1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời ca chứa đựng những gì.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tặng bếp trưởng , tặng mình (và những đứa con trai có cùng chung cảnh ngộ) .
    Cuộc nói chuyện đó thú vị lắm đấy . Dù cho hai thằng đi hai ngả khác nhau , nhưng chí ít cũng biết được rằng bên kia muốn cái gì , một mẫu số hay thật .
    Còn chuyện này , kệ bọn nó , giá trị nếu chỉ đến đó thì cũng không nhất thiết phải nghĩ suy nhiều làm gì . Chậc , kể cũng tiếc thật , nhiều lúc nghĩ không ra tại sao , nhưng thôi , bỏ qua cho được việc . Cứ đọc thật kĩ lời hát đi rồi sẽ thấy vỡ ra nhiều vấn đề . Anh em mình chắc còn nhiều việc phải làm . Cái gì đến sẽ đến .
    Trái tim băng giá​
    Hoàng hôn nắng úa lá khi màu Thu đi qua , bóng mây che ngang chân trời xa .
    Tình ta đã buốt giá khi đợi em đi qua , bỏ lại một thời yêu thiết tha .
    Bình minh nắng hấp hối khi mùa Đông đi qua , giá băng con tim khi tình xa .
    Lòng ta đã hoá đá khi tình yêu đi qua , để lại cuộc tình quá xót xa .
    Đời là đại dương lênh đênh , sóng nước mênh mông . Thuyền tình ta mong manh đã đắm giữa dòng . Mộng tàn phai , đường xưa vỡ tan , tình xa ngút ngàn . Đời là vực sâu hoang vu , vách đá chơ vơ , giọt tình ta rơi trong bóng đêm mịt mờ . Tình phai dấu , con tim giá băng . Chẳng còn ai .
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 31/01/2004
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tặng bếp trưởng , tặng mình (và những đứa con trai có cùng chung cảnh ngộ) .
    Cuộc nói chuyện đó thú vị lắm đấy . Dù cho hai thằng đi hai ngả khác nhau , nhưng chí ít cũng biết được rằng bên kia muốn cái gì , một mẫu số hay thật .
    Còn chuyện này , kệ bọn nó , giá trị nếu chỉ đến đó thì cũng không nhất thiết phải nghĩ suy nhiều làm gì . Chậc , kể cũng tiếc thật , nhiều lúc nghĩ không ra tại sao , nhưng thôi , bỏ qua cho được việc . Cứ đọc thật kĩ lời hát đi rồi sẽ thấy vỡ ra nhiều vấn đề . Anh em mình chắc còn nhiều việc phải làm . Cái gì đến sẽ đến .
    Trái tim băng giá​
    Hoàng hôn nắng úa lá khi màu Thu đi qua , bóng mây che ngang chân trời xa .
    Tình ta đã buốt giá khi đợi em đi qua , bỏ lại một thời yêu thiết tha .
    Bình minh nắng hấp hối khi mùa Đông đi qua , giá băng con tim khi tình xa .
    Lòng ta đã hoá đá khi tình yêu đi qua , để lại cuộc tình quá xót xa .
    Đời là đại dương lênh đênh , sóng nước mênh mông . Thuyền tình ta mong manh đã đắm giữa dòng . Mộng tàn phai , đường xưa vỡ tan , tình xa ngút ngàn . Đời là vực sâu hoang vu , vách đá chơ vơ , giọt tình ta rơi trong bóng đêm mịt mờ . Tình phai dấu , con tim giá băng . Chẳng còn ai .
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 31/01/2004

Chia sẻ trang này