1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Logic của tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Mehr, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Logic của tình yêu

    Ôi tình yêu!!
    Tôi sinh ra đã thích học toán, lý. Tứ bé đến lớn cũng tham gia hầu hết các cuộc thi từ nhà ra ..đường. Ấy thế nên tôi rất tự tin khi nói về những chủ đề liên quan đến tính logic của Toán hay Lý, những định nghĩa rõ ràng và những cách chứng minh rành mạch. Tất cả đều rất Logic. Những gì trong cuộc sống tôi đều đưa về những khái niệm cụ thể hay những miền xác định cụ thể. Và vui mừng khi mình có một cái nhìn khái quát, rõ ràng hơn về cuộc sống. Cho đến khi tôi gặp chủ đề này. Chủ đề tình yêu: Tôi luôn tự hỏi Sao tình yêu nó unlogic đến vậy. Và từ những cái tôi biết, đến nay, tôi vẫn đang đi tìm cái logic của nó. Tôi yêu Logic ...
    Ngày xưa nghe Bố dạy: Nhỏ tuổi mà làm được nhiều việc mới là thiên tài. Ja logic.. Bố nói hoàn toàn đúng. Nhỏ tuổi mà làm được nhiều việc thì phải giỏi hơn là người lớn tuổi mới làm được từng ấy việc chứ! Lớn lên chút nữa tôi còn thấy nó đúng hơn. thằng bạn tôi vừa học tốt, vừa yêu tốt. Nó đúng là thiên tài. Tôi nói có sai đâu. Bây giờ nó đang ở Pháp. Học vẫn ok, nhưng cũng sẵn sàng online 24/24 để chát với Bồ. Chắc chắn nó giỏi hơn tôi rồi còn gì. Bố tôi là người có suy nghĩ cởi mở, cụ không cấm chuyện yêu đương và chỉ mong thằng con thành " thiên tài ". Ấy thế mà tôi chưa thành được vì tôi không hiểu cái tính Logic của tình yêu nó nằm ở đâu. Ôi tình yêu.. Tôi yêu Logic...
    Tôi yêu em..Nói thế thì quá đơn giản. Nhưng rõ ràng là tôi và em hợp nhau. Khi chúng ta quen nhau, tôi quá bình thường để cho em có một ấn tượng đặc biệt. Nhưng rồi ông trời gửi tôi đi học. Thời gian sẽ làm cho tôi hoàn thiện hơn và xứng đáng là đôi vai cho em dựa. Đó là logic. Em đa cảm, thương người còn tôi mạnh mẽ. Em nhiều hoài bão và tôi là người em cò thể gửi gắm niềm tin. Ấy nếu như trong toán thì người ta gọi tôi là nghiệm đúng. mà chồng em thì chỉ có một. Thế thì tôi là nghiệm duy nhất rồi còn gì. Tôi yêu tính logic.. Nhưng sao em không yêu tôi.? Ôi tình yêu....
    Thằng bạn thân nhất của tôi vừa báo cho tôi nghe tin dữ. Người yêu nó bỏ vì lý do xa anh lâu quá. Em không chờ được, sorry. Tôi chẳng thể nào giúp nó được vì tôi cũng chưa tìm ra được cái logic của tình yêu. Sao cái ông Einstein đã tìm ra được công thức bảo toàn năng lượng E = mc2 mà lại không áp dụng được cho trường hợp này!. Đáng nhẽ ra khi người ta xa nhau thì tình yêu phải nồng nàn hơn mới phải chứ.! Thật là.... unlogic... Con người dù gì thì cũng là sản phẩm của chất. Khi lấy nhau, người ta cũng phải trao cho nhau một số dạng của vật chất để duy trì giống nòi mà lại :-). Đến như hạt lượng tử không có khối lượng tĩnh nhưng có khối lượng động, nghe unlogic thế mà người ta con xác định được phương trình xác suất tìm hạt bằng Hê-minh-tơn nữa là..Thế mà tôi chẳng vẽ được một hình gì về Nó cả. Ôi TY thật là unlogic..
    Anh tôi dạy. Yêu là một chuyện, học la một chuyện. Ai nói yêu là mất học. Chỉ có học dốt lại đổ lỗi cho tình yêu thôi. Tôi đồng ý. Con người cũng như cái Computer ấy chứ. Máy của tôi có cài hai phần, Linux và Windows. Phần thì học, phần thì yêu. Khi nào phần nào dính Vi rut thì ta diệt phần ấy thôi. Anh hoàn toàn logic. Hôm qua, không chỉ bạn tôi nhận tin dữ mà tôi cũng chẳng khá hơn gì. Bồ tôi, à không người tôi yêu, không yêu tôi...Tôi bỗng thấy cả hai phần lẫn lộn. Học cũng không được mà yêu cũng không xong. Anh ạ, lý thuyết của anh không đúng trong máy của em rồi. Ôi tình yêu..Phải chăng người ta cho đến nay vẫn chưa mô phỏng được nó ???
    Tôi nhắn tin cho thằng bạn hiền rủ đi chơi. Rồi hai thằng ngồi tâm sự với nhau cho đến tận khuya. Tôi kể cho nó nghe về cuộc tình trong mộng của mình. Tôi kể em đẹp như thế nào, em dịu dàng ra sao, em yêu tôi và tôi yêu em đến nhường nào. Nó hỏi thế chúng mày đã hôn nhau lần nần chưa? Tôi lại kể say sưa nụ hôn em trao tôi..và cái giọng ngọt ngào khi em thì thầm bên tai tôi rằng em sẽ yêu tôi mãi mãi. Ôi ôi cái thằng bạn. Nó chỉ quan tâm đến thế. Thật là....logic. Nó là người Đức, cái bọn vô cảm. Tôi đi về ngay sau khi nghĩ rằng những gì mình kể chỉ đúng một nửa. Em xinh, em dịu dàng và tôi yêu em.. chấm hết, không hơn không kém.
    Nhớ đến cái ông Mathe ( Ông ở Đức hả? Hay là biết tiếng Đức. Ông cũng học chuyên toán hay sao? ) hay đưa ra câu hỏi. " Yêu có khó hơn làm toán không ?" . Trong trường hợp này tôi có hai kết luận. Hoặc Ông yêu rất giỏi hoặc ông học toán yếu. ( Nếu chưa hiểu vì sao giải như thế thì tôi có thể Mathe-Nachhiffe kostenlos qua Mail ) Toán người ta biết được mình phải làm gì. Khái quát là có phương trình và có ẩn. Còn tình yêu. Chỉ được thể biểu diễn dạng x= ?. X là tôi, là em hoặc là bất cứ ai khác. Dấu ? là cuộc đời, là tình yêu, là tính logic của nó. Và = là how, là why, là when hay là bất cứ một câu W.question nào. Trong trường hợp cụ thể. Có hai điểm trong hệ tọa độ là tôi và em nhưng làm sao để tôi vẽ được đường tình yêu từ em sang tôi? Nếu như trong toán thì tôi đã có muôn ngàn cách vẽ. Hay kể cả trong Lý thì có khó gì để tôi làm cho nơi em dao động cực đại. Còn bây giờ, chẳng có gì giúp tôi làm được cả, vì tôi đang làm trong môi trường TY, một môi trường hoàn toàn khác với Toán, Lý hay bán dẫn hay vân vân và vân vân. Ôi tình yêu.....Sao nó unlogic đến vậy.
    Có bao người con gái yêu tôi, tôi không biết rõ. Nhưng tôi nhớ nhiều người trong số họ đã gọi điện cho tôi, nói lên cái cảm giác rất khó diễn tả của mối tình đơn phương. Nhưng tôi vô tâm, hay đúng hơn tôi nhận thấy đó không phải là một TY đích thực. Và tôi đã từ chối. Bạn bè cho rằng tôi là người khó hiểu. Còn tôi, bây giờ tôi mới nghiệm ra rằng. Trong TY, khi người ta càng yêu một ai thì càng cảm thấy người ấy phức tạp. Nó, tôi đã nghĩ rồi mà, TY ấy, thật là không có một chút logic gì hết. Nếu như trong cuộc sống, khi tôi đã làm gì thì càng làm càng thấy nó sáng dần, nó rõ dần ra. Còn Nó, tôi càng nghĩ càng thấy mình không thể lí giải nổi. Đương nhiên tôi hiểu, tôi cũng có lỗi với em. Tôi không chăm sóc được em như nhiều người con trai khác. Đến khi em gửi cho tôi những giai đoạn, những diễn biến trong em tôi cũng không đọc hết nữa. Tại tôi, tại tôi hết. Tôi đã nghĩ đơn giản là. Tôi hiểu em, em không cần nói về tất cả những gì em làm. Tôi tin em như tin mình. Em cũng biết đấy. Tôi đi học cả tuần. Bao nhiêu việc, 8 tiếng làm việc trên viện, rồi check mail, thể thao hay nhũng việc khác đều dồn hết vào thứ 7, CN...Có những cái tôi muốn đọc, nhưng qua 1 tuần tôi lại quên. peinlich..!! Cái từ này người ta dùng khi thi hỏng, hoặc khi gặp điều gì đau khổ. Nghĩa tiếng Việt có thể là: Đau khổ, hay là khốn khổ hay chán thật hay là gì gì đấy. Tâm trạng tôi thì nên dùng tất cả những từ ngữ đấy là phù hợp. Ôi tình yêu. Nó phức tạp hơn tôi tưởng.
    Thằng bạn hiền chiều nay gọi điện hỏi han. Thì ra bây giờ nó mới hiểu, khi người Á Châu chia tay, người ta buồn như thế nào. Nó bảo. Thời gian là cái trục thứ 4 của hệ tọa độ. Và đồ thị của TY giảm dần theo trục thời gian. Cô ấy không yêu mày, đơn giản vì chúng mày sẽ phải sống xa nhau rất lâu. Cái thằng này từ khi học toán chung với tôi nó tiến bộ hẳn lên đấy. Phải chăng em cũng nghĩ như thế thật??? Tôi không biết nó đúng hay sai, hay TY chính là cái phương trình tôi lập. Không biến, không hàm, không gì cả. Và chúng tôi đang trong giờ thi. Tôi thì đã biết kết quả. Bố tôi dạy. Trong cuộc đời, cơ hội đến với người ta là không nhiều. Nếu tìm được người con yêu thì yêu đi, đừng chần chừ mà đánh mất. Như dã nói, tôi là nghiệm đúng của đời em, và ngược lại. Tôi biết rõ điều ấy. Nhưng tôi không biết phải giải như thế nào, làm thế nào để nối được TY từ em đến tôi. Còn em thì biết rõ lời giải ấy, nhưng em không biết nghiệm của phương trình, hoặc em đang thử tìm nghiệm khác. Như em nói, con gái cũng có thì. Tôi thấy...logic. Giờ thi cũng có giới hạn. Nếu chúng tôi không làm xong, chúng tôi sẽ trượt. Và tôi còn buồn hơn, khi mình yêu những môn mang tính Logic lại không tìm được tính Logic của TY. Ôi tình yêu.. sao nó unlogic đến thế..
    Thằng bạn thân nhất của tôi hôm nay phải đi làm. Nó làm cho quán Tầu, để kiếm tiền vé về VN thăm Bồ. Nó đăng kí thi ít môn đi để có thời gian đi cầy. khốn nỗi vé về hai thằng vừa mới đặt xong thi Bồ nó say goodbye. Nó qua nhà tôi ăn cơm khi đồng hồ đã chỉ 12 giờ đúng, nó cần an ủi. Tôi vẫn giữ được bộ mặt bình thản, vẫn nghe được nhạc của Michael, vẫn hát được bài hát mà tôi thích " ...Có ai hiểu vì sao, quê hương chúng ta đồng lúa tốt. Rằng có những ngày cơ cực, tối tăm mà nên ". Tôi không muốn ai biết hoàn cảnh của tôi, ngoại trừ thằng bạn ngoại. Tôi thích gặm nhấm nỗi đau của mình một mình, vì Bố dạy: Trong khó khăn con mới tôi luyện nên bản lĩnh của mình. Bố luôn dạy nhưng điều logic. Người ta nói đúng. Già có kinh nghiệm. Ở đâu tôi cũng thấy có logic, ngoại trừ TY. Ôi cái thứ không logic...... Còn thằng bạn thì nhăn nhó. Nó chắc buồn lắm. Yêu nhau từ những năm lớp 10, thế mà... Nó bảo với tôi. Anh sướng thật. Không yêu, chẳng phải buồn, phải khổ. ( Ấy thế mà trước đây nó bảo tôi là đồ kém tắm, yêu cũng không nên hồn ) rồi văng tục. Tình yêu như cái củ '' Bờ '' ấy. Tôi thì chua chát. Cũng có thể nó đúng lắm ...Làm sao tôi chứng minh được nó sai :-(.
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mehr à, cuộc đời cái gì cũng có Logic.TY cũng vậy...Logic của nó là....Heart to heart...Chỉ khi cả 2 người đều yêu nhau, tôn trọng nhau, chăm sóc nhau thì TY mới vững bền.
    Chăm chỉ mà học thi đi, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Yêu có khó hơn làm Toán ko ư? ko thể đem ra mà so sánh được dù cả 2 đều yêu cầm một tấm lòng say mê thực sự ở ta.....nhưng tình yêu là bài toán không thể giải được dù đã đủ giả thiết
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. Audi

    Audi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chà, Mehr yêu bạn gái phương xa hả. Thế thì khuyên Mehr này. Tìm ai gần gần mà yêu. Bây giờ tìm được vợ có thể là không khó, nhưng tìm được một tình yêu đẹp thì khó vô cùng. Mà cũng phải là duyên số nữa đấy. Con gái nói chung càng ngày càng điệu và tinh vi. Bạn yêu họ và họ tự cho rằng họ cao giá. Họ đứng trên vai những người khổng lồ và nghĩ rằng mình vĩ đại. Hãy rút vai ra và để những người ấy rơi xuồng đất. Một tình yêu đích thực sẽ tìm đến với bạn khi bạn là người đàn ông đích thực.
    Hơn nữa, cuộc đời còn dài mà. Đã thi ra đến " đường " rồi thì cố mà đi cho hết con đường đó.
    Chúc may mắn, và quên được cô bạn đáng quên kia
  4. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trước hết danke Audi.
    Audi cũng ở Đức? Mình thì khoái BMW hay là Posche hơn Audi. Nhưng dù sao thi xe nào cũng chạy tốt cả. Tiếc là không có tiền thôi, cũng như là không thể quên cô ấy được.
    Mà Audi nghĩ như thế nào khi nói " Họ đứng trên vai của những người khổng lồ ? " Mình đã nghe câu này, nhưng trong trường hợp của mình thì không hiểu rõ.
    Ngoài ra cũng muốn nói với Audi rằng, mình rất cay khi ai nói với mình rằng. Hãy cố gắng để trở thành người đàn ông thực sự. Nó nghe quá gesamt. Phải chăng Audi nghĩ rằng. Người đàn ông thực sự là người có thể quên người yêu sau một giây, hay là vượt trên người khác một cái đầu?
    Cám ơn trước về câu trả lời
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Audi@ khuyên đúng đó Mehr@ à, tốt nhất là tìm một người ở gần mà yêu. Chị Booby@ đã từng nói với H: "TY muốn giữ được thì cả 2 người phải phát triển cùng nhau" Con người cũng là một thực thể của XH, nó cũng biến đổi theo xã hội và lứa tuổi. Nếu ở gần thì cả 2 sẽ bắt nhịp cùng nhau rất dễ dàng nếu có sự thay đổi.
    Mehr@ có thể cho rằng: "Tình yêu và khoảng cách như ngọn lửa trước gió. Gió có thể thổi bùng ngọn lửa lớn và thổi tắt ngọn lửa nhỏ" Và Mehr@ tin vào tình yêu khoảng cách.
    Nhưng như Mehr@ nói, mặc dù bài toán của Mehr@ đã đủ giả thiết, nhưng tại sao nó vẫn VÔ NGHIỆM ? Đó chưa hẳn là vì lý do như Audi nói là con gái Điệu và Tinh vi (Mặc dù H cũng thấy mình là con gái và cũng hơi hơi bị như vậy)
    Nhưng nhiều người con gái thời nay ko còn kiểu cuốn theo chiều gió, nghĩa là mỗi mình bạn có tình cảm sâu đậm vẫn chưa đủ nếu cô gái chỉ cảm thấy bạn hợp và hiểu cô ấy, mà ko có tình cảm thực sự với bạn (ý tớ nói là Yêu) thì cho dù bạn cố gắng nối bao nhiêu thì đường đồ thị TY chỉ mãi mãi là đường tiệm cận mà thôi.
    Mehr@ có quan điểm hay và rất giống với thằng em họ H: Trái tim con người chứ ko phải tim lợn, ko nên đập loạn xạ như thú vật mà phải tuân theo những tình cảm thực sự . Nhưng Mehr@ có nghĩ rằng: Tình yêu thực sự chỉ xuất hiện khi cả 2 người đều cùng nhịp đập ko? LÀm sao có thể làm cô ấy Yêu Mehr@ khi cô ấy ko thực sự muốn như vậy? Mặc dù cô ấy chưa có ai để "Ván đóng thuyền" Cũng như ko ai bắt được Mehr@ quên được cô ấy khi Mehr@ ko thực sự làm được điều đó?. Thế mới sinh ra đau khổ và cái cycle trong TY. Cũng Logic chứ nhỉ?
    Thế thì làm thế nào để giải quyết vấn đề của Mehr đây? Có một số lý thuyết trong Tài Chính và Đầu Tư như thế này.
    Trong Toán Tài Chính, khi tìm n (Thời hạn hoàn trả vốn vay) và i (lãi suất cho vay)....thường khó tìm ra ngay số chẳn và số chính xác nên bọn H hay phải áp dụng phương pháp nội suy. Trước hết là ước lượng n và i chuẩn. Sau đó thử với các n1, n2.... và i1,i2.... sao cho có giá trị thoả mãn các giá trị khác đã cho, rồi sau đó áp dụng công thức nội suy để suy ra giá trị đúng. Áp dụng vào chuyện của Mehr@ như thế nào? Bây giờ Mehr@ đã hình dung ra mẫu người con gái mình thích rồi nhé. Sau đó thử tìm hiểu vài cô, nếu có thể thì ngỏ lời hoặc ko thì chỉ quan tâm, chăm sóc để giữ chân các cô ấy...còn mình đứng ngoài quan sát và chọn lựa. Đến khi tìm được người chuẩn rồi thì áp dụng các chiêu mà quân sư H đã dạy
    Còn ko thì táo bạo hơn, Mehr@ áp dụng chiêu Đa dạng hoá danh mục đầu tư. Mehr@ đã từng nghe câu: "Ko bỏ tất cả trứng vào một giỏ " chưa? Đó là lý thuyết mà bọn học NH ai cũng phải thuộc. Muốn ko bị rủi ro thì nên đa dạng hoá danh mục đầu tư chứ ko nên đầu tư hết vốn của mình vào một nơi. Cũng như bọn H ko bao giờ mua một loại cổ phiếu Nói trần trụi hơn như bọn con trai ở VN là "Bắt cá nhiều tay thường chắc ăn hơn, cho dù có khi ko bắt được cá to"
    Thế nhé, H đã tham khảo hết lý thuyết của bọn bạn thân, hi vọng người giỏi Logic như Mehr@ áp dụng được những lý thuyết của bọn NH
    Hơi ngố một tẹo nhưng hợp thời đó
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thế thì làm thế nào để giải quyết vấn đề của Mehr đây? Có một số lý thuyết trong Tài Chính và Đầu Tư như thế này.
    Trong Toán Tài Chính, khi tìm n (Thời hạn hoàn trả vốn vay) và i (lãi suất cho vay)....thường khó tìm ra ngay số chẳn và số chính xác nên bọn H hay phải áp dụng phương pháp nội suy. Trước hết là ước lượng n và i chuẩn. Sau đó thử với các n1, n2.... và i1,i2.... sao cho có giá trị thoả mãn các giá trị khác đã cho, rồi sau đó áp dụng công thức nội suy để suy ra giá trị đúng. Áp dụng vào chuyện của Mehr@ như thế nào? Bây giờ Mehr@ đã hình dung ra mẫu người con gái mình thích rồi nhé. Sau đó thử tìm hiểu vài cô, nếu có thể thì ngỏ lời hoặc ko thì chỉ quan tâm, chăm sóc để giữ chân các cô ấy...còn mình đứng ngoài quan sát và chọn lựa. Đến khi tìm được người chuẩn rồi thì áp dụng các chiêu mà quân sư H đã dạy
    Còn ko thì táo bạo hơn, Mehr@ áp dụng chiêu Đa dạng hoá danh mục đầu tư. Mehr@ đã từng nghe câu: "Ko bỏ tất cả trứng vào một giỏ " chưa? Đó là lý thuyết mà bọn học NH ai cũng phải thuộc. Muốn ko bị rủi ro thì nên đa dạng hoá danh mục đầu tư chứ ko nên đầu tư hết vốn của mình vào một nơi. Cũng như bọn H ko bao giờ mua một loại cổ phiếu Nói trần trụi hơn như bọn con trai ở VN là "Bắt cá nhiều tay thường chắc ăn hơn, cho dù có khi ko bắt được cá to"
    Thế nhé, H đã tham khảo hết lý thuyết của bọn bạn thân, hi vọng người giỏi Logic như Mehr@ áp dụng được những lý thuyết của bọn NH
    Hơi ngố một tẹo nhưng hợp thời đó
    ..... Kết luận cuối cùng là gì nhỉ ? có phải là " Yêu năm mươi chọn mười lấy một " không Thanh Hằng ?
  7. Audi

    Audi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở Đức và già rồi nên nhiều kinh nghiệm Mehr ạ. Thế nên mình không chọn xe BMW, Posche như Mehr mà chọn Audi, một sản phẩm con của V.W chắc Mehr biết rồi. V.W dịch từ tiếng Đức ra là xe của dân. Mình yêu những gì gần gũi và thân thiết. BMW dành cho lớp trẻ, mình thì chẳng trẻ trung gì nữa. Posche thì lấy máy của V.W nhưng có dáng vẻ sành điệu, nên được nhiều người để ý. Ý mình nói " Đứng trên vai của những người khổng lồ " cũng là từ đó mà ra. Bạn hay tìm những người mà bạn hiểu được cái gốc, cái cội của người ta. Đừng nhìn dáng vẻ bề ngoài. Ngày trước mình nhầm những cô gái kiêu sa, giữ khoảng cách với con trai với những người thực sự dịu hiền. Một bên thì do sự từng trải mà có, một bên thì bản chất mà thành. Mehr phải biết phân biệt
    Xin lỗi Mehr về câu " Người đàn ông đích thực ". Mình chỉ muốn nói rằng. Cứ phấn đấu đi, rồi mọi việc sẽ tự đến với mình thôi
    Chúc Mehr những điều tốt lành nhất
    Audi
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Là suy ra, bác Noi that đã dùng thử tất cả các nghiệm n1,n2..và i1,i2 nhưng chưa dùng công thức nội suy để suy ra giá trị cuối cùng.
    Nói thật chứ ko nên nghĩ mình chỉ yêu một người trong đời Mehr ạ, ko có gì là ko làm được cả....Giống như tụi H khi giải bài toán này đều khăng khăng với thầy là ko giải được nhưng cuối cùng lại giải rất dễ dàng khi áp dụng phương pháp mà thầy dạy cho đó
    Còn bác Noi that đang mới chỉ "Yêu 49, chọn 9, nên chưa lấy ai " Thế thì gặp chị Nocry sẽ "Yêu 50, chọn 10, lấy 1 " thui
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc bài của Hằng và của Audi, nhưng hôm nay đang bận. Hẹn thứ 7 hoặc CN nhé
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Hằng xong thấy khó khăn quá. Vậy là muốn yêu ai cũng yêu được ư? 49, 10, 1! Ôi! Thì ra đây là tình yêu đích thực. Ta đang bàn về cái gì đây.Mình quá thiển cận rồi.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder

Chia sẻ trang này