1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI BÀI HÁT! CẢM NHẬN CỦA BẠN!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancuaanhls01, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cả hai bản nhạc mình đều thích. Chắc mọi người cũng vậy. Cảm ơn FRIENDSHIP_83 nhé! Hẹn gặp lại ở một ngày gần nhất!
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghe bài hát "nếu phải xa nhau" -(Minh Quân hát) .Bài hát buồn quá ...nhưng mình lại rất thích....Anh chị nào thuộc bài này post lên hộ em với ạ .Cả bài "Vẫn nhớ " của Tuấn Hưng nữa em cũng rất thích
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghe bài hát "nếu phải xa nhau" -(Minh Quân hát) .Bài hát buồn quá ...nhưng mình lại rất thích....Anh chị nào thuộc bài này post lên hộ em với ạ .Cả bài "Vẫn nhớ " của Tuấn Hưng nữa em cũng rất thích
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi tình yêu
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời,
    mà sao không đưa được đoạn đường em đi.
    Anh nói sẽ ôm em khi gió Đông về,
    mà giờ đây một mình em đứng trong mưa .
    Anh nhớ lần đầu tiên trong thấy nụ cười,
    mà em trao cho người lạc đường yêu đương.
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em,
    dù con tim thật lòng với người anh yêu .
    Tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ .
    Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em .
    Xin em quên đi những lời yêu,
    anh đã trao cho em trong tận đáy lòng .
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em.
    Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền,
    xin hãy quên đi một giấc mơ buồn,
    xin hãy quên anh một kẻ đa tình,
    chìm trong say đắm lạc lối yêu đương .
    Anh nhớ lần đầu tiên trong thấy nụ cười,
    mà em trao cho nguòi lạc đường yêu đương.
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em,
    dù con tim thật lòng với người anh yêu .
    Tình yêu hởi, ngàn lần xin tha thứ.
    Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em.
    Xin em quên đi những lời yêu,
    anh đã trao cho em tận đáy lòng .
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em,
    anh muốn ôm em lau hết ưu phiền,
    xin hãy quên đi một giấc mơ buồn,
    xin hãy quên anh một kẻ đa tình,
    chìm trong say đắm lạc lối yêu đương .....!!!
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi tình yêu
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời,
    mà sao không đưa được đoạn đường em đi.
    Anh nói sẽ ôm em khi gió Đông về,
    mà giờ đây một mình em đứng trong mưa .
    Anh nhớ lần đầu tiên trong thấy nụ cười,
    mà em trao cho người lạc đường yêu đương.
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em,
    dù con tim thật lòng với người anh yêu .
    Tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ .
    Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em .
    Xin em quên đi những lời yêu,
    anh đã trao cho em trong tận đáy lòng .
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em.
    Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền,
    xin hãy quên đi một giấc mơ buồn,
    xin hãy quên anh một kẻ đa tình,
    chìm trong say đắm lạc lối yêu đương .
    Anh nhớ lần đầu tiên trong thấy nụ cười,
    mà em trao cho nguòi lạc đường yêu đương.
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em,
    dù con tim thật lòng với người anh yêu .
    Tình yêu hởi, ngàn lần xin tha thứ.
    Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em.
    Xin em quên đi những lời yêu,
    anh đã trao cho em tận đáy lòng .
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em,
    anh muốn ôm em lau hết ưu phiền,
    xin hãy quên đi một giấc mơ buồn,
    xin hãy quên anh một kẻ đa tình,
    chìm trong say đắm lạc lối yêu đương .....!!!
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ai có lời bài " Đi tìm lời ru mặt trời " ko ?
    Nếu có thì post lên hộ mình cái nha .Vì mình đang chuận bị cho chương trình văn nghệ 20/11 mà .
    Thanks nhìu nhìu nha .
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Ai có lời bài " Đi tìm lời ru mặt trời " ko ?
    Nếu có thì post lên hộ mình cái nha .Vì mình đang chuận bị cho chương trình văn nghệ 20/11 mà .
    Thanks nhìu nhìu nha .
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    VẪN NHỚ
    Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường
    Lạng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
    một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu
    một mình yêu giá băng, yêu đơn phương mình tôi
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời
    Nụ cuời xinh tươi sáng như hoa hướng dương
    Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo
    Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh
    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em
    Dù năm tháng trôi qua, vẫn còn đây
    Biết yêu em, thương em trong trái tim..
    nhưng không thể nói lên Anh Yêu Em
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy.
    Dù em không cần anh nhưng anh vẫn cần anh
    Dù em ra đi thật xa, thật xa.. giấc mơ của anh
    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của anh
    Sẽ mãi mơ về em , hỡi em
    tình yêu trong mơ của anh.. anh thầm mong một lần ...
    Được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương
    Cùng đắm say mông mơ, mình sẽ mãi bên n
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    VẪN NHỚ
    Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường
    Lạng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
    một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu
    một mình yêu giá băng, yêu đơn phương mình tôi
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời
    Nụ cuời xinh tươi sáng như hoa hướng dương
    Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo
    Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh
    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em
    Dù năm tháng trôi qua, vẫn còn đây
    Biết yêu em, thương em trong trái tim..
    nhưng không thể nói lên Anh Yêu Em
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy.
    Dù em không cần anh nhưng anh vẫn cần anh
    Dù em ra đi thật xa, thật xa.. giấc mơ của anh
    Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của anh
    Sẽ mãi mơ về em , hỡi em
    tình yêu trong mơ của anh.. anh thầm mong một lần ...
    Được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương
    Cùng đắm say mông mơ, mình sẽ mãi bên n
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài htá một người bạn thân gửi tặng, post lời lên thôi nhé, nếu nghe sẽ thấy... hình như là rất hay, hì!
    ĐÔI KHI EM MUỐN KHÓC
    Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa
    Đời em vẫn mãi phiêu du miệt mài
    Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em
    Từ đây sẽ mãi chẳng thương nhớ ai
    Ngày anh rời xa, tình xa thật xa
    Tưởng em sẽ mãi quên anh suốt đời
    Nào đâu hằng đêm, còn lại trong em
    Là những tâm tư trọn đời khó quên
    ĐK:
    I want to fly, I want to cry
    Nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên
    Tưởng quên được anh, tưởng xa được anh
    Thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh
    Vì em còn yêu, yêu anh vô vàn
    Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên
    Để vơi sầu đau, trót yêu lầm lỡ
    Nhủ lòng thôi nhé, mối tình đã qua ...
    Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa
    Đời em vẫn mãi phiêu du miệt mài
    Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng em
    Từ đây sẽ mãi chẳng thương nhớ ai
    Nụ hôn nồng say, dòng tóc nào bay
    Chẳng còn chi nữa mắt môi ngóng chờ
    Ngày xưa mộng mơ, mộng vàng tan vỡ
    Từ gót chân anh xa dần cuối phố
    Còn lại trong em ngàn vì sao soi sáng đêm cô đơn một mình
    Một ngày bên nhau vui biết bao
    giờ ngày vui kia đã nhạt nhòa lãng quên ...

Chia sẻ trang này