1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Logic của tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Mehr, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đề tài hấp dẫn đây,nhưng có vẻ ít được quan tâm thì phải, các bác đâu cả rồi????Không logic lắm!
    Có lẽ vì cái chữ "logíc" kia hình như đặt không đúng chỗ!Ghép "logic" với "tình yêu" _ cứ như là thêm cho nữ thần Sắc Đẹp một bộ râu quai nón ấy!
  2. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng biết tình yêu là cái gì cả ,đơn giản vì tôi chưa nếm thử ,nhưng chỉ biết 1 điều là tình yêu thì làm gì có cái thứ logic quỷ quái nào
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH
  3. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu, hôm nay là ngày 13/2/04 tức là đã được bao nhiêu ngày kể từ khi anh sang đây rồi nhỉ. Từ 13/11/02.? Thế là được 1 năm 4 tháng rồi đấy em ạ. Hôm nay anh thấy lòng mình vui lạ. Anh học được rất nhiều. Và cứ sau mỗi ngày như thế anh lại thấy mình lớn thêm một chút, lại thấy mình yêu đời hơn và tự tin để yêu em hơn. Nhìn bộ râu dài gần 0,5 cm của mình, anh thấy mình trông thật buồn cười, nhưng lại thấy mình già dặn hơn và Anh thích điều đó.
    Anh yêu những gì mình đang có, một gia đình đầm ấm, một điều kiện học tập tốt, và một bóng hình thật đẹp trong anh. Từ trên tầng thứ 10 của tòa nhà cao nhất thành phố, nhìn ra ngoài trời kia xa vời vợi, nghe gió mơn man trên má. Anh thấy bóng em mờ mờ, nhưng anh thấy đôi bàn tay em rất rõ, đang vẫy gọi anh tiến tới. Con đường học tập bỗng như ngắn lại khi có em cạnh bên. Em, người mà anh yêu quý ơi, cho anh gọi em như thế nhé, dù đó chỉ là cái bóng nhưng nó sẽ mãi theo anh trong suốt chặng đường anh đi. Anh đã nhìn thấy ánh đèn rạng rỡ hòa cùng bóng dáng em từ Tokio, từ New York, từ Paris dọi lại. Anh sẽ còn đi nữa em ạ!
    Còn Em, người yêu diệu kì của anh ạ, em không biết rằng em có ý nghĩa thế nào đối với cuộc đời anh đâu. Em như những vì sao trên trời, anh ngắm nhìn mỗi khi mệt nhọc. Em là cơn gió mát dịu hiền, làm nhẹ lòng anh những lúc nhớ nhà. Em như hư vô nhưng thật gần guĩ. Thế mà có những lúc anh lại giận em vì.. mà vì lí do gì em nhỉ? Vì đôi khi những trang nhật kí của em làm anh buồn phiền ư. Không! em cho anh nhiều đến thế rồi kia mà.
    Mai là ngày Valentin đầu tiên trong đời có ý nghĩa với anh, vì bây giờ anh mới thương, mới nhớ một người. nhưng biết tặng em gì nhỉ. Anh sực nhớ tới bài hát Words của ai thì chẳng còn nhớ nữa. Họ hát rằng " .. Words don''t come essy to me. This is the only Ways to make you see i love you.. words don''t come essy..This is just a simple Song. Thas i make for you all my own...".
    Em là ai
    là vầng trăng dịu hiền
    theo anh bước trên đường, những đêm về lạnh giá
    Là cơn gió mát
    Bên cuộc đời
    Đẩy cách buồm anh trôi xa trên biển cả
    Là hạt tuyết cuối mùa
    Trắng toát lúc vào Thu
    Em là ai
    Là vì sao sáng nhất trên bầu trời
    Cứ chạy trốn vào mây khi anh nói lời chân thật
    Anh đi tìm em!
    -------------------------------------------
    Anh tặng em một bài thơ giản dị, một bài thơ không vần. Nhưng giá như nó chuyển tải được hết tình yêu anh dành cho em, thì chắc rằng nó sẽ là một trong những bài thơ hay nhất thế giới. Tạm biệt em. Mong gặp lại.
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tình yêu!!!
    Biết topic này mang tính private nhưng tớ vẫn chui vào đây góp vui với mọi người, phân tích cái gọi là ?ologic của tình yêu??
    Tớ không đồng ý với câu nói của 8h: ?oGhép TY với logic cũng như khoác cho nữ thần sắc đẹp bộ râu quai nón?, vì nói như thế nghĩa là 8h ví TY với Aphro***e còn logic với? bộ râu quai nón, mà tớ thì cũng yêu logic, nhưng ghét bộ râu quai nón lắm lắm?
    Nhưng một điều rõ ràng là TY làm gì có logic, nếu tình yêu mà cũng có logic thì cuộc sống này sẽ đi đến đâu?Mehr không phải là không biết điều đó, nhưng vẫn đi tìm logic của TY là bởi vì Mehr muốn vẽ một đường TY đi từ trái tim của cô ấy đến trái tim của cậu, và vì nếu được như thế thì cả hai đều hạnh phúc?Nhưng Mehr biết không, nếu là toán học thì có thể có đường đi đó hoặc là không, giống như một ánh xạ đơn ánh thì có thể song ánh hoặc là không vậy. Còn TY nó không có logic, nên chưa có ngay một lời giải?Có thể you sẽ vẽ được, cũng có thể là không?Và điều đó không chỉ phụ thuộc vào you, vào cô gái ấy, mà còn vào một cái gì khác nữa, như là một biến cố ngẫu nhiên vậy.
    Đọc tâm sự của Mehr, biết rằng Mehr là một người mạnh mẽ: Yêu, bày tỏ tình yêu và cố gắng để được yêu?Có thể cô gái đó cũng muốn yêu Mehr nhưng TY nó không phải cứ muốn là được. Vậy thì, hãy cứ làm những gì mà trái tim mách bảo, ai biết đâu đấy?.
    Tớ viết vài dòng, cho ra vẻ hiểu biết về Ty, mong rằng TY của Mehr một ngày nào đó được đáp lại. Khi đó, đừng vội công bố với thể giới rằng: TY có logic.
    À, mad0 hỏi: ?oYêu và học Toán, cái nào khó hơn? là vì hắn học Toán rất giỏi, yêu cũng rất giỏi, và băn khoăn không biết mình giỏi cái gì hơn (mad0, vào đây cảm ơn chị đi này). Lão mad0 sướng thật, ông trời không có mắt.
    Ôi, Tình yêu
    Làm gì có logic
    Giả thiết đi đường giả thiết
    Kết luận đi đường kết luận
    Bó tay!!!
    Tặng Mehr, Thanh Hang và mọi người đoạn này, trong bài ?oLay all your love on me? của ABBA:
    I feel a kind of fear
    When I don?Tt have you near
    Unsatisfied, I skip my pride
    I beg you dear
    ......
    Don?Tt go wasting your emotion
    Lay all your love on me
    Don?Tt go sharing your devotion
    Lay all your love on me
    ?.
    And everything is you
    And all I?Tve learned has overturned
    What can I do......
    Don?Tt go wasting your emotion
    Lay all your love on me
    Don?Tt go sharing your devotion
    Lay all your love on me
    (Hehe, đừng bảo yêu là phải thế này thế nọ, skip tất cả...)
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ được dùng Net free, viết mấy dòng tản mạn vào Topic của câu bạn thân từ năm thứ nhất.
    Mehr à, TY ấy mà, H thấy nó là một thứ tình cảm xa xỉ với những đứa sống sâu sắc lắm. Đôi khi tự hỏi, thế nào là Yêu một cách thực sự? Mấy hôm nay C, cô bạn xinh xắn mà có lần H cho Mehr xem ảnh rồi đó, cứ rủ bọn H đi xem bộ phim hay nhất Anh năm 2003 là Yêu thực sự. H chưa biết nó hay như thế nào mà nó thích đến thế? nhưng cả nhóm cứ hết đứa này bận đến đứa khác bận. Chán thế đấy. Lúc nãy điện vào handy cho nó, nó ko nhấc máy, ở nhà cũng ko có nhà. Đoán chắc nó đang bận việc gì đó. Tự nhiên thấy áy náy quá, ngày mai họ ko chiếu nữa rồi mà nó thì muốn đi xem. Anh người yêu của nó mấy hôm nay bận quá, chẳng đi xem cùng nó được.
    H rất ngưỡng mộ TY của 2 người đó, anh là một người thầy dạy kèm cho nó từ năm lớp 11. Đến năm thứ nhất của tụi H thì 2 người yêu nhau. Những ngày kỉ niệm của 2 người H biết hết, H nhớ từng ngày và cũng thường trêu nó mỗi lúc đến ngày đó. H cảm thấy rằng, nếu muốn yêu được thực sự như nó, cả 2 người đều phải thực sự cố gắng chia sẽ và phấn đấu cùng nhau. Những hôm thấy nó ngồi nhớ anh sững sờ, H cảm thấy thật vui. Còn những hôm thấy nó tụ nhiên lên lớp và bực bội với mình, H cảm thấy buồn ko phải vì thái độ của nó mà vì đoán 2 người đang cãi nhau hay gì đó. Nhưng rồi, cuối cùng khi nào nó cũng kể cho H nghe và cảm thấy rất tự hào khi có anh bên cạnh vì anh là chỗ dựa vững chắc cho nó về mặt tinh thần. Đôi khi, H lại thấy điều ngược lại, nó là người động viên anh rất nhiều trong sự nghiệp. Có những hôm anh mệt mõi vì phải ôn thi hay công việc bận rộn, nó là người chạy đi mua những thứ anh thích và mang đến cho anh, nhắc nhở anh nghĩ ngơi, hay động viên...Những hôm H thấy nó cười tươi nhất là những hôm anh vượt qua các kì thi khó để giành những tấm bằng có giá trị, là những hôm anh kể cho nó nghe về thành công của anh ở công ty riêng. Có mấy hôm thấy nó ngồi sững sờ ở TViện, H ko dám hỏi xem có chuyện gì. Thế mà ngày hôm sau, vừa gặp H ở phòng thi, nó vội vàng khoe: "H ơi, anh P vừa đỗ CCIE rồi, anh vừa điện cho C lúc 5h sáng từ Úc !!!" H biết nó tự hào về người yêu mình ko chỉ vì anh ấy giỏi, có ý chí mà còn vì những tình cảm anh giành cho nó một cách trọn vẹn. Và nó cũng vậy.
    H mới chợt nghĩ, Yêu thực sự là 2 người giành cho nhau những tình cảm trọn vẹn của mình. Mehr có hiểu ko? khi cô ấy ko giành trọn vẹn tình cảm cho bạn, nghĩa là cô ấy và bạn ko thể có một TY thực sự !! Đừng quá hoài niệm với quá khứ mà nhìn thẳng vào tương lai, TY thật đẹp đang chờ bạn.
    Hôm qua H đi thi tiếng Anh và buổi chiều thì đi bó hoa cho một cửa hàng hoa, H thấy mấy anh con trai đi mua hoa khá nhiều, bọn H phải làm liên tục mà ko hết việc nhưng thấy thật vui. Sau đó H mang Điện hoa đến cho một chị, H nhìn thấy nụ cười của họ thật rạng rỡ, và H biết, chỉ có những người con gái đang yêu thực sự mới cảm thấy hạnh phúc khi nhận được quà của bạn trai mình...cho dù đó có thể là một bó hoa đẹp, một bài thơ giản dị, hay một cái gì đó ko màu mè hay đắt tiền....Mehr hãy giành tình cảm của mình cho những người con gái như thế nhé, đừng để như thằng H bạn thân của H đó, H thấy thật mệt mõi cho nó khi luôn ôm trong lòng một mối tình vô vọng mà luôn mồm nói rằng "Tao ko ân hận khi làm được những gì mình thích". Như thế phí hoà thời gian và tuổi trẻ mình lắm.....
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    He he cám ơn NO-Cry nhé. Bạn làm mình thấy tự tin nhiều lắm đấy. Lại còn nhắc lại chuyện của Mathe nữa mới vui chứ! Mình đính chính thêm rằng: Mathe học rất giỏi văn nữa, bởi ông ấy biết dùng câu hỏi tu từ, tức là hỏi mà không cần có câu trả lời ấy mà hà hà. Ông này siêu thật. " Mathe ơi, cảm ơn cả tui nữa nhá." Mà nè, đổi tên thành Don''t cry đi no-cry ạ?
    Còn Thanh Hằng thì thật là...chặc chặc. Biết nói sao đây? Bạn hiền gì mà chẳng chịu tham gia làm chất xúc tác gì cả, lại còn " đe doạ " về TY nữa chứ :-(! Ta không sợ đâu, chỉ sợ đau thôi he he he. Sắp đến SN ta rùi đấy, nhưng năm nay ta cũng quên béng nó như năm trước thôi vì cả ngày đó ta phải thi rồi. Nhắc lại cho mi nhớ, không mi quên ta mất thui.
    Thôi ta dzề đây. Ta còn bận theo học một lớp tiếng QB nữa he he he. Miềng ơi, răng mà hồi ni vừa yêu vừa học khó dữ hè !
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    hehe, còn thiếu, lẽ ra phải cảm ơn bài hát của tui nữa chứ, bài hát hay thế mà lại. Chỉ có điều, nói gì thì nói thôi, TY có lý lẽ riêng của nó, những điều mà đầu óc của Einstein cũng không hiểu nổi đâu. Chúc Mehr may mắn vậy.
    À, no_cry không phải là chỉ đơn thuần là don''t cry đâu, đừng chê tui dốt tiếng Anh, hihi.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  8. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    hehe, còn thiếu, lẽ ra phải cảm ơn bài hát của tui nữa chứ, bài hát hay thế mà lại. Chỉ có điều, nói gì thì nói thôi, TY có lý lẽ riêng của nó, những điều mà đầu óc của Einstein cũng không hiểu nổi đâu. Chúc Mehr may mắn vậy.
    À, no_cry không phải là chỉ đơn thuần là don''''t cry đâu, đừng chê tui dốt tiếng Anh, hihi.
    ________________________________
    Ừ, ngày mai cấm khẩu, không buôn chuyện với mọi người nữa. Nhưng mà còn vài điều muốn nói nữa, nên hôm khác phải nói hết. Hôm qua nói còn chưa đã :-D.
    Quên không cảm ơn về bài hát, hay tuyệt cú mèo. Chỉ tội chưa hiểu nội dung thôi. Kể mà No_cry dịch ra tiếng Việt thì hay quá! Cám ơn NO_CRY lần nữa nhé.!
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    No_cry ghét râu quai nón hả? Vậy thì tớ đính chính lại là : " ghép lo-gic với tình yêu..............." vậy, No_cry hài lòng chưa?
    Ôi!!!!!Tình yêu????Lo-gic????Không thể...........
    (Sau vụ này "ta quyết đi buôn dao cạo râu ")
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế này có phải gọi là được thể không đây. Hay là thử xem no_cry học tiếng Anh thế nào. Mà có gì cần nói thì cứ nói hết đi, khó nói thì làm một chầu rượu rồi vô post bài.
    To 8h: hiểu bạn thế, quá đáng thật đấy.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     

Chia sẻ trang này