1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời ca chứa đựng những gì.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới ra chữ kí này .
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ô kie chưa, hay tuyệt vời luôn,cái trang này nghe trong vắt luôn,mọi người lưu lại đường dẫn của nó đi nhé, còn nhiều bài hay hơn nữa cơ Goodluck !!!!!
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 12/08/2005
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Tặng ai đã, đang, và sẽ.......
    Hay trả lời em.
    (Lệ Quyên)​
    Em hỏi anh: "Có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi?"
    Anh trả lời em rằng: "Một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô"
    Em hỏi anh: "Có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay?"
    Anh trả lời em rằng: "Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt"
    Em hỏi anh: "Có bao giờ anh thôi không còn yêu em?"
    Anh trả lời em rằng: "Cuộc tình chúng mình không bao giờ phai"
    Em hỏi anh: "Đến khi nào anh đi chung đường người ta?"
    Anh cười với em rằng: "Tình yêu đôi ta mãi chung một đường"
    Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi như con sông kia đến lúc cạn khô
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời (một lời yêu thiết tha) tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
    Cho con tim em xót xa mong chờ (tim em vẫn mong chờ) chờ tan cơn mưa mây sẽ lại bay.
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Không nghe được ku a`....
  5. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 16/08/2005
  6. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bài này để tặng Nicotin, công việc mệt nhưng cố gắng lên nhé.
    http://www.vietvoice.net/music/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=3107
    Tim Anh Trôi Về Em
    Quốc Bảo
    Ðể những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
    Dù đi phương nào
    Dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân em đi để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ lôi anh vào bất tận
    Ðến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
    Một khi yêu đầy, anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về
    Thành sông mát trong
    Anh trôi theo tim em để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
  7. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bài này tặng chiến hữu madxd. Bài này nghe rất trong sáng giống hệt như tính cách của thằng bạn madxd. Hehe
    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/842/index.aspx
    Ngõ vắng, hay lòng người ta vắng! Khi không có nhau trong cuộc sống, hình như mọi thứ đều như ngõ vắng, để lặng lẽ, để cô đơn để buồn tênh!
    Một ngõ vắng xôn xao
    Nằm trong lòng phố lớn
    Một tiếng nói yêu đương
    Cho lòng thêm tơ vương
    Một đám lá thu bay
    Rắc vương đầy ngõ vắng
    Một chùm hoa trưa nắng
    Xôn xao ngập hồn tôi

    Tôi yêu đời là một bông hoa nắng
    Tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm
    Trong im lặng mà lại mênh mông lắm
    Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la

    Vì mãi nắng nên mưa
    Gọi trưa hè loang nước
    Vì muốn nói với nhau
    Nên nhìn nhau thêm lâu
    Chiều ngõ vắng xôn xao
    Có thêm bầy bé gái
    Cùng nhảy dây khoe áo
    Dâng hoa ngập hồn tôi

    Khi con người để lòng như ngõ vắng
    Thêm rung động, được đứng ngắm trời mây
    Ai đã từng một lần qua nơi ấy
    Khi xa rồi lòng vẫn thấy xôn xao
    Được khorachaoom sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 16/08/2005
  8. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Quân nhé, cám ơn cậu đã ở bên và động viên mình những lúc mệt mỏi .
    Và cám ơn Box Gà đã đem lại cho mình những người bạn tốt, để mình lúc nào cũng muốn phấn đấu và làm việc tốt hơn .
    Yêu box như yêu chính bản thân mình vậy
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Úi giời úi giời, thằng người yêu nó đi công trình một cái là mắt nó cứ tít lên, yêu hơn cả bản thân ........................................ hơn hớn hơn hớn, ông khố rách cũng nhiều bài phết nhỉ, sợ hai thằng đệ mình ko theo kịp........... bất chớt muốn thở dài trước biển quá ta..............................
  10. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Vì đó là em.....
    Không cần biết em là ai
    Không cần biết em từ đâu
    Không cần biết em ngày sau
    Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng
    Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
    Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
    Không cần biết đêm dài sâu
    Không cần biết bao hao gầy
    Ta ngồi đếm tên thời gian
    Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
    Như xa xôi nay quay về gần gũi
    Yêu em khi chỉ biết đó là em
    Để rồi từ đó ta yêu em không ngần ngại
    Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
    Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
    Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên
    Cho dù biết em rồi đi
    Cho dù không biết chờ chi
    Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
    Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
    Ta yêu em chưa bao giờ một lần
    Yêu em chỉ vì biết đó là em

Chia sẻ trang này