1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời ca chứa đựng những gì.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0


    Sợ lắm khi yêu ai, tim dại khờ
    Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay
    Tình anh đó luôn nồng cháy
    Vẫn yêu em như ngày xưa
    Người còn đây, đừng buồn thêm chi hỡi em
    Sợ lắm câu mong chờ, tình hững hờ
    Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi
    Tình anh đó luôn bình yên
    Vẫn trong tim không nhạt phai
    Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm
    Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài
    Mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó - có anh và em
    Rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lạnh giá
    Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai .
    Đời có khi yên lành, khi cuồng phong .
    Nhiều lúc, trời đang nắng bỗng đổ mưa
    Dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu em như ngày xưa
    Dòng đời trôi, em vẫn yêu anh mãi mà thôi.
    Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai

  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0


    Sợ lắm khi yêu ai, tim dại khờ
    Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay
    Tình anh đó luôn nồng cháy
    Vẫn yêu em như ngày xưa
    Người còn đây, đừng buồn thêm chi hỡi em
    Sợ lắm câu mong chờ, tình hững hờ
    Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi
    Tình anh đó luôn bình yên
    Vẫn trong tim không nhạt phai
    Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm
    Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài
    Mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó - có anh và em
    Rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lạnh giá
    Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai .
    Đời có khi yên lành, khi cuồng phong .
    Nhiều lúc, trời đang nắng bỗng đổ mưa
    Dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu em như ngày xưa
    Dòng đời trôi, em vẫn yêu anh mãi mà thôi.
    Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai

  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    bài này hay và tình cảm
  4. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    bài này hay và tình cảm
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thanks .
    Đây là bài : Vì em yêu anh
    Từng giọt nước mắt, giờ đây em khóc, có làm được gì?
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau...thật rồi!
    Thì thôi anh hỡi, còn giây phút cuối, ta hãy cố bên nhau cười vui
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi...
    Giờ em ao ước, thời gian đêm nay, kéo dài thật dài
    Để em được một lần, ôm lấy anh yêu thuơng vào lòng
    Dù rằng mai đây, trở về bên ấy, em đâu chắc sẽ vui gì hơn?
    Giờ anh với những cô đơn, ngày tháng sẽ trôi vô vọng!
    Chorus: Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh
    Dù mai đây 2 ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi
    Đời em luôn mong... có anh, chỉ mong có anh
    Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi, yêu anh mong anh suốt kiếp.........
    Và có lẽ anh không bao giờ trách hờn, vì em... đã quá yêu anh...
    (Thay đổi Anh - Em đều được)
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thanks .
    Đây là bài : Vì em yêu anh
    Từng giọt nước mắt, giờ đây em khóc, có làm được gì?
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau...thật rồi!
    Thì thôi anh hỡi, còn giây phút cuối, ta hãy cố bên nhau cười vui
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi...
    Giờ em ao ước, thời gian đêm nay, kéo dài thật dài
    Để em được một lần, ôm lấy anh yêu thuơng vào lòng
    Dù rằng mai đây, trở về bên ấy, em đâu chắc sẽ vui gì hơn?
    Giờ anh với những cô đơn, ngày tháng sẽ trôi vô vọng!
    Chorus: Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh
    Dù mai đây 2 ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi
    Đời em luôn mong... có anh, chỉ mong có anh
    Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi, yêu anh mong anh suốt kiếp.........
    Và có lẽ anh không bao giờ trách hờn, vì em... đã quá yêu anh...
    (Thay đổi Anh - Em đều được)
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    bài này Phương Thanh hát khá hay nhưng không bằng ebunba ....hahhah... Bài khi giấc mơ về cũng hay lắm. Toàn bài tủ của mình khi hét karaoke..kekeke..
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    bài này Phương Thanh hát khá hay nhưng không bằng ebunba ....hahhah... Bài khi giấc mơ về cũng hay lắm. Toàn bài tủ của mình khi hét karaoke..kekeke..
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nghe điêu nhỉ ? Hehehe...
    Tôi được xem có cả tác giả Đức trí hát . Có dịp thì tui với bà xẻ nửa bài này hát chơi , xem giọng ebunba thế nào .
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nghe điêu nhỉ ? Hehehe...
    Tôi được xem có cả tác giả Đức trí hát . Có dịp thì tui với bà xẻ nửa bài này hát chơi , xem giọng ebunba thế nào .

Chia sẻ trang này