1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời bình dị từ TCS

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vetlantram, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Quê Hương là những tâm hồn thiên nhiên
    Em đi qua đó không bao giờ buồn phiền

    Hồn tôi là Quê Hương đó, Em hãy nhẹ bước qua đi...
    Được vetlantram sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 17/03/2004
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Sáng ra (GMT+10) hay gặp mct1174 ở chốn này, lúc đang uống cafe sáng....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ôi,mạng với miếc,chậm như rùa,muốn viết tẹo mà đợi cả tiếng
    cái từ Ơbai, lúc đầu cứ tưởng là tên ai đó TCS đã gặp, khi lys nói Ơbai có nghĩa là không được đâu thì lại càng không tin,may quá vừa nghe được câu chuyện về nó; tôi đi bằng nhịp điệu, 1..2..3..4..5, em đi bằng nhịp điệu,6..7..8..9..10, rất thực tế chứ không mơ hồ hư ảo,tác giả nhìn thấy một cô gái dễ thương mà chẳng thương được, tại vì cô gái ấy đi nhanh quá, ông không thep kịp để bắt chuyện, đến lúc hết hơi mới nắm đuợc tay cô, biết sao không ạ? cô ý quay lại và nói ( gắt lên mới đùng chứ); ƠBAI,
    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi
  4. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thâý bên đời còn có em
    Tấm lòng em như là kia còn xanh...
    Tim trong vo thuong
    Co doi dong kinh
    Sam bay ren vang
    Bong toi thay em
    Duoi chan coi nguon...TCS
  5. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà, Ơ... Pai! đấy bà con
     


     

     
  6. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1

    Có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím ( khuya mà có nắng )
    Treo tình trên chiếc đinh không ( không có đinh mà vẫn treo được tình)
    Phơi tình cho nắng khô mau (nắng mà lại khô)
    Gọi nắng cho tóc Em cài nhiều hoa nắng rơi.
    Hàng cây thắp nến lên hai hàng để nắng đi vào trong mắt Em.
    Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng ....nghe.
  7. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ru em ngồi yên đấy tôi tìm cuộc tình cho ...
    môi em là đốm lửa
    ..... tìm em tôi tựa bé ko nhà ...............
  8. minhminh

    minhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TCS và Thạch Lam
    Không hiểu sao tôi luôn thấy một sụ gần gũi giữa TCS và Thạch Lam, có lẽ cái phong thái và cốt cách điềm tĩnh,nhẹ nhàng của họ ở ngoài đời cũng như trong thi ca của họ đã khiến tôi có cảm giác như vậy.
    Có lần đọc tiểu luận "Theo dòng'' của Thạch Lam, trong bài viết "Câu chuyện bên gốc liễu hay Tâm hồn nghệ sĩ", tôi bắt gặp một đoạn viết mà nếu đem so với lời thơ " Từ khi có đôi chân vào đời-Màu cây lá quen như mặt người" trong nhạc TCS thì thật hợp và thật có duyên.
    "Tôi chưa tìm tòi phân tích để hiểu biết Đạo Phật, coi hòn đá, cỏ cây, con vật cũng như những thứ bậc khác nhau của cái kiếp vẫn luân hồi, những bước của cái vòng đau khổ mà người ta phải trải qua để đi dến chỗ giải thoát. Có phải vì thế mà chúng ta có cảm tình thân thiết và đầm ấm với linh hồn của cây cỏ, chim muông cũng đang đau khổ như chúng ta chăng? Hay những cảm giác kia nguồn gốc ở cái ý muốn chìm đắm mình trong vũ trụ, cái huyền ảnh thần tiên của Đạo Lão" ? Tôi chỉ biết rằng chúng ta mang ở trong tâm hồn nhiều mầm mông và nhiều tình cảm tự buổi nào.
    Thật thế, chúng ta đến bây giờ và còn mãi mãi, vẫn vui mừng cái đã làm vui mừng ông cha ta, đau khổ những cái gì mà ông cha chúng ta đã xót xa, đau khổ. Trong mối tình yêu đột khởi và mạnh mẽ với người con gái mà chúng ta gặp lần đầu, có phải chúng ta nối cái tình yêu dang dở của người khác, yêu với tất cả cái hăng hái say mê, cái đau đớn bất tuyệt của cặp tình nhân nào tự nghìn năm trước đã yêu nhau? Cũng một duyên cớ như thế trong những tình cảm khác của tâm hồn ta. Cuộc đi trẩy chùa Hương năm nào đã đem lại cho tôi một sự bày tỏ lạ lùng. Vốn sinh trưởng ở chốn bùn lầy nước đọng, tôi chưa từng trông thấy rừng núi bao giờ. Vậy mà đến Hương Tích lần đầu tôi thấy không phải lần đầu tôi trông thấy núi, mà lại có cảm giác như được nhìn lại cảnh cũ, một cảnh đã quen thuộc từ lâu. Hình như có lần tôi đã lê gậy trúc của nhà ẩn dật trên sườn núi kia, ngày ngày ngắm những đám mây trắng bay qua trước mặt...."
    Bạn đã có bao giờ đọc đoạn viết ni chưa? Bao nhiêu lời lý giải trên được TCS "tóm gọn" thật bình dị. " Từ khi có đôi chân vào đời-Màu cây lá quen như mặt người"
    Tôi chợt nghĩ chắc chắn là TCS cũng đã đọc đoạn ni...
    Nhưng có lẽ TCS chắc phải đọc "Dưới bóng Hoàng Lan" nhiều lần hơn...
    Bất chợt tôi lại nhớ đến nhà văn Bửu Kế ngày trước có lần đã đoạt giả trên báo Phong Hoá với hai câu đối ghép tựa đề và tên tác giả thật chuẩn:
    "Dưới bóng tre xanh" Tú Mỡ buông câu "Dòng nước ngược"
    "Dọc đường gió bụi" Khái Hưng đứng bán "Gánh hàng hoa"
    và tự nhiên tôi bắt chước làm một câu đối như ri:
    "Dưới bóng Hoàng Lan", CS để tim mình "ở trọ"
    "Bên trời hiu quạnh", Thạch Lam "tìm thấy" một "tình yêu"
  9. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đàn ... bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn (ơh, đàn mà cũng biết bò)

Chia sẻ trang này