1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời các bài hát trữ tình hải ngoại & nhạc vàng (Mục lục: trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quasinexus

    quasinexus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Chủ đề là nhạc vàng mà toàn là nhạc "sến" không!?? Sao admin không del luôn topic này cho rùi, làm nhiều người nhầm lẫn quá!
    Thanks for you incesticed
  2. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói linh tinh.Không đóng góp đượcgì thì đi chỗ khác kiếm ăn.
  3. temeli

    temeli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Haha, trang này toàn những bản nổi tiếng mọi thời như Dư Âm, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay... mà dám gọi là nhạc sến sao ?
    Haha !
    [green] Nick Temely không log in được (?), dùng tạm nick mới này[/size=1][/green]
  4. temeli

    temeli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi bác Your Friend tới nhà, nên Bác cần gì, phải có nấy thôi. . Tiếc là nick Têmely không log in được, nên không trả lời được sớm.
    Mà phải bài dưới khộng ?
    LIÊN KHÚC XÁC PHÁO NHÀ AI
    M: Đám cưới nhà ai đây rồi
    Xác pháo nào rơi cuối trời
    F: Người về nhớ mãi không thôi
    Ngày dài tiếc nối đơn côi
    Thương thay cho duyên kiếp lẻ loi
    M: Tiếc nhớ làm chi hỡi người
    Dĩ vãng còn ghi nhớ hoài
    F: Lệ nào ướt má hoen mi
    Buồn nào sánh với chia ly
    Yêu nhau mà mong ước được gì
    M: Nước mắt rơi rơi mang nhiều thương nhớ
    Bóng hình nào khó nguôi
    F: Anh ơi ai hay đường đời nơi nao
    Riêng em thương nhớ ôi buồn sao
    M: Xác pháo còn rơi cuối đường
    Nhớ mãi tình duyên lỡ làng
    F: Một người tách bến nơi nao
    Người về chiếc bóng đêm thâu
    Anh ơi thôi tan hết mộng đầu
    Rap (Male):
    Anh chúc cho em trọn hạnh phúc
    Bên người tình mới quen hôm nay
    Còn anh: một cánh chim cô độc
    Xin trọng đời theo dõi bóng mây
    F: Trả lại anh đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao
    Trả lại anh con đường nghiêng bóng mát của ngày nao
    M: Trả lại nhau ánh đèn công viên đó dưới mưa bay
    Những đêm Chúa Nhật nghe phố phường khua gót dầy
    F: Trả lại anh ân tình xa xưa đó với trăng sao
    Trả lại anh đôi bàn tay âu yếm nụ cười trao
    M: Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau
    Đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu
    Người đã ra đi không thấy về
    Tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ
    F: Còn chăng bao đớn đau lệ rơi đêm nhớ nhau
    M: Ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều
    F: Để rồi đến nay buồn trong xa vắng nhớ mênh mông
    Người đã quên ai rồi sao ai vẫn còn chờ mong
    M: Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiêu
    Sống trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quạnh hiu
    [green] Nick Temely không log in được (?), dùng tạm nick mới này[/size=1][/green]
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Chuyện nhỏ thôi.Bác trả lời là em vui lắm rồi.Tặng bác 5* làm kỷ niệm(Cả 2 nick luôn).
    Hồi làm công tác Trắc Địa trên Bác Kạn.Cái gì cũng thiếu thốn,may là em vớ được cái đài theo.Đây là bài hát em thích nhất,đêm nào cũng nghe suốt chỉ mỗi tội là không thuộc lời.
    Do Not Give Up
  6. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ai cho tôi lời của bài hát này nhé :
    "thư trước HÙng gửi thăm tôi nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời ... hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, thư nay thay câu nói ...."
  7. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    495
    Lá Thư Đô Thị
    Thư trước Hùng gửi thăm tôi, nhằm ngày thi sắp tới.
    Nên tôi chưa trả lời
    Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi.
    Thư này thay câu nói.
    Hùng ơi bọn mình chung lớp chung đôi
    Thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi
    Bút nghiêng món nợ không vay, chữ trả cho thầy
    Mười năm hao giấy, viết mòn bàn tay.
    ĐK:
    Hôm qua dạo phố gặp Huyền
    bên chồng vòng tay ấm êm,
    thấy mình nàng vờ chẳng quen
    Hùng ơi đã đành duyên chẳng lên đôi
    Ngọn nguồn đâu phải do tôi, cớ sao nàng hờ hững ?
    Đường phố mưa bay, bay trắng đầu
    Cạn chén ly bôi chưa hết sầu
    Nhớ chiều mưa đổ, mưa ngâu
    Đường xưa hun hút ngõ sâu
    Mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu.
    Thư viết còn nhiều nhưng thôi
    Ngày gặp nhau sẽ nói nên tâm tư còn dài
    Trăng lên cao sẽ tàn, tình bạn vẫn bao la,
    như rừng cây thêm lá.
    Bạn ơi lời thành xin chúc cho anh
    Đường mây, nhiều may ít rủi yên lành
    Chữ nghiên giấy mộng mực xanh
    Gói cả chân tình, nhờ khu bưu chính,
    bắc cầu về anh.
  8. quangnn

    quangnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vùng trời xanh kỷ niệm
    ---------------*---------------
    Chuyện ngày xưa có hai đứa mình
    Anh với em đi trong lòng đời, buồn vui có đôi
    Áo em xanh màu trời, mật tình yêu thấm ngọt trên môi
    Đường quen lối nhỏ khôn nguôi
    Rồi thời gian bước qua lối này
    Ta bỏ đi, trên vai lạnh đầy, hành trang trắng tay
    Trắng tay xuôi ngại ngùng
    Vì đời, nên trả lại cho em, tình yêu đó một thuở êm đềm
    Đêm từng đêm, lửa tình yêu ngút cháy trong tim
    Tuổi vào yêu, biết nẻo đâu tìm
    Vùng trời xanh, mang niềm thương, nỗi nhớ
    Lối yêu đương hằn vết chân qua
    Giờ còn xanh kỷ niệm thuở nào
    Nhưng lối quen, chân nghe là lạ
    Còn ta với ta, áo xanh xưa nhạt nhòa
    Cuộc tình xưa cũng đã đi qua
    Còn chăng nữa mòn gót chân tìm.
  9. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hờ. Lâu lắm em mới lại vào đây coi. Thấy lạ wá. Một cám ơn bác APC đã giữ chủ đề của em, nhưng hai là muốn nói kiến thức âm nhạc của bác cần có một số điều cần sửa lại nhé. Hì. Sorry bác. Đừng giận em nhé. Em mới chỉ đọc cái bài đầu tiên của bác thôi đã thấy rồi. Góp ý muh. Dù sao cũng cám ơn bác.

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  10. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nữa Trường Vũ và Tâm Đoan qua bên em biểu diễn. Sướng quá.
    Không giờ rồi
    Vinh Sử
    Không giờ rồi em ngủ đi thôi
    Hơi đâu mà lo lắng em ơi.
    Thà nghèo mà biết mến thương nhau
    Còn hơn giàu có đổi thay mau
    Chẳng nhẽ nghèo hoài hay sao.
    Không giờ rồi anh biết chưa anh
    Sao anh còn thao thức trong đêm.
    Bọn mình nghèo túng để cho quen
    Ngày sau giàu có mới thương thêm
    Thôi em đừng buồn nhé em...
    Anh ơi, anh suy nghĩ chi từng giờ
    Cho em gối chăn hững hờ
    Gần nhau nhưng bơ vơ tội lắm.
    Em ơi, rằng trời sinh voi sinh cỏ
    Đâu ai đói mà em lo
    Em thao thức hoài thêm ốm o.
    Không giờ rồi ta ngủ cho say
    Mai đây còn lo kế sinh nhai.
    Bọn mình giờ dứt trắng đôi tay
    Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai
    Không bao giờ tình nhạt phai...


    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...

Chia sẻ trang này