1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời bài hát nè! Vol One - Nhạc trẻ!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi ninhbinhtown, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0

    Hào hoa
    Chưa rõ tác giả
    Những chỗ chữ nghiêng là lời nam, chữ đứng là lời nữ
    Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà
    Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa
    Đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào
    Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước
    Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng tại sao?
    Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thuỷ chung dĩ nhiên!
    Đời đâu biết mà ngờ
    Hào hoa số nặng nợ, bởi vì hào hoa cũng là... là gì?
    ... là đào hoa, vậy thôi, ô kê?
    Hào hoa là gì, nếu không hào hoa là gì?
    Đào hoa là gì, nếu không đào hoa là gì?
    Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng
    Môi mắt đa tình, nhiều cô si mê, hê hế
    Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, sao thế?
    Bởi người hào hoa ít khi được tiếng thuỷ chung chưa chắc!
    Người mang tính đèo bòng, tình bay **** luỵ phiền
    Khổ nhiều người, khổ cuộc đời
    vì người yêu hào hoa, hà ha
    Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà, rõ ràng
    Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa ối, chuyện nhỏ
    Đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào
    Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước
    Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, sao thế?
    Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thuỷ chung ừ!
    Đời đâu biết mà ngờ
    Hào hoa số nặng nợ, bởi vì đào hoa cũng là... là gì?
    ... là hào hoa, vậy thôi
    Hào hoa là gì, nếu không đào hoa là gì?
    Đào hoa là gì, nếu không hào hoa là gì?
    Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng
    Môi mắt đa tình, nhiều cô si mê, em biết mà!
    Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, việc gì phải thế
    Bởi người hào hoa ít khi được tiếng thuỷ chung, ai bảo?
    Người mang tính đèo bòng, tình bay **** luỵ phiền
    Khổ nhiều người, khổ cuộc đời
    vì người yêu hào hoa
    Người mang tính đèo bòng, tình bay **** luỵ phiền
    Khổ nhiều người, khổ cuộc đời
    vì người yêu hào hoa!
    Người mang tính đèo bòng, tình bay **** luỵ phiền
    Khổ nhiều người, khổ cuộc đời
    vì người yêu hào hoa!
    Fine#
  2. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    YÊU LẦM
    Tim thôi buồn đau vết tình xưa nay rạn vỡ
    Lòng còn tiếc nuối cũng chỉ vậy thôi thêm buồn đau
    Bao đêm mơ mộng nay giờ trôi theo giấc mơ
    Vì tim em nay đã khắc ghi hình bóng ai
    Khi yêu nào ai biết tình yêu kia lầm lỡ
    Một lần trót tiếng yêu cho mộng mơ nay về đâu
    Duyên ta thôi đành nay thành sông trôi biển xa
    Giờ chia tay xin cho trái tim thôi lệ rơi
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tình
    Để lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian
    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0

    ĐÊM LẠNH
    (nhạc ngoại lời việt)
    Người hỡi....giờ đây
    Còn mình anh cô đơn giữa đêm hoang lạnh
    Nhịp chân rơi trong đêm thâu, không gian quanh đây như âu sầu
    Nhìn lên ánh sao, thầm mong em bên anh cũng như hôm nào
    Cuộc tình sao trôi qua nhanh, để giờ đây quanh ta nỗi hiu quạnh.
    Ngày đó ....còn nhau
    Tình ta vút lên trời cao
    Trên vòm cây, tình như áng mây nhẹ bước phiêu lãng
    Đã qua rồi, giấc mơ xưa
    Tình yêu đó với dĩ vãng trôi nhạt nhoà
    Người như cánh chim mờ khuất lạt về phương nào xa xôi cuối chân mây
    Giữa đêm lạnh, buốt vai anh
    Lòng tê tái nhớ phút ấm êm hôm nào
    Chợt nghe đâu đây có tiếng chim kêu đàn ... giữa mây ng
  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0

    TÌNH YÊU BAN ĐẦU
    Tháng năm trôi qua thật mau
    Hàng cây bao mùa lá
    Bao lần, đông qua, rồi hạ về
    Chỉ ánh mắt nhìn nhau bối rối
    Và gặp em bao lần không nói
    Tình yêu đầu tiên chỉ thế thôi
    Nhưng còn mãi trong tôi
    Người ơi có hay rằng, người tôi vẫn thương thầm
    Dẫu cho bâng khuâng ngại ngùng xưa đó chỉ là giấc mơ
    Người ơi có hay rằng, người tôi vẫn thương thầm
    Dẫu cho bâng khuâng ngại ngùng xưa đó chỉ là giấc mơ
    Cứ mỗi lúc bước trên đường xưa
    Lại thấy dáng em gần bên
    Người về từng yêu thương, từng nỗi nhớ còn chan chứa
    Mãi không nhạt phai
  5. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Điệp Khúc Chờ Nhau Nhạc Sĩ: ( Nhạc Ngoại Lời Việt )
    --------------------------------------------------------------------------------

    Nhân Gian kia bao nỗi buồn .
    Cuộc đời sóng gió lắm u sầu .
    Làm sao biết những trái ngang trong lòng .
    Trào tuôn nước mắt bao đêm dài .
    Bước chân bối rối, về đâu gió ơi ?
    Mây mờ che lối, lòng sao tê tái ...
    Giờ đã xa rồi tháng năm mình bên nhau say trong ước nguyện .
    Gió đưa mây trôi trôi về đâu ?
    Gió mang duyên ta xa bến bờ .
    Còn đâu nữa, ánh mắt bao lời nói vẫn ấm áp duyên tình ta ?
    Còn chút ân tình vấn vương ngày sau chi hôm nay ta hững hờ ?
    Dối gian chi nhau thêm đây người ơi ?
    Lá khô rơi theo mùa thu úa vàng .
    Tình xa xót, nước mắt sao mặn đắng nuối tiếc duyên tình ta ...
    Ôi xót xa!
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Màu Xanh Tình Yêu Nhạc Sĩ: Sỹ Đan
    --------------------------------------------------------------------------------

    Một ngày em đến
    Nghe đời bỗng thấy reo vui
    Và rằng anh biết
    Đã yêu nhau sẽ yêu dài lâu
    Anh yêu em như yêu nắng yêu trời
    Anh yêu em không nói lên lời
    Anh yêu em như yêu gió yêu cơn mưa
    Trong nắng hạ rơi
    Kỷ niệm đó dễ đâu phai tàn
    Hạnh phúc đó
    Đừng như khói sương tan trong hư vô
    Tình yêu xanh màu ước mơ
    Trên đường khuya cùng nhau sánh vai
    Trọn đời anh luôn yêu em mãi
    Nguyện cầu cho tình yêu mãi xanh
    Như màu xanh tình em với anh
    Cho ngày mai mình luôn có nhau
    Mãi không rời xa ...
  7. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mái Trường Mến Yêu
    Nhạc Sĩ: Lê Quốc Thắng
    --------------------------------------------------------------------------------

    Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu
    Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói
    Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống
    Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha
    Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên
    Khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá
    Thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ
    Cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm.
    Như thời gian êm đềm theo tháng năm
    Như dòng sông gợn đều theo cơn gió
    Mang tình yêu của thầy đến với chúng em
    Để dựng xây quê hương tương lai sáng ngời
  8. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0


    Im lặng đêm Hà nội
    Sáng tác: Phú Quang
    Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya
    Không gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
    Chỉ còn mênh mông gương hồ
    Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
    Chỉ còn mênh mông gương hồ
    Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
    Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người
    Fine#
  9. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Mỗi Người Một Nơi
    Nhạc Sĩ: Nguyễn Hoài Anh
    --------------------------------------------------------------------------------

    Một cuộc tình vừa qua kèm theo lời hứa phôi pha.
    Tình yêu đã có lúc của đôi ta.
    Cớ sao giờ đây chỉ có một người.
    Ở chân trời xa có bóng một ai kia.
    Rồi cuộc tình của tôi ( mồ côi ),
    đành nghe lòng xót xa ( băng giá ) thôi.
    Một ai đó đã lỡ buồn lòng tôi.
    Trách chi người ta đã bỏ thật rồi.
    Trách chi một người đã ở nơi rất xa.
    Nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay.
    Hẹn thề nhau chi giờ đây đường ai nấy về.
    Biết trước thì đã không quen không yêu rồi.
    Để hôm nay buồn.
    Trách ai gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai.
    Nhớ đến ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay.
    Hẹn thề nhau chi giờ đây đường ai nấy về.
    Chiếc nhẫn này sẽ trao tay ai bây giờ.
    Để quên một người,
    để không còn trách không buồn đau nữa khi tình chia hai lối.
    Mỗi người một nơi
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Chẳng Phiền Anh Nữa Đâu Nhạc Sĩ: ( Nhạc Ngoại Lời Việt )
    --------------------------------------------------------------------------------

    Vẫn biết em luôn làm phiền cho anh. Cho anh buồn đau lắm, nhưng em cần có anh
    Anh ơi mong gần anh suốt đời ko bao giờ gian dối lạnh lùng anh ko nói.
    Nên anh ơi từ nay chẳng làm phiền anh nữa, em mang trong tim bao điều nhung nhớ giờ tan vỡ
    Thì giờ anh ơi, em sẽ không còn, còn làm lòng anh vì em vướng nỗi buồn.
    Thì giờ anh ơi, tình ta mãi là , kỷ niệm dần trôi vào giấc mộng, chẳng phiền anh nữa đâu
    Yêu anh nên em đêm ngày mong anh nhưng anh nào đâu muốn, tim em giờ đớn đau
    Nghĩ tới ta ko còn nhau nữa rồi tim em lại đau nhói, dù rằng em ko nói
    Anh ơi anh từ nay chẳng làm phiền anh nữa, con tim đau thương em dành mang hết tình xa cách
    Thì giờ anh ơi, em sẽ không còn, còn làm lòng anh vì em vướng nỗi buồn.
    Thì giờ anh ơi, tình ta mãi là , kỷ niệm dần trôi vào giấc mộng, chẳng phiền anh nữa đâu
    Em đây chỉ muốn yêu anh và mong anh biết
    Nên em vẫn ứơc tim anh rồi sẽ có em
    Ah ? a ? a
    Bài hất này tặng riêng cho anhphuong86vn@ chúc cô em luôn vui vẻ nhé
    Được phuonganh_nb sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 07/09/2003

Chia sẻ trang này