1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời bài hát đây, ai cần bài nào có bài đó - Mục lục ở trang 1 (cập nhật hết trang 110)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi devilamerican, 31/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa gặp bác temely lúc1h22' hề hề đúng là cố nhân.

    À có ai biết bài "Hơ ren lên rẫy " của Nguyễn Cường ko? Bài này em nghe lâu lắm rồi nhưng hôm nay nghe trên thế kỷ âm nhạc (Kasim hát) mới nhớ.
    "em đi tỉa bắp, (...) hái rau rừng, em nghe chim hót la là là là là la... hệ hệ tịt
    Đoạn này em hỏi lâu lắm rồi chưa ai trả lời. Hay là khoai quá?
    Nhớ nhé! "Hơren lên rẫy" với "khúc hát phiêu ly"
    Chữ ký là gì vậy??
  2. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Hì thêm bài nữa nhá. Tại các bác tặng em sao đấy.
    Em hát Ayrray
    Em hát Ayrray tạnh chơn mưa núi.
    Em hát Ayrray tạnh cơn mưa rừng.
    Xao xuyến trong tôi lới con sông hát.
    Câu hát xa đưa rừng núi mơ màng.
    Lêu lêu lêu lêu. . .
    Em hát Ayrray nắng tung hạt vàng, cánh chim gọi đàn xôn xao đại ngàn.
    Nguyên sơ câu hát Ayrray
    Tươi nguyên câu hát Ayrray
    Lều lêu lêu lêu lêu lêu. . . .
    Em hát Ayrray nắng quên chiều hè, núi quên lới thề, tôi quên đường về.
    Mặt trời không muốn rời thũng lũng.
    Dát vàng trên những khóm rừng già.
    Mặt trời không muốn rời thũng lũng.
    Lắng nghe. . . lắng nghe. . . . lắng nghe.
    Hát xong thì ta làm gì? câu trả lời thật đơn giản, ta lại hành quân

    lời bài hát nhạc tây nguyên:
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=59272
    Được sửa chữa bởi - madking vào 12/04/2002 23:44
  3. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bac madking ui,bac co loi bai Khuc Hat Cha Yeu cua Ly Hai hat ko vay,bac gui len gium em voi,em se tang bac ca...................
    Bluecat
  4. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    zạ còn em cho em xin lyric 2 bài của Lam Trường zới ạ, xin mãi mà chưa thấy ai cho
    1. "Sắc xanh mùa hè"
    2. "Góc phố rêu xanh"
    à còn bài "tiếng hát con tàu và dòng sông" hay "tình yêu con tàu và dòng sông" zì đấy do Thu Phương hát của "nguyễn Đức Trung" nữa, bạn nào có lyric cho tớ xin luôn ;)

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  5. Tiasangxanh

    Tiasangxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Góc phố rêu xanh !
    Thu qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh.
    Cô đơn chiếc lá úa fai trong chiều hoang vắng.
    Lang thang trên fố đi tìm dấu chân người.
    Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa.
    Anh đơn côi trên đường vắng xưa,ôm trong tim bao nhơ mong vơi đầy.Bước cứ bước không hề nghĩ suy fố vắng xưa nay đã xanh màu.Chỉ còn lại mình anh vắng tanh với bong em khuất nơi trời xa.Chiều nhạt nhoà ai khóc nhớ ai. rớt rơi những giọt sầu
    (tui chi dap ung chung co vay thoi thong cam nhe)
  6. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Này thì Sắc xanh mùa hè này!
    Sắc xanh mùa hè
    Trung Kiên - Lê Thị Kim

    Kìa làn mây trắng bay về nơi vắng đem mùa mưa đến
    Hàng cây xao xác mưa giông tràn về
    Sắp hè đàn chim di trú phương trời rất xa, bay về đây
    Lặng nghe từng nhịp chân bước nhanh
    theo mưa về thoả ước mong thoáng lạnh mưa hè
    Mưa còn bốn bề mưa chặn lối về mưa đây tỉ tê
    Kìa làn mây trắng bay về nơi vắng
    Đem mùa mưa đến thật gần vùng đất khát khao đợi chờ
    Kìa làn mây trắng chạy mãi đi xa phương nào
    Tình em như cơn mưa bao sắc xanh
    Đùa với nắng đem tin vui hè về
    Tình em như cơn mưa bao sắc xanh, sắc xanh mùa hè
    CODA:
    Hè ơi sao quá nhanh hay mùa thu sớm vàng
    ngẩn ngơ màu xanh cuối thu mưa tan nhoà
    Hè xanh em mang tôi xa theo mùa lá bay sắc xanh dưới mưa hè nhớ mãi
    Sao đi bà con. . . hè. . . hè
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một, hai, ba, bốn, năm

    Được sửa chữa bởi - madking vào 07/04/2002 23:14
  7. bechuoi

    bechuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi! Co the gui cho minh loi bai FOREVER (Moi tinh dau do Huy MC hat). THANKS
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Ờ mình còn nhớ bác nào hỏi bài Dạ cổ hoài lang nhẩy. Tự nhiên tìm thấy oánh luôn
    Dạ cổ hoài lang
    Cao Văn Lầu

    Từ là từ phu tướng
    Bảo kiếm sắc phong lên đàng
    Vào ra luống trông tin chàng
    Năm canh mơ màng
    Em luống trông tin chàng
    Ôi gan vàng quặn đau í a
    Đường dù xa ong ****
    Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
    Đêm luống trông tin nhạn
    Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
    Vọng phu vọng luống trong tin chàng
    lòng xin chớ phủ phàng
    Chàng hỡi chàng có hay
    Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
    Bao thuở đó đây sum vầy
    Duyên sắc cầm đừng lạt phai
    Là nguyện cho chàng
    Hai chữ an bình an
    Mau trở lại gia đàng
    Cho én nhạn hiệp đôi í a
    Thôi mệt rồi, không hành quân nữa ngủ thôi
    Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời
    Được sửa chữa bởi - madking vào 07/04/2002 23:54
  9. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Forever - 1 bài hát mà NXO rất rất thích, tặng bechuoi nhé
    I stand alone in the darkness.
    The winter of my life came so fast.
    Memories go back to my childhood.
    To days I still recall
    Oh how happy I was then there was no sorrow ther was no pain
    Walking through the green fields, sunshine in my eyes
    I'm still there everywhere I'm the dust in the wind I'm the star in the northern sky
    I never stayed anywhere I'm the wind in the trees would you wait for me forever?

    híc tặng nó cho 1 người nữa .... nhưng chẳng biết là ... có đọc được nó không


    ... would you wait 4 me 4ever...

    Được sửa chữa bởi - ngay_xua_oi vào 08/04/2002 23:53
  10. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    à bác madking ơi sao biết là tớ online thế ? ngạc nhiên nhở lại còn không nói chuyện được nữa chứ ? Thế làm sao để nói chuyện đc hả bác
    Kính bác bông hoa vì tớ mãi chưa tìm thấy bài của bác hì
    Chúc bác hành quân vui vẻ

    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này