1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời các bài hát trữ tình hải ngoại & nhạc vàng (Mục lục: trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. closeyoureyes

    closeyoureyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này của bác tôi nghe lâu lắm rồi, nhưng cũng chỉ nhớ 1 đoạn điệp khúc "Bâng khuâng tôi mơ phút giây cùng sánh vai em trên lối về..." Có lẽ để tôi về xem lại đống "tư liệu" ở nhà rồi hôm khác post cho bác nha.
    Trong thời gian chờ đợi xin gửi bài
    Phận tơ tằm​
    Người có thương thương tôi nghệ sỹ
    Thì đừng có thương như thương hại đời
    Và đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp xướng ca
    Người đến đây đêm vui ngọc ngà, đèn mầu kết hoa yêu thương mặn mà
    Tôi xin người nhìn lên sân khấu hãy tin tôi hơn lời ca
    Riệu nồng đó người đã say chưa, tâm tình này sao không gắn bó
    Đời là những dòng nước vô tư, ta là thuyền sóng đưa xa bờ
    Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình này vươn lên đắm đuối
    Người đừng trách một kiếp cầm ca, con tằm nào không muốn vương tơ
    Người nói đi như tim người nghĩ, rằng nghề xướng ca tôi mang tội gì
    Hoạ là có chăng tôi mang tội đời làm cho nhân thế say mê
    Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề xướng ca tôi không lạc loài
    Tôi ơn người, phận tằm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui.
    À mà bác nào biết nhạc sỹ sáng tác bài này thì cho em biết với nha. Cảm ơn nhiều.
    Hơn nhau manh áo tấm quần
    Cởi ra mình trần ai cũng như ai.
  2. navut

    navut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Không biết thông tin này có ai pốt chưa, nếu có rồi thì nhờ Mod del dùm em nha, thanks. Em vẫn thường vào trang Vietnamese Music Database để tìm lời và down nhạc và cả nghe online nữa. Chỉ cần đăng ký 1 account (free) là có thể down 10 bài/tháng (tìm lời thì vô tư, không giới hạn). Tuy tốc độ hơi chậm (có lẽ do server yếu). Vấn đề limitation thì có khó gì đâu, đăng ký vài cái account là down thoải mái. Nếu chỉ nhớ vài chữ thì cũng có thể tìm được bài hát mình mong muốn (nhớ gõ tiếng Việt không dấu nha).
    Nói xong, làm liền, gửi bác closeyoureyes: Bài "Phận tơ tằm" ở trên là của Hồ Tịnh Tâm.
    Happy New Year.
    __________________Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.Anh biết rồi, em đã nói em yêu;Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ?... (Xuân Diệu)
    Được navut sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 01/01/2004
  3. closeyoureyes

    closeyoureyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, bác hay thật đó nha. Cảm ơn nhiều nhiều lắm. Nhân tiện cho em hỏi luôn, bác có biết những trang nói về ca sỹ Chế Linh không ?, Đời tư, hoạt động âm nhạc... cái gì cũng được. Mong bác giúp đỡ nha.
    Hơn nhau manh áo tấm quần
    Cởi ra mình trần ai cũng như ai.
  4. navut

    navut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản, đây nè: http://www.chelinh.com/, official site luôn đó. Từ từ ngâm cứu nha.
    Happy New Year.
    __________________Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.Anh biết rồi, em đã nói em yêu;Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ?... (Xuân Diệu)
  5. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác ưa thích nhạc hải ngoại thì tôi có thể giúp các bác một số trang web nghe nhạc online hoặc dowload:
    http://rangdong.com
    http://www.vietshare.com/nhacviet/nhacviet.asp
    http://viettreasure.com
    http://nhacviet.com
    Chúc các bạn tìm được những bài mình cần.
    Nhân tiện có bạn nào biết tên bài nào có đoạn như thế này thì chỉ hộ tôi với:
    "Tôi không giận em
    Nhưng kiếp buồn tơ vương
    Tầm tay nào tôi với
    Tình ta đã xa rồi..."
    Dù đập đá mệt mỏi và tốn sức nhưng có chí thì sẽ thành công
  6. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ai Đưa Em Về
    - Nhạc Sĩ : Nguyễn Ánh 9
    Nhịp 4/4 Điệu Slow Rock Hợp âm Fa trưởng
    1.
    Đêm nay ai đưa em về
    Đường khuya sao trời lấp lánh
    Đêm nay ai đưa em về
    Mắt em sao chiếu long lanh
    Đêm nay khi em đi rồi
    Đường khuya riêng một mình tôi
    Đêm nay khi em đi rồi
    Tôi về đếm bước lẻ loi
    Điệp khúc:
    Người yêu ơi trong tình muộn
    Người yêu ơi trong tình buồn
    Trọn tình yêu ta đã cho nhau
    Hãy quên niềm đau
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Cho đôi tình nhân
    Yêu trong muộn màng
    Đừng khóc ly tan
    2.
    Đêm mai ai đưa em về
    Mình em trên hè phố vắng
    Đêm mai ai đưa em về
    Mắt em lệ ướt long lanh
    Đêm mai không ai đưa về
    Người ơi xin đừng hờn dỗi
    Đêm nay cô đơn đi về
    Xin người hãy nhớ tình tôi
    Tài liệu tham khảo: Nhạc Việt tập 2, NS Trường Hải biên soạn và xuất bản, 1988.
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ai Nói Với Em
    - Nhạc Sĩ : Minh Kỳ
    - Phổ thơ / lời: Huy Cường
    Ai nói với em nếu anh là lính
    Không biết nói yêu mỗi khi gần em
    Ai nói với em tình mình dang dở
    vì đời lính nhiều gian khổ
    yêu chỉ cho lòng mong chờ
    Ai nói với em lính không sầu nhớ
    Không có trái tim đắm say mộng mơ
    Ai nói với em tình người lính trẻ
    nồng nàn nhưng nhiều dâu bể
    không như cung đàn lời thơ
    Ba lô thay người tình yêu dấu
    Đêm đêm riêng mình nằm gối đầu
    Anh thấy nhớ em, anh thấy mếm em
    Ước mơ anh là trời cao rót
    trăng nhuộm màu làn tóc thương yêu
    Khi lính đã yêu **** ghen tình thắm
    Muôn kiếp vẫn yêu nói chi ngàn năm
    Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở,
    Tình còn vững bền muôn thuở
    Bao la như lòng đại dương.
  8. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ai Ra Xứ Huế
    - Nhạc Sĩ : Duy Khánh
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ai về là về núi Ngự
    Ai về là về sông Hương
    Nước sông Hương còn vướn chưa cạn
    Chim núi Ngự tìm bạn bay về
    Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ lắm chi
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ai về là về Vỹ Dạ
    Ai về là về Nam Dao
    Dốc Nam Dao còn cao mong đợi
    Trăng Vỹ Dạ ngọt lời câu thề
    Người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở về
    À ơi à ơi !
    Chứ cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
    Vì thương nhau rồi chớ xin kiếm về mau
    À ơi ơi à! Hò ơi!
    Kẻo rồi mai tê bóng xế qua cầu
    Thì bạn còn thương bạn chứ biết gởi sầu về nơi mô
    À ơi ơi à!
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ai về là về núi Ngự
    Ai về là về Vân Lâu
    Bến Vân Lâu còn sâu thương nhớ
    Thuyền Bến Ngự còn đợi anh về
    Người tình quê ơi người tình quê, có nhớ xin trở về
    Người tình quê ơi người tình quê, chứ có nhớ xin trở về...
    Hỡi ai!



  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Anh Cứ Hẹn
    - Nhạc Sĩ : Anh Bằng
    - Phổ thơ / lời: Hồ Dzếnh
    Anh cứ hẹnnhưng anh đừng đến nhé
    Để một mình em dạo phố lang thang
    Quán vắng quanh đây nụ hôn quá nồng nàn
    Em bước vội để che hồn trống vắng
    Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé
    Để chuyện tình em đợi đến si mê
    Những lúc xa nhau là tiếng sóng gần kề
    Không dỗi hờn xót xa làm ướt mi
    Tình yêu chỉ đẹp phút hẹn thề
    Tình yêu sẽ buồn khi bước vào vòng đam mê
    Tình như trái mộng chín rung rinh trên đầu cành
    Tình như nắng lụa hoa mộng mơ
    Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé
    Tình chỉ đẹp khi còn dở dang thôi
    Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng
    Những cánh buồm đừng nên dừng bến đỗ
    Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé
    Cuộc đời buồn khi tình đã lên ngôi
    Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời
    Đều dở dang như tình mình thế thôi.
  10. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Anh Là Tia Nắng Trong Em
    - Nhạc Sĩ : Trúc Sinh - Lê Đức Long
    Tìm đến với em bằng thương mến
    Đến cho em tình yêu mới.
    Chàng có trái tim biển xanh
    Sóng xa đưa giấc mộng lành.
    Chàng chiếu sáng em bằng tia nắng
    Xóa tan bao ngày tăm tối.
    Chàng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ.
    ÐK:
    Anh là tia nắng trong em
    Anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng.
    Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm
    là nhạc khúc êm đềm.
    Tìm đến với nhau người nhé hãy cho nhau lời ân ái.
    Tìm đến với muôn vần thơ, mãi yêu nhau như ngày xưa
    Đời cho cuộc tình đầy mơ ước, hãy trao nhau trái tim hồng
    Vòng tay ngặp tràn hạnh phúc, hát đi anh khúc xuân hồng.
    (back to ÐK)



Chia sẻ trang này