1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI BÀI HÁT đây, ai cần bài nào có bài đó (No.4) Các topic hỏi lời sẽ bị xóa ngay không cần thông bá

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi northernstar_2308, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Không biết hỏi ở đây có đúng không, bác mod thông cảm. E đang cần music sheet bài Giấc mơ trưa do Thuỳ Chi trình bày. Ai biết giúp e tí
    Tks
  2. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    117
    Có 1 bài hát thiếu nhi tôi từng nghe trên đài phát thanh cách đây hơn 20 năm , 1 bài hát về tình cảm mẹ con , có những câu như:
    Bếp lửa hồng ấm áp........nồi cơm chín thơm ngon....
    ĐK: Mẹ ơi ! mẹ đi làm nhà máy...
    Tôi chỉ nhớ nhiêu đó lời . Bạn nào biết bài này cho tôi phần lời,hoặc có nhạc thì càng tốt!
  3. songdongian

    songdongian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài hát "Tìm trăng" không a? Bài hát này em nghe lâu rồi và rất thích. Bây giờ muốn nghe lại nhưng tìm mãi không thấy ở đâu có. Lời bài hát này có đoạn:
    "Tìm trăng ối a tôi tìm vầng trăng rụng ối a... chân cầu mà để vầng ấy vầng trăng nhỏ khóc cười ối a với tôi. Sống một nơi mà nhớ một nơi. Suốt đời buồn mà suốt đời vui với trăng một mình. Tìm trăng ối a tôi tìm người tìm trăng ối a tôi tìm tôi..." (ko biết em nhớ có chính xác ko?!!)
    Có ai biết bài hát này xin làm ơn chỉ giùm với! Thanks rất nhiều nhiều...!
  4. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    hồi đó tui có nghe một bài hát là bản tiếng việt của bài You mean everything to me của Neil sedaka.Nếu bạn nào có lời cho tui xin được không,.Tui nhớ là có câu này nè "như mây trên cao vẫn mong chờ cơn gío lên,như những sớm mai không còn tia nắng" ứng với đoạn "the sun above would never shine again,there would be teardrops in the sky".Cảm ơn nhiều.
  5. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    cho tui xin thêm lời một bài hát nữa được không.Sáng nay tui chợt nhớ một bài hát rất hay về chim én.Lời như vầy "nghe gió đông về... rợp trời chim én liệng....chim én bay tung trời".Nếu bạn nào có lời cho tui xin ,nãy giờ tui kiếm ở google ma không ra.Cảm ơn nhìu :)
  6. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn, dạo này hình như ko có người chăm box Âm nhạc thì phải :(
    Bếp Lửa Hồng Của Mẹ
    Sáng tác: Cửu Thọ
    Bếp lửa hồng ám áp
    thắp sáng từ tay mẹ hiền
    lung linh tỏa ấm bao niềm vui
    ấp ủ bao tình thương
    Mỗi chiều trời gần tối
    xung quanh nồi cơm chín thơm ngon
    râm ran tổ ấm bao chuyện vui
    ấp ủ bao tình thương
    Mẹ ơi!
    Mẹ đi làm nhà máy, ca ngày rồi ca đêm
    tay mẹ vẫn thắp lên, bếp lửa hồng ấm áp
    tay mẹ vẫn thắp lên, tình thương yêu dạt dào
    tay mẹ vẫn thắp lên, được vui cho đời con
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải bài này là bài bác cần tìm không?
    Mùa chim én bay
    Sáng tác: Hoàng Hiệp
    Thơ: Diệp Minh Tuyền
    Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én luợn
    Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành
    Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ
    Mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man.
    Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
    Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
    Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại.
    Bên anh em gần mãi
    Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.
  8. congnm

    congnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng bạn bài hát Alibaba nhé:
    Xưa kia kinh đô Bát đa có một chàng trai đáng yêu gọi tên: Alibaba
    Anh ta luôn luôn vui tươi với mọi người nên khắp nơi đều thương. Alibaba
    Một hôm anh đi ngang qua khu rừng hoang vắng bỗng anh lặng nghe. Alibaba
    Xa xa ngay bên hang sâu có một đoàn người vác súng gươm hò reo. Alibaba
    Lòng đoán chắc kẻ bất lương, chàng trai thấy chúng đi vào hang động
    Cùng với những chiếc túi da nặng trĩu vác trên đôi vai trần
    Thì ra là thế, kia là quân trộm cướp
    Bọn chúng cất dấu nơi hang sâu bạc vàng cướp bấy lâu
    Chàng trai chờ đến khi màn đêm dần xuống
    Bọn chúng hấp tấp vội vàng kéo nhau để ra đi
    Chàng nghe kêu: Vừng Shara hỡi cửa hang thần mau đóng ngay
    Sau khi quân gian ra đi anh chàng Ali tiến ngay cửa hang. Alibaba
    Anh ta hô to: Shara hang thần hãy mau mở ra. Alibaba
    Dưới ánh đuốc sáng soi đường đưa bước chân anh vào trong. Alibaba
    Ô kia bao nhiêu kim cương ngọc ngà châu báu khắp nơi bày ra. Alibaba
    Từ đó khắp xứ Bát đa chàng trai trở nên một người sang giàu
    Cùng với những của báu kia chàng chia hết cho bao dân nghèo
    Bạn ơi hãy đến, xem và nghe họ hát
    Hạnh phúc nhất xứ Bát đa không ai như Alibaba
    Nào ta cùng đến, xem và nghe họ hát
    Thật hạnh phúc biết mấy khi được sang giàu
    Sau khi quân gian hay tin kho tàng dưới hang về tay Alibaba
    Bọn chúng lập tức âm mưu trốn trong 40 thùng to. Alibaba
    Hôm sau Alibaba được một thương gia biếu cho rượu nho Alibaba
    Bọn cướp nào có biết đâu chàng trai đã hay tin từ lâu rồi
    Vì thế chẳng chút đắn đo, chàng quẳng chúng xuống biển sâu đang chờ
    Bạn ơi hãy đến, xem và nghe họ hát
    Hạnh phúc nhất xứ Bát đa không ai như Alibaba
    Nào ta cùng đến, xem và nghe họ hát
    Thật hạnh phúc biết mấy khi được sang giàu
    Và ngày nay, khắp nơi người Bát đa vẫn kể cho nhau chuyện Alibaba
    thân, Minh Công
  9. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ai có bài hát này send cho mình với:
    Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm
    Vào một đêm tối anh đang ca đầu tiên lúc trăng vừa sáng
    Nhìn đom đóm bay lấp lánh trên cành lá thấy như nghìn hoa
    Cho anh chạnh nhớ đến Noel ngày xưa chúng ta cùng đi
    Em lặng cúi đầu nguyện cầu ơn trên sáng soi cho tình ta
    Rồi khi tan lễ anh nắm tay dìu em bước theo hè phố
    Cạn đêm nhớ thương đã viết trong nhật ký biết bao mộng mơ
    Cho anh thầm nghĩ nếu như con tàu anh biến ra hoàng hôn
    Em là hoàng hậu ngồi cạnh bên anh lúc anh mơ thành vua
    Ngày anh xa bến có em buồn tiễn bước anh cho lệ rơi
    Biết em u sầu đứng trong con tàu khuất bến giang đầu
    Từ khi xa cách nhớ bao là nhớ biết khi nào gặp em
    Với em anh kể lúc anh băng trùng nhớ em gọi tên
    Đài cao anh gác đom đóm bay nửa đêm giáng sinh ngày cũ
    Nửa phiên gác đêm nhớ góc con đường cũ lúc ta hẹn nhau
    Em ơi ngày mai sóng êm quay về bến chúng ta thôi lìa đôi
    Anh dành hóa biển làm quà cô dâu cưới em trong chiều nào
    [/center]
  10. MrMinhHoang

    MrMinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TỔNG ĐÀI QUÀ TẶNG ÂM NHẠC 1900599960
    1/ Gởi tặng bài hát mà bạn yêu thích :
    Muốn gởi tặng 1 bài hát cho 1 người nào đó. Bạn hãy gọi số 1900599960. Bấm phím 1 hoặc 2 để nghe mã số các bài hát và tự gởi bài hát đó vào số ĐT của người nhận. Qua chương trình này, bạn có thể gởi 1 lời chúc, 1 lời nhắn bằng chính giọng nói của bạn đến người mà bạn thương yêu.
    2/ Ngoài ra, tổng đài còn thực hiện chức năng tư vấn tâm lý, kết nói yêu thương:
    + Nếu bạn thích 1 người nào đó và muốn bày tỏ tình cảm của mình cho người đó
    + Nếu người yêu của bạn làm bạn buồn, bạn giận hờn, căm ghét và trách móc người ấy
    + Nếu bạn và người ấy yêu nhau, mà giờ đây 2 người phải chia tay, làm bạn đau khổ
    + Nếu bạn và người ấy đã có những kỷ niệm rất lãng mạn và yêu thương, bạn muốn hâm nóng lại tình yêu của bạn và người ấy
    + Nếu bạn và người ấy yêu nhau, nhưng giờ đây người ấy đang ở phương trời xa
    + Nếu bạn đã gây nên lỗi lầm với 1 người và bây giờ bạn muốn có 1 lời xin lỗi, mong được tha thứ
    + Nếu bạn muốn an ủi, động viên 1 người, vì người đó đang buồn, đang chán đời và bế tắt
    + Nếu bạn muốn nói chuyện với người ấy, nhưng bạn đang giận người ấy.
    + Nếu bạn muốn bày tỏ tình cảm của mình nhưng bạn nhút nhác, mắc cỡ, ngại ngùng
    + Nếu hôm này là ngày sinh nhật của người ấy
    BẠN PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ ?
    Xin đừng ngần ngại ! Hãy nhắc máy ĐT của bạn lên, gọi cho chúng tôi, số 1900599960, rồi bấm phím 0 để gặp tổng đài viên.
    Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn phải làm thế nào và giúp bạn chuyển những thông điệp từ con tim bạn đến người ấy ( kèm theo bài hát mà bạn yêu thích ).
    Có thể qua chương trình của chúng tôi, tình yêu của bạn sẽ ngày một tốt đẹp và có kết quả hơn. Cuộc sống sẽ đáng yêu hơn
    DANH SÁCH CÁC BÀI HÁT HAY VIỆT NAM
    Vào web này xem danh sách bài hát : http://www.1900599960.com
    Mỗi bài hát có kèm theo 1 mã số. Nếu bạn muốn gởi 1 lời chúc, 1 lời nhắn, hoặc 1 lời tâm sự của bạn ( kèm theo 1 bài hát ) cho 1 người nào đó. Bạn hãy làm như sau :
    + Bước 1: Bạn quay Điện thoại và tổng đài 1900599960
    + Bước 2 : Trong khi đang nghe tổng đài giới thiệu chương trình quà tặng âm nhạc, bạn hãy bấm tiếp phím số 3
    + Bước 3 : Sau đó, bạn nhập Mã số của bài hát đó vào rồi kết thúc bằng phím #, và kế tiếp là nhập số điện thoại người nhận rồi kết thúc bằng phím #.
    Tổng đài cho phép bạn ghi âm lời nhắn tự động, người nhận quà tặng sẽ nghe được lời chúc của bạn bằng chính giọng nói của bạn.
    Lưu ý : Máy điện thoại di động của người gởi quà tặng và máy điện thoại di động của người nhận quà tặng không cần phải cài GPRS. Ngoài ra, Máy điện thoại cố định( trong toàn quốc ) vẫn tham gia được chương trình này.
    ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ KỸ THUẬT : 1900585822
    http://www.1900599960.com

Chia sẻ trang này