1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời cảm ơn ... ^_^

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovely_sachi_85, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Nhưng làm việc cho ai? cho tôi hay cho bà đới
  2. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là cho bà rồi,tôi cảm ơn vụ KFC = cách đó mà,
  3. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    oài, đôn đốc mới ghê, lướt để em.keke
    to Zatu: Nè anh em mình trói thằng Minh lại , treo lên quạt trần cho BB làm gì thì làm rồi anh em mình té, chú thấy thế nào.:D Ra làm .
  4. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Gia định họ nội, họ ngoại chúng tôi xin chân thành cảm ơn em Chi và BB đã có những hành động nghĩa cử cao đẹp, với tình cảm đó chúng tôi có món quà tặng hai đồng chí. và đây......................wùa của hai đồng chí đây[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ngày hôm qua! ^_^ Tức là ngày vùă qua cách đây 1h25 phút ý!
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em iu đã đi chơi với chị buổi sáng nay dù trời mưa ko nhỏ chút nào! (Suýt tí nữa cả 2 chị em nổi hứng lên đi tắm mưa rùi.. may mà sáng nay bị đau đầu nên ko đi).
    Cảm ơn bạn iu của tớ đã đưa tớ đi chơi chiều nay rùi còn tặng quà sn trước mười mấy ngày nữa (he he biết thừa là nịnh mình nhưng vẫn thíck) Cảm ơn nhìu nhìu nhé, nhất là cái câu nói làm tớ tự mỉm cười mỗi khi nghĩ lại: "Bà đừng có ng iu vội để tui thỉng thoảng còn rủ đi chơi nữa chứ! " He he! ^_^ Nghĩ đến câu đó mà ko thể ko cười được!
    Cảm ơn bé Linh péo đã đón tớ lúc gay gấn nhất! He he! Trường hợp này cũng gần giống cứu nét! .... đã cứu tớ khỏi bầu trời đen tối đó!
    Và cuối cùng, vẫn cảm ơn bạn! Dù mất đi một người bạn nhưng chắc chắn rằng tớ sẽ ko bao giờ đau khổ như lời bạn nói vì những gì bạn có thể làm đâu! Tớ sẽ hạnh phúc, hạnh phúc với người tớ thật sự yêu! ^_^
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    lém chuyện,chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng fải cảm ơn
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chồng 4 + chồng 6, lần đầu tiên thấy thái độ phản kháng đó! ^_^ Bất ngờ nhưng mừ iu hơn!
    Cảm ơn "ông" đã cho tôi thấy tôi ko bao giờ 1 mình dù ko có ai bên cạnh.
    Cảm ơn bè bạn làng xóm... cảm ơn mọi người đã nhắn tin gọi điện ...
    Hu hu... tớ cảm động quá! Lần đầu tiên tớ thấy mình ko lẻ loi!
  9. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn vợ yêu rất nhiều [​IMG]
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh vì vẫn bỏ thời gian nt cho em.

Chia sẻ trang này