1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời các bài hát trữ tình hải ngoại & nhạc vàng (Mục lục: trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tinh_bo_vo, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ, nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm. Đá sống không thật gần ai, và cách xa mọi người. Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ. Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa.
    (chorus) Vốn sống đời tám phương mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi. Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá sống không một tình yêu sống chỉ biết riêng mình. Tâm hồn luôn luôn băng giá đừng hóa thân thành đá vì tâm hồn đá giá băng.
    Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay, bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi, nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như mọi người? Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ. Và con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa.
    (back to chorus)

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trở lại
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    đã hết rồi ngày bão với giông
    Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết cơn giận hết nhớ thương
    (Và) đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm mai em lại ngắm vệt nắng cuối thềm

    Mùa thu đến nhẹ nhàng, mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần, sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần, rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình, sống với em
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Lúa đã vàng toả ngát hương đồng

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 17/02/2003
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tình lỡ cách xa
    Một mùa thu qua có anh bên giấc mộng,
    tình hồng chưa phai cớ sao anh lại xa
    từng chiếc lá nhẹ rơi đường phố vắng buồn tênh
    người ra đi khúc biệt ly rất buồn.
    Lời nào cho em phút giây ta ấm nồng
    tình hồng như mơ có em yêu mình anh,
    giờ phút cuối nhẹ trôi đường phố vắng
    mình em người quay lưng giấc mộng xưa úa tàn.
    Trời mưa tuôn ngoài đêm vắng nhớ anh vòng tay em bao khát khao đợi chờ.
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau dù cho bao tháng nạm có trôi đi vào quên lãng.
    Tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi.

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  4. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Trường cũ tình xưa
    Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
    Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ
    Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa
    May ra có còn đôi đứa
    Vẫn yên vui sống đời học trò.
    Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến
    Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
    Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
    Hoa leo phũ phàng đan kín
    Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm
    Bạn cũ xa rồi, có người về đất buông xuôi
    Năm ba đứa bạt phương trời
    Hai thằng chờ đầu quân năm tới
    Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly
    Khóc người biền biệt sơn khê
    Cố nhân đi bao giờ mới về.....
    Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
    Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?
    Bao nhiêu kỷ niệm hoa **** ngày thơ
    Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
    Có ai đi thương về trường xưa.....

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trái tim hoá đá
    (Bài hát cuối cùng)
    Người bảo tôi yêu người nên yêu bằng trái tim,
    Ôi trái tim tuyệt vời của tôi đã hóa đá rồi,
    Tôi hôm nay không thể yêu ai
    Bao đau thương khổ lụy mòn chai
    Nên tim tôi không còn luyến ái ...

    Người bảo tôi yêu người nên yêu bằng trái tim,
    Ôi trái tim tuyệt vời của tôi đã hóa đá rồi,
    Tôi hôm nay như người vô tâm,
    Đôi khi như đang tuổi mười lăm,
    Đôi khi như nua già ngàn năm.

    Cứ xem tôi như là
    Kinh cầu vang tiếng xa
    Mơ tưởng chi giao hòa
    Tôi sẽ không bao giờ mộng mơ mơ mộng vẩn vơ
    Cho trái tim
    ngoan hiền bình yên đá cuội
    Đừng thấy tôi ngoan hiền đoan trang mà dễ thương,
    Tôi phải đâu trăng rằm mà mơ hình bóng chị hằng,
    Không ai không chót lưỡi đầu môi
    Không ai không sớm ngược chiều xuôi
    Nên tim tôi hóa thạch mà thôi!


    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 21/02/2003
  6. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối
    Người ơi có nhớ có thương một người
    Còn mơ những lúc đón đưa gọi mời
    Ân tình tựa như mây cao
    Hay chỉ là trong chiêm bao
    Còn thương tiếc chi ngày nao.
    Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi
    Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời
    Ân tình giờ đây phai phôi
    Chỉ còn lại tôi đơn côi
    Người ta đã quên thật rồi.
    Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào
    Người đã quên ta rồi ta còn nhớ khôn nguôi
    Đau đớn lòng nhìn em lần cuối
    Em đây rồi mà xa ngàn khơi
    Nghe thương sầu xót xa lòng tôi.
    Còn đâu em hỡi hương xưa một thời
    Tìm trong dĩ vãng cơn mê gọi mời
    Thôi rồi tình ta ly tan
    Nay người về nơi cao sang
    Bỏ tôi khóc duyên bẽ bàng.....

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  7. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thói đời
    Đường thương đau đầy ải nhân gian
    Ai chưa qua chưa phải là người
    Trong thói đời cười ra nước mắt!
    Khi trắng tay gọi nhau bằng hữu
    Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao
    Còn gian dối cho nhau.
    Người yêu ta rồi cũng xa ta
    Nên chung thân ta giận cuộc đời!
    Đôi mắt nào từng đêm buốt giá
    Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở
    Tiền đổi thay khi rũ cơn mê
    Để chua xót trên lối về...
    Rượu trần ai gọi niềm cay đắng
    Những suy tư in đậm cuộc đời
    Mình còn ai đâu mà để vui
    Khi trót xa vũng lầy nhân thế
    Cõi ưu tư muộn phiền lên xám môi.
    Bạn quên ta tình cũng quên ta
    Nên trắng đêm thui thủi một mình
    Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
    Nghe xót xa ngời lên tròng mắt.
    Đoạn buồn xa ta đã đi qua
    Ngày vui tới ta vẫn chờ...



    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  8. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cách biệt
    Anh biết tại sao em luôn u buồn
    Và thường suy tư trong những chiếu buông.
    Em muốn xa anh phải không?
    Ôi đời ai hiểu tình yêu
    Mới yêu thì hưa một lòng.

    Anh biết tại sao em anh hay buồn
    Vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn.
    Tay trắng nên anh nào mong
    Mơ nhiều cũng chỉ bằng không
    Vì yêu nên muốn xa người.
    Em ơi! Đừng nói xa nhau
    Yêu em, yêu mối duyên đầu
    Xa em dù biết khổ đau
    Dứt bỏ tình yêu không nợ
    Anh nghèo biết tính làm sao
    Thì thôi nhé em.

    Anh có còn yêu em như hôm nào?
    Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau
    Em muốn xa anh thật sao?
    Thôi đành kiếp nào gặp nhau
    Tình ta gửi gió mây sầu......

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  9. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cô đơn
    Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên
    Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành
    Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang
    Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi.

    Đời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâu
    Ngày em lên xe hoa bước theo chồng.
    Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em
    Tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới yêu.

    Tôi quen tôi đã quen rồi em
    Dang dở khi tình yêu không xây trên bạc vàng.
    Tôi quen tôi đã quen rồi em
    Em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay.

    Tôi xin, xin chúc em ngày mai
    Hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời
    Riêng tôi, duyên kiếp luôn dở dang
    Nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân.
    Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn
    Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng
    Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây
    Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay.....

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  10. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Người phu kéo mo cau.
    Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau
    Chở em khắp ngõ vườn.
    Cô bé mỹ miều, cười rung rung bờ vai
    Tay ôm chắc vành mo.
    Chiếc tàu mo nhỏ bé
    Anh dáng người phu xe
    Hỏi đi đâu bé à?
    Em trả lời, nhà em cuối thôn
    Mo cau anh lại kéo làm vui cô bé nghèo.

    Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi
    Giờ em quên mất rồi.
    Mưa đổ liên hồi, kỷ niệm xưa mồ côi
    Anh lưu luyến đầy vơi.
    Chiếc tàu mo mòn mỏi, nay chẳng còn ra chơi.
    Giờ đây em lấy chồng, may áo hồng
    Bỏ cuộc chơi ngóng trông.
    Mo cau anh một bóng, ngồi nghe sao thắt lòng
    Em ơi, em ơi!
    Chuyện xưa chuyện cũ, theo gió chiều mênh mông.
    Khi em sang sông, làm sao mà biết
    Trời tan vì đêm mưa
    Em ơi, em ơi!
    Chuyện xưa chuyện cũ, đâu có ngờ chia ly
    Khi em vu quy, lam sao em chợt nghĩ
    Chuyện mo cau đáng gì.
    Hỏi ai còn nhớ, tên phu kéo mo cau
    Chở rong cô khách nghèo.
    Nay đã hết rồi, tuổi thơ tìm đâu
    Nghe tan tác bể dâu.
    Kỷ niệm xưa hờn dỗi.
    Anh lối mòn chở mo
    Thì em xây tiếng cười.
    Bỏ mặc phu lẻ loi, ôm mo cau cằn cỗi.
    Tình bay xa cuối trời.....

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...

Chia sẻ trang này