1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời bài hát đây, ai cần bài nào có bài đó - Mục lục ở trang 1 (cập nhật hết trang 110)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi devilamerican, 31/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lời bài Where Did You Sleep Last Night của bạn Hoatan
    "My girl, my girl, don't lie to me,
    Tell me where did you sleep last night."
    "In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine.
    I would shiver the whole night through."
    "My girl, my girl, where will you go?"
    "I'm going where the cold wind blows.
    In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine.
    I would shiver the whole night through."
    Her husband, was a hard working man
    Just about a mile from here.
    His head was found in a driving wheel,
    But his body never was found.
    Nirvana

    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
  2. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Hề hề bình thường tui vẫn cảm phục bác ngày xưa ơi với bác temely vì quả đầu của các bác chứa lắm bài hát thế. Bây giờ lại được bác 5* hê hề vui lắm. Cảm ơn bác nhé. Tôi xin hứa cố găng hoàn thành các nhiêm vụ được giao (để còn thêm * nữa chứ)
    À! Các bác post bài xong nên để lại cái địa chỉ Web nguồn để lấy chứ hỏi dã man vầy phục vụ lâu lắm.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao tèn ten tén tèn ten. . .
    Được sửa chữa bởi - madking vào 05/04/2002 21:56
  3. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hìhì bác madking ui kô biết bác có giúp đc kô ? Tớ rất rất thích bản Solveig's Lied của E.GREG. Nó là nhạc ko lời nhưng mà tớ đã nghe lời Việt hay lắm lắm, có 1 đoạn là : " Ở nơi xa xôi ấy anh vẫn sống yên vui thanh bình như những giấc mơ em .... " híc híc tớ kô nhớ hết thế mới ghét chứ
    Không biết bác hay là bác Temely có biết kô thì post hộ tớ với tớ cám ơn vô cùng lắm lắm

    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
  4. PhanHoangQuynhTrang

    PhanHoangQuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thật hay là tớ và chị ngay_xua_oi thích nhiều bài giống nhau thế ! Hôm nào chị ra chơi , chị em mình chắc song ca suốt ngày ha chị ?
    PH
  5. Romeo81

    Romeo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mình đang cân lời và nhạc của bài hát : Thắp lên ngọn nến hồng của nhạc sỹ Bảo Phúc.
    Bạn nào có thì gửi cho mình với nhé! thank you so much!
    Xin gui ve dia chi cua minh: r_j_1981@yahoo.com
    Romeo.
  6. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Sory, ngay_xua_oi, kiếm muốn chết, mà không thấy bài áht đó, nhưng vẫn tìm đây, nếu có, sẽ pót lên cho bạn nhé.
    Mà cái hình Avantar của bạn dễ thương ghê, cố bé mặt mày tươi rói, lúc nào cũng hớn hở, cười hoài, nhìn rất thích đấy. Tôi biết bạn cũng có những trăn trở, qua mục chia tay với thiên thần nhỏ, nhưng mong bạn sẽ mãi tiến, vượt qua những nỗi buồn, và luôn vui tươi như cô bé avântr của bạn nhé.
    Mà bạn cũng sễ thương th6ạt, giúp nhiều người, lại còn tặng cả hoa hồng nữa, mà ở đây chưa ai tặng bạn, vậy đây :

  7. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    oi cac bac that tan tam! Co bac nao vui long cho em xin loi cua cac bai hat TAY Nguyen voi, em chet mang nay lam ma tim ca HN chang con oi mot CD nao. Ro buon.
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Bác ngày xưa ơi chơi ác, làm em tìm phờ râu mà không thấy. Nhưng bài này hồi xưa em cũng đã từng nghe rồi, bác viết một đoạn mà còn sai nữa, nguyên văn cái đoạn ấy là :" Ở nơi xa xôi ấy anh vẫn sống yên vui thanh bình như những lúc có em bên mình. . .". Bài này em nghe Phương Thảo hát buồn lắm mà bác tìm làm gì. Với lại bài này nhạc không lời của Tiệp Khắc, người Việt ghép lời nên khó tìm phết đấy, lại còn không biết tên nữa chứ.
    Avantar của bác Temely cũng đẹp phết đấy chứ, bác với ai wậy (ngày xưa ơi)?
    Tặng hai bác cố nhân của em triệu triệu
    </hr>
    Còn bác Jane giống em phết đấy, khoái nhạc Tây Nguyên. Nhưng mà bác cần bài gì? Em hát Ayrray, Còn thương nhau thì về, đi tìm lời ru thần mặt trời, Giấc mơ Trapi. . . bác nói thử xem em có moi được không
    Về phần em thì tìm bài " khúc hát phiêu ly" của thần tượng Phó Đức Phương. Bác nào giúp cái. Em vote cho 6 sao luôn.
    Thôi . . . .Nào! ta lại hành quân

    Chữ ký tôi mất đâu rồi
    Được sửa chữa bởi - madking vào 06/04/2002 21:23
  9. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Trang ơi thế ra em có 2 nick à híc híc chắc chị cũng làm 1 cái nick nữa cho 2 nick đánh nhau
    Mà nhớ là rủ chị đi hát rùi nhé, lúc í kô đc chuồn chuồn đấy
    Mình cám ơn Temely nhiều lắm. Your words have moved me a lot. Tớ sẽ như thế mà .... sẽ luôn cười tươi í
    When it was dark now there's light
    Where there was pain now's there's joy
    Where there was weakness I found my strength ...

    [​IMG]
    À madking ơi bài í đúng là Phương Thảo hát đấy. Còn đoạn này nữa cơ này : " ... Trọn đời em luôn nhớ anh có bao giờ nhạt phai trong lòng. Thủy chung không phai, không phai ..." Tớ sợ là bài í không có mất thôi nên hay là thử lắp ghét lại 1 ít trí nhớ của tớ với 1 ít của madking ?

    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Gặp bác ngày xưa ơi online từ 11h mà không nói chuyện được, bác online khuya nhẩy.
    Tiện đây oánh nột bài lên cho vui cửa vui nhà. Hừ cái bài nay còn mấy chỗ sai nhưng đây là tác phẩm đã cùng tôi bước lên đỉnh vinh quang văn nghệ trường đấy, các bác đừng chê. Bài này tôi biếu bác Jane-t nói riêng và all bác nói chung. Cười nhé
    Ngọn lửa Cao Nguyên
    Một ngọn lửa hồng còn bên ta á à a.
    Một ngọn lửa hồng còn sáng rực
    Ngọn lửa bồi hồi bồi hồi cháy mãi
    Ơi cao nguyên cao nguyên em thương ai thương ai bên núi đang chờ ai.
    Một ngọn lửa hồng rực bao la á à a
    Ngọn lửa tìm về với cội nguồn
    Ngọn lửa bồi hồi bồi hồi cháy mãi
    Ơi cao nguyên cao nguyên, những chiến sỹ cao nguyên bên ánh lửa bập bùng.
    Cháy lên ơi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra.
    Giữa ngọn lửa, em trao bầu rượu, em trao lời nói.
    Nhớ. . .mãi. . . nhớ. . .
    Lời nói lửa cháy rượu đắng ngày nào.
    Còn đàn chim ChưPrao bay qua bay qua dưới bầu trời.
    Còn dòng sông ChưPrông trôi qua trôi qua dưới mặt trời.
    Còn thương em anh còn thương em mãi người ơi
    Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên,còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên
    Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên,còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên
    Cháy xong rồi ta lại hành quân

    Lời bài hát về Tây Nguyên
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=59272
    Chữ ký là gì vậy??
    Được sửa chữa bởi - madking vào 12/04/2002 23:49
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này