1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời bài hát đây, ai cần bài nào có bài đó - Mục lục ở trang 1 (cập nhật hết trang 110)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi devilamerican, 31/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ot7mau

    Ot7mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    To Notbad: bài hát bạn cần ở đây
    Yêu Dại Khờ ( mỹ Tâm)
    Dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau.
    Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng, sẽ cho anh rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ.
    Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
    Xin cho anh nỗi cô đơn luôn khuất sâu trong lòng
    Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi, dù cho mai sau người không yêu em thì lòng em vẫn thế.
    Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bằng con tim em đến muôn đời.
    Nhím ngang ngạnh
    I'm the winner
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhiều . Em muốn xin bài phố biển nữa
    Tìn yêu chỉ là giấc mơ trong đêm thức trắng
  3. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Có cả mớ bài phố biển nhưng có bài này là phổ biến nhất....chắc là đúng hả???? thưởng đi nào......
    Phố Biển

    nhạc sĩ: Thanh Tùng

    Một lần gặp trên phố biển
    Một lần như đã nên quen
    Mà rồi nào ai có hẹn
    Mà sao anh đến thăm em.
    Đường về nhà em phố nhỏ
    Xôn xao lá hát trên cây,
    Cửa nhà ai vẫn mở
    Để nghe con sóng mê say
    ĐK
    Sóng vẫn nói với em rằng
    Ôi tình yêu là thế đấy!
    Một chút bối rối, một thoáng mong chờ
    Ôi tình yêu thật dễ thương.
    Đường về nhà em rất gần
    Chia tay gió hát bâng khuâng,
    Và lòng em ngỡ ngàng
    Để em con sóng hát miên man.
    Rồi một ngày trên phố biển
    Nơi anh đã bước bên em,
    bâng khuâng nghe cơn sóng hỏi
    Bàn chân ai đã lãng quên.
    Đường về nhà em phố nhỏ
    Chơ vơ lá úa trên cây,
    Cửa nhà em vẫn mở
    Chờ bàn chân ai đến nơi đây.
    ĐK
    Sóng vẫn hát với em rằng
    Ôi chờ mong là thế đấy !
    Thật rất đáng ghét, thật đáng dỗi hờn
    Sao càng mong, càng nhớ hơn.
    Đường về nhà em rất gần
    Lâu lâu hãy ghé đôi chân,
    để lòng em biết rằng
    Dù sao anh vẫn yêu em.

    Một mình lang thang trên đất này. . .
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em vừa vote cho bác 5* rồi đó . Cho em xin tiếp bài " Still loving you " đi
    Tìn yêu chỉ là giấc mơ trong đêm thức trắng
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Em xin " Still loving you " nưã nhá
    Tìn yêu chỉ là giấc mơ trong đêm thức trắng
  6. Ot6mau

    Ot6mau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    em cần bài Vỡ tan giấc mơ hay tan vỡ giấc mơ gì đó của Mĩ Lệ
    Hạnh phúc có được trên đường tìm kiếm
    Nhím ơi cố lên nào
  7. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0

    HÍc.... mình chỉ có cái bài này thôi nhưng không phải là tan vỡ hay vỡ tan chi cả, lệch đề quá nhưng vẫn gửi lên thử, nếu mà đúng thì có người vui, mà không đúng thì cũng có người vui vì post được nhiều bài hì hì hì......
    Tan Bao Giấc Mơ


    Nhạc:Trung Hoa
    Lời Việt : Nguyễn Ngọc Thiện
    Ðêm nao nghe trăng bước xuống nói với em rằng,
    cuộc tình tuyệt vời quá khứ sao đành xa rời.
    Ðể ngàn đời làm sóng khơi, biết nơi đâu anh tìm kiếm.
    Chỉ còn lòng mình nỗi xót xa em ngồi khóc.
    Ðêm nao cơn đau bước xuống ghé thăm tim mình,
    đời chờ người về héo úa sao người vô tình.
    Ðợi chờ dại khờ xác thân, biết khi nao anh ghé chân.
    Chỉ còn lòng mình trống vắng ơi người biết chăng.
    Làm sao em biết giông tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ,
    khi đêm tối nhấn chìm mộng mơ phút đầu.
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi... yêu em.
    Hỡi người ơi, tình đắm say, như là mơ.

    Một mình lang thang trên đất này. . .
  8. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Bài hát của scorpion ah????
    Bác vào đây này, một kho Scorp http://www.azlyrics.com/s/scorpions.html
    Một mình lang thang trên đất này. . .
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thôi em có bài đó rồi . Em xin bài trong phim "Ngày mai trời lại sáng " đi . Bài lời Việt ấy
    Tình yêu chỉ là giấc mơ trong đêm thức trắng
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ..... chịu bác...... cái thể loại nhạc tây lời ta thì em kém vô cùng.... nếu tìm được thì em sẽ gửi nhé
    Một mình lang thang trên đất này. . .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này