1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời các bài hát trữ tình hải ngoại & nhạc vàng (Mục lục: trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu lần cuối
    Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa em
    Thôi về đi, về đi, về đi kẻo người ta chờ kẻo người ta mong.
    Kìa, một chiếc xe hoa đang chờ em đó.
    Một đoá hoa như đón như mời.
    Em về đi, em về đi mừng ngày vu quy.
    Em ơi, trông nhau lần cuối, hãy trông lệ rơi rồi xa suốt đời
    Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau.
    Ngày mai em lên xe hoa, hay là ngày mai em lên xe tang?
    Xót thương, xót thương duyên mình bẽ bàng.
    Đừng nói nữa, đừng nói nữa em.
    Thôi về đi, về đi, về đi còn gì cho người còn gì cho ta.
    Đời là những phong ba ta là chiếc lá
    Đời cuốn đi không biết đâu ngờ
    Anh buồn em, anh mừng em tình nồng thiên thu.

    Vẫy tay, vẫy tay chào nhau. Một lần đầu và một lần cuối.
    Vẫy tay, vẫy tay chào nhau. Một lần cuối và trọn cuộc đời..

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  2. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tình anh lính chiến
    Xuyên lá cành trăng lên lều vải
    Lòng đất ấm thương tình đôi mươi
    Thương những người mạch sống đang khơi
    Đang tìm một cuộc đời cho lòng vơi nét phong sương.
    Anh chiến trường tôi nơi hậu tuyến
    Đời lính chiến xui gặp nhau đây
    Đôi đứa mình còn mỗi đêm nay
    Nói gì cạn niềm thương để ngày mai ta lên đường.
    Rồi ngày mai ra đi
    Chốn biên thùy anh sá chi gian nguy
    Có bao giờ anh nhớ chăng
    Đêm nào nằm gần nhau
    Hồn xây mộng ước mai sau.
    Mai nếu đời ngăn chia ngàn lối
    Đừng quên nhé những ngày bên nhau
    Đêm cuối cùng buồn quá anh ơi
    Bao giờ tình ngàn phương hoà lòng trai nơi xa trường.

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ặc. Bác Mebongda tác chiến giỏi thật, gần như một mình một mặt trận. Tiếc là em không thích nhạc vàng, nếu không em đã xin theo bác rồi.
    Phù thuỷ là xinh nhất !
  4. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    he he em sẽ tác chiến đến cùng . Em thì cũng thích một số bài nhạc bây giờ nhưng những bài nhạc vàng em cũng thích .

    Đến bao giờ trở về Việt Nam
    Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
    Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
    Nghe gió chiều nhẹ đưa
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bạn chịu khó thật, Mebongda rồi mê cả nhạc vàng hải ngoại nữa à.
    Cách đây 7 năm tớ cũng ngồi hì hụi chép ra sổ được khoảng 200 bài nhạc vàng, trong đó thuộc được khoảng 150 bài, giờ thì quên gần hết.
    Tình cờ ngồi so lại với các bài bạn thì thấy có 15 bài tớ đã từng chép. Chứng tỏ nhạc vàng nhiều đến thế nào.
    Giá như bạn và Tinh-bo-vo đồng lòng với nhau ghép chung vào một topic thì có phải được bộ sưu tập lớn không ? Rồi lập một cái mục lục (như 2 topic dính ấy) thì có phải hay không ?
    À, còn bài này tớ sửa vài lỗi thế này, bạn xem xem có đúng hơn không ? Bài này là một bài tôi rất thích, lần đầu nghe và thuộc cách đây khoảng 14 năm, do Phi Khanh hát. Sau nhiều người hát lại khác lời đi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã sửa bài đó lại . Còn nhiều bài hay lắm mà em chưa có thời gian để post lên tiếp

    Đến bao giờ trở về Việt Nam
    Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
    Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
    Nghe gió chiều nhẹ đưa
  7. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    tôi cổ vũ cho bác mebongda, bác thật là very good. thế bác có biết lời của bài sau không thì cho tôi biết tên và lời nhé
    ".... nếu vắng anh chiều nay ai sẽ đưa em lên đồi sim...." tiếc quá nhớ được đuúng câu này.
    bài này nữa : ...."... mỗi 1 mùa hè có loài phượng tím, tưởng em ở đó nên tôi đi tìm..."
    Hình như 2 bài này là của nhạc sỹ Anh Bằng, do Hương Lan hát . Trong CD " Hương Lan - Tình khúc Anh Bằng " bác mebongda hay bác nào có biết CD này còn bán ở đâu (hn) không thì làm ơn chỉ giùm tôi cái
  8. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    oh 2 bài đó em cũng hông biết tựa nửa . Chưa nghe bao giờ hết

    Đến bao giờ trở về Việt Nam
    Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
    Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
    Nghe gió chiều nhẹ đưa
    Được mebongda sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 27/04/2003
  9. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Căn Nhà Ngoại Ô
    nhạc sĩ: Anh Bằng
    Tôi ở ngoại ô, một căn nhà tranh có hoa thơm trái hiền
    Cận kề lối xóm, có cô bạn thân sớm hôm lo sách đèn
    Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau
    Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng
    Nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêụ
    Khi hiểu được nhau, thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi
    Nào còn những lúc, hái hoa vườn trăng suốt đêm vang tiếng cười
    Tôi bước theo tiếng gọi của người trai, tha thiết với tương lai
    Tôi xa anh sáng phố phường, xa người em nhỏ lên đường tòng chinh.
    DK:
    Là chinh nhân tôi bạn với sông hồ
    Tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ
    Và yêu không bến bờ
    Niềm tin là một ngày mai non nước không còn hận sầu
    Rồi hôm nao tôi về ghé thăm nàng
    Ngoại ô đây con đường tắm trăng vàng
    Mà sao không thấy nàng
    Tìm em, giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau
    Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường
    Dặm ngàn sóng gió, biết đâu nàng vui dấn thân nơi phuong trường
    Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương xé nát con tim
    Em ơi, trái đất vẫn tròn,
    Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau

    Đến bao giờ trở về Việt Nam
    Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
    Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
    Nghe gió chiều nhẹ đưa
  10. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Giàn Thiên Lý
    nhạc sĩ: Anh Bằng
    Ý thơ : Yên Thao - Làng tôi
    Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói.
    Làng tôi đây, bao năm dài chinh chiến,
    từng lũy tre muộn phiền.
    Tôi có người vợ ngoan.
    Đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau.
    Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng.
    Má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non.
    Ai ra đi mà không từng bịn rịn.
    Xa người yêu mà dễ mấy ai vui.
    Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi.
    Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ
    Này anh lính chiến, người bạn pháo binh.
    Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn.
    Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi.
    Nhà tôi ở cuối chân đồi,
    có giàn thiên lý, có người tôi thương.

    Đến bao giờ trở về Việt Nam
    Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
    Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm
    Nghe gió chiều nhẹ đưa

Chia sẻ trang này