó thì chẳng hiền tí nào.
    Nhớ khoảng năm 95--->96 , nghe người ta kháo nhau ra xem con cá voi chết trôi dạt ở Đồng Châu, chưa kịp ra thì thấy người ta kéo nó về quoẳng vào khu để xe của Huyện uỷ. Mùi hôi thối nồng nặc, tôi và thằng Đông, Tùng, cái Thảo, cố gắng bịt mũi vào xem, áng chừng khéo nó cũng dài khoảng 3--->5 m thì phải. Thấy bảo bộ xương đó đang được bày ở bảo tàng Tỉnh nhà? mọi sự so sánh đều khập khiễng , biết thế những đôi khi ta hay liên tưởng. Biển Nha Trang là biển đẹp thứ 29 của thế giới, có con cá voi dài 30m, biển Đồng Châu có con cá voi dài chừng 5m, có nghĩa con ở NT dài hơn con ở ĐC: 30/5 = 6. Cứ theo tỉ lệ ấy thì tôi cũng đoán ra được biển ĐC đẹp thứ bao nhiêu rồi, một fét tính đơn giản: 29* 6= 174.
    Đấy, các bạn ạ, mùa hè này khá nóng bức, nếu ai không có khả năng đến được bờ biển đẹp thứ 29 của thế giới, thì các bạn hoàn toàn có thể đến với bờ biển đẹp thứ 174_ Biển _Đồng _Châu. Tại đây, các bạn sẽ được nghe tiếng nhạc của những rừng thông xanh mướt, được ra các cồn như cồn tiên, cồn thủ, cồn vành.... Các bạn đừng thắc mắc là nước không được vệ sinh, bởi các bạn đã ra nơi trong sạch đâu mà đòi nước trong xanh? chỉ ít phút đi xuồng ( hoặc thuyền) các bạn sẽ ra các cồn ( sánh ngang các hòn như hòn trống mái vv... của VHL ) . Nước ở đây trong xanh. Nồng độ muối cũng rất fù hợp, các tinh thể Na+ và Cl- sẽ làm bạn thấy dễ chịu, đặc biết nó có khả năng diệt khuổn, bệnh ngoài ra như nấm, ghẻ, hắc lào vv... sẽ tan biến trong ít fút, một số i on 2+ có khả năng làm cho con ghẻ, con nấm, kết tủa hoàn toàn, vì thế chắc rằng sẽ không lây nhiễm.
    Về hải sản, có tôm cua mực...vịt. tôm to bằng cổ tay, cua to bằng bát con, chắc thịt không mất một... cẳng nào, mà nếu chẳng may cua mất càng thì xin ghi lại để trừ tiền. Nếu như, khu vực đông á đang phải đối mặt với bệnh cúm gà vịt chim muông... thì đến đây, không có một loại dịch bệnh nào hết. Như đã quoảng cáo, với các hạt I ON 2 + có khả năng diệt khuẩn, ngăn ngừa vi rút, Vịt Tiền Hải từ nhỏ được nuôi dưỡng trong môi trường nước trong xanh, khuẩn không thể xâm nhập vì thế không bị ...cúm. Cuối cùng, xin chúc các bạn có kì nghỉ ở ĐC thật tuyệt vời, hẹn gặp lại các bạn vào kì nghỉ tới.
    P/s: nếu cần người hướng dẫn viên, xin liên hệ theo địa chỉ : Số nhà 19 Ngô Quoang Bích thị trấn Tiền Hải. hoặc bạn có thể liên lạc vào " dauphu_sotcachua@yahoo.com" _ rất hân hạnh phục vụ

Chia sẻ trang này