1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Logic của tình yêu

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi Mehr, 02/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Hằng viết xong, ngẫm nghĩ mãi, vẫn chẳng hiểu gì cả. Không hiểu là Hằng muốn nói với mình điều gì nhỉ? Khuyên mình đi tìm một mối tình bằng cách đi dạy thêm cho một em học lớp 11 nào đó để đến năm thứ nhất yêu nhau sao? Hay là đừng làm như cậu bạn của Hằng, suốt ngày lải bải rằng " .. hạnh phúc vì được làm những điều mình thích.." ? Hằng có biết không, người ta dựng nên câu " Tình yêu thực sự " để làm gì? Để mọi người cân nhắc xem, những gì mình đang có đã là tình yêu thực sự hay chưa, hay để cân đo đong đếm xem những hạnh phúc của mình có nồng nàn, lãng mạn như những người khác không ư? Thế thì thật cô nghĩa, vì TY đơn giản là những gì con tim rung động. Có thể Hằng không cảm nhận được những gì mà mình và người ấy đã có, hoặc Hằng thấy rằng, những cái cô bạn gái kia của Hằng có là quá tuyệt vời, là quá viên mãn, là mẫu của 1 TY thực sự. Còn với mình, những kỉ niệm với người con gái ấy là những kỉ niệm mà mỗi lần nhớ lại mình đều nở một nụ cười hạnh phúc. Người ta đến với nhau từ chuyện học tập, còn chúng mình gặp nhau, có cái gì ngẫu nhiên mà lại diệu kì đến vậy! Mình đưa cô ấy về nhà vì đứa bạn nhờ. Thế mà hóa ra, nhà em không những cùng phố mà lại còn cùng ngõ với nhà mình nữa. Hay những lúc cùng ngồi ăn cơm bên cái bàn cũ kĩ, ghế cao hơn bàn ở nhà mình, với những món ăn tự mình chế biến. Rồi nữa, 1 lần mình ngắt cho em một bông hoa nhài mà sau này còn ân hận và buồn cười mãi. Người ta thường ví hoa nhài với những người phụ nữ bất hạnh, lấy phải thằng chồng đần thế mà mình lại vô tư hái cho em he he he có khác gì .... Nhưng Hằng thấy đấy, hoa nhài có mùi hương tuyệt vời, mà lại đẹp giản dị. Mình thì không thích những loài hoa có gai mà chỉ thích những gì giản dị, dịu dàng. Hằng bảo " TY là một thứ tình cảm xa xỉ với những đứa sống sâu sắc lắm.". Có thể nó đúng với bạn, Hằng ạ, nhưng với mình thì khác. Mình thì chỉ làm theo con tim nói, làm những gì mình muốn. Phải chăng đó là tính xấu cố hữu của con út? Khi còn nhỏ, Bố mình vẫn thường bảo. Thằng này chỉ làm những gì mà nó thích. Bây giờ sống trong môi trường mới càng làm cho tính cách của mình rõ rệt hơn. Mình chưa vội chê cậu bạn của Hằng, vì không biết những việc hắn làm có positive hay không. Còn mình, được làm những gì mình thích giúp mình nhận ra rằng. Sống là để cho những người mình yêu, và cho cả những người yêu mình. Mình không phải là đứa không sâu sắc nhưng minh là đứa giản dị.
    Nghĩ đến anh bạn người yêu của bạn Hằng. Anh ấy thi được CCIE ư? Mình thì không biết CCIE.. là gì. Nhưng niềm vui khi chia sẻ lại càng vui hơn. Hằng chắc chắn cũng đã rất vui khi nhận được tin đó. TY, đúng là phải có sự tôn trọng và kính phục lẫn nhau. Nhưng những điều ấy ra phát sinh ra từ sự đồng điệu của con tim ( I think so ). Chứ không phải là những gì người ta thấy trước mắt. Những gì cậu ấy đạt được là quà tặng qúy giá cho cô người yêu, nhưng nó cũng có sự đóng góp công sức của những người yêu thương cậu ấy nữa. ( Còn nữa )
    Được Mehr sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 19/02/2004
  2. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đến chuyện tam quốc có câu " Đặt vào chỗ chết thì sống ". Để rồi thấy nó hay như thế nào trong cuộc sống. Những người ở đây sống với hoàn cảnh rất khác nhau. Có đứa có gia đình, có đứa có anh có chị, có họ hàng thân thích, và có những đứa sang đây một mình, tự bươn trải trong cuộc sống để vừa tồn tại và vừa học. Trước khi sang đây mình có nghe cô Hà, một người trong trường BK có nói.." Cháu phải suy nghĩ kĩ càng, nước Đức không phải là nước Việt, sang Đức khác với từ quê lên thành phố học.." Cô chỉ khuyên thế. Mình không hiểu hết ý cô, và đã nghĩ rằng. Ôi người già, chỉ quá cẩn thận. Hằng có lần nói với mình. Hãy cố gắng lên, ít người có điều kiện như Hoà lắm đấy. Nhưng Hằng biết không! Kinh nghiệm thực sự mà mình đã nhận được cho đến giờ là. Càng đặt mình vào chỗ khó khăn, càng dễ trưởng thành. Từ khi tách ra không ở với anh chị nữa cũng là khi tiếng Đức của mình lên rõ rệt. Từ khi phải tự lo cho mình, cũng là từ khi ấy mình nhận được nhiều bài học của cuộc đời nhất. Cô Hà nói rất đúng trong tầm vĩ mô. Cái gì cũng phải tự nghĩ, và chọn những cái có ích nhất mà làm. Tục nghữ Đức có câu "Ich werde mein bests tun ", dịch thô ra tiếng Việt là. Làm những gì tốt nhất cho mình. Hằng hay No-cry ( À mà cái bà này giọng rất giống Bồ mình. Nghi quá.!!) có thể cho rằng. Ở điều kiện tốt hơn cũng như được đứng cao hơn, và như thế thì người ta phải " nhìn xa " hơn chứ. Ngày trước mình cũng nghĩ y như thế đấy! So sánh một thằng đi du học (A2) và một thằng đi học bằng học bổng (A1). Người ta nghĩ rằng. A1 có lợi đủ đường . Vừa không phải đi làm, vừa có tiền và có thời gian để hoàn thành công việc. Xét trong thời gian ngắn thì đúng như vậy thật, nhưng hãy thử nghĩ xem, sau một thời gian dài hơn chút nữa, khi mà những A2 đã ổn định được chuyện ăn ở và bắt nhịp được với cuộc sống. Mình dám chắc rằng kinh nghiệm mà A2 có lớn hơn nhiều so với A1. A1 hoàn toàn có thể có những kinh nghiệm sống như A2, nhưng hoàn cảnh làm cho A1không có được như thế. Thực tế cho thấy, ở đây, những chỗ làm việc tốt nhất ( có thể nói như vậy ) tức là làm việc cho chính nhà trường thì đều là A2 tìm được. Cuộc đời sau này không ghi nhận bạn trước đây sướng như thế nào mà chỉ quan tâm đến bây giờ bạn làm được gì. Người ta nói " Đặt vào chỗ chết thì sống " hoàn toàn không phải là không có lí. Đấy Hằng thấy đấy, mọi sự so sánh đều rất khập khiễng, trong cuộc sống còn thế huống hồ gì là với TY, một khía cạnh riêng của nó. Mình chỉ dám đưa ra một lĩnh vực hẹp như vậy vì những dòng này không hẳn chỉ có mình và Hằng đọc. Nhưng một điều chắc chắn đúng là. Không nên so sánh những cái không cần so sánh, hãy yêu những gì mình có và ich werde mein bests tun :-)). Đừng lấy làm mừng khi mình có điều kiện thuận lợi hơn người khác cũng như thế đừng buồn khi mình ở vị trí kém thuận lợi.
    Trong tình yêu, hãy nghe theo con tim bạn ạ. Vì con tim có những lí lẽ riêng của nó và ý chí không thể giải thích được. Thực ra thì mình có phần ủng hộ cậu bạn của Hằng đấy. Còn mình: he he he tỉnh táo, tự tin, không cay cú . Sẵn sàng đứng ra nhận chỉ trích nhưng không ngại tranh luận.
    Nếu Hằng thấy thích bài này thì trả ơn mình bằng cách nói rõ địa chỉ mà Hằng hay bán hoa cho mình cái. ok ?
    Được Mehr sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 20/02/2004
  3. Audi

    Audi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rất có lý Mehr ạ. Hãy sống không chỉ cho mình mà còn là cho những người yêu mình nữa. Nếu mình đầu hàng trước chuyện gì, thì trước hết người chịu thiệt thòi là mình, sau đấy là những người yêu thương mình. Còn họ, những ai không quan tâm đến chuyện của mình, chẳng bao giờ làm họ phải suy nghĩ cả. Có chăng họ thương hại cho một thằng dại yêu, hoặc tự hào vì vũ khí sắc đẹp của họ.
    Cứ phấn đấu miệt mài, yêu những gì mình có ( Như Mehr nói ). Rồi Mehr sẽ thấy cuộc sống công bằng đến mức nào. Làm theo những gì trái tim nói là tốt nhưng không phải luôn đúng. Mặc dù lí trí không giải thích được những gì con tim nghĩ, nhưng ý chí giúp cho chúng ta đi đúng đường. Hiểu đơn giản như kiểu là. Tình và lý ấy. Sống phải có tình có nghĩa. Nhưng xã hội phải có pháp luật thì mới hoạt động được.
    Mehr cứ thoải mái học tập. Mình là người đi trước, cũng đã từng trải qua những gì bạn trải qua bây giờ. Đến lúc nào đó Mehr cũng thấy những gì hôm nay chúng ta tranh luận đúng như lời cô Hà bạn của Mehr nói. Cách tốt nhất có thể làm bây giờ là không nên phí phạm thời gian về những chuyện đó nữa
    Chúc thành công.
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, H thật khó chịu với một ông ở NH, ko biết vì cái gì nữa. Chắc có thể vì cái kiểu dùng Pop up của NH để trêu mình, hay vì cái tên Đinh Thành Nam....Hôm nay nhìn mặt lão ta cười cười, mình thật là ghét, mặc dù lão ta là người hướng dẫn tìm phòng GĐ hôm mình đến liên hệ thực tập....
    Có những điều tưởng như khó nói Mehr à, người ta yêu nhau hay ghét nhau chẳng phải vì cái gì cả...chỉ vì tự nhiên nó thế thôi !! H nhớ câu nói của Hưng "Cứ thay đổi suy nghĩ, quan niệm thì tự nhiên tình cảm nó thay đổi thôi, cứ thử yêu rồi biết có yêu hay ko !!!" Làm sao có thể thử Yêu ? Mehr có muốn có một người yêu mà người ta ko hề cảm thấy có tình cảm thực sự với Mehr mà chỉ thử yêu Mehr chỉ vì Mehr tốt, Mehr hiểu họ, Mehr có đủ những tiêu chuẩn để trở thành một người chồng tốt, một người có thể đem lại cho họ hạnh phúc? H chắc rằng , nếu người ta chỉ đáp lại tình cảm của Mehr vì những gì Mehr làm cho họ thì người bất hạnh nhất chính là Mehr...Cái đau nhất của một người là bị chính người họ thương yêu lừa dối....Đối với H, H thật khó khăn khi tha thứ cho người bạn thân hay người yêu của mình hơn những người bạn bình thường khác.
    Câu "" TY là một thứ tình cảm xa xỉ với những đứa sống sâu sắc lắm." là có ý đó Mehr à. Những người sống hời hợt có thể chấp nhận một mối tình ko tuân theo tình cảm của mình vì những lý do khác nhau. Họ có thể nhớ, có thể quên, có thể ôm hôn, rồi cũng có thể chia tay mà chẳng có gì động lại trong lòng........
    Nó đúng với H hay ko thì chỉ cần H biết là đủ. Nhưng với tư cách là một người bạn của Mehr, H ko muốn Mehr bỏ phí những gì đang có. Hãy là như lời khuyên của Audi mà H red bold đó. Chúc vui vẻ và thi tốt.
    A, còn thằng bạn của H hả? bây giờ thì nó chấp nhận thực tế rồi. Nhưng buồn cười là nó bắt tụi H chỉ mặt người yêu của cô bé kia để nó xem có tin tưởng được ko
    To chị No_cry: Chị đừng có tin Mehr, hắn ta giỏi tiếng Anh lắm đó, hồi trước toàn giả vờ mời gia sư đến dạy kèm Tiếng Anh thôi.
    Hehe, ko câu bài nữa nhé, có gì thắc mắc đề nghị Mess by YM cho H.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. lvt3h2

    lvt3h2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Làm tràng giang mà bảo ko câu bài ?
    Thế tớ cũng fụ hoạ vào cái công nghệ Tình yêu một chút.
    Lục lọi ... lục lọi ...
    Khoảng cách
    Osaka, đêm 18/12/2003
    Tôi
    Ngôi sao cô đơn
    Nhấp nháy
    Giữa bầu trời mênh mông
    Em
    Mảnh trăng cuối thu
    Toả sáng
    Giữa màn đêm yên lặng
    Không có một lực hút nào
    Hiện diện giữa hai ta
    Tôi không hiểu và em cũng không hiểu
    Tình yêu
    Mi ở đâu?
    Sao không đến
    Để rồi
    Ngày mai
    Khi mặt trời chói lọi
    Anh và em cùng tan biến
    Giữa biển đời sôi động
    Để không một lần
    Được xích lại gần nhau.
    Anh bảo iem đi đi
    Sao iem còn đứng lại
    Anh bảo iem đừng đợi
    Sao iem chẳng chịu đi
  6. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí dông dài quá . Với tớ rất đơn giản .Cóc cần biết tình yêu hay logic là cái gì sất , cứ thấy bé nào đẹp bé nào xinh là cứ xông vào mà lãnh sẹo thôi
    Cái logic của những người học toán -những người thông minh - là cần biết bé gái thích gì ,vui gì ,nhớ thương chúng ta như thế nào ,khi nào thì nàng cười khi nào thì nàng khóc để mà yêu thương các nàng .Thế mới là trí tuệ.Chứ ngồi đó mà rình rình 1+1 = 2 thì chỉ có ăn cám thôi .
    À ,mà đồng chí Mehr đang ở Đức và học Toán à.Tớ có anh bạn cũng theo học Toán Tin ở Berlin , trang nhà của hắn đây vnequation.de
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    --
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 22/02/2004

Chia sẻ trang này