1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời bài hát đây, ai cần bài nào có bài đó - Mục lục ở trang 1 (cập nhật hết trang 110)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi devilamerican, 31/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moca

    moca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ta sinh ra trong giac mo ho diep
    du tinh du mo nao co khac gi
    tat ca deu nhu hong tran phien bat....
  2. alex84

    alex84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    moi ng oi cho toi hoi may bai hat nay voi .bai hay yeu ng den sau cua nguyen vu va bai dieu gi do cua le tam .nhanh len nhe cam on trc ...
    hưng
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Này thì cảm ơn trước này. . . . .
    Hãy Yêu Người Đến Sau

    Em ! Người anh yêu mến nhất trong tim; tình ngỡ như trong cơn mơ, lòng thầm vui nào hay biết gì.
    Anh dù không tin vẫn nhói cơn đau vi biết đến sau người ơi !Mãi đứng phía sau người em thương.
    Baomùa đông sang gió trên cao lạnh vai mong người.
    Tinh xưa kia cứ theo ai phiền ai đêm ngày, suốt đờị
    Khi lòng xôn xao đến mối tinh xưa em có hay chăng anh buồn
    dù tinh yêu nguyện trao đến người
    Đêm màn đêm khuya buốt giá con tim.
    Anh luôn hoài mong dẫu biết mãi trông chờ em
    Bao giờ em quên gót chân vườn yêu u hoài ?
    người xưa kia đã quay lưng tình mãi vấn vương
    Chốn tinh trường khó biết thì xin đừng báo trước điều gì nuối tiếc.
    Dối gian chi người ơi ! Lòng buồn quá khứ đừng mãi câm nín
    Đóng vai người đến sau mãi u buồn....
    Bao mùa đông sang gió trên cao lạnh vai mong người.
    Tinh xưa kia cứ theo ai phiền ai đêm ngày.
    Bao giờ em quên gót chân vườn yêu u hoài ?
    người xưa kia đã quay lưng tình mãi vấn vương
    Chốn tinh trường khó biết thì xin đừng báo trước điều gì nuối tiếc.
    Dối gian chi người ơi ! Lòng buồn quá khứ đừng mãi câm nín
    Đóng vai người đến sau mãi u buồn....
    Hãy yêu người đến sau cho trọn tình
    Và xin người hãy yêu cho trọn tình
    Đi đi trên đường . . . . .mà đi mãi. . . . .

    Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. . .
  4. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Hát Với Dòng Sông


    nhạc sĩ: Nguyễn Nhất Huy

    Mỗi khi chiều về, em ngồi hát bên dòng sông
    Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người
    Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn
    Nỗi buồn của em, người lữ khách tha phương
    Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông
    Ánh mắt bờ môi rạng ngời ấm áp mùa đông
    Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót
    Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em
    Và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ
    Em đã hát để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Ngày xa xưa em hát với dòng sông
    Và giờ đây em hát giữa dòng đời
    Dù dòng đời không êm ái như dòng sông.

    Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. . .
  5. snoopymisaki

    snoopymisaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho mình xin lời bài hát " Do you mind if I play " do YOussou N'Dour hát lúc World Cup98'
    Cảm ơn bác nhiều.

    nqh
  6. minh_khue

    minh_khue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có lời bài hát "Hoạ mi hót trong đêm" không.
    Mình nhớ có đoạn là "Tại sao lại chia tay, tại sao chẳng trở về..."
    cảm ơn nhiều!

    Celestial Perfume
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Bài này là " Hoạ mi hót trong mưa" của Dương Thụ.
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên gió mưa như lặng thêm
    Có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm
    Nỗi nhớ anh ngày mưa nỗi nhớ anh thật sâu đậm
    Muốn xa anh thật xa muốn quên những ngày qua
    Muốn sao cho đừng thương muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên
    . . .
    Phải out rồi. Bác nào giúp với
    Lại thấy luôn, khỏi type.
    Họa Mi Hót Trong Mưa

    nhạc sĩ: Dương Thụ

    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm
    Có con chim họa mi hót trong mưa buồn thẳm
    Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật vô ngần
    Muốn xa anh thật xa, muốn quên đi những ngày qua
    Muốn sao cho đừng yêu muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên em
    Mưa, trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về
    Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi
    Hỡi chim họa mi dịu dàng
    Hót trong ngày mưa thật buồn
    Hay trong tình yêu của em.

    Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. . .

    Được sửa chữa bởi - madking vào 01/06/2002 23:10
  8. tylonely

    tylonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Madking phân biệt ghê nha.
    mình đã nhờ, năn nỉ mỏi cả tay mà vẫn chẳng tìm dùm, người ta nhờ là làm liền.
    hu hu bất công

    luckyst@r
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    cho xin lời bài "nếu mai tôi qua đời" của Phạm trọng cầu với
    ( ko biết có đúng tên bài hát là thế ko nữa )
    thanks

    Have you ever really loved a woman?
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới gặp chiến binh hội gà. Cho em hỏi thăm sức khẻo của mọi người nhá
    Tên bài hát vậy là gần đúng. Bài này bác Don mà nghe Chính tác giả hát trước khi ông qua đời thì mới nhập. . .còn sau khi qua đời, ông ấy hát bài này không hay lắm. . .
    Một Mai Tôi Qua Đời

    nhạc sĩ: Phạm Trọng Cầu

    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm cánh chim
    Bay đi bay đi bay đi tìm đàn
    Bay đi tìm bạn bay đi bay đi
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm tiếng ca
    Bâng khuâng bâng khuâng bâng khuâng thì thầm
    Bên em thì thầm gối mộng đêm xuân
    Một mai tôi lên đường
    Đường không không vô thường
    Nào có gì cho em lần cuối
    Một mai xa vô trùng
    Đường thênh thang vô cùng
    Lòng nhẹ như mây... đang bay vào cõi
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm đoá hoa
    Hương bay hương bay hương bay dịu ngọt
    Trong ngôi vườn nhỏ quấn quít bên em
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm áng mây
    Lang thang lang thang lang thang một thời
    Lang thang bầu trời suốt đời rong chơi
    (hát lại từ đầu)
    Lang thang lang thang lang thang một thời
    Lang thang bầu trời suốt đời rong chơi
    Lang thang . . . . . lang thang. . . ..

    Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày. . .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này