1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời bài hát việt này nghĩa là gì ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 1234567654321, 11/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Cả đoạn này nói lên tình yêu rất đẹp, không tính toán, không đòi hỏi cao xa.

    "Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi" <<< Câu này ý là chỉ muốn được quen em, được gặp em, được gần em, không chờ chi là cũng không mong chờ điều gì to tát...
    "nhưng lòng vẫn nghe cuồng si" <<< Tuy vậy nhưng tình yêu cũng hết sức mãnh liệt, đầy lửa
    "nghe trong ta quên đi lòng sầu hận" <<< giống câu : em như cơn mưa lạ tưới mát cho tâm hồn tôi đầy sỏi đá, quên đi sóng gió trong đời ...

    " Ta yêu em chưa bao giờ một lần ..." nghĩa là yêu em mà chưa bao giờ đắn đo, tính toán xem vì sao yêu em, có lợi dụng gì không ...
    Thế mới có câu sau:
    " Yêu em ... vì chỉ biết đó là em "
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    nó là bài hát gì thế các bác.
  4. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Không phù hợp box
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này