1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LOBANOVSKI - một tượng đài của bóng đá Ukraine ..

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Argentina, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Argentina

    Argentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    LOBANOVSKI - một tượng đài của bóng đá Ukraine ..

    đã ra đi ..

    ..........................................

    DTP

    ..........................................
  2. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0

    Thu đi để lại lá vàng,
    Nguờ đi để lại muôn vàn nhớ thương.

  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11

    Đau buồn và buồn đau.....


    Không biết đến bao giờ có người thay thế......

  4. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Sự ra đi của ông là 1 sự mất mát lớn đối với bóng đá Ukraina , cả cuộc đời của ông đã gắn bó với bóng đá Xô Viết cũ và bóng đá Ukraina . Xin vĩnh biệt ông .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  5. dima

    dima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khong chi co chung ta dau long thuong tiec ong ma ngay dua tang ong o Kiev troi mua rat to, vay ma hang ngan nguoi van den de dat hoa len quan tai ong. Nhung cau thu da tung qua su day do cua ong cung ve de dua ong ve noi an nghi cuoi cung cho du ho dang thi dau o nuoc ngoai. Ong mat di la mot su mat mat lon cua mon the thao vua.

  6. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hơn 80.000 người khóc đưa tang HLV Lobanovsky
    Chiều tối qua, hàng chục nghìn người mến mộ nhà cầm quân này, trong đó có Tổng thống Ukraina, đã vận trang phục trắng xanh của CLB Dynamo Kiev, bất chấp mưa gió đứng hàng giờ đồng hồ trong sân vận động Dinamo (mới được đổi tên thành Lobanovsky). Họ đợi chờ để được đặt hoa lên quan tài.
    Trước quan tài hé mở để lộ gương mặt Lobanovsky, Tổng thống Leonid Kuchma rưng lệ phát biểu: ??oValery là anh hùng dân tộc. Ông đã cho cả thế giới biết đến sự phát triển của môn thể thao vua ở Ukraina???.
    Trung tâm thủ đô Kiev cũng bị tắc nghẽn giao thông trong ít phút. Hàng trăm người dừng lại giữa đường để vẫy tay vĩnh biệt Lobanovsky, khi bốn quân nhân khiêng quan tài tới nghĩa trang danh tiếng nhất Kiev. Tại nghĩa trang, quân đội Ukraina đã làm lễ chào cờ, trước khi quốc ca vang lên cùng lúc quan tài của Lobanovsky được hạ xuống huyệt.
    Dứt quốc ca, Chủ tịch Dinamo, ông Hrihory Surkis, nghẹn ngào: ??oHôm nay trời cũng phải khóc vì thương nhớ một trong những HLV thành công nhất của bóng đá Liên Xô và Ukraina. Các cầu thủ Dinamo sẽ thi đấu hết mình để ghi ơn ông???. Tiền đạo Andriy Shevchenko của AC Milan - cựu ngôi sao tại Dinamo - cũng không giấu được nỗi buồn: ??oTôi thực sự bị sốc khi hay tin thày Lobanovsky mất. Ông là người cha, là ân nhân của tôi???.

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này