1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời bài hát đây, ai cần bài nào có bài đó - Mục lục ở trang 1 (cập nhật hết trang 110)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi devilamerican, 31/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải bài Chân tình này không?
    Chân tình
    sáng tác: Trần Lê Quỳnh
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
    Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
    Những nhọc nhằn chớm quen
    vẫn trong ngần mắt em riêng chờ đợi anh
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
    Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
    Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông
    Giữa hoang tàn lãng quên
    nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
    Như anh được sống giây phút đầu tiên
    Có em tận đến những giây cuối cùng
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em
    Nếu MUAMUON có vài ba câu trong lời bài hát thì dễ kiếm hơn đó
    FR
  3. kcmt

    kcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có một đoạn bài hát do Hồng Nhung hát thế này:
    đã hết buồn và hết vấn vương, đã hết hờn giận với nhớ thương, đã qua rồi ngày nắng chói chang,...
    Bài hát đó tên gì, do ai sáng tác vậy.
    Gíup mình với, cảm ơn nhiều nhiều nhé.
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng bài chân tình này rồi đấy ạ muamuon xin cảm ơn bạn và vote cho bạn 5* như đã hứa ....
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác có thể giúp muamuon tìm lời của bài hát mà muamuon đã quên tên song nó có những câu sau ạ "..Ai ra đi mà không hề bịn rịn . Xa người yêu mà dễ mấy ai vui . Em nhìn tôi bằng nước mắt chia phôi ........." Hi`nh như là của Mạnh Đình hát hay sao đấy ạ .....
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Ở Lại
    nhạc sĩ: Quốc Trung
    thơ/lời: Dương Thụ
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em
    Đã hến buồn và hết vấn vương
    Lúa đã vàng tỏa ngát hương đồng
    Bài hát yêu thích nhất của tớ đấy
    FR
  7. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Giàn Thiên Lý - Anh Bằng

    Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói.
    Làng tôi đây, bao năm dài chinh chiến,
    từng lũy tre muộn phiền.
    Tôi có người vợ ngoan.
    Đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau.
    Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng.
    Má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non.
    Ai ra đi mà không từng bịn rịn.
    Xa người yêu mà dễ mấy ai vui.
    Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi.
    Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ
    Này anh lính chiến, người bạn pháo binh.
    Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn.
    Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi.
    Nhà tôi ở cuối chân đồi,
    có giàn thiên lý, có người tôi thương.

    FR
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Em Rên vẫn tích cực chiến đấu ở topic này thế à?
    Em thử tìm cho anh lời bài gì mà có "Khi anh nói yêu em, vườn cây đầy hoa trái.. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm..." nhé. Cảm ơn nhìu.
    It may be rainin', but there's a rainbow above you
  9. cai_gi_cung_muon_biet

    cai_gi_cung_muon_biet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thanks. Bác có thể phác qua giai điệu 2 đoạn giữa được không ? biết hát mỗi đoạn đầu và đoạn cuối bài pôp pai được không

    Beethoven
    [/size=4
  10. cai_gi_cung_muon_biet

    cai_gi_cung_muon_biet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Thanks. Bác có thể phác qua giai điệu 2 đoạn giữa được không ? biết hát mỗi đoạn đầu và đoạn cuối
    Thế có bác nào biết lời bài hát của West Back Qua Ba Zone không ? Gì nhỉ : "Em ơi em ơi cho anh một thằng con trai. ....."

    Beethoven
    [/size=4
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này