1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời bài hát theo yêu cầu đây

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi ngoisao_datcang, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Lời bài hát theo yêu cầu đây

    Tôi có dịch vụ tặng lời bài hát theo yêu cầu đây. Các bạn thích bài nào thì cứ yêu cầu . Anh hay Việt cũng được . Tôi làm việc với phương châm : " Có thì chìu , không có thì chịu " mong các bạn cổ vũ nhiệt tình


    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  2. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ !!!
    mở màn cho xin lời bài Hát
    Tiếng Chày trên sóc BOmbombo

  3. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Bài này em chịu . Bác thông cảm . Hỏi bài nào dẽ hơn đi

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  4. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ku này định cạnh tranh với ku girlsnroses zồi. Chậc chậc. Tìm hộ tui bài Virus của Iron Maiden với, xem trình độ thế nào!!!!!!!!!!!!

    Love is one big illusion in my life forever
  5. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, lại đc cái topic trùng lặp để mình xoá rùi. Nhóc ơi, anh xoá thì cũng đừng kêu ca nhá!
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  6. Chu_de_anh

    Chu_de_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mày cơ mà thàng zo , cạnh tranh với mày rồi .........

    -Bác để em


    -Không !Chú cứ để anh
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi đừng xoá.Giờ tớ đang cần gấp lời bài:"Nhớ gấp ngàn lần hơn"của Phi Hùng.Giúp tớ nhá?
    .....Vì em ko khóc bao giờ,đâu có nghĩa ko giọt lệ rơi.......Vì anh luôn thấy em cười,đâu có nghĩa trong em thờ ơ.........
  8. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, ko xoá à? tuỳ, tui tuỳ ý mọi ng`. Chán lắm rùi. Nhưng chú em tìm hộ anh bài "Every Rose has its thorn" hộ anh nhá!
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gấp ngàn lần hơn
    Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh ? Để lại những giấc mơ về em . Từ những giây phút đã mất, anh vẫn còn tặng em những gì tốt đẹp nhất đời anh. Sẽ không tiếc ngày tháng sống bên cạnh em và ký ức vui buồn chung .Làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng bước trong màn mưa.
    Từ những năm tháng bên em ,nếu em được hạnh phúc, anh không tiếc hiến dâng đới anh. Và những mong ước mai sau nếu không chỉ là mơ, anh vẫn muốn vì em đợi chờ . Sẽ thôi không vội vã , bước rất gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi . Và sẽ thôi không còn giận nhau nữa . Vì biết không ai yêu anh nhiều như thế.
    Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh . Nếu những lời nói thôi không chân thành.Vì anh không khóc bao giời đâu có nghĩa trong anh thờ ơ. Vì anh vẫn sống khi có em hay vắng em mãi mãi. Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay . Nếu bỗng ngày mai em không thức dậy

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    NHỚ GẤP NGÀN LẦN HƠN
    Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh, để lại những giấc mơ về em. Từ những giây phút đã mất anh vẫn còn tặng em những giấc mơ về em. Sẽ không tiếc ngày tháng sống bên cạnh em và ký ức vui buồn chung.Làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng bước trong màn mưa.
    Từ những năm tháng bên em , nếu em được hạnh phúc, anh không tiếc hiến dâng đời anh.Và những mơ ước mai sau nếu không chỉ là mơ , anh vẫn muốn vì em đợi chờ. Sẽ thôi không vội vã, bước rất gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi. Và sẽ thôi không còn giận nhau nữa. Vì biết không ai yêu anh nhiều như thế.
    Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh . Nếu những lời nói thôi không chân thành. Vì anh không khóc bao giờ không có nghĩa trong anh thờ ơ. Dù anh vẫn sống khi có em hay vắng em mãi mãi. Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay. Nếu bỗng ngày mai em không thức dậy. Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi.Người đàn ông trong anh nói không nhớ em để mọi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu

Chia sẻ trang này