1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời bài hát đây, ai cần bài nào có bài đó - Mục lục ở trang 1 (cập nhật hết trang 110)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi devilamerican, 31/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết lời bài ngày xưa ơi! ko?
    NGÀY XƯA ƠI!!

    thuy

  2. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lời bài hát Ngày xưa ơi
    Ngày xưa có cánh diều trao hững hờ
    Vi vút sau rặng tre
    Ngày xưa có cánh cò bay la đà
    Chập chờn theo đồng lúa chín
    Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn
    Chiều hái hoa triền đê
    Ngày xưa em mong lưu luyến con thuyền
    Chờ người đi xa mờ
    Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời
    Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ
    Xa cánh diều chở bao ước mơ
    Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mơ tím
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ
    Xa bến đò mờ sương cuối thu
    Xa dáng em gầy trăng ướt áo
    Xa lời hứa khi xưa
    --- Tik Tik Tak ---
    Cánh buồm Axôn thắm nỗi chờ mong
    Buồm lộng gió khát khao và hy vọng

  3. loveseek

    loveseek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi ai có biết bài hát nào ( hơi cũ rồi ) mà bắt đầu ( hay là ở trong bài ) như thế này không ?
    "Gặp anh sao em chẳng nói cứ im lặng nhìn theo bước anh đi
    Phải đâu xa xôi bước đường
    Phải đâu cho lòng ngăn cách ..."
    Nếu bạn có tên bài, lời, hay file mp3 thì có thể gửi cho mình được không ?
    Cám ơn trước
    mailto: quanpt@cse.unsw.edu.au
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Bac nao co loi 2 bai nay cho em xin !
    1. Once in a lifetime cua Von Groove
    2. The Day I met you cua Lilian axe
    Xin cam on !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  5. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Assol nhiều nhé.Cho bạn 5 ***** rồi đó.

    thuy

  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ban nao co loi bai : DON'T LET A PILL cua PINK hong ? cho minh nhe !
    cam on
    DON'T LET A PILL

    Bup_be
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Hì hôm thứ ha mệt quá không lên mạng được nhưng cũng kịp xem toàn bộ nội dung bài của bác ngày xưa ơi trước khi bác kịp phi tang vật chứng. Quả như vậy thì em đành " gặm một mối căm hờn trong cũi sắt" bác NXO nhỉ.
    Trở lại với tình hình chiến sự, bác Jane-t đã có nhời bỉu em post lên mấy bài hát Tây Nguyên ấy mà. Với cái sự không " đem con bỏ chợ" của bác, em sẽ oánh lên đây những bài mà em biết. Các bác chú ý! toàn là dạng ở trong đầu lôi ra mà không thông qua một văn bản pháp lý nào nên sẽ có chỗ bị nghe nhầm. Bác nào biết thì cho em biết cùng vấy.
    Trước khi oánh lên, em giải thich một chút về mấy câu tiếng Ê đê cho các bác đỡ hoảng nhỉ:
    Chư : Núi
    Krông: Sông
    Đăm: chàng trai, nói chung là chàng (chàng ơi chàng)
    Ma: cha
    Buôn Ma Thuột: buôn của ông A Ma Thuột ( chứ không phải Ban Mê hay Buôn Mê gì đâu, họ hay ghi vậy cho hay ấy mà)
    Sê: suối
    Còn nữa. . .
    Bác nào ở BMT thì xem có đúng không nhá.
    Bài thứ 3
    Ly cafe ban mê
    Nguyễn Cường

    Ly cafe như muốn nói cùng em câu gì
    Ly cafe như muốn hát cùng em câu gì
    Hương bay theo làn khói về mùa xuân long lanh
    Hương bay theo làn gió về tình yêu mong manh
    Ánh mắt , ánh mắt đắm say hay mùa xuân đã về
    Khói thuốc bâng khuâng ly cafe
    Tiếng hát ca nguyên như ngàn xưa vọng về
    Ánh mắt soi trong ly cafe Ban Mê
    Mà em hát với câu hát nỗi buồn dâng xa dần
    Ly cafe như lưu luyến rót vào đêm rượu cần
    Hương cao nguyên còn đó thắm đượm trên môi
    Hương cao nguyên còn mãi phía chân trời xa ôi .
    Em muốn sống bên anh trọn đời​
    Nguyễn Cường

    Em muốn sống bên anh trọn đời
    Như núi ChưProng đứng bên mặt trời
    Để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi
    Em muốn sống bên anh trọn đời
    Như ánh mây khát khao khát khao bầu trời
    Bầu trời của em tình yêu của em , mùa xuân ơi ( ơ ơ ơ ơ )
    Tình yêu của tôi như màu xanh ngày lá rừng
    giọt sương ơi ( ơ ơ ơ ơ )
    Tình yêu của tôi như dòng Krông na tuôn trào
    Không bao giờ khô cạn, không bao giờ tàn phai
    Xin mãi mãi như con sông dài
    Dâng sóng theo anh tới nơi chân trời
    Khi đó ta có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi
    Dù mùa xuân có tàn phai .
    Ơi Ma??TĐrac
    <Nguyễn Cường>
    Nơi đây thảo nguyên, từng đàn bò đua nắng tung tăng mặt trời.
    Du dương kèn Đinh Năm, xa xăm ngọn Chư Prông, xa xăm biển rộng.
    Tôi sinh, sinh từ nơi đây, cha tôi cũng sinh từ nơi đây.
    Ơi Ma??TĐrăc, Ma??TĐrac ơi . . .
    Bao nhiêu vì sao . . đêm đêm về đây bên cây lửa.
    Bên tôi giọng trầm ấm, cha tôi ngày tháng mơ Đăm San trở về.
    Tôi mơ. . . . Bay trong ngàn vì sao lung linh màu thảo nguyên
    Ơi Ma??TĐrac. . .Ma??TĐrac ơi
    Ơi Ma??TĐrac. . . ê hế. . . Ơi Ma??TĐrac. . . ê hế. . .
    Gái trai quê tôi da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hoà.
    Những đứa con của Trường Sơn trung kiên như Trường Sơn, như tiếng trống già làng.
    Tôi đi khắp đất trời xa xôi, không nơi nào như quê tôi.
    Ơi Ma??TĐrac. . .Ma??TĐrac ơi. . .
    Ơi Ma??TĐrac. . . ê hế. . . Ơi Ma??TĐrac. . . ê hế. . .
    Cứ từ từ, đâu sẽ có đó
    Nhỉ
    Đi. . đi trên đường đi, đi mà đi mãi

    Được sửa chữa bởi - madking vào 10/04/2002 00:23
  8. heroin229

    heroin229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Chào các bác, các bác cho em hỏi chút, có bác nào có lời bài "tặng mẹ" của The Wall ko, cho em với! Cảm ơn bác nhiều nhé!
    HEROIN229
  9. zak

    zak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ai có lyrics bài Butterfly cho tui dzí.
    Bài đó bắt đầu thế này : "...come tome , my little butterfly...."
    Thanks
    Z@K
  10. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Butterfly của Mariah Carey trong Album Butterfly phải không hả bạn Zak ?
    When you love someone so deeply
    They become your life
    It's easy *****ccumb to overwhelming fears inside
    Blindly I imagined I could
    Keep you under glass
    Now I understand to hold you
    I must open up my hands
    And watch you rise
    Chorus:
    Spread your wings and prepare to fly
    For you have become a butterfly
    Fly abandonedly into the sun
    If you should return to me
    We truly were meant to be
    So spread your wings and fly
    Butterfly
    I have learned that beauty
    Has to flourish in the light
    Wild horses run unbridled
    Or their spirit dies
    You have given me the courage
    To be all that I can
    And truly feel your heart will
    Lead you back to me when you're
    Ready to land
    Chorus
    Bridge:
    I can't pretend these tears
    Aren't overflowing steadily
    I can't prevent this hurt from
    Almost overtaking me
    But I will stand and say goodbye
    For you'll never be mine
    Until you know the way it feels to fly
    Chorus (2x)
    So flutter through the sky
    Butterfly
    Spread your wings and fly
    Butterfly


    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này