1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời bài Hidamari no Uta nè !!! Đi hát KARAOKE đê bà con uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Tạm dịch
    Đã bao lâu rồi kể từ khi anh không còn gặp được em nữa
    Lá thư anh gửi hôm nào sáng nay đã bị gửi trả lại.
    Cành lá non mới chớm rung rinh bên thềm cửa sổ.
    Anh nhận ra rằng một mùa đông dài đã qua đi.
    Không lời nói nào có thể diễn tả được tình yêu của em.
    Tình yêu của em dành cho anh giống như làn hơi ấm bao trùm quanh anh.
    Bức ảnh cuối cùng của đôi ta có cảnh cỏ hoa sáng rực rỡ
    Anh đã không giữ được lời hứa là sẽ gửi bức ảnh đó đến cho em.
    Cho dù giờ đây chính anh là người đã nhận được từ em sự dịu dàng và chân thật.
    sau này anh dù có yêu người con gái khác
    anh sẽ không bao giờ quên những gì em đã để lại trong anh
    Để cho con tim anh vẫn có thể yêu thêm một lần nữa
    Để anh vẫn có thể tồn tại dù chẳng thể gặp lại được em.
    Tất cả những gì anh nói đây đều là lời từ trái tim anh.
    Tình yêu mà em dành cho anh, đó chính là làn hơi ấm bao trùm quanh anh.
    bài này như thế nào nhỉ? tớ chưa bao giờ nghe bài này cả. có ai bảo cho tớ có thể load được ở đâu về không? mà load về có lâu không nhỉ? mất mấy tiếng thì tớ tiêu luôn đấy
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    bài này con gái hát đổi ngược anh với em lại đi :D... hay quá xá... mọi người zịch cũng zỏi nữa
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  3. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết hát bài này. Em chỉ quan tâm là khi nào mọi người đi hát karaoke đấy
    POPCORN
  4. Sukiyaki

    Sukiyaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    1
    to Mít và mọi người:
    Tốt nhất là mọi người nên đi mượn dĩa về nén mp3 cho tiện. Còn đây là địa chỉ download bài nầy. CHú ý nên cóp vào lúc mạng thật nhanh, nếu có trình hỗ trợ dawn càng tốt.
    Thời gian, không biết 15' có ít quá không nhỉ ?
    Và cuối cùng, đừng bao giờ down ở ngoài hàng nhé.
    http://tb2.ee.itb.ac.id/mp3lagu/Japanese/
    [blue]SUKIYAKI

    Ueo muite arukoo
    Namidaga kobore naiyooni !

Chia sẻ trang này