1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời ca chứa đựng những gì.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay đi trên phố, nhiều hoa quá. Hình như là hạ về, với nắng, với hương thơm và những điều kỳ diệu...Sắp đến sinh nhật papa, năm nay sẽ mua tặng gì nhỉ?...
    Nhưng trước tiên, sẽ hát bài này, tặng cho những người đang xa niềm yêu đời, vì mình cần sống, và yêu sống...
    ::: Vũ Quốc Việt :::
    Còn Đó Chút Hồng Phai
    Phố xưa vuốt mặt về giữa mưa chiều
    Có em gái nhỏ tựa đoá hoa sen
    Hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi
    Làm cho tôi nhớ một thuở sương mai
    Ðã xa xa rồi theo dòng thời gian
    Nhớ nhung bỗng về làm chút mây hồng
    Vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi
    Mộng mơ hoa **** ngày tháng rong chơi
    Tình yêu cao vút tựa gió bên trong
    Ước mơ xuân ngời bây giờ thảnh thơi
    Còn đó một chút hư vô
    Còn đó một chút đê mê
    Nhớ nhung phù du chắp cánh bay
    bay theo cõi mơ
    Còn đó một chút tiêu sơ
    Còn đó một chút mong manh
    Cánh sen hồng phai như áng mây
    áng mây bay theo dòng thời gian
    Còn đó một chút hư vô
    Còn đó một chút đê mê
    Nhớ nhung phù du chắp cánh bay
    bay theo cõi mơ
    Còn đó một chút tiêu sơ
    Còn đó một chút mong manh
    Cánh sen hồng phai như áng mây
    áng mây bay theo dòng thời gian
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay đi trên phố, nhiều hoa quá. Hình như là hạ về, với nắng, với hương thơm và những điều kỳ diệu...Sắp đến sinh nhật papa, năm nay sẽ mua tặng gì nhỉ?...
    Nhưng trước tiên, sẽ hát bài này, tặng cho những người đang xa niềm yêu đời, vì mình cần sống, và yêu sống...
    ::: Vũ Quốc Việt :::
    Còn Đó Chút Hồng Phai
    Phố xưa vuốt mặt về giữa mưa chiều
    Có em gái nhỏ tựa đoá hoa sen
    Hồn nhiên ca hát hòa tiếng mưa rơi
    Làm cho tôi nhớ một thuở sương mai
    Ðã xa xa rồi theo dòng thời gian
    Nhớ nhung bỗng về làm chút mây hồng
    Vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi
    Mộng mơ hoa **** ngày tháng rong chơi
    Tình yêu cao vút tựa gió bên trong
    Ước mơ xuân ngời bây giờ thảnh thơi
    Còn đó một chút hư vô
    Còn đó một chút đê mê
    Nhớ nhung phù du chắp cánh bay
    bay theo cõi mơ
    Còn đó một chút tiêu sơ
    Còn đó một chút mong manh
    Cánh sen hồng phai như áng mây
    áng mây bay theo dòng thời gian
    Còn đó một chút hư vô
    Còn đó một chút đê mê
    Nhớ nhung phù du chắp cánh bay
    bay theo cõi mơ
    Còn đó một chút tiêu sơ
    Còn đó một chút mong manh
    Cánh sen hồng phai như áng mây
    áng mây bay theo dòng thời gian
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe bài "Ngẫu Nhiên" của Trịnh Công Sơn thấy hay hay... :D :D :D "mệt quá thân ta này"... "ta biết riêng ta" => chẹp, chẹp, riêng cái này thì hơi khó :D
    Ngẫu Nhiên
    Trịnh Công Sơn
    Không có đâu em này
    không có cái chết đầu tiên
    và có đâu bao giờ ?
    đâu có cái chết sau cùng ?
    Tự mình biết riêng mình
    và ta biết riêng ta
    Hòn đá lăn trên đồi
    hòn đá rớt xuống cành mai
    rụng cánh hoa mai vàng
    chim chóc hót tiếng qua đời
    Người ôm lấy muôn loài
    nằm trong tiếng bi ai
    Mệt quá thân ta này
    tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    mệt quá thân ta này
    nằm xuống với đất muôn đời
    Kìa còn biết bao người
    dìu dắt tới quanh đây.
    ;;)
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe bài "Ngẫu Nhiên" của Trịnh Công Sơn thấy hay hay... :D :D :D "mệt quá thân ta này"... "ta biết riêng ta" => chẹp, chẹp, riêng cái này thì hơi khó :D
    Ngẫu Nhiên
    Trịnh Công Sơn
    Không có đâu em này
    không có cái chết đầu tiên
    và có đâu bao giờ ?
    đâu có cái chết sau cùng ?
    Tự mình biết riêng mình
    và ta biết riêng ta
    Hòn đá lăn trên đồi
    hòn đá rớt xuống cành mai
    rụng cánh hoa mai vàng
    chim chóc hót tiếng qua đời
    Người ôm lấy muôn loài
    nằm trong tiếng bi ai
    Mệt quá thân ta này
    tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    mệt quá thân ta này
    nằm xuống với đất muôn đời
    Kìa còn biết bao người
    dìu dắt tới quanh đây.
    ;;)
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Tặng Công chúa.......
    (Chứ) Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh ,
    nhớ núi Hồng Lĩnh ,nhớ dòng sông La
    nhớ biển rộng mà quê ta ...ơ ..hờ .
    Nhớ cánh đồng muối trắng tình sâu (mấy)nghĩa nặng ,
    biển ta lại nhớ rừng nên chi rứa đồng bằng
    mà gió ngàn bay về tìm âm vang sóng vỗ
    Ai đi xa mô đó biết có nhớ đường về ,
    đường Đồng Lộc , đường Khe Dao ,
    rồi đường Hồng Lam Đèo Ngang Linh Cảm .
    Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận ,
    giặc điên cuồng trút từng loạt bom rơi .
    Đường hiên ngang vượt qua truông qua suối ,
    thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20
    Ai hôm nay xa khơi buông lưới ,
    ( chờ ) nhìn chi mãi con tàu vào bờ ,
    nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa thương con đò mái cắm sào đứng đợi ,
    cả cuộc đời để ngày hôm nay ta lên trang sách mới . Trâu ơi ! theo bầy ta về đồng cỏ mênh mông .
    Đắp bờ đầy để tiện đưa nhanh dòng nước mới .
    Lúa trên đồng lúa lại thêm bông
    Nghe xuân sang chim đâu bay tới ,
    đậu cành dâu chín chín mọng sườn đồi .
    Chim hái được quả chín hồng tươi ,
    ta cũng tìm lấy chi vài dăm quả .
    Quả đầu mùa hạt sương mai lung linh nỗi nhớ .
    Yêu quê hương mình , nhớ về từ thuở xa xôi .
    Đất nào cằn thì còn mưa rơi , còn gió cuốn .
    Có công ta vun trồng thì màu đất lại thêm tươi ....
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
     
     
  6. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Tặng Công chúa.......
    (Chứ) Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh ,
    nhớ núi Hồng Lĩnh ,nhớ dòng sông La
    nhớ biển rộng mà quê ta ...ơ ..hờ .
    Nhớ cánh đồng muối trắng tình sâu (mấy)nghĩa nặng ,
    biển ta lại nhớ rừng nên chi rứa đồng bằng
    mà gió ngàn bay về tìm âm vang sóng vỗ
    Ai đi xa mô đó biết có nhớ đường về ,
    đường Đồng Lộc , đường Khe Dao ,
    rồi đường Hồng Lam Đèo Ngang Linh Cảm .
    Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận ,
    giặc điên cuồng trút từng loạt bom rơi .
    Đường hiên ngang vượt qua truông qua suối ,
    thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20
    Ai hôm nay xa khơi buông lưới ,
    ( chờ ) nhìn chi mãi con tàu vào bờ ,
    nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa thương con đò mái cắm sào đứng đợi ,
    cả cuộc đời để ngày hôm nay ta lên trang sách mới . Trâu ơi ! theo bầy ta về đồng cỏ mênh mông .
    Đắp bờ đầy để tiện đưa nhanh dòng nước mới .
    Lúa trên đồng lúa lại thêm bông
    Nghe xuân sang chim đâu bay tới ,
    đậu cành dâu chín chín mọng sườn đồi .
    Chim hái được quả chín hồng tươi ,
    ta cũng tìm lấy chi vài dăm quả .
    Quả đầu mùa hạt sương mai lung linh nỗi nhớ .
    Yêu quê hương mình , nhớ về từ thuở xa xôi .
    Đất nào cằn thì còn mưa rơi , còn gió cuốn .
    Có công ta vun trồng thì màu đất lại thêm tươi ....
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
     
     
  7. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Không Thể Chia Xa
    Cuộc tình mình còn nhiều ngăn cách lắm em
    Đừng cho trái ngang che mất tia hi vọng
    Dòng đời này, nhiều khi cay đắng tủi tâm
    Ta hãy cứ tin tình yêu của nhau
    Trong đêm đêm anh đã biết bao giọt lệ
    Thầm rơi trên môi em tháng năm qua
    Trong tim anh bao xót xa tháng ngày dài
    Mà yêu em nên anh cố quên ...
    ....... o0o .......
    Tình yêu sẽ khiến cho quả tim
    Vững bước trên thời gian xoá đi những ngăn cản
    Tình yêu sẽ khiến cho thời gian
    Héo úa những tình ta, mãi không hề chia xa
    Tình yêu sẽ xoá đi buồn đau
    Những lúc không cần nhau vẫn trao trái tim hồng
    Tình yêu sẽ xoá đi thời gian
    Cho ta được gần nhau mãi không hề chia xa.
    <FONT color=#ee82ee face="Times New Roman" size=4>Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé! </FONT>
    Được Ngoc_Ly_229 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 20/02/2004
  8. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Không Thể Chia Xa
    Cuộc tình mình còn nhiều ngăn cách lắm em
    Đừng cho trái ngang che mất tia hi vọng
    Dòng đời này, nhiều khi cay đắng tủi tâm
    Ta hãy cứ tin tình yêu của nhau
    Trong đêm đêm anh đã biết bao giọt lệ
    Thầm rơi trên môi em tháng năm qua
    Trong tim anh bao xót xa tháng ngày dài
    Mà yêu em nên anh cố quên ...
    ....... o0o .......
    Tình yêu sẽ khiến cho quả tim
    Vững bước trên thời gian xoá đi những ngăn cản
    Tình yêu sẽ khiến cho thời gian
    Héo úa những tình ta, mãi không hề chia xa
    Tình yêu sẽ xoá đi buồn đau
    Những lúc không cần nhau vẫn trao trái tim hồng
    Tình yêu sẽ xoá đi thời gian
    Cho ta được gần nhau mãi không hề chia xa.
    <FONT color=#ee82ee face="Times New Roman" size=4>Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé! </FONT>
    Được Ngoc_Ly_229 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 20/02/2004
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    " Khi bạn hát một bản tình ca....
    Là bạn đang hát về chính cuộc tình của mình.
    Hãy hát lên đừng e ngai..dù hạnh phúc hay dở dang..
    thì no cũng là một phần máu thịt của bạn rồi !!! "

    TRỊNH CÔNG SƠN

    " Kẻ lang thang đi tìm tình yêu đích thực "
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    " Khi bạn hát một bản tình ca....
    Là bạn đang hát về chính cuộc tình của mình.
    Hãy hát lên đừng e ngai..dù hạnh phúc hay dở dang..
    thì no cũng là một phần máu thịt của bạn rồi !!! "

    TRỊNH CÔNG SƠN

    " Kẻ lang thang đi tìm tình yêu đích thực "

Chia sẻ trang này