1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời ca chứa đựng những gì.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nghe Em đi qua tôi, để nhớ lại những ngày xa xưa ấy, thấy có chút gì níu giữ,... Còn thảng thốt mãi câu hỏi: "Có lẽ nào?"...

    ::: Dương Thụ :::
    Em Đi Qua Tôi
    Có lẽ nào ! Phố buồn đến thế !
    Có lẽ nào ! Gió buồn đến thế !
    Để hàng cây
    Hàng cây ngơ ngác đèn khuya
    Có lẽ nào ! Tôi buồn đến thế !
    Có lẽ nào ! Quãng đường xa thế !
    Để bàn chân, bàn chân không muốn tìm về
    Em đi qua tôi, qua tôi
    Tóc xanh mười tám ngẩn ngơ quãng đời
    Em đi qua tôi, qua tôi
    Dáng trông lặng lẽ thật xa xa vời
    Thế là đêm, thế là mưa
    Thế là mùa xuân đi qua
    Em đi qua tôi qua tôi
    Tháng năm vụt mất ngày xanh đâu rồi
    Em đi qua tôi qua tôi
    Lá hoa thuở ấy nằm khô bên trời
    Nỗi buồn ơi ! Nỗi buồn ơi !
    Hãy nói với em giùm tôi
    Có lẽ nào phố buồn đến thế !
    Có lẽ nào gió buồn đến thế !
    Có lẽ nào quãng đường xa thế !
    Có lẽ nào !! Có lẽ nào !! ​
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nghe Em đi qua tôi, để nhớ lại những ngày xa xưa ấy, thấy có chút gì níu giữ,... Còn thảng thốt mãi câu hỏi: "Có lẽ nào?"...

    ::: Dương Thụ :::
    Em Đi Qua Tôi
    Có lẽ nào ! Phố buồn đến thế !
    Có lẽ nào ! Gió buồn đến thế !
    Để hàng cây
    Hàng cây ngơ ngác đèn khuya
    Có lẽ nào ! Tôi buồn đến thế !
    Có lẽ nào ! Quãng đường xa thế !
    Để bàn chân, bàn chân không muốn tìm về
    Em đi qua tôi, qua tôi
    Tóc xanh mười tám ngẩn ngơ quãng đời
    Em đi qua tôi, qua tôi
    Dáng trông lặng lẽ thật xa xa vời
    Thế là đêm, thế là mưa
    Thế là mùa xuân đi qua
    Em đi qua tôi qua tôi
    Tháng năm vụt mất ngày xanh đâu rồi
    Em đi qua tôi qua tôi
    Lá hoa thuở ấy nằm khô bên trời
    Nỗi buồn ơi ! Nỗi buồn ơi !
    Hãy nói với em giùm tôi
    Có lẽ nào phố buồn đến thế !
    Có lẽ nào gió buồn đến thế !
    Có lẽ nào quãng đường xa thế !
    Có lẽ nào !! Có lẽ nào !! ​
  3. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ban hat bai nay hay lam ah` Zdream.Minh hy vong mot ngay nao do duoc nghe ban hat.Ban dong y nhe..
  4. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ban hat bai nay hay lam ah` Zdream.Minh hy vong mot ngay nao do duoc nghe ban hat.Ban dong y nhe..
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, cũng tàm tạm, nhưng tớ nghĩ là hay .

    Khác hẳn những bản pop nhẹ nhàng và có phần uỷ mị, Bức thư tình đầu tiên với giai điệu semi classic dường như đã trở thành một tuyên ngôn mới của lớp thanh niên "hiểu biết" với tình yêu lành mạnh và rõ ràng. Các U nghĩ thế nào?


    ::: Đỗ Bảo :::
    Bức Thư Tình Đầu Tiên
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, cũng tàm tạm, nhưng tớ nghĩ là hay .

    Khác hẳn những bản pop nhẹ nhàng và có phần uỷ mị, Bức thư tình đầu tiên với giai điệu semi classic dường như đã trở thành một tuyên ngôn mới của lớp thanh niên "hiểu biết" với tình yêu lành mạnh và rõ ràng. Các U nghĩ thế nào?


    ::: Đỗ Bảo :::
    Bức Thư Tình Đầu Tiên
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài hát đẹp như bức tranh trong một chiều trăng vừa lên và tình yêu e ấp. Đó là một chiều muộn của Hà Nội, khi chúng ta còn bên nhau, còn biết yêu nhau và còn nghĩ về nhau với cả tâm hồn trong sáng...Nếu như cuộc đời luôn đẹp như thế, tháng năm ơi...

    ::: Đặng Hữu Phúc :::

    Trăng Chiều

    Nắng chưa kịp tới
    Nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh
    Ánh sao mặt hồ phiá đông nhạt nhòa lời ai thoáng xa xôi
    Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
    Đến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím
    Bước chân hoàng hôn
    Cầm tay em nói hàng mi chợt uá
    Chiều vương trong mắt, vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
    Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên
    Tiếng chuông lặng dần trái tim chợt buồn
    Mùi hoa sữa trong sương lướt qua nụ cười
    Bóng mây cuộc đời thêm chiều nhớ thêm nhớ mênh mang
    Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
    Đến đây thầm kín, giấc mơ màu tím bước chân hoàng hôn
    Cầm tay em nói hàng mi chợt úa
    Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên
    Vầng trăng trong vắt, lời ru bình yên


  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài hát đẹp như bức tranh trong một chiều trăng vừa lên và tình yêu e ấp. Đó là một chiều muộn của Hà Nội, khi chúng ta còn bên nhau, còn biết yêu nhau và còn nghĩ về nhau với cả tâm hồn trong sáng...Nếu như cuộc đời luôn đẹp như thế, tháng năm ơi...

    ::: Đặng Hữu Phúc :::

    Trăng Chiều

    Nắng chưa kịp tới
    Nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh
    Ánh sao mặt hồ phiá đông nhạt nhòa lời ai thoáng xa xôi
    Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
    Đến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím
    Bước chân hoàng hôn
    Cầm tay em nói hàng mi chợt uá
    Chiều vương trong mắt, vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
    Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên
    Tiếng chuông lặng dần trái tim chợt buồn
    Mùi hoa sữa trong sương lướt qua nụ cười
    Bóng mây cuộc đời thêm chiều nhớ thêm nhớ mênh mang
    Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên
    Đến đây thầm kín, giấc mơ màu tím bước chân hoàng hôn
    Cầm tay em nói hàng mi chợt úa
    Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm
    Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên
    Vầng trăng trong vắt, lời ru bình yên


  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    ::: Đỗ Bảo :::
    Bức Thư Tình Đầu Tiên
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
    Bài này hay thật,chẳng hiểu sao một thằng tâm hồn chai sạn như tớ khi nghe bài này lại có được những cảm xúc khó tả như thế .Lần đầu tiên nghe ông anh ở trường solo organ vừa đánh đàn,vừa hát,tuy ko hay nhưng để lại rất nhiều dấu ấn rồi .
    Hôm nay hì hục đi down về,nghe Tấn Minh hát ,giọng ca đầm ấm thật
    Bài hát đẹp thật,chỉ là bức thư đầu tiên thôi mà đã vẽ ra cả một cuộc sống ấm áp,một gia đình nhỏ hạnh phúc ,như đưa tớ trở lại với ngày nào khi xem bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
    " Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài "
    Một chút mơ hồ,đưa mình quay lại thời còn đi học,một tình cảm đẹp giúp mình vuợt qua được ngưỡng cửa ĐH,bao hoài bão,bao ước mơ ,cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm lại được cảm xúc như thế
    Tình yêu trong bài hát có thể nói là đẹp đến mức lý tưởng,chỉ cần nhìn vào mắt nhau ,là có thể nói với nhau tất cả những gì muốn nói rồi ,ánh mắt ấm áp,đầy tình yêu thương ,còn gì hạnh phúc hơn khi biết được tình yêu của mình được trả lời bằng một tình cảm nồng nàn như thế ,với những điều như vậy,thì bức tranh một ngôi nhà nhỏ với những đứa trẻ ,một cuộc sống hạnh phúc là hoàn toàn có thể vẽ được
    Bao giờ mới quay lại là chính mình,mới có được những cảm xúc như thế,phải chăng solo nhiều quá,cũng đã đến lúc mệt mỏi ,muốn tìm một bến đợi rồi sao.
    Càng nghe,lại càng thấy thèm một cảm giác ấm áp,bình yên,đến như vậy.

  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    ::: Đỗ Bảo :::
    Bức Thư Tình Đầu Tiên
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
    Bài này hay thật,chẳng hiểu sao một thằng tâm hồn chai sạn như tớ khi nghe bài này lại có được những cảm xúc khó tả như thế .Lần đầu tiên nghe ông anh ở trường solo organ vừa đánh đàn,vừa hát,tuy ko hay nhưng để lại rất nhiều dấu ấn rồi .
    Hôm nay hì hục đi down về,nghe Tấn Minh hát ,giọng ca đầm ấm thật
    Bài hát đẹp thật,chỉ là bức thư đầu tiên thôi mà đã vẽ ra cả một cuộc sống ấm áp,một gia đình nhỏ hạnh phúc ,như đưa tớ trở lại với ngày nào khi xem bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
    " Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài "
    Một chút mơ hồ,đưa mình quay lại thời còn đi học,một tình cảm đẹp giúp mình vuợt qua được ngưỡng cửa ĐH,bao hoài bão,bao ước mơ ,cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm lại được cảm xúc như thế
    Tình yêu trong bài hát có thể nói là đẹp đến mức lý tưởng,chỉ cần nhìn vào mắt nhau ,là có thể nói với nhau tất cả những gì muốn nói rồi ,ánh mắt ấm áp,đầy tình yêu thương ,còn gì hạnh phúc hơn khi biết được tình yêu của mình được trả lời bằng một tình cảm nồng nàn như thế ,với những điều như vậy,thì bức tranh một ngôi nhà nhỏ với những đứa trẻ ,một cuộc sống hạnh phúc là hoàn toàn có thể vẽ được
    Bao giờ mới quay lại là chính mình,mới có được những cảm xúc như thế,phải chăng solo nhiều quá,cũng đã đến lúc mệt mỏi ,muốn tìm một bến đợi rồi sao.
    Càng nghe,lại càng thấy thèm một cảm giác ấm áp,bình yên,đến như vậy.

Chia sẻ trang này