1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời Bác Hồ dạy ...

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi NoRelease, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Lời Bác Hồ dạy ...

    Từ những năm tháng đầu tiên bước chân vào trường học, không ai trong chúng ta không phải cặm cụi chép chính tả một "bài thơ" có 5 câu, cửa một người có cái tên khá quen thuộc : BÁC HỒ.

    "Bài thơ" thế này :
    1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
    2. Học tập tốt, lao động tốt
    3. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
    4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

    Bài thơ dần dần trở thành bài học thuộc lòng đầu tiên của mỗi người trong chúng ta. Ở đây tôi không tiện nói về cả 5 tiêu chí vì có lẽ trong chúng ta khó có ai đạt đủ những "ràng buộc" ấy (vì nếu đủ thì chúng ta toàn là "người Việt trẻ đẹp đẽ" hết cả rồi). Tôi chỉ xin phép nói về 1/3 của 1 trong 5 tiêu chí (mà tôi đã bold ở trên)

    Thế nào là khiêm tốn ???
    Về giở sách giáo khoa GDCD các bạn sẽ hiểu. Tôi không muốn bàn nhiều về khái niệm mang tính căn bản này.

    Nhưng tại sao hôm nay, thằng NoRelease lại bàn về vấn đề này ?
    Cái gì cũng lí do của nó. Tự nhiên tôi cảm thấy cần phải nói. Vậy là tôi nói. Tôi nói vì tôi muốn có sự chuyển biến, tôi mong rằng sẽ có sự chuyển biến dù rằng phần trăm hy vọng không vượt quá con số 10.

    Sự quen biết ...
    + Bạn có biết những ai trong trường mình là "nổi" không ? Bạn có quen họ không ? Quen họ, bạn được gì ?
    + Bạn có biết những thầy cô nào "đặc biêt" ở trường mình không ? Các thầy cô ấy có nhớ tên bạn không ? Nhớ tên bạn thì bạn được gì ?
    + Bạn có biết những band nhóm nhạc ở HP không ? Họ có biết bạn không ? Họ biết bạn thì bạn được gì.

    _" Tôi biết nhiều chứng tỏ tôi có 1 mối quan hệ rộng rãi, tôi giao lưu với nhiều người giỏi, điều đó chứng tỏ tôi cũng giỏi và có tài, quan trọng tương đương với họ. Tôi biết họ để tôi có cái mà nói khi tôi đi cùng những người bạn cùng lớp, những ngưòi bạn mới quen, để khi tôi nhắc đến anh A, chị B, nhóm XYZ, mọi người phải trầm trồ vì tôi quen nhiều quá, họ sẽ tôn trọng tôi, họ sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác"
    - Trong khi TÔI chả là cái khỉ gì ! Đơn giản, đối với Họ, TÔI chỉ là một đứa lăng xăng, chỗ nào cũng tham gia, chỗ nào cũng có mặt nhưng chả chỗ nào người ta cần TÔI. TÔI chỉ là thú giải trí, là cái máy phát thanh để họ giải trí trong những lúc nghỉ xả hơi. TÔI luôn xuất hiện, nhưng sự xuất hiện đó không có 1 chút ý nghĩa gì.

    Sự hiểu biết ...
    + Bạn có nghe nhạc không ? Bạn nghe nhạc gì ? Bạn biết gì về thể loại đó ?
    + Bạn biết gì về những hoạt động xã hội ? Bạn có tham gia hoạt động nào ở trường không ? Bạn biết những ai có nhiệm vụ gì trong BCH đoàn trường ? Bạn có quan hệ với họ không ?
    _ "Nhạc à ? Tôi nghe tất cả mọi thể loại ? Từ Pop đến Rock, tôi biết rất nhiều, tôi thuộc nhiều lyrics lắm. Tôi có thể ngồi 1 lúc post 1 đống lyrics mà không cần tra tài liệu. Tôi còn biết chơi đàn nữa ! Tôi chơi được mấy bài rồi, tôi chơi chuyên nghiệp, chơi quen rồi nên thiếu dây tôi không chơi được. Đối với tôi việc chơi đàn thiếu mất 1 dây là việc không thể được, đâu như lũ kia, chơi vớ vẩn nên đàn nào nó chả chơi được. Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động ở trường lắm. Nhưng cứ ai nói bất cứ thứ gì hay về chính họ là tôi thấy họ như đang khoe khoang, tôi thấy như họ đang toả sáng và tôi cảm thấy chói mắt. Tôi kém họ ở điểm nào chứ ?"
    Nhưng thực ra TÔI chỉ quanh quẩn với mấy giai điệu quen thuộc của những gương mặt thiên thần, những giọng ca ngọt như mía lùi. TÔI hát ngon lành những bài hát đó trong khi tất cả những ngưòi khác ... cũng hát được như vậy. Nhưng TÔI luôn phải tỏ ra mình không phải chỉ biết có những thứ đó nên TÔI buộc phải tìm hiểu thêm về một thứ âm nhạc mà đối với TÔI là khó nhằn : ROCK, không thì mọi người chê TÔI là không biết, mà TÔI thì rất ghét để người khác hiểu nhiều hơn mình. Họ nhẩy ư ? TÔI không thể chịu được ! Họ nhẩy mà TÔI không nhẩy à ? Thế nên TÔI phải nhẩy cho họ xem là TÔI cũng nhẩy, và cái nhẩy của TÔI nó sành điệu, nó hiện đại hơn họ nhiều ! Thực ra TÔI chẳng biết gì về nhảy nhót, TÔI dạo được vài động tác thì TÔI đã đem ra khoe sạch rồi, hết cả vốn liếng.

    Còn nhiều chuyện nữa ... như TÔI đang cãi nhau ỏm tỏi với 1 người mà cách đây mấy TUẦN, còn là người tri kỉ của tôi. TÔI không tự nhìn nhận lại xem mình sai sót ở đâu mà chỉ biết có gân cổ lên cãi để chứng tỏ là mình đúng, không cần biết những chuyện khác. TÔI đã bắt đầu thể hiện cái mà nguời ta gọi là "ĐÚ" từ năm cấp II, đối với TÔI, việc đi chơi đến 10 ruỡi - 11 giờ là chuyện thường. TÔI có nhiều bạn và luôn nói xấu bạn sau lưng. TÔI còn gặp nhiều chuyện lằng nhằng về tiền nong ...

    Kết
    Post bài này tôi biết trước là sẽ gặp chuyện ... Nhưng vì tương lai , tôi vẫn phải post bằng những gì chân thực nhất của tôi. Mong mọi người hiểu và ủng hộ.

    Được NoRelease sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 13/10/2003
  2. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Chú Minh post bài càng lúc càng tiến bộ. Được đấy, cứ cái đà này khoảng vài năm nữa chú sẽ đuổi kịp anh bi giờ. Mà chú sợ thằng nào nó chửi hay nó đánh? Chuyện nhỏ thôi, đừng lo!
    I'd rather betray the world than the world betray me!!!
                          &nbs
  3. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    chời...anh Hội định mời bạn Minh làm phóng viên àh
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  4. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    5 điều vợ bác Hồ dạy :
    1. hãy làm tốt 5 điều mà chồng tôi đã dạy
    2. hãy làm tốt điều thứ nhất
    3. hãy làm tốt điều thứ hai
    4. hãy làm tốt điều thứ ba
    5. hãy làm tốt điều thứ 4
    đi chơi đến 11 giờ hãy còn sớm chán !
    chú Minh cứ cố gắng phát huy, về chỉnh đồng hồ chậm thêm 1 tiếng nữa, đi chơi đến 12 giờ luôn
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ặc...ặc...ko còn rì để nói.........
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    đó là 1 bản tính của con người,bản tính muốn "tự khẳng định mình" ở tuổi mới lớn ấy mà
    người ta chẳng bao giờ muốn mình bị chìm nghỉm cả,
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  7. fakelove_y2k

    fakelove_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ra cái gì cả,vớ vẩn.
    Vì yêu em anh hoá thành cát bụi
    Sống cuộc đời sa mạc mãi yêu em...
  8. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Em cóc sợ thằng nào con nào, chẳng qua không muốn nói thẳng ra. Em chỉ muốn ai đọc mà nhận ra mình như vậy thì cố mà sửa. Hết !!!
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)
  9. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    thế là tốt hay là xấu ?
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
     
  10. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết thì là tốt nhưng thực tế tốt hay xấu thì còn phụ thuộc vào cách mà người ta thể hiện nữa
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)

Chia sẻ trang này